Đăng nhập

View Full Version : THẤT ĐẠI BẢO KIẾM - Phần 1.



NguyetQuangTu
13-08-2017, 10:30
.
I/ĐI TÌM BẢO KIẾM

1/Bảo kiếm thứ nhất

Ngày 27/09/200...

Tại nhà bác Liên ở Hưng Long -Yên Lập - Phú Thọ
Trong khi Thầy trò đang giải quyêt một ổ dịch não trong một cái động thì có một ông cụ về đưa cho Nguyễn Quyết Tâm một cái vương miện có tua rất đẹp và một thanh kiếm.Vì đang bận việc nên Nguyễn Quyết Tâm bực mình nói: “Vua quan gì cái lúc này!?”. Ông cụ lẳng lặng đi ra!
Đến 6 giờ tối khi đã rảnh việc, Nguyễn Quyết Tâm kiểm tra lại việc này thì thấy ông cụ vẫn cầm vương miện và kiếm đứng chờ ở ngoài cổng. Nguyễn Quyết Tâm mời cụ vào xin lỗi và hỏi rõ sự việc, ông cụ nói:
- Ta là À NHÀ BÀ NHÌ, ta về giao cho con thanh kiếm này hiện nay nó chưa có tên nhưng nó là một trong bảy thanh Thất đại Bảo kiếm của Vũ trụ. Những thanh kiếm này là kiếm của chính đạo, nhưng từ trước đến nay gần như chưa có ai xứng đáng sử dụng chúng. Thậm chí những người cao cấp cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa hề trông thấy chúng, và càng không biết chúng ở đâu. Con có nhiệm vụ đi tìm 7 thanh kiếm này, 7 thanh kiếm ấy có sức mạnh ghê gớm và phải hội tụ được sức mạnh đó thì con mới chiến thắng được tà đạo. Khi con tìm được đủ 7 thanh kiếm ấy thì con có thể sang thế giới của chúng ta.
Nói xong cụ đi ngay! Thú thật lúc ấy Nguyễn Quyết Tâm chưa hiểu gì hết, chỉ nhớ là phải đi tìm 6 thanh kiếm nữa!
Sau này Nguyễn Quyết Tâm mới biết, để giữ bí mật Cụ đã cố tình dấu tên thật của mình, nên Cụ nói đại ra cái tên “À NHÀ BÀ NHÌ”! Thanh kiếm mà Cụ giao hôm ấy có tên là:
Thang Long Hộ Vương Kiếm .
Sau khi được luyện lại thì nó chưa có tên mới. Nguyễn Quyết Tâm đã lấy tên hiệu của mình để đặt tên cho nó, đây chính là thanh bảo kiếm thứ nhất có tên là :


HIỀN VƯƠNG NHÂN KIẾM.

2. Bảo kiếm thứ hai

Đêm đó khi hai Thầy trò đang ngủ ở huyện Yên Lập – Phú Thọ, Phan Thây nói: “Thầy ơi ở sâu trong động chứa ổ dịch não mà lúc chiều Thầy trò mình phá ấy, còn có cả 1 khối băng”.
Nguyễn Quyết Tâm cử Huyền Thân và Long Bào đi kiểm tra, ba tiếng sau thì học trò đem được khối băng ấy về. Trong khối băng này có một thanh kiếm. Nguyễn Quyết Tâm đặt khối băng lên tay mình, một lúc sau khối băng này bắt đầu tan chảy nhưng càng vào trong thì băng càng rắn và chảy rất chậm. Có một ông Cụ về để giúp phá băng nhưng băng tan cũng vẫn chậm. Đột nhiên có một luồng ánh sáng rất mạnh xoáy thẳng vào đỉnh đầu Nguyễn Quyết Tâm rồi dồn xuống bàn tay trái nơi đang đặt khối băng… Một lúc sau khối băng tan hết, thanh kiếm dựng thẳng đứng trên lòng bàn tay Nguyễn Quyết Tâm mũi kiếm hướng lên trên phát sáng rực rỡ. Đây chính là bảo kiếm thứ hai có tên là :


LÔI DIỆN THẦN LONG ĐAO.

3. Bảo kiếm thứ ba

Ngày 29/09/200...
Trên đường từ Cẩm Khê ra Phú Thọ sau khi đi qua bến đò Chủ Chè, 10h hai Thầy trò ngồi nghỉ uống nước, Phan Thây nói:
- Thầy ơi khi đi qua sông, con thấy váng đầu lắm, không biết có gì lạ không?
Nguyễn Quyết Tâm cử Huyền Thân và Long Bào xuống sông kiểm tra… Ở dưới lòng sông có một khối đá trắng rất lớn hình dáng như một quả trứng, Thần Sông cũng không biết nó có từ bao giờ, Thủy Thần cũng không biết điều này!
Mọi người tập trung lay hòn đá nhưng nó không hề nhúc nhích. Khi Nguyễn Quyết Tâm định thu nhỏ hòn đá lại để đem lên thì nó tự cựa mình và lăn sang một bên để lộ ra một cánh cửa. Cửa này dẫn xuống một cái động sâu dưới lòng sông, trong động như có mây bay mờ mịt. Bên trong cùng của động trên một chiếc bàn đá có để một thanh kiếm, kiếm này trông như kiếm gỗ hay nói cách khác là kiếm không có hồn. Nguyễn Quyết Tâm mời động chủ, một ông cụ xuất hiện. Cụ giơ hai bàn tay vuốt dọc thân kiếm, kiếm chuyển sang màu sáng trắng rồi phát sáng rực rỡ. Ông cụ trao kiếm cho Nguyễn Quyết Tâm và nói: “Thầy trò cứ ra trước đi”. Khi mấy Thầy trò ra khỏi động thì một tiếng nổ vang lên, động bị sập hoàn toàn. Sau này mới biết: Ông cụ chính là hồn kiếm. Hồn kiếm đã tách ra khỏi xác kiếm, để đảm bảo chắc chắn nếu kiếm không may bị rơi vào tay kẻ xấu thì chúng không thể có được một thanh kiếm hoàn chỉnh. Hôm nay khi gặp được chủ nhân thì Hồn kiếm đã nhập vào kiếm.
Đây chính là bảo kiếm thứ ba:


THẢO VÂN THIÊN THỦY KIẾM.

4/ Bảo kiếm thứ tư

Trên đường từ Phú Thọ về Việt Trì…Trên đường đi có một Cụ rất sáng và cao lớn về nhắc:
- Phải cố gắng tìm Bảo Kiếm!
Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Việc này khó quá, con thấy gần như chỉ là tình cờ mà tìm ra thôi chứ có biết đâu mà tìm!
Ông Cụ nói:
- Ta cho con 5 cây đũa phép, khi con đến cách kiếm 100m thì tín hiệu từ đũa sẽ báo.
Đêm đó thầy trò ngủ ở chân núi Đền Hùng, Nguyễn Quyết Tâm giao đũa phép cho Huyền Thân, Long bào, Hồng Liên, Phục Long, Đỗ Quyên rồi sai học trò đi tìm kiếm. Mười giờ đêm học trò về báo cáo:
- Phục Long tìm được một thanh kiếm ở Biển Bắc.
- Hồng Liên tìm được một thanh kiếm ở chân tượng Chúa, nhưng người giữ cửa ở đây đang đi vắng.

Đúng 10h 30p đêm đó mấy thầy trò đi Biển Bắc tìm kiếm.
Sau khi đi qua lớp băng trên bề mặt thì gặp một cái xoáy nước lớn. Theo xoáy nước đi xuống thì đến một cái động, nước ở trong động trong xanh rất đẹp. Một con cá lớn rất hung dữ xuất hiện, khi thấy đoàn người nó tấn công ngay, Nguyễn Quyết Tâm sai Hồng Minh (Con rồng đỏ trong chuyên Hồng Minh Long Mã của NQT) đánh đuổi con cá này. Sâu bên trong động nhìn thấy có một con rồng. Nguyễn Quyết Tâm sai Phục Long nói chuyện với nó…Con rồng đi ra và nhả từ mồm nó ra một viên ngọc lớn, trong viên ngọc này là một thanh kiếm. Nguyễn Quyết Tâm nói: “Mời Bắc Hải Long Vương!” Một ông cụ xuất hiện, Cụ giơ tay phát năng lượng vào viên ngọc, viên ngọc mềm hẳn và tan chảy ngay để lộ hẳn thanh kiếm ra. Cụ cầm kiếm lên cứa vào tay mình, máu của Cụ chảy vào thân kiếm, kiếm từ từ phát sáng màu hồng. Cụ đưa kiếm cho Nguyễn Quyết Tâm, trong tay Nguyễn Quyết Tâm kiếm không phát sáng nữa, nhìn lại thì ông cụ đã biến mất. Phan Thây phát hiện trong khe đá có một con rắn rất lớn đang bò ra…Nó đang có ý định cướp lại thanh kiếm. Nguyễn Quyết Tâm sai Hồng Minh diệt con rắn này, Hồng Minh nhảy đến cắn vào gáy con rắn. Con rắn quặn mình lật được cả Hồng Minh sang một bên, tuy vậy răng Hồng Minh vẫn cắn chặt vào gáy nó…Rắn chết, nó há mồm nhả ra một viên ngọc, Nhìn thấy trong viên ngọc có một chất lỏng đỏ như máu, Nguyễn Quyết Tâm dùng kiếm chém đôi viên ngọc. Khi kiếm chạm vào chất lỏng đỏ như máu này thì nó tự chảy vào thân kiếm. Phan Thây phát hiện còn một con rắn nữa và một đàn rắn nhỏ mà mỗi con đều to như cái cột đình. Phan Thây đánh chết con rắn lớn, và nó cũng há mồm nhả ra một viên ngọc giống như viên ngọc vừa rồi.Nguyễn Quyết Tâm lại dùng kiếm chém đôi viên ngọc thứ hai này và dòng máu từ viên ngọc ấy lại chảy vào trong kiếm. Đàn rắn con chỉ dám thò đầu lấp ló ở các hang đá mà không con nào dám ra. Nhìn mắt chúng thấy chúng vừa sợ vừa rất buồn.
Sau khi nhận hai dòng máu từ hai viên ngọc trong miệng rắn, kiếm chuyển màu dần để cuối cùng nó có màu đỏ tím và phát ánh sáng hồng rực rỡ. Ông cụ đã cắt máu mình để đưa vào kiếm cũng là Hồn kiếm chứ không phải Bắc Hải Long Vương.
Đây chính là Bảo kiếm thứ tư, nó có tên là:


HUYẾT XÀ CUỒNG LONG KIẾM

Sau khi từ Biển Bắc về thì Hồng Liên, Đỗ Quyên, Long Bào bị mệt quá vì các con không quen ở lâu dưới nước. Sáng hôm sau Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Thầy thương đàn rắn con quá, mình giết bố mẹ nó thì bây giờ nó sống thế nào, ta muốn quay lại đấy…
Phan Thây nói: “ Thầy buồn cười…mình không giết nó thì nó cũng giết mình, nó chỉ là con rắn thôi có gì đâu, người của mình còn đang chưa hết mệt kia kìa!”
- Rắn bố, rắn mẹ tấn công mình thì mình giết nó còn bọn rắn con chúng nó có tội gì đâu! Lúc mình giết bố mẹ nó, thấy chúng nó nhìn mình với con mắt tội nghiệp lắm. Mình muốn lấy kiếm thì chúng nó cũng muốn lấy kiếm, chẳng qua ai mạnh thì người đó được thôi…Các con theo ta quay lại Biển Bắc.
Khi mọi người đến nơi thì đàn rắn con vẫn đang quanh quẩn bên xác bố mẹ chúng… Nguyễn Quyết Tâm hồi sinh cho hai con rắn lớn rồi nói:
- Ta cũng không muốn giết các ngươi đâu nhưng vì ta cần có thanh kiếm này để làm được nhiều việc thiện, hơn nữa không thể để kiếm rơi vào tay kẻ xấu được nên ta buộc phải làm thế. Từ nay gia đình các người cứ ở lại đây và đừng bao giờ làm những việc xấu nữa.
Rắn bố nói:
- Cảm ơn Ngài đã quay lại hồi sinh cho chúng tôi, chẳng qua cũng vì nhiệm vụ mà chúng tôi phải làm như thế…Đã đến nước này thì gia đình tôi cũng không thể ở lại đây được nữa rồi! Ngài cho chúng tôi đi nơi khác. Chúng tôi cũng hứa từ nay trở đi sẽ không đi theo những kẻ xấu nữa! Xin chào Ngài, chúng tôi đi. Nói xong cả nhà rắn từ từ bơi đi nơi khác.

5/ Bảo kiếm thứ năm

Theo Hồng Liên dẫn đường, mấy thầy trò tìm đến một nơi có đặt một tượng Chúa rất lớn. Xung quanh đó chẳng có dấu vết gì nhưng đũa phép thì cứ phát sáng liên tục. Tìm xung quanh tượng chúa thì thấy có một cái núm điều khiển đặt ở bên dưới phía sau chân phải, ấn tay vào núm đó thì tượng Chúa từ từ quay để lộ ra một cửa hầm.
Ngay lúc đó có một bọn giống quỷ sa tăng xuất hiện và chúng lao tới đánh nhau hòng cướp đường để đi xuống hầm, Nguyễn Quyết Tâm cùng học trò phải đánh một trận ác liệt mới thắng được chúng. Mọi người theo đường hầm đi xuống……
………………………………………… �
Rồi cuối cùng mọi người cũng tìm được một thanh kiếm.
Đó chính là Bảo kiếm thứ năm có tên là:


THIÊN THẦN NHƯ Ý KIẾM

6/ Bảo kiếm thứ 6

Ngày…./ tháng/ năm ...
Tại nhà cháu Phương ở Yên Lập - Phú Thọ
Ngồi trong nhà nhìn lên thấy trên cao có một đám mây rất đen…nhìn sâu vào bên trong đám mây, thấy hình như bên trong đó có một con mắt. Tâm Thủy và Phan Thây đi vào trong đám mây, càng vào sâu càng tối đen như mực, sợ học trò gặp nguy hiểm Nguyễn Quyết Tâm gọi hai người này ra rồi phân công: Nguyễn Quyết Tâm cùng Phan Thây và Hồng Liên đi vào bên trong còn Tâm Thủy và Hồng Minh ở ngoài giám sát đề phòng bất chắc. Khi vào đến tâm vùng tối thì cả ba Thầy trò cảm thấy rõ đã bị đi vào bẫy. Nguyễn Quyết Tâm dùng Nguyệt Quang Minh kiếm đánh thẳng vào quả cầu đen vừa xuất hiện trước mặt, quả cầu đen này liền biến thành 3 quả cầu nhỏ và giam mỗi thầy trò vào trong một quả. Một lúc sau Nguyễn Quyết Tâm phá được quả cầu thứ nhất, Hồng Liên phá được quả cầu thứ hai và Phan Thây cũng phá được quả cầu thứ ba. Khí đen bắt đầu tan đi nhưng cả ba thầy trò đã bị rơi vào một không gian khác - một không gian đen. Nguyễn Quyết Tâmphải dùng Phật Quang Phổ kiếm phát mạnh Phật Quang Phổ Chiếu ra xung quanh để xua khí đen. Khi khí đen tan đi thì thấy có nhiều người ở trong không gian này, từ người bọn chúng toát ra một bầu tử khí ghê rợn giống như tử khí của bọn cai ngục trong truyện Harry Potter, chúng liền bao vây chặt cả ba thầy trò lại. Phật quang phổ chiếu tiếp tục quét trên người chúng để kêu gọi và giáo hóa chúng, nhưng không hề có tác dụng…Phật Quang Phổ kiếm buộc phải phát sát khí để tiêu diệt. Khi bọn chúng bị tiêu diệt hết thì không gian này sáng dần lên và một cánh cửa xuất hiện. Nguyễn Quyết Tâm dẫn học trò đi qua cánh cửa này, rồi đi theo bậc thang xuống một căn hầm tối. Trong hầm tìm thấy 4 cái cũi, cũi lớn giam giữ một tảng băng bên trong có hình dáng một ông cụ, bốn cũi kia giam giữ 4 tảng băng nhỏ và rất mờ. Nguyễn Quyết Tâm dùng túi vải thu giữ năm tảng băng này, rồi ba thầy trò cùng đi ra. Khi về đến nhà, vì chưa hiểu rõ về 5 tảng băng này nên Nguyễn Quyết Tâm cho cất giữ chúng rất cẩn thận.
Sau này được biết nếu những người bị giam giữ trong băng mà thoát ra được hoặc họ chết đi thì sẽ là điều bất hạnh rất lớn cho Tà đạo vì vậy bọn chúng canh giữ những tảng băng này rất cẩn thận.
………………………………………… �

Ngày 13/11/200...

Nguyễn Quyết Tâm đem các khối băng mà bên trong có hình dáng ông cụ và 4 con rồng tới chỗ Phật Bà để xin ý kiến giải quyết Phật Bà đổ từ một cái bình ra một loại nước sánh như mật ong và có màu xanh bích nhạt, dòng nước này chảy vào khối băng mà bên trong có hình dáng ông cụ. Khối băng tan dần để lộ ra một người, sau khi được giải thoát, người này bắt đầu ngồi thiền Bốn khối băng nhỏ ở xung quanh khối băng lớn cũng được Phật Bà đổ dòng nước xanh bích nhạt vào phá vỡ và để lộ ra bốn con rồng. Khi được giải thoát bốn con rồng này liền bay quanh “ông cụ băng”. Bay được một lúc thì cứ hai con bay thành một cặp và chúng từ từ nhập vào nhau, nhập xong thì mỗi cặp biến thành một thanh kiếm. Hai thanh kiếm này đều có màu vàng rất đẹp và tiếp tục bay quay “Ông cụ băng”. Sau khi “ Ông cụ băng” thiền xong, khi cụ đứng dậy cũng là lúc hai thanh kiếm đang bay xung quanh cụ nhập lại làm một. Ông cụ Băng đã hóa thân vào thanh kiếm ấy vì Ông cụ Băng chính là hồn Kiếm.
Thanh kiếm này là thanh Bảo kiếm thứ 6 có tên là:


NGỌA LONG CÀN KHÔN KIẾM.


7/. Bảo kiếm thứ 7

Ngày …năm 200...
Khoảng 9h15p, mấy thầy trò đi vào một cửa hang tối đen…Sau khi vượt qua một ổ dịch cực độc, chúng được bố trí giống như một hàng rào bảo vệ để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Từ hang thứ nhất có một cánh cửa đi sang hang thứ hai. Đang đi ở hang thứ hai thì thấy có tiếng động nhưng khi soi đèn để tìm thì lại không thấy có gì. Nguyễn Quyết Tâm dùng Quyền trượng xanh để thu hồi pháp bảo của đối phương, thì thấy xuất hiện 8 đứa trẻ nhỏ có cánh xuất hiện, chúng giống như các Thiên thần. Sở dĩ lúc đầu không nhìn thấy chúng vì chúng có phép tàng hình và mắt chúng nhìn được trong bóng tối. Sau khi nói chuyện, Nguyễn Quyết Tâm đã thuyết phục được những đứa trẻ này. Tám đứa trẻ dùng một loại chổi đặc biệt quét quanh hang một lúc thì hang sáng rực rỡ lên và người chúng trông cũng rất sáng, rất đẹp, đúng là các Thiên thần. Đứng trong hang nhìn thấy từ xa có bốn dòng suối mà chúng đều chảy đến chỗ ngã tư, nơi có đặt một cái quan tài lớn. Lũ trẻ dẫn mọi người đi đến chỗ để quan tài. Xung quanh quan tài có bốn nàng tiên cá, khi Nguyễn Quyết Tâm hỏi chuyện thì cả bốn nàng đều khóc. Không biết làm thế nào Nguyễn Quyết Tâm lại mời Phật Bà, Phật Bà bay đến ngay, Cụ giơ tay làm phép…Nắp quan tài từ từ mở ra…Ánh sáng từ trong quan tài phát ra rất mạnh. Định thần nhìn vào trong, mọi người ồ lên…Đây là xác của một người đàn bà… Đó là một người rất giống Đức Mẹ…Không phải là một cái xác, mặt mũi người này rất hồng hào, hình như bà ta chỉ nằm ngủ…Người đàn bà từ từ ngồi dậy…Dưới đáy quan tài lộ ra một thanh kiếm và một viên ngọc. Người đàn bà bước ra khỏi quan tài, rồi bà ta quay lại chỉ tay vào thanh kiếm, thanh kiếm dần vỡ vụn…Những mảnh vụn này lại tụ lại rồi nhập vào viên ngọc và một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện. Người đàn bà cầm thanh kiếm lên rồi đưa cho Nguyễn Quyết Tâm. Lần thứ hai người đàn bà chỉ tay vào quan tài…Có một số người từ trong quan tài bước ra, đó là những người thân của 8 Thiên thần và 4 nàng tiên cá, họ ôm nhau mừng vui khôn tả.
Thanh kiếm này chính là thanh bảo kiếm thứ 7, có tên là:


QUANG MINH TUỆ TÂM THẦN PHÁP KIẾM.

/