PDA

View Full Version : Zona thần kinh



xuangiang14
30-10-2017, 16:11
Bố tôi năm nay đã gần 8 chục tuổi nhưng ông vẫn đi xe máy khắp nơi, tinh thần vẫn phơi phới, thế mà gần 2 tháng nay, căn bệnh Zona thần kinh đã làm cho ông mệt mỏi, tiều tụy đi trông thấy. Có bệnh thì vái tứ phương, ông đi khám viện Quân Y 108, họ cho thuốc về uống, rồi lấy cả thuốc đông y về bôi liên tục thế mà không những không đỡ mà càng ngày phát tác nặng thêm. Bố tôi vốn là bộ đội, lại là đảng viên nên vẫn cứng nhắc trong việc tiếp thu những điều tốt đẹp của thế giới tâm linh, tôi cũng đã từng cố gắng chữa bệnh cho ông nhiều lần, những lần ông ốm sốt hoặc những bệnh như khớp, gút nhưng hầu như chuyển biến chậm hoặc là khỏi bệnh do “nó tự khỏi”. Chính vì vậy lần này tôi cứ để ông bôi và uống các loại thuốc xem tình hình có tiến triển gì không, nhưng đúng là càng để càng tệ, ông bắt đầu bị những cơn đau hành hạ mất ăn mất ngủ, còn tôi thì tìm cách thuyết phục ông chữa bệnh bằng phương pháp KCTL và rất mừng lần này ông chấp nhận ngay.
Đầu tiên, cũng như những lần chữa bệnh trước đây, tôi xin HVLB, xin Thầy NQT giúp con trong quá trình chữa trị, xin dòng nước VTCL liên tục rót xuống cơ thể, làm sạch vết thương đẩy toàn bộ hư kết khí, độc khí, bệnh khí có trong cơ thể, có trong vùng bệnh xả ra 2 tay, 2 chân người bệnh, thanh lọc toàn bộ cơ thể; LCĐCS quét, bắt virus, vi khuẩn trong cơ thể, dùng LQĐC soi toàn bộ vùng bệnh, tận diệt các loại virus, vi khuẩn gây tổn thương các dây thần kinh tại vùng bệnh cũng như toàn cơ thể, gọi đàn TTT khai thông toàn bộ đường ống dây thần kinh, từ hệ thống thần kinh não bộ cho đến từng tiết đoạn thần kinh của hệ thống thần kinh chức năng toàn cơ thể, xin Thầy cho khí thuốc theo phương thức bệnh nào thuốc đó, dùng năng lượng thực công đưa khí thuốc vào vùng bệnh…
Sau vài lần như vậy, ông đã đỡ hơn nhiều và thỉnh thoảng lại chủ động bảo tôi chữa trị. Đến giờ tuy bệnh chưa hết hẳn nhưng so với thời gian trước, ông đã dần lấy lại được phong độ vốn có, qua những lần như thế này, có lẽ niềm tin với KCTL đã tăng lên rõ rệt trong ông, chỉ mong ông dành thời gian cho việc ngồi luyện thiền thì hiệu quả chữa trị chắc còn tăng lên gấp bội.
Qua câu chuyện này, tôi mong sự góp ý của các bạn đồng môn về phương pháp chữa bệnh có gì cần thêm, bớt hoặc dùng phương pháp nào khác. Con xin tạ ơn Thầy đã độ trì, cảm ơn các bạn đồng môn!
/