Đăng nhập

View Full Version : Số Sướng!



Dáng Nguyệt
29-11-2017, 08:45
Cuộc đời trần tục, Số Khổ- phần lớn,hầu như ai cũng dính dáng,trải nghiệm. Người khổ ít,người khổ nhiều,có người thì cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn phải chịu khổ…Cái sự Khổ,mỗi người phải gánh theo cách khác nhau,mà nói thì nhiều lắm,khó lắm. Căn bản,anh khổ cái khổ của anh,tôi khổ cái khổ của riêng tôi…Thế nên,tôi xin không than về Số Khổ. Hôm nay,chỉ vãn một chút về Số sướng thôi ạ!:o
Cái sự sung sướng ở trong đời,ít ai có thể tự tâm mình cảm nhận được,một số người thì khổ thực sự,nhưng cũng có một số người lại luôn dòm ngó sang sự sung sướng của người khác, so đo tính toán, tự kỷ,rồi cuối cùng lại tự làm khổ chính mình…Trong gia đình KCTL của tôi, sự sung sướng lại được chúng tôi tận dụng hưởng thụ từng tích tắc,từng tíc tắc nhỏ nhất có thể...Chúng tôi sung sướng khi được nhìn thấy Thầy cười vui,được nhận những món quà không thể thấy bằng mắt,sờ bằng tay,không thấy được màu sắc,mùi vị bằng con mắt trần tục,chúng tôi chỉ có thể cảm nhận những món quà nhận được,những bảo vật,hay pháp bảo đó bằng cảm giác mơ hồ hiện hữu luân chuyển trong từng tầng da thớ thịt của bản thân mình. Cảm nhận của mỗi người là khác nhau,vì cấu trúc cơ thể,chặng đường tu của mỗi người lại không giống nhau…

Mỗi lần ngồi thiền,cảm nhận về mỗi bài luyện thiền về Linh Pháp,Thực Pháp,hay LP kết hợp TP cũng đều khác nhau,vì mỗi bài là một trận pháp khác nhau…Có bài chữa riêng cho từng căn bệnh,có bài thì chữa cho rất nhiều bệnh cùng một lúc…Thế nên,có người cảm nhận khi ngồi thiền sẽ là thấy nhẹ nhàng hơn,êm dịu hơn. Trong suốt quá trình được Thầy NNTT cùng các Cụ bề trên chữa bệnh,lại có người cảm giác vùng bệnh đau nặng hơn,rồi dịu dần dịu dần,có người thì thấy nhẹ nhàng bay bổng, có người thì múa may,rung lắc trong suốt buổi thiền…Có người có khả năng nhìn thấy các Cụ về đang chữa bệnh cho mình trong các buổi thiền chữa bệnh,hoặc nhìn thấy các Cụ cho quà,hay căn dặn mình điều gì đó…Những điều bí ẩn thì luôn hấp dẫn,mà KCTL của chúng tôi thì điều bí ẩn rất rất nhiều,nhất là khi được chữa bệnh miễn phí,và được tặng những món quà thực sự vô giá,không nơi đâu có được thì lại càng hấp dẫn hơn,kích thích hơn,sung sướng hơn…Cái sự sung sướng của chúng tôi,nó rất giản dị,mà thực ra lại cực kỳ xa xỉ,không phải ai cũng có thể cảm nhận được,bởi muốn cảm nhận điều đó sâu nhất,thấm nhất tự chính bản thân mình thì ngoài việc ngồi thiền chăm chỉ,bản thân mỗi người phải luôn có niềm tin,tình yêu thương với chính bản thân mình,với người thân của mình,và những người xung quanh mình…Khi bản thân làm được điều tốt đẹp,giúp đỡ được ai đó,dù là điều nhỏ nhất,thì cái sự sung sướng cũng ngấm ngầm chảy trong huyết quản của cơ thể…

Riêng với bản thân tôi,kể từ ngày gặp Thầy,đời tôi bắt đầu lên hương, sự sung sướng cũng đồng hành luôn với Số Sướng….Sướng!Vì được Thầy chữa bệnh miễn phí,cho những người đang sống trong gia đình và người đã khuất là bố tôi,được Thầy làm ban thờ tại nhà và cửa hàng,giải hết khí xấu,tà khí,độc khí,trấn đất trừ tà,đưa năng lượng tốt nhất đến với gia đình tôi. Điều này tôi cảm nhận được ngay,bởi cứ đi đâu ra khỏi nhà,nhỡ gặp phải vùng có khí xấu là tôi liêng biêng,nhưng bước chân về tới nhà là đỡ hẳn,nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Ngoài ra,trong buổi lễ Thầy đưa bát hương của bố tôi về với gia tiên,Thầy đã giải vong xấu theo mẹ tôi mà vong đó đã gây bệnh tật,làm cho mẹ tôi đau xương khớp,mỏi vai gáy,gây mệt mỏi,buồn ngủ,mê man.May thay Thầy đã giải vong đó đi,hướng cho họ theo con đường lương thiện,giúp họ có công ăn viêc làm ổn định…Cũng lạ là ngay sau buổi đó, mẹ tôi nói với tôi là mẹ đã hết mệt mỏi,không còn đau vai gáy hay buồn ngủ nữa,thần thái của mẹ tôi cũng sáng hơn,không còn u tối như trước khi được Thầy giải vong đi,mẹ tôi cũng tâm sự với tôi rằng,cách đó không lâu,mẹ tôi rất hay mơ thấy có người đàn ông lạ theo bà…Còn tôi,thì vẫn luôn luôn nhận được những món quà bất ngờ từ Thầy, nào quần áo,nào vải vóc,rồi hoa,pháp bảo…Thi thoảng,còn được Thầy đưa đến vùng đất đặc biệt để thăm các Cụ bề trên và luôn luôn được bay bổng trong những bài luyện thiền…Đặc biệt gần đây,tôi còn được Thầy tặng cho ba bông Hoa Giao Tiếp.Từ ngày nhận bông hoa Thầy ban,mọi việc tốt đẹp đến với tôi nhiều hơn,hễ gặp khó là lại có người cứu giúp,công việc cũng trôi chảy hơn…Tuy còn nhiều khó khăn,nhưng gia đình tôi cũng gắng vay mượn thêm để sắm chiếc xe chở người và chở hàng cho tiện…Cái xe này số nó cũng sướng như chủ,được gặp Thầy là biết nó sướng rùi…Sau khi anh Hocdao kiểm tra chất lượng xe,nhìn thấy lỗi kỹ thuật ở bánh phụ trước bên phải,nơi mà mấy hôm trước đó chồng tôi bị va quệt nhẹ,thì anh Hocdao đã nhìn thấy được,và có nói rằng nếu không được xử lý,thì bên phía đó rất hay bị va chạm( cái này anh Hocdao kiểm tra xong,nói ra thì vợ chồng tôi mới thấy cực chuẩn và mới thổ lộ về việc bên phía đó đã bị va chạm)… Thầyđã sử lý việc này,nâng mức năng lượng tốt lên,giải khí xấu đi..Ôi,sướng mê đi í!xong còn được Thầy tặng nguyên két tiền nữa chứ,hihihi:o:o:o…Và chiếc xe may mắn sung sướng của nhà tôi,sau khi được Thầy “rửa” cho thì lúc nào tôi ngồi vào cũng thấy lâng lâng sung sướng,bởi cái cảm giác nhẹ nhàng bay bổng ấy thật tuyệt vời,ngay cả chồng tôi cũng bảo đi thích hơn,không còn bí bí như đợt mới mua về nữa,sướng thế chứ lị,hihihi…

Đấy,cái sự sướng,hay Số Sướng của tôi,của gia đình tôi,nó đơn giản vậy đấy,tôi chỉ chăm chăm một lòng một dạ theo Thầy thôi,chỉ có Thầy mới mang lại cho con sự sung sướng tuyệt diệu trong cuộc đời đầy bất an khổ ải này,Thầy ạ!