Đăng nhập

View Full Version : Tôi Chữa Bệnh Đau Chân Cho Bạn



manhtuongngo
13-08-2017, 22:43
.
Một buổi sáng khi tôi đang tham gia khóa học do công ty cử đi, trong lớp học tôi nhận được tin nhắn của một em đồng nghiệp cũ của công ty trước kia. Em nhắn cho tôi là mới bị ngã xe và gửi cho tôi ảnh của chân phải của em, trầy xước và xưng húp lên. Tôi đang trong lớp học nên chỉ hỏi thăm em được một chút rồi tôi bảo giờ nghỉ trưa tôi chạy qua chỗ em xem tình hình chân cẳng thế nào.

Hết giờ nghỉ trưa, tôi liền vội phi xe tới chỗ em. Tới nơi tôi bấm chuông thấy em vừa lặc từng bước ra mở cửa cho tôi vào nhà, tôi hỏi thăm vì sao ngã và tình hình thế nào? Em bảo rằng, tối hôm trước nữa do đi đường trời tối bị xe trước tạt đầu phanh gấp nên ngã, chân tay trớt da khắp cả ống đồng, ngã đập mặt xuống đường nên mắt bị xưng húp đen xì trông rất tội. Tối hôm đó chân sưng nhức quá không ngủ được, ngày hôm sau em bật bài thanh khí khai tâm lên nghe, tối trước khi ngủ em ngồi thiền một chân co một chân duỗi kết quả tối hôm đó em đã ngủ được và chân đỡ nhức hơn.


https://farm5.staticflickr.com/4398/35734843613_a3e0832d79_n.jpg (https://flic.kr/p/WrLq2k)

(Hình ảnh: Vết thương của bệnh nhân)


Tôi hỏi thăm em một tẹo rồi bắt tay ngay vào chữa bệnh cho em. Do em rất tin vào Thầy và môn phái, đã đọc gần hết các bài trên diễn đàn và đã tập các bài cơ bản của Thầy nên em rất nghe theo tôi hướng dẫn ngay. Tôi bảo em ngồi ở tư thế thiền, do một chân bị đau nên duỗi thẳng ra, hai tay để một tay lên đùi một tay lên đầu gối. Tôi bảo em khi chữa bênh trong đầu tâm niệm “xin mời Thầy về chữa bệnh đau chân cho con” em nghe theo và nhắm mắt để tôi chữa bệnh.

Trước khi chữa tôi xin mời HVLB về giúp con chữa bệnh và xin mời Thầy và các Cụ bề trên về giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi thấy ở lòng bàn tay phải của tôi có khí xoáy nhẹ nhẹ nên tôi bắt đầu chữa bệnh.

Tôi đặt hai tai vào gần vùng đầu gối phía trên của vết thương và tâm niệm “Khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể.
- Khai mở hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống Luân xa của cơ thể, các Luân xa phải nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
- Khai thông trục Sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục Sinh lực. Trục Sinh lực phải thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng.
- Khai thông toàn bộ hệ thống đường ống dẫn năng lượng từ trục Sinh lực đi tới tất cả các bộ phận khác trong cơ thể.
- Phát năng lượng vào vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh – phá vỡ kết cấu vùng bệnh.
- Đẩy độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi vùng bị thương, dồn mạnh xuống lòng bàn chân thoát ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể.
- Đưa khí thuốc vào vùng bệnh theo yêu cầu “bệnh nào thuốc ấy”.

Sau khoảng vài phút, tôi xin mời HLHĐ về, tôi tâm niệm:
- HLHĐ đi vào trong cơ thể, hai OTTQ đi ra hai cánh tay, hai giác hút đi vào lòng bàn tay, hút toàn bộ độc khí bệnh khí, kết tụ khí xấu năng lượng xấu đi vào trong HLHĐ. Trong lúc này tôi cảm nhận hay cánh tay tê nhức và nóng, các đầu ngón tay căng tức và rất nóng. Vài phút sau tôi thấy nhẹ hơn, tôi lại tiếp tục tâm niệm:
- Con xin mời dòng nước VLCT về giúp con chữa bệnh, dòng nước VTCL xoáy thẳng từ trên cao xuống đỉnh đầu BH bệnh nhân, xoáy vào vùng mắt rửa sạch vùng mắt, rửa sạch các vết thâm, làm tan các vết máu đông ở vùng mắt. Dòng nước TLCL xoáy mạnh vào vùng bị thương ở chân, rửa sạch vết thương, đẩy độc khí bệnh khí, kết tụ khí xấu ở vết thương ra ngoài, thoát hết ra khỏi lòng bàn chân. Tôi tâm niệm dòng nước VTCL ngoài làm sạch các vết thương còn làm sạch và thanh lọc cơ thể, dòng nước VTCL xoáy từ trên cao xuống, xoáy thật mạnh và dồn thật chậm từ trên đỉnh đầu BH, đi đến đâu đẩy hết độc khí, bệnh khí thoát hết ra khỏi cơ thể qua đường ngắn nhất.

Sau khoảng 10p tôi thấy cơ thể và vùng bệnh của bệnh nhân mát hơn, các đầu ngón tay và lòng bàn tay đã đỡ nóng. Tôi tâm niệm:
- Dòng nước VTCL sau khi rửa sạch và phục hồi vùng bệnh, con xin Thầy loại thuốc bột đắp lên vùng da bị trầy của bệnh nhân, giúp vùng da bị trầy khô lại và nhanh lành, nhanh tái tạo da mới.

Sau đó tôi tâm niệm:
- Thu hai OTTQ vào bên trong HLHĐ, đậy nắp HLHĐ lại và đưa HLHĐ bay vào không gian vũ trụ, xả hết độc khí bệnh khí ra ngoài.

Cuối cùng tôi dùng phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng tình thương cho bệnh nhân, tôi tâm niệm:
- Năng lượng tình thương hiển hiện trong ta
- Năng lượng tình thương tràn ngập tim ta
- Năng lượng tình thương từ trái tim ta
- Từ trái tim ta, dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh vào cơ thể bệnh nhân, dồn mạnh vào vùng bệnh của bệnh nhân..
- Giúp bệnh nhân chữa bệnh.
- Giúp bệnh nhân chữa bệnh.
- Giúp bệnh nhân khỏi bệnh.

Khoảng 5 phút xong, tôi mở mắt ra thấy em vẫn đang trong trạng thái thiền tôi hô từ từ dừng lại. Em mở mắt ra và nhìn tôi cười, tôi hỏi em có cảm nhận thế nào? Em chia sẻ với tôi rằng, em thấy có một dòng nước chảy dọc cẳng chân vùng bị thương, em cảm nhận rất rõ. Rồi em thấy lúc bắt đầu chữa vùng vết thương và cẳng chân nóng lắm, sau đó nó mát dần vào dịu dần. Tôi cười và bảo, em cảm nhận như thế là tốt đấy, đúng là anh gọi dòng nước Thần về chữa cho em đấy, em vô cùng thích thú và vui sướng. Tôi chắp tay xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp đỡ.

Sau đó em đứng dậy, chúng tôi trò chuyện một chút rồi em mời tôi đi xuống tầng 1 ăn cơm. Đúng là sau khi chữa xong thôi thấy em đã đi lại bình thường, khác hẳn lúc trước khi chữa em phải vừa đi vừa lặc ra mở cửa cho tôi.

Chiều tối tôi nhắn tin hỏi thăm xem tình hình chân cẳng thế nào, em bảo đã đơ sưng và đau rồi, thỉnh thoảng chỉ hơi nhức một chút thôi. Hôm sau tôi hỏi thăm em bảo em đã đi làm được và vết thương đang bình phục dần rồi, tôi dặn em vẫn tập bài TKKT đều cho nhanh khỏi hẳn.


https://farm5.staticflickr.com/4358/36147593200_02f5b86f63_n.jpg (https://flic.kr/p/X5eS6w)



(Ảnh: Chân của bệnh nhân 2 ngày sau khi được chữa)


Tôi nghĩ nếu người bình thường thì chắc phải mất vài ngày thậm chí là một tuần mới khỏi, nhưng với phương pháp và sự giúp đỡ của Thầy và các vị bề trên bệnh nhân đã nhanh khỏi bệnh, sớm trở lại với công việc bình thường./