Tieutrucxinh
31-12-2017, 10:24
.
Nhân đợt chữa bệnh dài ngày trên Côn Sơn, tôi có dịp được nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn với các đồng môn cũng như những “bệnh nhân đặc biệt”. Tôi xin được chia sẻ lại câu chuyện chữa bệnh ung thư của bác Vinh – Thái Bình để mọi người thấy được sức mạnh thần kỳ của chữa bệnh bằng Khí công - Tâm linh như thế nào.
Theo lời Bác Vinh kể:
1. Phát hiện bệnh: Tháng 4 năm 2016, bác phát hiện mình bị đi ngoài ra máu, người bác bỗng nhiên gầy rộc đi (đang khỏe mạnh từ 58kg xuống còn 43kg trong vòng 1 tháng), người xanh xao.
Bác đi khám tại bệnh viện Việt-Bul Thái Bình, kết quả kiểm tra là phát hiện ra ung thư trực tràng. Họ giới thiệu bác lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội, kiểm tra lại và bệnh viện Việt Đức kết luận khẳng định bác bị ung thư và chỉ định phải mổ.
Trước khi quyết định mổ thì bác đã gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy ra bệnh viện hỗ trợ năng lượng.
https://farm5.staticflickr.com/4683/24542010477_b3f61f5cf0_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/24542010477/in/dateposted-public/)<script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://embedr.flickr.com/assets/embedr-loader.js"></script><script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://embedr.flickr.com/assets/embedr-loader.js"></script><script async="" src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>https://flic.kr/p/DoGdFF
Thầy vào thăm bác Vinh trước khi mổ tại bệnh viện khi bác chỉ còn 43kg
2. Quá trình mổ: Bệnh viện tiến hành mổ cắt khối u tại trực tràng, cắt một đoạn trực tràng dài 7cm bao gồm cả hậu môn và xét nghiệm xác định chính xác là ung thư.
Ngay sau đó, bệnh viện yêu cầu phải trị xạ nhưng bác không thực hiện vì Thầy nói, nếu xạ trị thì sẽ chết. Ngay sau khi bác mổ, Thầy tiếp tục vào bệnh viện hỗ trợ năng lượng thêm một lần nữa. Bác làm thủ tục ra viện và Bệnh viện hẹn 1 tháng phải khám 1 lần để theo dõi.
Sau khi mổ bác nói với Thầy: "Không biết Thầy làm thế nào mà lúc mổ em chỉ phải tiêm có một ống thuốc thôi, thế nhưng em không thấy đau mấy. Cái cậu nằm cạnh giường em, cũng bị bệnh giống em nhưng nó phải tiêm 4 ống mà vẫn kêu rống lên như bò!"
3. Khi ra viện: Bác không về nhà mà về luôn nhà Thầy để điều trị liên tiếp trong 15 ngày. Hàng ngày, bác tập luyện các bài tập của Thầy giao (2-3 bài). Cứ hai ngày Thầy lại phát công trực tiếp để chữa bệnh. Trong những ngày này, cơ thể không còn cảm thấy đau đớn và bác thấy sức khỏe cải thiện từng ngày một. Trong vòng 15 ngày đó mà bác đã tăng từ 43kg lên 48kg, da dẻ trở lại hồng hào.
4. Sau đợt điều trị này bác về nhà, tự tập luyện, và trở lại bệnh viện khám định kỳ 1 tháng 1 lần, thì bệnh viện chưa xác định được bệnh đã hết hay chưa. Và họ thắc mắc, tại sao mà bệnh nhân không chịu điều trị xạ trị như chỉ định?!. Bệnh nhân trả lời: Vì tôi học khí công nên tôi tin tưởng sẽ chữa khỏi bệnh mà không cần xạ trị. Bác sỹ nói: Ông mê tín, đi tin vào việc chỉ đặt tay lên người mà khỏi bệnh, không có cơ sở khoa học. Bác trả lời: Kết quả sẽ trả lời với các vị bằng thực tế sau khi xét nghiệm.
Sau khi bác làm xét nghiệm chụp PET tại bệnh viện Việt Đức, kết quả kiểm tra cho thấy không còn tế bào ung thư trực tràng!
5. Đến tháng 4/2017, sau đúng 1 năm, trong đợt kiểm tra lại, bệnh viện phát hiện ra một khối u nữa ở ĐẠI TRÀNG, và khối u này rất to (chiếm ¾ đại tràng). Họ kết luận là bác bị ung thư Đại tràng và đó là do di căn và yêu cầu cần phải mổ ngay.
Nhưng lần này, bác đã quyết định không mổ mà báo cáo Thầy, Thầy nói: "Anh không phải ung thư mà là một căn bệnh khác giống như ung thư. Không phải mổ, cứ về đây Thầy chữa cho! Bây giờ mà mổ lần nữa thì anh chết!"
Bác lại về nhà Thầy chữa bệnh luôn vì Thầy nói không cần phải mổ. Lần này, Bác ở nhà Thầy chữa bệnh trong 7 ngày. Hàng ngày, ngoài việc bác luyện tập, Thầy chọn người có năng lượng phù hợp với bác và giao cho 1 học trò hàng ngày phát công trực tiếp hỗ trợ năng lượng cho bác.
Những ngày sau đó, bác vẫn đều đặn luyện tập tại nhà, mỗi tháng lên Côn Sơn để Thầy phát công chữa bệnh một lần.
6. Và cũng đều đặn mỗi tháng bác đi kiểm tra Tây y 1 lần. Và chính thức, đến tháng 7/2017, kết quả kiểm tra Tây y đã cho thấy, không còn khối u nào ở ĐẠI TRÀNG nữa. Quả thật là quá khó tin. (Đó là kết luận của các bác sỹ Tây y, bác rất vui vì kết quả đó bởi vì trong vòng 3 tháng thôi mà khối u có thể biến mất như chưa từng tồn tại!)
Tuy vậy, bác vẫn tiếp tục kiên trì bền bỉ tập luyện theo hướng dẫn chữa bệnh của Thầy, chứ không vì kết luận đó mà dừng việc chữa bệnh vì bác hiểu, chỉ khi nào có kết luận chính thức của Thầy, bác mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Và điều gì đến đã đến, trong đợt chữa bệnh này, đến ngày 26/11/2017, Thầy đã kiểm tra và chính thức thông báo Bác đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư và cơ thể hiện nay đã khỏe mạnh bình thường!
Sự thần kỳ đến khó tin của việc chữa bệnh ung thư bằng phương pháp Khí công Tâm linh kết hợp với sức mạnh niềm tin và ý chí quyết tâm của người bệnh đã tạo ra kết quả kỳ diệu như vậy. Có thể còn nhiều người muốn phủ nhận, không muốn tin, chưa thể tin… vào điều này, nhưng chúng tôi, những học trò của KCTL thì đã được chứng kiến người thật việc thật của rất nhiều ca bệnh như vậy.
Xin chúc mừng bác Vinh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hơn 1 năm với 2 bệnh ung thư trực tràng và đại tràng, bác đã trở lại như xưa, sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào và đặc biệt là luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và vững tin vào phương pháp chữa bệnh mà mình đã chọn cũng như con đường mình đang đi, theo Thầy, theo Khí công Tâm Linh.
https://farm5.staticflickr.com/4644/39377655512_ddc8b30116_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/39377655512/in/dateposted-public/)<script async="" src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Bác Vinh của ngày hôm nay đang ngồi thiền tại NNLĐ, Côn Sơn để thu năng lượng.
https://www.youtube.com/watch?v=dFsFQwZMUs0
Chúng ta cùng xem và cảm nhận về chia sẻ của chính bệnh nhân đặc biệt này.
/
Nhân đợt chữa bệnh dài ngày trên Côn Sơn, tôi có dịp được nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn với các đồng môn cũng như những “bệnh nhân đặc biệt”. Tôi xin được chia sẻ lại câu chuyện chữa bệnh ung thư của bác Vinh – Thái Bình để mọi người thấy được sức mạnh thần kỳ của chữa bệnh bằng Khí công - Tâm linh như thế nào.
Theo lời Bác Vinh kể:
1. Phát hiện bệnh: Tháng 4 năm 2016, bác phát hiện mình bị đi ngoài ra máu, người bác bỗng nhiên gầy rộc đi (đang khỏe mạnh từ 58kg xuống còn 43kg trong vòng 1 tháng), người xanh xao.
Bác đi khám tại bệnh viện Việt-Bul Thái Bình, kết quả kiểm tra là phát hiện ra ung thư trực tràng. Họ giới thiệu bác lên bệnh viện Việt Đức Hà Nội, kiểm tra lại và bệnh viện Việt Đức kết luận khẳng định bác bị ung thư và chỉ định phải mổ.
Trước khi quyết định mổ thì bác đã gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy ra bệnh viện hỗ trợ năng lượng.
https://farm5.staticflickr.com/4683/24542010477_b3f61f5cf0_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/24542010477/in/dateposted-public/)<script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://embedr.flickr.com/assets/embedr-loader.js"></script><script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://widgets.flickr.com/embedr/embedr-4110feef4aefd18270192d8aeba3ff41.js"></script><script async="" src="https://embedr.flickr.com/assets/embedr-loader.js"></script><script async="" src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>https://flic.kr/p/DoGdFF
Thầy vào thăm bác Vinh trước khi mổ tại bệnh viện khi bác chỉ còn 43kg
2. Quá trình mổ: Bệnh viện tiến hành mổ cắt khối u tại trực tràng, cắt một đoạn trực tràng dài 7cm bao gồm cả hậu môn và xét nghiệm xác định chính xác là ung thư.
Ngay sau đó, bệnh viện yêu cầu phải trị xạ nhưng bác không thực hiện vì Thầy nói, nếu xạ trị thì sẽ chết. Ngay sau khi bác mổ, Thầy tiếp tục vào bệnh viện hỗ trợ năng lượng thêm một lần nữa. Bác làm thủ tục ra viện và Bệnh viện hẹn 1 tháng phải khám 1 lần để theo dõi.
Sau khi mổ bác nói với Thầy: "Không biết Thầy làm thế nào mà lúc mổ em chỉ phải tiêm có một ống thuốc thôi, thế nhưng em không thấy đau mấy. Cái cậu nằm cạnh giường em, cũng bị bệnh giống em nhưng nó phải tiêm 4 ống mà vẫn kêu rống lên như bò!"
3. Khi ra viện: Bác không về nhà mà về luôn nhà Thầy để điều trị liên tiếp trong 15 ngày. Hàng ngày, bác tập luyện các bài tập của Thầy giao (2-3 bài). Cứ hai ngày Thầy lại phát công trực tiếp để chữa bệnh. Trong những ngày này, cơ thể không còn cảm thấy đau đớn và bác thấy sức khỏe cải thiện từng ngày một. Trong vòng 15 ngày đó mà bác đã tăng từ 43kg lên 48kg, da dẻ trở lại hồng hào.
4. Sau đợt điều trị này bác về nhà, tự tập luyện, và trở lại bệnh viện khám định kỳ 1 tháng 1 lần, thì bệnh viện chưa xác định được bệnh đã hết hay chưa. Và họ thắc mắc, tại sao mà bệnh nhân không chịu điều trị xạ trị như chỉ định?!. Bệnh nhân trả lời: Vì tôi học khí công nên tôi tin tưởng sẽ chữa khỏi bệnh mà không cần xạ trị. Bác sỹ nói: Ông mê tín, đi tin vào việc chỉ đặt tay lên người mà khỏi bệnh, không có cơ sở khoa học. Bác trả lời: Kết quả sẽ trả lời với các vị bằng thực tế sau khi xét nghiệm.
Sau khi bác làm xét nghiệm chụp PET tại bệnh viện Việt Đức, kết quả kiểm tra cho thấy không còn tế bào ung thư trực tràng!
5. Đến tháng 4/2017, sau đúng 1 năm, trong đợt kiểm tra lại, bệnh viện phát hiện ra một khối u nữa ở ĐẠI TRÀNG, và khối u này rất to (chiếm ¾ đại tràng). Họ kết luận là bác bị ung thư Đại tràng và đó là do di căn và yêu cầu cần phải mổ ngay.
Nhưng lần này, bác đã quyết định không mổ mà báo cáo Thầy, Thầy nói: "Anh không phải ung thư mà là một căn bệnh khác giống như ung thư. Không phải mổ, cứ về đây Thầy chữa cho! Bây giờ mà mổ lần nữa thì anh chết!"
Bác lại về nhà Thầy chữa bệnh luôn vì Thầy nói không cần phải mổ. Lần này, Bác ở nhà Thầy chữa bệnh trong 7 ngày. Hàng ngày, ngoài việc bác luyện tập, Thầy chọn người có năng lượng phù hợp với bác và giao cho 1 học trò hàng ngày phát công trực tiếp hỗ trợ năng lượng cho bác.
Những ngày sau đó, bác vẫn đều đặn luyện tập tại nhà, mỗi tháng lên Côn Sơn để Thầy phát công chữa bệnh một lần.
6. Và cũng đều đặn mỗi tháng bác đi kiểm tra Tây y 1 lần. Và chính thức, đến tháng 7/2017, kết quả kiểm tra Tây y đã cho thấy, không còn khối u nào ở ĐẠI TRÀNG nữa. Quả thật là quá khó tin. (Đó là kết luận của các bác sỹ Tây y, bác rất vui vì kết quả đó bởi vì trong vòng 3 tháng thôi mà khối u có thể biến mất như chưa từng tồn tại!)
Tuy vậy, bác vẫn tiếp tục kiên trì bền bỉ tập luyện theo hướng dẫn chữa bệnh của Thầy, chứ không vì kết luận đó mà dừng việc chữa bệnh vì bác hiểu, chỉ khi nào có kết luận chính thức của Thầy, bác mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Và điều gì đến đã đến, trong đợt chữa bệnh này, đến ngày 26/11/2017, Thầy đã kiểm tra và chính thức thông báo Bác đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư và cơ thể hiện nay đã khỏe mạnh bình thường!
Sự thần kỳ đến khó tin của việc chữa bệnh ung thư bằng phương pháp Khí công Tâm linh kết hợp với sức mạnh niềm tin và ý chí quyết tâm của người bệnh đã tạo ra kết quả kỳ diệu như vậy. Có thể còn nhiều người muốn phủ nhận, không muốn tin, chưa thể tin… vào điều này, nhưng chúng tôi, những học trò của KCTL thì đã được chứng kiến người thật việc thật của rất nhiều ca bệnh như vậy.
Xin chúc mừng bác Vinh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hơn 1 năm với 2 bệnh ung thư trực tràng và đại tràng, bác đã trở lại như xưa, sức khỏe tốt, da dẻ hồng hào và đặc biệt là luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và vững tin vào phương pháp chữa bệnh mà mình đã chọn cũng như con đường mình đang đi, theo Thầy, theo Khí công Tâm Linh.
https://farm5.staticflickr.com/4644/39377655512_ddc8b30116_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/23130687@N06/39377655512/in/dateposted-public/)<script async="" src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Bác Vinh của ngày hôm nay đang ngồi thiền tại NNLĐ, Côn Sơn để thu năng lượng.
https://www.youtube.com/watch?v=dFsFQwZMUs0
Chúng ta cùng xem và cảm nhận về chia sẻ của chính bệnh nhân đặc biệt này.
/