PDA

View Full Version : Tôi được Thầy chữa bệnh phổi



lê chí công
27-08-2017, 23:57
Đó là vào khoảng gần cuối tháng 7 vừa rồi tôi tự nhiên thấy rất khó thở , chỉ cần khi nằm nhích người một chút hoặc thở mạnh là rất đau, khó thở. Nhiều khi muốn cười mà cũng không giám vì càng cười thì càng đau hơn, có khi nhìn cười mà tưởng là mếu.
Thời gian đó tôi sợ nhất là những việc phải bê vác hoặc phải leo cầu thang ,tuy vậy nó lại là công việc chính của tôi nhiều lúc tưởng sắp tắt thở đến nơi …
Mọi việc tưởng chừng như cứ thế trôi đi nếu không có chuyến đi đặc biệt này:
Đó là ngày 30/7/2017 đúng vào dịp chúng tôi lên Côn Sơn lao động. Theo lịch trình chúng tôi hẹn nhau 5h30p sáng có mặt ở nhà anh ĐQH để bắt đầu đi lên Côn Sơn . Vì là đi sớm nên đường khá là vắng, chỉ khoảng hơn 7h một chút là chúng tôi đến nơi. Theo dự báo thời tiết hôm đó sẽ rất oi nóng . Chúng tôi quyết định tranh thủ lúc sáng sớm còn mát tập chung làm ngoài vườn trước, khi nào nắng sẽ chuyển vào làm trong nhà, vừa công việc sẽ hiệu quả lại giữ được sức khỏe.
Còn về phần tôi:
Lạ thật ở nhà thì chỉ cần thở mạnh cũng đau chứ đừng nói là phải làm vậy mà lên đến vườn thì không có cảm giác đau đớn ,người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi được biết là trưa hôm đó Thầy cũng sẽ về Côn Sơn.
Trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì mong muốn được gặp Thầy để nhờ Thầy chữa bệnh , nhưng lại lo vì dạo này bản thân luyện tập không được chăm chỉ …
Nhưng rồi việc gì đến nó đã đến
Sau khi xong mọi việc Thầy mới gọi chúng tôi lại hỏi có cần Thầy giúp gì không?
Chúng tôi thì rất mong muốn nhưng lại không giám .Nghe được câu của Thầy tôi như chút được gánh nặng trong lòng vì ( vợ tôi có nói là lần này lên mà không nhờ Thầy chữa bệnh thì sẽ phải vào bệnh viện để kiểm tra …). Tôi thì thật sự cũng chẳng còn tin tưởng vào bệnh viện nữa vì cách đây đúng 10 năm cũng vào dịp tháng 7/2007 tôi có biểu hiện bệnh về phổi cũng đã đi chữa gần như tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở Hà Nội cũng ko tìm ra kết quả bị bệnh gì ( tôi xin kể lại vào dịp khác ).
Thầy hỏi tôi có phải thấy buồn buồn ở bên ngực phải nhưng bên trong chứ không phải bên ngoài không.
Tôi khá bất ngờ khi Thầy hỏi nên vội trả lời:
- Dạ có ạ, thời gian gần đây khi ngồi thiền con cứ thấy buồn buồn , ngứa ngứa nhiều khi phải dùng tay để gãi gãi mới đỡ.
Thầy nói: "Có một cái tổ như tổ kiến ở trong đó!"

http://nanovina.com.vn/wp-content/uploads/2016/10/Ki%E1%BA%BFn-Forelius-pruinosus-2.jpg

Thầy có giải thích với kiến chúa:
- Việc đặt tổ ở trong người này là không nên... Thầy sẽ đưa cả tổ đến một nơi phù hợp hơn có đồng ý không?
Lúc đó tôi nghe không được rõ lắm chỉ biết là sau đó Thầy cho di chuyển cả tổ và chứng kiến đi nơi khác phù hợp hơn, việc di chuyển phải nhẹ nhàng cẩn thận.
Sau khi việc di chuyển đã xong xuôi Thầy dùng bình nước VTCL để tẩy rửa cả 2 bên phổi cho tôi . Khi Thầy đặt tay sau lưng tôi để chữa tôi cảm nhận thấy khi xấu thoát ra khỏi 2 lòng bàn tay rất mạnh, nhất là lòng bàn tay bên trái có lúc cảm thấy buốt buốt.
Sau đó Thầy gọi Bạch Long Thần về khắc phục phần phổi đã bị hư hỏng để ổn định lại phổi cho tôi.
Sau khi được Thầy chữa bệnh xong tôi có một cảm giác khoan khoái lạ kỳ như mình chưa hề bị bệnh. Và lại nếu… có đi chụp chiếu thì tôi chắc rằng cũng không tìm ra bệnh gì cả.
Cho đến hôm nay sau gần một tháng kể từ ngày được Thầy chữa tôi cảm thấy cả tinh thần và sức khỏe của mình khá là ổn định.

Tôi tin rằng trong thời gian tới việc luyện tập thực công của tôi sẽ có nhiều tiến triển. Điều này trước đầy tôi chưa bao giờ giám nghĩ đến.
Nếu không gặp được Thầy được biết đến KCTL thì không biết đến bao giờ tôi mới giải được nghiệp bệnh này… Có thể nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời này thôi.
Tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy.

Con lại nợ ân tình Thầy nhiều quá!
Nếu còn có kiếp sau …
Con vẫn muốn theo Thầy đi học Đạo,
Đem tình thương chia sẻ đến muôn Loài.

/