tamanh
07-04-2011, 12:31
Gửi bạn Minh Châu.
Đọc thư của bạn gửi cho Thầy TA thấy có một số điểm bạn miêu tả giống ở Núi Quyết, TP.Nghệ An. Tâm Anh xin trích một số tài liệu để bạn tìm hiểu về giấc mơ của bạn.
Kính mong thầy bớt chút thời gian đọc bức thư này.
Em chào thầy, em được một người bạn giới thiệu về thầy và diễn đàn. Về chuyện của em, em không biết bắt đầu từ đâu để nói... Nhưng em xin phép được kể hết với thầy và kính mong thầy giúp đỡ.
Em biết đến diễn đàn được gần 2 tháng nhưng phân vân đến giờ không hỏi thầy sau khi rất nhiều chuyện không tốt xảy ra, cũng giống như từ lâu đến giờ.
Tổng hợp mọi chuyện xảy ra với em từ nhỏ đến giờ trong cuộc sống, công việc, học tập ban đầu thì không có gì để nói nhưng sắp đi đến kết quả thì gặp bất trắc và có những việc hỏng hoàn toàn. Tự đổ lỗi cho mình và nghĩ lại xem sai sót ở đâu là việc em làm đầu tiên khi một chuyện kết thúc là điều em vẫn làm... nhưng thực sự có quá nhiều việc bất thành nếu như không muốn nói là 90% là hỏng. Nếu không hỏng thì bị chính những người mình tin tưởng phản bội trong chính công việc mà em và họ tạo dựng v.v..
Có chuyện này nữa, em gặp 3 giấc mơ kỳ lạ. Thực ra về nó, em rất ngại để kể nhưng bạn em khuyên rằng nên nói với thầy xem có giúp được gì, em cũng xin phép. Em gặp 3 giấc mơ và em tin chắc 3 giấc mơ này liên quan đến nhau nhưng không hiểu là nó nói gì:
Vào đúng đêm 10/10/2010: em mơ thấy một ông rùa khổng lồ. Mà cũng ko biết có phải là rùa không vì đầu rồng thân rùa, to hơn cả tòa nhà 5 tầng, bay từ trên trời xuống tiến sát lại mình và chạm nhẹ cái móng vào mặt. Lúc đầu cứ nghĩ ông ý sẽ dẫm bẹp rúm, nhưng ông rùa chi chạm một móng vào mặt và lúc ấy có cảm giác rất ấm áp. Ông rùa có hỏi là muốn theo ta không, em chần chừ không nói được gì. Ông ý để lại một vật và nói là lấy linh vật đó cắt vào tay và đến chỗ ta thì ta đưa đi. Và rồi ông rùa bay đến nằm ở đỉnh một ngọn núi mà có thể nhìn thấy rất gần và có đường dẫn lên đến đỉnh núi đó. Khu vực ông rùa nằm cũng có 3 linh thú khác đang chờ. Nhìn xa xa giống như kỳ lân, phượng, rồng.
Sau đó 1 tháng vào giữa trưa, em làm việc mệt quá ngủ thiếp đi thì mơ thấy đi đến một ngã 3 và đang phân vân không biết đi đường nào thì có ngôi sao 5 cánh từ trên trời bay xuống tiến sát vào người và bay theo con đường bên trái, em nghĩ là dẫn đường cho em.
Ngày 29 âm đợt Tết vừa rồi, cũng là giữa trưa em đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông chùa. Tìm quanh thì đến một ngôi miếu cổ kính với nhiều hình điêu khắc kỳ lạ, nằm giữa một bãi trống. Đi đến gần thì gặp một thực thể kỳ lạ, nói tiếng người. Đó là ông thần và cho em hỏi ông ý 3 câu hỏi. Hỏi xong em nhìn sau lưng thì thấy rất nhiều người đang quỳ rạp và em là người gần ông thần đó nhất. Em vẽ qua cho thầy hình ảnh vị thần như trong ảnh.
Em không biết mọi việc thế nào. Và kính mong thầy có thể giúp em để cuộc sống được tốt hơn.
Một lần nữa em cảm ơn thầy!
Minh Châu
NQT gửi :
Có thể bạn đã gặp những giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là mơ.
Có thể Thầy bạn đang đi tìm bạn.
Có thể người dẫn đường đã đến để đưa bạn đi gặp một vị Thầy nào đó.
Còn một điều chắc chắn là những giấc mơ đó hoàn toàn không xấu.
- Đường link Thầy viết về Núi Quyết:
http://tukhicongdentamlinh.com/showthread.php?t=112
- Một bài giới thiệu về Núi Quyết:
http://dulichdatnghe.com/group.asp?id=199&menu=detail
Đọc thư của bạn gửi cho Thầy TA thấy có một số điểm bạn miêu tả giống ở Núi Quyết, TP.Nghệ An. Tâm Anh xin trích một số tài liệu để bạn tìm hiểu về giấc mơ của bạn.
Kính mong thầy bớt chút thời gian đọc bức thư này.
Em chào thầy, em được một người bạn giới thiệu về thầy và diễn đàn. Về chuyện của em, em không biết bắt đầu từ đâu để nói... Nhưng em xin phép được kể hết với thầy và kính mong thầy giúp đỡ.
Em biết đến diễn đàn được gần 2 tháng nhưng phân vân đến giờ không hỏi thầy sau khi rất nhiều chuyện không tốt xảy ra, cũng giống như từ lâu đến giờ.
Tổng hợp mọi chuyện xảy ra với em từ nhỏ đến giờ trong cuộc sống, công việc, học tập ban đầu thì không có gì để nói nhưng sắp đi đến kết quả thì gặp bất trắc và có những việc hỏng hoàn toàn. Tự đổ lỗi cho mình và nghĩ lại xem sai sót ở đâu là việc em làm đầu tiên khi một chuyện kết thúc là điều em vẫn làm... nhưng thực sự có quá nhiều việc bất thành nếu như không muốn nói là 90% là hỏng. Nếu không hỏng thì bị chính những người mình tin tưởng phản bội trong chính công việc mà em và họ tạo dựng v.v..
Có chuyện này nữa, em gặp 3 giấc mơ kỳ lạ. Thực ra về nó, em rất ngại để kể nhưng bạn em khuyên rằng nên nói với thầy xem có giúp được gì, em cũng xin phép. Em gặp 3 giấc mơ và em tin chắc 3 giấc mơ này liên quan đến nhau nhưng không hiểu là nó nói gì:
Vào đúng đêm 10/10/2010: em mơ thấy một ông rùa khổng lồ. Mà cũng ko biết có phải là rùa không vì đầu rồng thân rùa, to hơn cả tòa nhà 5 tầng, bay từ trên trời xuống tiến sát lại mình và chạm nhẹ cái móng vào mặt. Lúc đầu cứ nghĩ ông ý sẽ dẫm bẹp rúm, nhưng ông rùa chi chạm một móng vào mặt và lúc ấy có cảm giác rất ấm áp. Ông rùa có hỏi là muốn theo ta không, em chần chừ không nói được gì. Ông ý để lại một vật và nói là lấy linh vật đó cắt vào tay và đến chỗ ta thì ta đưa đi. Và rồi ông rùa bay đến nằm ở đỉnh một ngọn núi mà có thể nhìn thấy rất gần và có đường dẫn lên đến đỉnh núi đó. Khu vực ông rùa nằm cũng có 3 linh thú khác đang chờ. Nhìn xa xa giống như kỳ lân, phượng, rồng.
Sau đó 1 tháng vào giữa trưa, em làm việc mệt quá ngủ thiếp đi thì mơ thấy đi đến một ngã 3 và đang phân vân không biết đi đường nào thì có ngôi sao 5 cánh từ trên trời bay xuống tiến sát vào người và bay theo con đường bên trái, em nghĩ là dẫn đường cho em.
Ngày 29 âm đợt Tết vừa rồi, cũng là giữa trưa em đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông chùa. Tìm quanh thì đến một ngôi miếu cổ kính với nhiều hình điêu khắc kỳ lạ, nằm giữa một bãi trống. Đi đến gần thì gặp một thực thể kỳ lạ, nói tiếng người. Đó là ông thần và cho em hỏi ông ý 3 câu hỏi. Hỏi xong em nhìn sau lưng thì thấy rất nhiều người đang quỳ rạp và em là người gần ông thần đó nhất. Em vẽ qua cho thầy hình ảnh vị thần như trong ảnh.
Em không biết mọi việc thế nào. Và kính mong thầy có thể giúp em để cuộc sống được tốt hơn.
Một lần nữa em cảm ơn thầy!
Minh Châu
NQT gửi :
Có thể bạn đã gặp những giấc mơ đẹp, nhưng chỉ là mơ.
Có thể Thầy bạn đang đi tìm bạn.
Có thể người dẫn đường đã đến để đưa bạn đi gặp một vị Thầy nào đó.
Còn một điều chắc chắn là những giấc mơ đó hoàn toàn không xấu.
- Đường link Thầy viết về Núi Quyết:
http://tukhicongdentamlinh.com/showthread.php?t=112
- Một bài giới thiệu về Núi Quyết:
http://dulichdatnghe.com/group.asp?id=199&menu=detail