PDA

View Full Version : Chào mừng bạn đã về - Tháng Bảy âm lịch !



honglien
22-08-2017, 04:24
/
Phải đến 12 tháng rồi chúng mình chưa gặp nhau bạn nhỉ ! Mình mong chờ bạn lắm ấy, vì bạn mang theo rất nhiều ý nghĩa không kém những tháng khác đâu. Riêng với mình, bạn rất đặc biệt, mình có nhiều điều muốn tâm sự với bạn lắm.

Mình thấy nhiều người xôn xao khi bạn sắp về. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn tiếp nhận cai quản thời gian, vậy mà ngày hôm qua và nhiều ngày trước nữa mình nghe mọi người nói: “Mua sắm gì thì mua nhanh lên không tháng Bảy đến bây giờ, khai trương gì thì làm sớm, nếu không kịp thì để tháng Tám chứ đừng làm vào tháng Bảy…” Lạ lắm bạn ạ, người Việt Nam gọi bạn là: Tháng Cô hồn đó.

Người Việt Nam cũng có rất nhiều suy nghĩ "lạ".

Người lớn luôn dạy con cháu phải biết ơn Ông Bà Tổ Tiên, ngày Tết, ngày mùng một, ngày rằm, ngày giỗ luôn làm cơm cúng, có khi còn đốt rất nhiều đồ bằng giấy để gọi là “nhớ đến các cụ”, nhưng họ lại kỳ thị bạn – Tháng Bảy- khi bạn cho phép Ông Bà Tổ Tiên của tất cả các nhà được lên trần ngắm cảnh, về thăm con cháu. Họ chỉ coi trọng điều gì “liên quan đến mình” còn tất cả thứ khác thì mặc kệ, không quan tâm nếu như không nói là “xấu xa, là khiếp đảm”. Họ nhìn thấy vong nhà mình thì lạy lấy lạy để, nhưng nếu đó là vong nhà hàng xóm thì “Trời ơi, Maaaaaaaaaa!!!” và chạy nhanh nhất có thể. Như thế là ích kỷ Bạn nhỉ !?

Từ khi bạn xuất hiện đến khi giữa tháng, Người Việt Nam làm lễ cúng gia tiên nhà họ to lắm, nhưng họ quên mất là nếu bạn không đến thì họ làm gì có cái được gọi là “Lễ tạ ơn Ông Bà”

Người Việt hay bảo “Trần sao âm vậy” nhưng họ nói thế mà họ không nghĩ/làm và nói lại khác nhau như thế. Trần có người tốt và người không tốt thì Âm cũng thế - Có vong tốt và vong không tốt. Trần có trại cải tạo, trung tâm phục hồi nhân phẩm, trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, có nhà tù để cai quản người xấu. Tù nhân cũng chia làm nhiều mức độ dưới sự cai quản và mức hình phạt khác nhau. Tất cả mọi người đều thượng tôn pháp luật thì ở dưới Âm cũng thế. Đất nước Đại Việt trong tâm linh cũng có luật và chế độ còn rõ ràng, minh bạch hơn ở trần tục rất nhiều. Có phải Tháng Bảy thả tất cả vong tù nhân ra để cho vong xấu làm loạn đâu ! Có phải Tháng Bảy thả những người đói khổ ăn cướp đồ của người trần tục đâu ! Vậy mà họ gặp xui vấn đề gì cũng kêu “ôi, tháng cô hồn, xui quá”.

Này nhé! Nếu ai đó không cẩn thận để đánh rơi tiền => Ôi, đúng là tháng cô hồn. Nhưng nếu họ nhặt được tiền thì họ coi đó là điều bình thường mà họ được nhận. Họ chẳng cảm ơn bạn đâu.

Nếu họ thất bại khi cạnh tranh một dự án => Ôi, tháng cô hồn. Nhưng nếu họ là người dành thắng lợi thì… Bạn – Tháng Bảy, họ không nhớ đến bạn đâu.

Người Việt cũng có câu “Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Bảy’. Tháng Giêng, họ làm lễ vì chính họ, vì những người đang sống. Họ cầu cho cả năm làm ít ăn nhiều, làm chơi ăn thật. Còn tháng Bảy họ làm lễ cho người đã khuất của nhà họ. Bạn có thấy sự thiên vị không ? Bạn tháng Giêng đến thì tất cả mọi người, mọi nhà ăn, chơi, lễ, hội, vui như Tết. Còn bạn tháng Bảy thì bị ghẻ lạnh. Mình thấy cũng thiệt thòi cho bạn lắm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tháng Giêng là vì họ, còn bạn tháng Bảy là vì những người mà….họ không thấy!!!.

Nói ra thì nhiều cái “lạ” lắm, dù sao thì bạn đừng buồn nhé tháng Bảy. Thầy của mình đã, đang và sẽ làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về bạn.

Tháng Bảy à, bạn rất tốt, tuy mọi người hiểu nhầm bạn nhưng năm nào bạn cũng đến, bạn mang lại nét văn hóa và giờ đã trở thành truyền thống cho các thế hệ con cháu sau này khi có ngày lễ tưởng nhớ Tổ tiên.

Cảm ơn bạn đã đến, cảm ơn tháng Bảy. Mình chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tiếp tục giúp chúng mình kết nối với cha ông nhé! Bạn hãy tin, Thầy của mình và những người lãnh đạo Tâm linh nước Đại Việt sẽ thay đổi nhận thức của mọi người về bạn.

Một lần nữa, chào mừng bạn đã về - Tháng Bảy âm.
/