Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh thoái hóa cột sống



ĐINHQUANG HIỆP
27-12-2017, 23:02
.
Vừa qua một đồng nghiệp cùng phòng với ĐQH bị đau lưng do thoái hóa cột sống, đau chân do bị chèn ép dây thần kinh tọa, đau buốt cánh tay bên phải, sức khỏe suy sụp đi lại khó khăn, tối đi làm về mệt mỏi trằn trọc khó ngủ.

Người bệnh là một người từ trước đến giờ không tin vào tâm linh, trước đó ít ngày trong một buổi chia tay với một anh đồng nghiệp. Hôm đó anh đồng nghiệp có nói hôm nay sẽ không nói chuyện công việc và sau đó anh có chia sẻ là anh ấy có quen biết một ông thầy giỏi võ, giỏi cả về chữa bệnh và làm phong thủy. Chia sẻ một hồi thấy đồng nghiệp mình có vẻ tò mò tìm hiểu về người này. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu qua mạng và nghe ĐQH giải thích thì đồng nghiệp cũng đã hiểu ra. Đến hôm đồng nghiệp bị đau quá lúc đó mới đồng ý để ĐQH chữa cho. Một người bị bệnh nặng lại chưa tập thiền, đồng thời lại không tin nên việc chữa sẽ khó khăn và rất mệt, nhưng ĐQH cũng đành liều chữa bệnh cho đồng nghiệp. Bởi một điều đơn giản đồng nghiệp ốm nặng thì mình ngồi làm việc cũng rất khó chịu, đồng thời đồng nghiệp ốm là mình lại phải làm việc nhiều hơn. Tất nhiên là buổi đầu người bệnh có đề nghị chữa nhưng ĐQH chưa chữa ngay mà để sang ngày hôm sau ĐQH mới chữa. Lần đầu tiên chữa thì ĐQH tiến hành đặt tay cảm nhận thì thấy hai bên thận tụ khí xấu, vị trí đốt sống cổ tụ khí xấu, vị trí đốt sống gần khớp xương chậu tụ khí xấu. Sau đó ĐQH tâm niệm xin Thầy xin bề trên giúp đỡ cho con chữa bệnh cho người bệnh… Lần chữa đầu tiên ĐQH không đặt tay trực tiếp vào cơ thể người bệnh mà để cách không phát năng lượng chữa bệnh cho người bệnh. ĐQH chữa khoảng được 20 phút thì dừng lại, rất mừng là người bệnh lại cảm nhận khá tốt thấy được khí chạy trong cơ thể, cảm giác thấy có tha lực tác động vào cơ thể. Sau khi chữa xong ĐQH khá mệt bởi phải tranh thủ giờ nghỉ trưa nên lại càng mệt. Còn người bệnh sau buổi chữa đầu tiên chưa thấy đỡ đau, nhưng có cái được đó là người bệnh tối về ngủ ngon giấc. Từ sau buổi chữa thứ hai thì người bệnh đã cảm giác đỡ đau, đi làm cả ngày mệt mỏi nhưng tối về ngủ ngon hơn. ĐQH chữa đến buổi thứ ba thì người bệnh đã khỏe trở lại. Tuy nhiên do việc cơ quan quá nhiều người bệnh không có thời gian nghỉ ngơi lại thêm việc gia đình có cưới xin phải về quê giúp đỡ họ hàng nên đã làm cho người bệnh không kịp hồi phục như mong muốn. Người bệnh có hiện tượng đau lưng trở lại, ĐQH đã cố gắng chữa thêm cho người bệnh 2 lần nữa và khi thấy sức khỏe người bệnh đã hồi phục, cánh tay phải không còn buốt nữa, đi lại không còn bị đau chân nữa thì ĐQH đành dừng lại vì sức khỏe của mình không cho phép. ĐQH cũng đã khuyên người bệnh ngồi thiền để việc chữa bệnh được hiệu quả cao nhất, tuy nhiên có lẽ cái duyên của ĐQH gặp phải toàn người chỉ thích chữa mà không thích thiền. Vì vậy ĐQH đành khuyên người bệnh đi khám Tây Y uống thuốc hỗ trợ cho thận, uống thuốc hỗ trợ xương khớp để đẩy lùi bệnh tật.