HoangSyHiep
08-09-2017, 09:10
Sáng nay đi làm, khi chạy xe tới Liễu Giai tôi chợt có ý nghĩ tới trong đầu: linh thú gì đang trong xe mình và cảm nhận sự êm ái khi xe chạy, một sự cân bằng rất dễ chịu; tôi nghĩ tới một con ngựa. Tất cả suy nghĩ đó chỉ thoáng qua nhưng cảm giác êm ái, dễ chịu khi chạy xe thì tiếp tục đi theo. Liệu có phải có phần linh của con vật nào nhập vào xe thật hay là mình giàu trí tưởng tượng. À, trước lúc đó, khi chợt nhìn thấy một chiếc xe Dream sạch bóng chạy qua, thì tôi nghĩ tới chiếc xe của mình được rửa sạch và cảm thấy thoải mái như đang ngồi trên chiếc xe sạch sẽ. Có lẽ đó là sạch phần linh. Thực ra chiếc xe đang lấm lem đất cát vì những ngày mưa và con đường gần công trường xây dựng mà ngày nào tôi cũng chạy qua…
Ngẫm xe lại nghĩ tới mình: sáng nay tôi dậy sớm tập bài TKKT rồi đi ngủ lại một giấc rất ngon lành, họng thì đỡ hẳn đau. Lại nữa sáng nay mình đi làm sớm, đi làm sớm làm tôi có cảm giác thoải mái, ung dung, cũng góp phần tạo ra sự cân bằng đó chứ.
Tôi ngẫm nghĩ có bài học gì ở đây? Phần linh được làm sạch nhờ bài luyện TKKT,... Phần thực thì sao? Đi làm sớm, không tắc đường, tâm thái không vội vàng, xe được chăm sóc cẩn thận tới từng con ốc... Vậy đó, đã chăm sóc thì làm cả phần linh và phần thực sẽ hiệu quả thế. Tôi lại một lần nữa thấm cái lẽ đã làm thì làm cho ra làm, và sửa lại thời gian biểu của mình cho hợp lý hơn nữa.
Chúc cả nhà ngày mới tươi đẹp!
/
Ngẫm xe lại nghĩ tới mình: sáng nay tôi dậy sớm tập bài TKKT rồi đi ngủ lại một giấc rất ngon lành, họng thì đỡ hẳn đau. Lại nữa sáng nay mình đi làm sớm, đi làm sớm làm tôi có cảm giác thoải mái, ung dung, cũng góp phần tạo ra sự cân bằng đó chứ.
Tôi ngẫm nghĩ có bài học gì ở đây? Phần linh được làm sạch nhờ bài luyện TKKT,... Phần thực thì sao? Đi làm sớm, không tắc đường, tâm thái không vội vàng, xe được chăm sóc cẩn thận tới từng con ốc... Vậy đó, đã chăm sóc thì làm cả phần linh và phần thực sẽ hiệu quả thế. Tôi lại một lần nữa thấm cái lẽ đã làm thì làm cho ra làm, và sửa lại thời gian biểu của mình cho hợp lý hơn nữa.
Chúc cả nhà ngày mới tươi đẹp!
/