PDA

View Full Version : . Mẹ tặng quà sinh nhật - 17/07/20....



NguyetQuangTu
18-07-2017, 21:59
.
* Buổi tối ngày 16/07/20.... - Lúc 20h10p

Tại N N L Đ, có mặt: Huệ Tâm, Fire Phoenix, Thuận Tâm, Kiên Cường, Hiệp QF3, Ngân Ước, Xuân Giang,, Hu Vo, Thanh Phong.

Khi Mẹ về, Huệ Tâm nói:
- Con xin mẹ dạy bảo!
- Ta mang tặng con một món quà, hãy nhận lấy!
Huệ Tâm giơ hai tay lên để nhận quà của Mẹ. Mẹ nói tiếp:
- Đây là một đôi giầy, ta dùng năng lượng từ tâm để kết nó. Hãy tiếp tục đi khắp thế gian mà hành đạo.
- Con xin tạ ơn mẹ, con sẽ thực hiện lời Mẹ dạy.
- Ta luôn tự hào vì con!
- Con biết rằng những việc con đã làm và sẽ làm được là nhờ có tình thương của Mẹ, của Gia tiên tiền tổ và cả Vạn vật muôn loài! Con hứa cũng sẽ đem tình thương đến cho tất cả Vạn vật muôn loài.
- Từ giờ con sẽ đi nhiều hơn! Vật này sẽ giữ ấm chân con và giữ ấm tim ta!
Huệ Tâm khóc rồi vừa khóc vừa nói: “Con tạ ơn mẹ!”
- Một điều cuối cùng Mẹ muốn nói với con “Mẹ rất thương con!”.
Huệ Tâm lại vừa khóc vừa nói:
- Khi Mẹ còn sống ở kiếp này, Mẹ khổ quá! Con lại nóng tính nhiều khi còn gắt gỏng với Mẹ! Thế rồi khi Mẹ ra đi hai Mẹ con lại còn phải dắt nhau để trốn chạy những khi Mẹ bị truy đuổi, những lúc Mẹ bị dồn đánh!
- Con đừng buồn vì chuyện đó! Có kiếp nạn thì mới có thành công!
- Vâng!
- Con hãy vui lên! Ca khúc khải hoàn nào cũng bắt đầu từ máu và nước mắt!
- Vâng!
- Con vui lên, ta đi đây!
- Vâng! Con chào Mẹ.

/