Đăng nhập

View Full Version : Noel năm nay



hoatran
25-12-2017, 23:01
.
Vậy là, một mùa Noel mới đã đến. Năm trước, cũng vào dịp Noel Lớp KC-TL tổ chức tại CS, sang năm nay thì lại được tổ chức tại Hà Nội. Mọi việc đã được BCS Lớp lên kế hoạch từ trước đó khoảng 10 ngày. Khâu thực hiện cũng được các Nhóm hoàn thành nhiệm vụ sát giờ G ít phút.

Mở màn là nhóm Dẫn chương trình cho mọi người được quay trở lại những hoạt động đã diễn ra trong suốt năm qua qua video những bức ảnh tư liệu rất quý giá trên nền nhạc hay. Lần lượt theo thời gian, các sự kiện như: giải hạn; 30-4/1-5; 1-6; lễ báo ân ; trung thu; yên tử,...dần dần được tái hiện lại làm mọi người không khỏi xúc động. Tiếp đến BCS Lớp lên báo cáo Thầy sơ bộ tình hình học tập của Lớp trong năm qua và đưa ra đề xuất trao thưởng cho những học trò có công với Diễn đàn tukhicongdentamlinh.net trong năm 2017 và Thầy đã đồng ý. Sau đó, mọi người lần lượt được Thầy xướng tên lên để nhận phần thưởng mà Thầy có nói "tuy không nhiều nhưng cũng không ít đâu" làm mọi người đều cười và hồ hởi vỗ tay chúc mừng những người có công: em Phongthuygia giải người viết nhiều bài nhất, chị Hu Vo giải người được bấm "Thanks" nhiều nhất, Hoàng Sỹ Hiệp giải cho người làm IT, hiepqf3 giải quay phim.
Qua những lời chia sẻ của Thầy mới biết "Thầy đang rất rất mệt", Thầy cũng đã nói rõ nguyên nhân vì sao lại như thế. Vì cứu 1 người trong không gian đã chết lâm sàng 12h mà Thầy và chị Hu Vo đã phối hợp để chữa. Sau đó thì, toàn bộ 27 vía của chị kinh mạch đều bị đứt hết còn Thầy thì mệt 1 tuần nay chưa khỏi. Thế mới biết, Hành đạo thật không đơn giản một chút nào!
Năm vừa qua, Thầy cũng có nhiều tin vui. Vui vì độc trong người Thầy đã hết và năng lượng của Thầy đã được nâng cấp vượt bậc "ngoài mơ ước của ngay cả những người cao cấp ...".
Năm nay, các cháu cũng được Ông già Noel đến tặng quà. Cháu nào cũng rất vui và phấn khởi vì mong muốn của mình mà chỉ mỗi bố, mẹ biết thôi, lại được Ông già Noel biết rất rõ và mang đến.
Cuối cùng, Thầy cho phép tất cả chúng tôi bám chắc vào cánh sen của Thầy để đến chúc mừng Đức Chúa Jesu. Được một lúc thì T nói "chúng ta đã đến nơi và đang đứng trước cổng". Năm nay, để mọi người được biết Thầy đã cho phép chị Hu Vo tường thuật lại trực tiếp buổi gặp mặt này. Mọi người cùng đi vào theo Thầy. Đức Chúa từ trên đài bước xuống để chào hỏi Thầy Huệ Tâm, Chị Hu Vo thay mặt mọi người nói lời chúc mừng với Đức Chúa Jesu. Sau đó, học trò chúng tôi được Đức Chúa dặn dò rằng: "...." và tặng cho mỗi học trò chúng tôi một cây thánh giá và Đức Chúa Jesu dặn hãy đặt vào tim mỗi người.
Chúng con xin cảm ơn Đức Chúa Jesu thật nhiều ạ!
Chúng con cũng cảm ơn Thầy Huệ Tâm đã cho phép chúng con được "bám càng" theo Thầy về nước Chúa ạ!
Chúc mọi người có kỳ Giáng sinh an lành, hạnh phúc!
Amen.
/

Hạnh An
28-12-2017, 16:16
/
Giáng sinh là dịp chúng ta sum họp với gia đình, bạn bè, những người thân yêu nhất. Năm nay, chúng tôi đã được cùng Thầy quây quần bên nhau để tổng kết một năm tập luyện và đón một Noel tưng bừng, đầm ấm mang đầy ý nghĩa.

Từ chiều, một số bạn đồng môn trẻ của tôi đã chuẩn bị, trang hoàng căn phòng thật lộng lẫy với Cây thông Noel lung linh, rực rỡ, những chiếc chuông Noel, vòng Nguyệt quế; bóng bay nhiều màu được kết thành cổng chào cùng những bông hoa tuyết mong manh, xinh đẹp bay về từ một nơi rất xa. Tất cả những cái đó đã mang không khí Noel rộn ràng ùa về căn phòng nhỏ.

Dạo này, chúng tôi ít có dịp gặp nhau nên tíu tít, trò chuyện rôm rả. Một lát sau Thầy đến, và chương trình được bắt đầu (như đồng môn Hoa Trần đã chia sẻ).

Tiết mục được mong chờ nhất mà bọn trẻ luôn háo hức là khi Ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc đỗ trước cửa và vác một bao tải to kèm theo tới mấy thùng quà tặng cũng rất to. Chúng hân hoan nhận món quà Giáng sinh do Ông già Noel trao tặng. Món quà này chúng đã mong chờ suốt cả năm và thường là đúng thứ mà chúng thích. Ông già Noel tâm lý và tài ghê.

Còn đây, đỉnh của đỉnh là món quà Thầy dành cho mọi người có mặt tại đó, cũng như tất cả học trò của Thầy ở khắp mọi nơi nên các bạn không về dự được yên tâm nhé.

Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn quanh Thầy. Thầy hô: “Những ai muốn về nước Chúa với Thầy thì lên đây!”. Thầy bảo tất cả mọi người bám chắc vào các cánh sen, trên đài sen. Rồi đài sen ngũ sắc từ từ đưa tất cả những người có mặt và những học trò của Thầy đi về nước Chúa, chúc mừng Giáng sinh. Một lát sau Thầy cho chúng tôi biết đài sen đã đỗ xuống sân và chúng ta đã nhìn thấy cửa vào nước Chúa. Thầy cho phép Hư Vô - là người của Thiên Chúa Giáo được thay mặt Thầy và tất cả mọi người nói lời chúc mừng Đức Mẹ và Đức Chúa.

Sau đó, Đức Chúa từ trên đài cao bước xuống và nói:

“Cám ơn Thầy Huệ Tâm đã đến chúc mừng Giê su. Sự có mặt này là lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng các con chiên của ta hãy cố gắng bằng học trò của Thầy Huệ Tâm. Xin phép Thầy tôi tặng cho mỗi người một phần quà là một cây Thánh giá. Mỗi người hãy nhìn vào cây Thánh giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản. Xin hãy đặt cây Thánh giá đó vào Tâm của mỗi người.

Rồi mọi người nói theo Thầy “Amen!” và ra về.

Trong lúc ngồi thiền, tôi thấy có một thoáng như có ánh sáng bừng lên trước mặt, có lẽ là lúc được Đức Chúa tặng Thánh giá chăng?

Tôi lại nhớ về Noel năm trước, tại Côn Sơn, chúng tôi cũng được theo Thầy đến chúc mừng Đức Chúa và Người đã nói với Thầy: “Các học trò của Ngài hôm nay đến đây đều là con chiên của Chúa. Ngài hãy dạy bảo họ để họ trở thành những sứ giả của Thiên Chúa”.

Tôi rất xúc động vì chúng tôi dù không theo Đạo Thiên Chúa nhưng vẫn được Đức Chúa thương yêu, coi như con chiên của Người, được Người tặng món quà quý là cây Thánh giá đặt vào Tâm. Lời Đức Chúa trong dịp Noel năm nay làm chúng tôi thấy rất tự hào vì có một số học trò của Thầy - đồng môn của chúng tôi rất giỏi, đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu lớn trong tu luyện. Bên cạnh đó, tôi cũng thấy mình cần phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn bởi “đường tu không bao giờ là đơn giản”.

Chúng con cảm ơn Thầy kính yêu đã cho chúng con được theo Thầy, có một Noel thật đầm ấm, đầy ý nghĩa và một món quà thật tuyệt vời vào dịp Giáng sinh này.


Merry Christmas and Happy New Year!

Y Xuan
31-12-2017, 01:35
Các bạn đồng môn của tôi có mặt ở đây từ rất sớm, họ tất bật chuẩn bị cho buổi lễ Giáng sinh; bọn trẻ cũng chung tay cùng với các cô chú trang trí cây thông Noel; chăng đèn, kết bóng bay; tiệc ngọt được chuẩn bị, những bài hát Giáng sinh rộn rã, vui tươi ấm áp như tiếp thêm một nguồn năng lượng sống cho con người, xua tan đi cái lạnh của mùa Đông.

Từng người, từng người có mặt chẳng mấy chốc hội trường đã ngót trăm người. Tôi thấy trên khuôn mặt ai cũng vui vẻ hân hoan, rạng rỡ gặp nhau là họ “bắt sóng” và “buôn” khá là rôm rả, có mấy ai kêu mệt hay tắc đường đâu nhỉ. Các bạn nhỏ gặp nhau thì cũng vào hội vui luôn. Dân khí công là vậy, gặp nhau là gặp tiếng nói chung, thân thiết và không còn khoảng cách. Hôm nay đây, chúng tôi ngồi bên nhau được xem video điểm lại những sự kiện trong năm vừa qua. Cả hội trường im phăng phắc hướng về màn hình, xúc động, bồi hồi cảm giác như mình được sống lại thời điểm đó. Mỗi sự kiện, mỗi hình ảnh đều gắn bó với tất cả chúng ta để chúng ta luôn xích lại gần nhau không những kiếp này mà còn mãi mãi.

Mỗi khi có sự kiện của lớp, chúng tôi được lắng nghe những câu chuyện Thầy kể, những lời Thầy dạy luôn ngắn, gọn khi về nhà ngẫm nghĩ chán… mới hiểu, mới thấm. Những câu chuyện Thầy kể, những lời Thầy dạy luôn mang đến cho chúng tôi sức mạnh, kiến chúng tôi cảm thấy tự tin, còn khi Thầy mắng thì cũng sợ thật nhưng rồi cũng không thể xa Thầy, xa các bạn đồng môn được. Quả thật, khi Thầy nói “giải bài toán trần tục” không hề đơn giản tôi rơi nước mắt vì xúc động, vì rằng Thầy vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống nơi trần tục của mỗi học trò, gia đình học trò và rất nhiều lý do khác nữa.

Đúng là “đường tu không bao giờ là đơn giản”; cuộc sống gia đình còn nhiều bề bộn, lo toan; vòng xoáy trần tục luôn rình rập quanh ta, chỉ cần ta mất phương hướng một chút là có thể bị cuốn ngay vào vòng xoáy đó. Nhưng rồi, đêm Giáng sinh khi chúng ta được ngồi thành vòng tròn quanh bên Thầy, bên bạn đồng môn cùng nhau theo Thầy về nước Chúa, chúc mừng Giáng sinh được nhận quà từ Đức Chúa…để rồi lại thấy cuộc sống thực trước mắt xanh tươi như một cây thông Noel.