bần tăng
25-08-2017, 22:20
.
Trung tuần tháng 6/17, gia đình tôi có việc, nên số người tụ họp, ra vào tới mấy chục. Tuy đã cẩn thận cất 1 số thứ đồ quan trọng vào trong tủ quần áo, nhưng sau khi xong việc, thì cái hộ chiếu của 1 người thân từ nước ngoài về, vẫn không cánh mà bay cùng với chiếc túi đựng nó, giấy tờ và tiền mặt.
Bà xã tôi mếu máo, tiếc tiền thì ít mà lo cái vụ hộ chiếu thì nhiều. Chả là, người đó sắp tới ngày phải bay theo vé khứ hồi đã đặt. Việc làm lại hộ chiếu có thị thực của bên nước bạn là rất khó và lâu. Nguy cơ kế hoạch làm việc bị phá vỡ là rất lớn. Cuống quýt, bà định thắp hương nhờ ông Địa tìm giúp. Tôi động viên: “Em cứ yên tâm, anh sẽ nhờ Sếp của Sếp ông Địa tìm giúp”. Rồi tôi thầm chắp tay khấn nhờ Thầy tìm cái hộ chiếu.
Thật kỳ lạ thay, chừng mươi phút sau, khi tay bà đang lần giở những bịch nilon chứa giấy tờ công việc, thì bỗng thấy cái hộ chiếu & những hoá đơn, chứng từ xuất hiện như 1 phép lạ.
Vẻ mặt tươi hơn hớn của bà đã trở lại. Còn tôi thì thầm chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giải cứu giúp gia đình chúng tôi “một bàn thua trông thấy”.
/
Trung tuần tháng 6/17, gia đình tôi có việc, nên số người tụ họp, ra vào tới mấy chục. Tuy đã cẩn thận cất 1 số thứ đồ quan trọng vào trong tủ quần áo, nhưng sau khi xong việc, thì cái hộ chiếu của 1 người thân từ nước ngoài về, vẫn không cánh mà bay cùng với chiếc túi đựng nó, giấy tờ và tiền mặt.
Bà xã tôi mếu máo, tiếc tiền thì ít mà lo cái vụ hộ chiếu thì nhiều. Chả là, người đó sắp tới ngày phải bay theo vé khứ hồi đã đặt. Việc làm lại hộ chiếu có thị thực của bên nước bạn là rất khó và lâu. Nguy cơ kế hoạch làm việc bị phá vỡ là rất lớn. Cuống quýt, bà định thắp hương nhờ ông Địa tìm giúp. Tôi động viên: “Em cứ yên tâm, anh sẽ nhờ Sếp của Sếp ông Địa tìm giúp”. Rồi tôi thầm chắp tay khấn nhờ Thầy tìm cái hộ chiếu.
Thật kỳ lạ thay, chừng mươi phút sau, khi tay bà đang lần giở những bịch nilon chứa giấy tờ công việc, thì bỗng thấy cái hộ chiếu & những hoá đơn, chứng từ xuất hiện như 1 phép lạ.
Vẻ mặt tươi hơn hớn của bà đã trở lại. Còn tôi thì thầm chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giải cứu giúp gia đình chúng tôi “một bàn thua trông thấy”.
/