Đăng nhập

View Full Version : Thiền chữa khỏi đau nhức cánh tay



Y Xuan
31-10-2017, 21:19
Khoảng hơn hai tháng sau khi được anh hocdao chữa bệnh và bung ra khỏi cái túi của ông Cụ, sức khỏe của tôi dần dần được hồi phục, tình trạng tê buốt cánh tay phải khi ngủ cũng giảm dần. Nghĩ là bệnh tình sẽ khỏi sau một thời gian ngắn, tuy nhiên phần đau ở vùng vai phải lại chuyển sang một kiểu đau khác, đau, nhức về đêm khi ngủ.

Biểu hiện thực thể của cánh tay là không thể chống nạnh, không quay tay ra phía sau cổ hoặc giơ cao tay quá cao, nhưng lại không đau, không nhức, không tê buốt. Tôi vẫn mang, xách, lái xe và làm việc bình thường, chẳng may phải ở lâu trong vùng khí xấu thì có nhức buốt đôi chút. Chỉ có đêm khuya, lẽ ra được nghỉ ngơi sau một ngày lao động thì lúc này cánh tay của tôi hành hạ tôi bằng những cảm giác nhức buốt thấu xương, nhức buốt như mưng mủ trong xương, phần bàn tay thì tê cứng. Đêm nào tôi cũng vật vã với những trận đau, nhức như vậy cho đến sáng thì hết. Có một điều lạ là cái đau của tôi cũng lan sang cả anh hocdao, nên tôi đùa là “anh muốn khỏi thì chữa bệnh cho vợ thôi”. Hành trình chữa bệnh cho tôi cũng rất là gian nan, chỉ đỡ được vài hôm, rồi lại đau.

Đau quá tôi “xin phép” đi gặp bác sỹ tây y xem họ nói gì, tôi được chỉ định chụp X- Ray và xét nghiệm một số công thức máu. Kết quả các chỉ số xét nghiệm máu bình thường; hình ảnh xương chụp trong phim bình thường… Kết luận chung chung là viêm dây thần kinh. Bác sỹ cho uống thuốc 7 ngày, nếu không khỏi thì quay lại để tiêm trực tiếp vào chỗ đau. Tôi không uống thuốc và tất nhiên tôi cũng không quay trở lại để tiêm. Nếu không muốn tiêm thì “Thiền thôi”, đây vừa là đơn thuốc vừa là giải pháp của tôi lúc này. Có những buổi tập nó đau đớn, rồi giảm dần, giảm dần. Ngày qua ngày, tháng qua tháng tôi cứ tập như vậy, cũng có lúc không đau nữa, rồi lại đau. Tôi kết hợp với việc tập giơ tay lên cao, quay tay ra sau. Một thời gian sau đêm về tay không còn nhức buốt nữa, ban ngày tôi đã có thể giơ tay lên cao, quay tay sau lưng và chống nạnh được rồi. Thậm chí, tay tôi khỏi lúc nào không biết. Một hôm anh hocdao hỏi “tay Mèo hết đau rồi hả… tại vì lâu rồi chẳng thấy tay anh đau”, tôi như thực tỉnh không rõ khỏi tự bao giờ.

Tôi cứ kiên trì luyện tập, vượt qua cái đau của thực thể, vượt qua cái mệt mỏi, chán nản của bản thân để khỏi bệnh thoát được những mũi kim tiêm.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã chữa bệnh cho con.