Đăng nhập

View Full Version : Chúng con kính mừng sinh nhật Thầy!



Trang : [1] 2

phanmei
16-07-2010, 22:19
Nhất tự vi sư - bán tự vi sư

Dù chưa được thầy nhận là học trò , nhưng con đã tập các bài của thầy rùi, nên con luôn coi thầy là thầy của con ạ :)

Mai là ngày sinh của thầy , con chẳng biết chúc thầy điều gì :p con mong thầy lúc nào cũng khỏe mạnh để bảo vệ học trò, cứu giúp mọi người và đánh bại mọi thế lực xấu trong không gian ạ !

thamquanthaman
17-07-2010, 01:29
Chúc mừng sinh nhật bác Nguyệt Quang Tử. Chúc bác và gia đình sức khỏe. Đọc các bài viết về khí công tâm linh của bác cháu thấy rất hay và mới lạ. Mong bác có nhiều bài viết hay hơn nữa.

Lobbyvietnam
17-07-2010, 15:38
Chúc mừng sinh nhật bác Nguyệt Quang Tử !

shifu Master
17-07-2010, 17:01
Cháu xin chúc mừng sinh nhật bác Nguyệt Quang Tử !

Đỗ Tương
17-07-2010, 20:12
Em xin chúc mừng sinh nhật thầy.Xin chúc thầy ngày càng có được nhiều học trò giỏi tiếp thu và kế cận được những trọng trách của cha ông ta.

NguyetQuangTu
18-07-2010, 07:27
Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe,sáng suốt và gặp nhiều may mắn.
Để giữ cho không gian luôn luôn trong sạch vững mạnh,để góp phần làm cho trần tục ngày càng tốt đẹp hơn...Chúng ta đang rất cần những con người thành tâm-quyết tâm-kiên tâm tu luyện để có đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ.Tôi hy vọng nhiều ở các bạn.

thuymai
19-07-2010, 13:52
Dù muộn nhưng cháu xin chúc mừng bác vì thêm một tuổi là đánh dấu thêm được nhiều việc bác đã làm được trong năm qua cho cuộc sống này tốt đẹp hơn...

nhuhainguyen
16-07-2011, 10:24
Hôm nay là ngày sinh nhật của Thầy. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, có nhiều niềm vui, bớt đi trăn trở, thêm nhiều học trò giỏi có thể giúp Thầy hơn nữa trên con đường hành thiện nơi cuộc sống trần tục này.
Con xin tặng Thầy bài thơ:

Sinh nhật Thầy

Hôm nay ngày sinh nhật Thầy
Con ngồi tính viết thơ hay một bài
Cơ mà đầu óc xoay hoài
Hình như các vía đang bay phương nào
Vía ơi mày ở nơi nao
Mau về giúp viết thơ tao tặng Thầy
Vía tâm đang ở trên mây
Vọng về "Chúc Thầy mạnh khỏe, sống lâu.
Vía huệ cũng chẳng kém đâu
Giúp trò sáng dạ bền lâu. Thầy mừng
Các vía kéo tới tưng bừng
Vía nào cũng có lời mừng, chúc ngay
Vía chữa bệnh, vía thơ hay
Vía nhân, vía nghĩa, vía này đàn ca
Vía yếu thương, vía thật thà
Cùng nhau kính chúc, Thầy ta luôn cười
Để trần tục mãi đẹp tươi
Trò giỏi vía mạnh một đời Thầy vui

bocautrang
16-07-2011, 11:57
BCT kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, có nhiều học trò giỏi, học trò xuất sắc và luôn hài lòng với tất cả mọi việc.

TrangNTN
16-07-2011, 13:03
Con đại diện cho tòan thể mìền Nam kính chúc Thầy thêm 1 tuổi bớt đi 1 sợc tóc bạc... Nhiều niềm vui và tự hào về đàn con cháu ạ...

Hôm nay ngày sinh nhật Thầy
Và con đã biết làm thơ tặng Người
Thơ còn lủng củng, dại khờ
Mong Thầy đón nhận tấm lòng của con

Việt Nam 3 miền 3 cõi
Cả thế giới cùng với thiên hà xanh
Nối vòng tay lớn anh em một nhà
Chúc Thầy khỏe mạnh sống dai
Để mãi là người đưa đò sang sông
Cho chúng con đến gần với Lương Tri

Tóc Thầy nay đã đổi màu
Và con đã hiểu mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là 1 lớp người lớn lên : biết sống và biết Tu
Thời gian ơi, xin đừng làm thêm nỗi ưu tư
Để ông bớt nỗi muộn phiền với thế gian

Lớp học trò bọn con đây
Đứa lớn đứa nhỏ đều như nhau
Không nhiều không ít trong trái tim Thầy
Bọn con xin hứa với mai sau…
Sẽ mãi bám Thầy không rời bước
Và chúng con xin được 1 lần
Gọi tiếng Cha với muôn ngàn yêu thương….

trainghe
16-07-2011, 15:12
Hôm nay, nhân ngày SN Thầy mà tôi mới được biết, dẫu được học thầy đã lâu. Thấm thoắt cũng đã được mấy năm, tôi học thầy lõm bõm, võ vẽ cũng chưa được gì, do mất liên lạc hay do chưa đủ duyên nhưng còn nhiều nỗi niềm, trong đó có nỗi niềm về những người mà chúng ta gọi là thầy.
Theo thiển nghĩ của tôi, vạn vật sinh ra và phát triển, đều cần có thầy. Thầy là người dẫn đường chỉ lối, uốn nắn để mong trò phát triển. Thầy còn là những sự vật hiện tượng xung quanh để ta ngẫm nghĩ và tìm cách học điều hay lẽ phải, tìm ra con đường tiến đến tương lai. Thầy có thể là thực thể, cũng có thể không.
Những người thầy đầu tiên và theo ta đi suốt chặng đường có lẽ là gia đình, với những tiếng bi bô, những bước đi chập chững, những nụ cười khi ta đạt được một thành quả nào đó, rồi những nỗi buồn, những giọt nước mắt khi ta mắc nỗi lầm. Theo tôi đó là thầy bao dung nhất.
Người thầy ở những bậc học, cho ta kiến thức, kỹ năng, giúp cho ta tự tin hơn khi vào đời. Đáng lẽ ở đây, người thầy phải được tôn vinh lên làm tấm gương cho nhiều thế hệ, nhưng trong những thời gian gần đây ít nhiều họ cũng đã làm cho cả xã hội phải lo lắng….
Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm - Nguyệt Quang Tử. Nói thật với các bạn, tôi vừa tin thầy, nhưng lại vừa mang nhiều nỗi hoài nghi. Tin thầy, tôi tìm đến Thầy. Hoài nghi lại cho tôi xa Thầy. Xa thầy nhưng vẫn dõi theo. Sự hoài nghi cho tôi hiểu và thông cảm với Thầy hơn. Mong rằng Thầy ngày càng có nhiều học trò giỏi, giúp Thầy làm nhiều việc có ích, mang lại nhiều hạnh phúc, giảm khổ đau cho xã hội.
Thầy ạ, nếu năm nay tóc thầy có bạc thêm vài sợi mà thông qua diễn đàn này, thầy có thêm nhiều người học trò ngoan, học trò cùng với Thầy làm được nhiều việc tốt thì cũng đáng bạc Thầy nhỉ.
TraiNghệ.

tamanh
16-07-2011, 21:52
Bài thơ đầu đời

Mặc dù con ở phương xa
Nhưng mà tâm trí như là ở bên
Khi khốn khó lúc gian lao
Chúng con lại hỏi Thầy ơi thế nào
Cuộc đời trăm nẻo chiêm bao
Con nay xin nguyện tu cao theo Thầy
Dù cho vất vả chông gai
Đường này đã chọn một hai cùng Thầy
Góp phần sức nhỏ thân này
Chúng con xin hứa một ngày đẹp tươi

huyenkhongthanhnam
17-07-2011, 06:26
Con kính chúc Thầy, gia đình và ACE đồng môn luôn có những điều tốt lành nhất. Con HKTN.

vary
17-07-2011, 07:43
Có lẽ con là một trong những thành viên gia nhập diễn đàn và biết đến Thầy muộn nhất, nhưng con lại nhận được không ít ân huệ của Thầy.
Hôm nay là một ngày trọng đại của KCTL - Ngày sinh nhật của Thầy, từ đáy lòng mình con xin gởi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc của con. Con xin kính chúc Thầy ngày càng có nhiều học trò giỏi để san sẻ và phò giúp Thầy trên con đường cứu nhân, độ thế. Trong một ngày không xa mỗi tỉnh thành đều có phước phần là được Thầy ghé thăm và tạo dựng trạm dừng để mọi người có thể theo Thầy tu đời, học đạo!

Tieutrucxinh
17-07-2011, 08:26
Chúc mừng sinh nhật thầy!

Muốn làm một điều gì đó
Để kính thầy kỷ niệm một ngày thiêng liêng
Lòng con có thể đang chất chứa những nỗi niềm riêng
Nhưng ước muốn thầy khỏe, thầy vui, thầy sẽ luôn ở bên...mãi mãi!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng tê tái
Nếu một ngày lũ chúng con phải cách xa thầy
Nên có thể hôm nay, vào đúng ngày này
Những lời chúc, những món quà mừng thầy sinh nhật...

Nhưng trong con có một điều “tham lam” rất thật
Dẫu kiếp nào, ở đâu, cũng được ở bên kỷ niệm “những ngày sinh nhật của thầy”
Con biết mình phải cố gắng nhiều để có thể một ngày
Không còn những nỗi niềm riêng về sự cách xa và ước mơ lớn lao kia sẽ trở thành hiện thực!!!

Kính thầy!

Con: Tiểu Trúc.

thuylinh
17-07-2011, 10:23
Hôm nay là ngày sinh nhật Thầy, từ trong tâm mình con xin gửi đến Thầy lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui, thêm nhiều học trò giỏi để giúp Thầy nhiều hơn nữa trên con đường hành thiện.

phongvan
17-07-2011, 11:24
Nhân ngày sinh nhật con xin được chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và ngày càng có nhiều trò giỏi.

thongoc
17-07-2011, 11:42
Con chúc Thầy sinh nhật vui vẻ và nhiều hạnh phúc nhé!
"Năm này không khác những năm qua!
Buồn vui thắng bại cũng chan hòa
Cuộc đời vẫn thế không thay đổi
Tuổi tăng tim trẻ mãi không già!
Đôi lời con chúc mừng Thầy nhé!
Chúc Thầy sinh nhật nhiều niềm vui
Chúc sang tuổi mới nhiều may mắn
Con đường tu tập mãi vinh quang!":)

xuanthanh0838
17-07-2011, 11:56
Thưa Thầy!
Con biết hôm nay là sinh nhật Thầy, trong lòng con muốn đến thăm và chúc mừng Thầy nhưng ngần ngại vì biết hôm nay học trò của Thầy sẽ đến rất đông, có lẽ Thầy cần một không gian riêng để chung vui và chia sẻ với các học trò trong ngày thiêng liêng này. Vậy nên con đành tiếc nuối chúc mừng sinh nhật Thầy từ xa vậy.
Con chúc Thầy một ngày sinh nhật ngập tràn tiếng cười với thật nhiều niềm vui, Thầy mãi mạnh khỏe và ở cạnh chúng con Thầy nhé!
Con xin phép được đến thăm Thầy một ngày gần đây, Thầy đồng ý Thầy nhé!
Trân trọng,
xuanthanh0838

snowwhite612
17-07-2011, 13:31
Con chúc mừng sinh nhật thầy, có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, ngày càng có nhiều học trò giỏi

NguyetQuangTu
17-07-2011, 14:56
NQT xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả học trò.
Nhân dịp này Thầy có mấy lời nhắn nhủ tới Học trò :

TU LÀ THẤU HIỂU

Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ bất qua
Tâm mà sáng ắt thân vất vả
Trí có thành mới thoát kim cô

***
Lệnh bài trao tay đó
Trí huệ phải từ an
Thấu tâm can vạn vật
Lộ ắt bớt gian nan

nhuhainguyen
17-07-2011, 19:33
Một số hình ảnh từ sinh nhật Thầy. Sinh nhật có đàn, có thơ, vui lắm, có nhiều thứ nữa....

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Sinh%20nhat%20Thay%20%20170711/Hinh0057.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Sinh%20nhat%20Thay%20%20170711/Hinh0070.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Sinh%20nhat%20Thay%20%20170711/Hinh0055.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Sinh%20nhat%20Thay%20%20170711/Hinh0068.jpg

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Sinh%20nhat%20Thay%20%20170711/Hinh0063.jpg

phamgia_trang
17-07-2011, 21:24
Nhân ngày sinh nhật thầy, con xin được kính chúc THẦY luôn luôn mạnh khỏe và mãn nguyện với thế hệ học trò đáng yêu của thầy, mong rằng rừng trúc của thầy ngày càng nở hoa rực rõ và phát triển đua nở khắp mọi nơi trên toàn quốc.

Phù Vân
17-07-2011, 23:38
Được đến chúc mừng sinh nhật Thầy con vui khôn xiết. Con mong Thầy "ở mãi trần gian", dù thầy bảo "báu gì ".

Vũ Hiên
18-07-2011, 07:28
NQT xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả học trò.
Nhân dịp này Thầy có mấy lời nhắn nhủ tới Học trò :

TU LÀ THẤU HIỂU

Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ bất qua
Tâm mà sáng ắt thân vất vả
Trí có thành mới thoát kim cô

***
Lệnh bài trao tay đó
Trí huệ phải từ an
Thấu tâm can vạn vật
Lộ ắt bớt gian nan

Sinh nhật Thầy, không thiếu trò nào :).
Món "QUÀ" Thầy tặng các trò là vô giá!
Vũ Hiên mong tất cả các thành viên hãy biết trân trọng. Từ nay trò nào cũng có thể thực hành chữa bệnh rồi nhé!
Xin chúc mừng tất cả.
Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều nhiều ah.

gianght173
18-07-2011, 09:17
Thầy ơi dù là muộn con cũng gửi lời kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, nhiều niềm vui Thầy ạ.

NguyenHoa
18-07-2011, 10:28
Thưa Thầy, hôm nay đã qua sinh nhật của Thầy 1 ngày rồi. Con kính chúc Thầy NGÀY NGÀY MẠNH KHỎE và ngày nào cũng như ngày hôm qua. Để chúng con luôn được có Thầy bên cạnh.

KienAnh
18-07-2011, 10:31
Hôm nay con vào diễn đàn mới biết ngày 16.7 là ngày sinh nhật của Thầy. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui ạ.

tuonglam
19-07-2011, 17:20
Huhu...... Thì ra sinh nhật thầy đã qua được 3 ngày rùi, vậy mà con không kịp gửi lời chúc mừng thầy. Thầy ơi tha lỗi cho con, trong thâm tâm con vẫn luôn cầu mong thầy mạnh khoẻ và sống thật lâu để tiếp tục làm nhiều việc thiện cứu đời!

namphuongsg
16-07-2012, 00:23
Con kính chào thầy bây giơ đã bước qua ngày sinh nhật của thầy, con chúc thầy sức khoẻ dồi dào, may mắn trong cuộc sống và càng có nhiều học trò đến với thầy trong môn học khí công, va con o có ở gần thầy nên con làm bài thơ thay cho quà tặng thầy, mong thầy thông cảm cho con, (hihi mai sợ đầu tuần con việc nhiều nên sợ quên nên chúc mừng thầy sớm, con mong thầy vui nhé):)

Chúc mừng sinh nhật THẦY:

Hôm nay ngày mười sáu tháng bảy
Con chúc Mừng Thầy đã được sinh ra trên đời
Con Chúc Thầy vui vẻ thảnh thơi
Sức khỏe tuyệt vời, cuộc sống an khang
Con Chúc Thầy kiến thức vững vàng
Giúp Thầy phát triển hành trang ngành nghề
Con chúc Thầy thỏa chí đam mê
Thành công, thành đạt tràn trề ước mơ.

Con Hẹn gặp thầy ở sài gòn thầy nhé, :))))

Namphuongsg,

quannguyen
16-07-2012, 07:42
Kính Chúc Thầy mãi luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, con cháu, cùng với sự trưởng thành của các đệ tử, học trò đã và đang đi theo con đường đã chọn.

leducanh
16-07-2012, 08:43
con chúc thầy sinh nhật vui vẻ

Vượng Kim Ngưu
16-07-2012, 08:45
Sinh nhật Thầy mà con không biết nói gì cả, mặc dù con chưa được gặp Thầy nhưng con rất cảm, phục những việc Thầy đang làm và con cũng chỉ biết luyện tập chăm chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể góp chúc sức mọn cùng Thầy và mọi người. Chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc !!!

Lois Mai
16-07-2012, 08:51
Con là thành viên mới của diễn đàn. Hôm nay, vào diễn đàn mới biết là sinh nhật Thầy.
Con kính chúc Thầy thêm tuổi mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để dạy bảo cho chúng con, những đứa học trò còn ngu ngơ giữa cuộc đời.
Con chúc Thầy ngày càng có nhiều học trò giỏi,hài lòng với những thế hệ học trò, tiếp bước đi của Thầy làm nhiều việc thiện giúp ích cho đời, cho người.
Và điều con muốn nói, dù con chưa biết Thầy nhưng con rất yêu quý Thầy,yêu quý gia đình Khí Công Tâm Linh. Chúc gia đình KCTL ngày càng nhiều thành viên đến để học khí công, nghe theo lời dạy của Thầy, là những con người tốt của xã hội.

tranhung266
16-07-2012, 09:22
Thầy kính mến!
Nhân dịp sinh nhật Thầy, con kính chúc Thầy có thêm một tuổi mới, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, có thêm nhiều thế hệ học trò tâm huyết sẻ chia gánh nặng cùng Thầy trên con đường Hành Đạo!

Tùng Lâm
16-07-2012, 09:35
77

Khách giang hồ kính Thầy từ xa...

bgone
16-07-2012, 09:37
Nhân ngày sinh nhật Thầy, Học trò chúng con xin gửi tới Thầy những lời chúc tốt đẹp nhất, chúng con nguyện hoàn thành những gì đã hứa với Thầy

PhuongNguyen
16-07-2012, 10:51
Nhân dịp sinh nhật Thầy con chúc Thầy sức khỏe, bình an mọi điều tốt lành đến với Thầy

Thuanhoang
16-07-2012, 11:13
Con kính chúc Thầy sinh nhật thật vui , khỏe và ngày càng có nhiều học trò giỏi, có tài, đức giúp đời.

Đỗ Tương
16-07-2012, 11:15
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy.
Con xin chúc Thầy mạnh khỏe, vui vẻ để bảo ban thêm học trò chúng con. Cho chúng con vững bước trên con đường tu tập.

thanhsonxn
16-07-2012, 14:20
Nhân dịp sinh nhật thầy con kính chúc thầy mạnh khỏe, thêm nhiều niềm vui thêm nhiều học trò giỏi giúp đời hành thiện thầy nhé

tatatam
16-07-2012, 15:10
Con xin chúc Thầy tuổi mới sức khỏe dồi dào. Mong cho những thứ độc phát ra không làm Thầy mệt, Thầy đau nữa, để Thầy luôn được tươi vui và mạnh khỏe.

xuan2566
16-07-2012, 16:45
Sớm nay chim hót rộn ràng
Hoa Nắng trải khắp phố phường đông tây
Mừng ngày sinh nhật Thầy tôi
Bước sang tuổi mới thêm nhiều niềm vui
Học trò ở khắp muôn nơi
Gửi lời chúc tặng mừng sinh nhật Thầy
Chúc Thầy mạnh khoẻ tươi vui.
Đắc đạo, thoả trí đam mê dạy trò.
Nhớ lời Thầy dạy trò ngoan
Luyện tập chuyên cần, tu tâm tính
Không phụ công Thầy với đồng môn.
Happy birthday Thầy.

tranthanhlong181982
16-07-2012, 16:57
Nhân dịp sinh nhật thầy, con xin chúc thầy thêm 1 tuổi thêm sức khoẻ, thêm nhiều niềm vui, và những người học trò thật giỏi cả tâm và đức để chia sẻ gánh nặng cùng thầy trên con đường thầy đang đi!!!1

xuanthuynet
16-07-2012, 17:31
Chúc Thầy sinh nhật thật vui. Mãi là tấm gương sáng dìu dắt chúng con trên đường đạo. Cám ơn thầy đã có mặt ở thế giới trần tục để chúng con được là học trò học, được nghe những chỉ dạy thấu tình người từ thầy

theoThầy
16-07-2012, 19:39
Con rất mong Thầy mau khỏe, sức khỏe của Thầy chính là mối quan tâm của chúng con. Xin Thầy hãy nhận bó hoa là tấm lòng của Học trò tới Thầy, hi vọng hôm nay Thầy hết bệnh luôn!

Hoan
16-07-2012, 20:12
Con chúc thầy mãi luôn mạnh khỏe có thêm nhiều học trò giỏi để giúp đời bớt khổ đau giúp người người tìm về đạo tâm.

ngoc diep
16-07-2012, 20:59
Nay sinh nhật Thầy mà con chẳng có quà gì, chỉ biết kính chúc Thầy luôn bình an, vui khỏe và hạnh phúc.

Thuy Anh
16-07-2012, 22:32
Con chúc mừng sinh nhật thầy,chúc thầy luôn có thật nhiều sức khoẻ,và có nhiều học trò giỏi giúp đời hành thiện ah

nhatchimai_2405
16-07-2012, 22:56
Nhân ngày sinh nhật Thầy, con có một nguyện cầu. Đó là con cầu mong Thầy của ACE chúng con luôn mạnh khoẻ...

LinhTâm
16-07-2012, 23:00
Thật may con vẫn kịp chúc mừng sinh nhật thầy đúng ngày :)
Kính mong thầy thêm tuổi mới thêm mạnh khỏe và có nhiều hơn nữa những bài học bổ ích cho chúng con học tập!
Chúc thầy luôn có thêm những người học trò tốt để san sẻ bớt những vất vả mà thầy đang gánh vác!

KIM.H.GIANG
16-07-2012, 23:43
Thầy ơi, dạo này công việc của con cứ choán hết thời gian, thậm chí con còn phải mang việc về nhà để làm nên bây giờ con mới lên được diễn đàn và muốn có lời chúc sức khoẻ đến Thầy được ạh - chắc con là người gửi lời chúc đến Thầy muộn nhất trong các ACE ngôi nhà KCTL.
Nhân ngày sinh nhật của Thầy, từ đáy lòng con, con xin chúc Thầy luôn luôn MẠNH KHOẺ - có sức khoẻ là có tất cả Th ơi, vì dạo này con thấy Th hay đi xa quá, chắc Thầy cũng mệt lắm ạh, nhưng vì việc đời, việc đạo nên Thầy vẫn phải đi.. Thầy hãy giữ SỨC KHOẺ, Thầy nhé.

Khánh Ly
17-07-2012, 00:00
Cả tháng ngóng sinh nhật Thầy
Gia đình háo hức chờ ngày chung vui
Vậy mà sáng nay ngậm ngùi
Anh Hải thông báo không chơi, nhưng mà
Dẫu không tổ chức, gần xa
Người người chúc tụng, cả nhà hân hoan
Thầy vui, bệnh tật mau tan
Quây quần chung với con đàn, cháu đông
Thầy ơi, chúng con một lòng
Theo Thầy học đạo, đức tâm song toàn
Chỉ mong giúp Thầy an nhàn
Chúng con hạnh phúc muôn vàn, Thầy ơi!

Hua Toan
17-07-2012, 08:51
Từ Đắc Lắc xa xôi con cũng xin được gửi lời CHÚC MỪNG SINH NHẬT tới Thầy.
Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già để dìu dắt lớp lớp học trò nên Người.

Con: Hua Toan

Mộc Lan
17-07-2012, 09:26
Tối qua con mới về nghe tin Thầy ốm, con rất buồn Thầy ạ. Con và mọi người đều mong đến ngày hôm nay để Thầy trò được chung vui cùng nhau và cũng là dịp để chúng con bày tỏ tình cảm và lòng cảm ơn chân thành nhất đến Thầy. Con mong rằng cuộc sống trần gian sẽ bớt vất vả để Thầy luôn mạnh khỏe và vui tươi ạ ^_^

tindohuongthien
17-07-2012, 10:50
Sinh nhật năm nay của Thầy không giống như các năm trước, nhưng các học trò của Thầy vẫn luôn mong Thầy ngày càng manh khỏe, vui tươi, hạnh phúc để có thể dẫn dắt cho các học trò làm được nhiều việc tốt, có ích cho đời. Chúc Thầy càng ngày có nhiều học trò giỏi.

trannam792003
17-07-2012, 12:20
Kính tặng Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm


Thầy tôi trăn trở suốt năm canh
Nặng lòng non nước, nguyện chưa thành.
Lương tri gieo hạt không ngừng nghỉ
Đầu bạc nhưng mà trí vẫn xanh.

ĐINHQUANG HIỆP
17-07-2012, 14:21
Sinh nhật Thầy năm trước Thầy trò vui vẻ quây quần bên nhau. Năm nay đúng sinh nhật Thầy thì độc trong người Thầy lại phát tác, rồi lại chuyện Phục Long không về nữa. Thực sự sau khi biết tin trong lòng con rất hẫng hụt không biết làm gì hơn để Thầy bớt buồn. Sinh nhật Thầy con chỉ mong Thầy mau khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ để dẫn dắt chúng con trên con đường hành đạo. Và chúc Thầy có thêm nhiều học trò giỏi để thực hiện tốt con đường hành thiện.

TrangNTN
17-07-2012, 17:01
Cả ngày nay, con cứ băn khoăn suy nghĩ nên chúc điều gì đến Thầy nhân dịp sinh nhật năm nay... Thì vào diễn đàn lại được biết nhiều thông tin buồn thế này sau nhiều hôm chưa ghé, đọc bài thơ SInh nhật năm nay mà con lặng người... chẳng biết nói gì... Thầy ơi... Chúng con yêu Thầy và luôn mong Thầy được khỏe mạnh... Thầy ơi...
Trangntn

THANHTINH
17-07-2012, 17:16
Nhân ngày sinh nhật của Thầy, gia đình con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Thầy có thêm nhiều con ngoan, trò giỏi. Chúng con xin nguyện sẽ chuyên tâm tu luyện để trở thành những con người có ích trong cuộc sống, để được góp sức cùng Thầy và các đồng môn " Giúp đỡ mọi người gạn đục, khơi trong".

Ngọc Trúc
17-07-2012, 17:42
Chúc mừng sinh nhật Thầy!
Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay con lên diễn đàn, nghe được tin Thầy ốm, con rất buồn Thầy ạ. Con mong Thầy mau chóng khỏi bệnh.

turaunt
17-07-2012, 17:50
Ơn Thầy và nhớ Phục Long


Nhâm Thìn, nắng nhiều hơn mưa!
Phải chăng, thay đổi bàn cờ thiên nhiên?
Chia tay biết mấy ưu phiền!
Khắc ghi kỉ niệm - Dựng nên Sơn Hà....
Ai hay? Trận chiến chống tà
Vào KBang để thăng hoa cùng Thầy.
Chiến công rực rỡ hôm nay....
Nào ai biết được tháng ngày gian nan
Ngày đi sơ tán vào Nam.
Bao chuyện cơ mật luận bàn cùng nhau
Ý đã hợp, tâm làm đầu
Đói no, gian khổ trước sau không sờn
Ngày vui chiến thắng gần hơn.
Phút giây ấy đã tròn năm năm rồi
Trăng rằm đẹp lắm ai ơi!
Ai hay? Thầy vẫn buồn vui một mình...
Nhớ ngày tổng kết chiến tranh...
Huân chương Chiến thắng thưởng mình Phục Long.
Chiến công nối tiếp chiến công
Đại dương sóng vỗ, mênh mông biển trời
Xa nhìn đàn cá lội, bơi....
Phục Long đã đến, đến nơi Thầy cần.....
Thái Bình địa điểm dừng chân
Chống tà kết thúc có phần Phục Long
******
..." Chuyện qua thì đã qua rồi.
Hãy vì vạn vật muôn loài mà tu
Đường tu vạn tám ngàn tư
Luôn có ông cụ gật gù ở bên"
N_Q_T


Kính tặng Thầy nhân ngày sinh nhật. Kính chúc Thầy mau bình phục 17/07/2012

vary
17-07-2012, 18:35
Lúc sáng con gọi điện chúc mừng sinh nhật Thầy, do hôm nay con phải họp cả ngày, lại ở chỗ đông người nên con không nói chuyện với Thầy nhiều được, con cũng không biết Thầy đang bị bệnh....con vô ý quá.... Cầu mong Thầy mau khỏe lại để nhân dân nhờ cậy.

loan74
17-07-2012, 20:15
Mặc dù hơi muộn con cũng xin chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe có nhiều niềm vui . Từ sâu trong tâm cho con gửi đến thầy lòng biết ơn sâu sắc vì thầy đã chữa bệnh giúp con...gặp được thầy và môn KCTL là cơ duyên và may mắn lớn trong đời con. Con không biết nói gì hơn .Con mong thầy mau sớm khỏi bệnh để luôn bên cạnh dạy bảo chúng con.

thànhtâm
17-07-2012, 22:34
Chúc mừng sinh nhật Thầy!
Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và ngày càng có nhiều học trò giỏi, để có thể giúp đỡ Thầy trong công việc.
Thầy hãy nghỉ ngơi nhiều hơn để nhanh khỏi bệnh Thầy nhé.

huongvdl
18-07-2012, 08:54
Thầy ơi Sinh Nhật năm nay, trò nào cũng có thơ hay tặng Thầy. Con còn biết nói sao đây, nghĩ rằng Thầy đã ‘’ngất ngây’’ vì trò. Cái người nhiều tính tò mò, như con chỉ để thêm lo vào Thầy. Trò như con Thầy có nhiều rồi, đuổi đi không hết vui vầy làm chi. Nhưng mà Thầy hãy nghĩ suy, âm-dương phải-trái có khi nào rời. Cái hay điều dở mỗi người, Thầy quên một vế là cười được ngay. Chúc Thầy sinh nhật năm nay, khỏe hơn năm trước "quát thay bằng cười".

Con ‘’nặn’’ suốt buổi chiều mới được có thế thôi đấy ạ.

NguyetQuangTu
18-07-2012, 10:12
Cảm ơn toàn thể nhà ta
Cảm ơn tất cả trò xa, trò gần
"Văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình"
Tuy chưa biết mặt, nghĩa tình nặng sâu
Hôm nào ta phải gặp nhau
CÔN SƠN hẹn gặp: Kể câu chuyện dài.

nguoimuonhochoi
18-07-2012, 10:28
Hôm nay vào mạng con mới biết sinh nhật Thầy đã qua rồi. Con thành tâm chúc thầy luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ vì sẽ có thêm ngày càng nhiều học trò giỏi tiếp bước theo con đường thầy đã chọn. Con xin lỗi thầy về lời chúc muộn màng nay nhưng nó xuất phát từ đáy lòng con. Mong Thày hãy nhận và tha lỗi cho con a.

KienAnh
18-07-2012, 13:35
Ngày sinh nhật của Thầy đã qua rồi, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ quây quần bên người thân và gia đình Khí công Tâm linh ạ.
Thế là đã hơn một năm con được biết đến gia đình KCTL, thời gian trôi thật nhanh!

Lobbyvietnam
18-07-2012, 20:20
Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử

Con là Hồng Yến nick trên diễn đàn là "Vi Diệu", con được anh Lobbyvietnam giới thiệu về Khí Công Tâm Linh từ năm 2011 nhưng đầu năm 2012 con mới đầu tập luyện bài Thanh Khí Khai Tâm

Nick Vi Diệu hiện tại vẫn chưa được kích hoạt nên con không thể dùng nick Vi Diệu để post bài được, con nhờ nick lobbyvietnam post bài thơ Chúc mừng sinh nhật thầy muộn

Quá trình tập luyện bài Thanh Khí Khai Tâm đã cho con rất nhiều những trải nghiệm tâm linh, con đã ghi lại nhật ký, con xin post lần sau khi dùng được nick Vi Diệu

Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị trên diễn đàn Khí công tâm linh

Với tất cả niềm kính yêu Con xin được tặng Thầy bài thơ

Thầy ơi !
Con xin phép được gọi tiếng “THẦY” Thầy nhé
Lênh đênh giữa trời bao kiếp người chìm nổi
Hôm nay ngồi đây mắt ướt, lệ tuôn rơi
Và tim khóc – Vui – Reo
A - Ánh sáng đây rồi !

Thầy ơi !
Với bao người sự sống là nổi trôi
Ngày không đủ bữa, đêm nằm không trọn giấc
Ừ, ngẫm ra thì cũng phải
Nghiệp tạo bởi “Nhân” cho ra “Quả” béo – gầy

Nhưng Thầy ơi!

Dẫu phận đời có trăm phần xuôi ngược
Thầy sẽ vẫn dẫn con đem hạnh phúc cho muôn người

Thầy nhé !

Bởi nợ duyên đường đời trần tục
Tim khóc, lệ rơi bước chân tìm viếng BÁC
Người cảm thương dẫn con đến gặp Thầy ???

Thầy ơi !

Bây giờ tim hát, mắt vui con đến mừng sinh nhật
Kính chúc Thầy vui khỏe khắp muôn nơi
Đem ánh sáng chiếu soi nơi trần thế

Vi Diệu

thuylinh
21-07-2012, 23:13
Con chào Thầy!
Hôm nay con mới biết sinh nhật Thầy vừa qua, con thành thật xin lỗi Thầy, con kính chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc toàn thể gia đình KCTL luôn vui vẻ ngày một phát triển.

Nguyen XY
22-07-2012, 23:38
Thơ về Thầy

Dòng thanh khí từ Cha Trời, Mẹ Đất
Quay thật nhanh, trong tiếng dẫn của Thầy.

Bao nhiêu bệnh, tan dần theo luồng khí
Chữa bệnh, là cho tất cả mọi người.

Tâm khai mở, rồi Tâm linh sẽ tới
Tấm lòng Thầy, quảng đại biết nhường nào.

tudo17
26-07-2012, 23:56
Thầy ơi ! toàn bộ vùng biên giới phía ... ám khí bao phủ toàn bộ chỉ chờ cơ hội để tràn sang . tình thế thực sự đang rất lâm nguy, mong Thầy lưu tâm vì BÁCH NOÃN HỒNG BÀNG .

Diệu Hồng
15-07-2013, 18:12
Hôm nay sinh nhật Thầy. Con và chị Lê Minh cùng tất cả chị em trong nhóm Thiền KCTL ở Vinh Có Lời chúc chân thành tới Thầy sinh nhật vui vẻ ,mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc.Thầy có thêm nhiều con cháu ở ngôi nhà KCTL.Thêm nhiều học trò giỏi để gánh bớt công việc giúp Thầy.Nếu làm được thì chúng con sẽ lấy toàn bộ hoa sen ở Nghệ an quê Bác-kết thành 1 làn mây hoa đẹp nhất để dâng lên Thầy nhân ngày sinh nhật năm nay.
Mấy hôm nay gần đến ngày sinh nhật của Thầy,con thấy lòng xôn xao, nhớ Thầy quá,khi thiền –con toàn cứ nghĩ và nói chuyện với Thầy.Con viết mấy vần thơ để kính Thầy.Tuy không hay-Nhưng đó là cả tấm lòng chân thật của con.

Nhớ thầy con lại ngồi thiền,
Khi thiền con cứ luyên thuyên cùng Thầy.
Con thấy từ một đám mây,
Một người đẹp lão đang bay về trần.
Ngỡ ngàng –con gọi: Ông Tiên
Xuống trần là để xoay vần thế gian.
Khó khăn nhưng chẳng từ nan
Giúp dân, giúp nước, giang san Lạc Hồng
*
Ước gì con được đi cùng,
Theo Người để tới những vùng chưa yên
Theo Người để con luyện tâm,
Chuyển tâm ,khai trí, gieo nhiều mầm xanh
Ước gì mọi việc đều lành,
Để cho Người bớt nhọc nhằn sớm hôm.
Ước gì mọi việc sáng hơn,
Để cho Người khỏe ,Người vui tuổi già.
Ước gì toàn thể nhà ta
Luyện tu thật tốt,cứ đà tiến lên
*
Ước gì vạn vật khắp miền,
Màu xanh lan tỏa,bình yên mọi nhà.
Để cho Thầy của chúng ta
Bớt đi tóc bạc, bớt ra râu dài…..
Thầy ơi! Sinh nhật ngày mai
Ước gì có cánh để bay ra Thầy
Con không ra được Thầy ơi,
Cho con gửi vía ra chơi với Thầy .

Y Xuan
16-07-2013, 10:44
Thầy kính yêu!
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tất cả chúng con, ngày sinh nhật Thầy. Ngày sinh nhật Thầy và những ngày thường khác con đều nguyện cầu và kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an. Thầy luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con trên con đường đời - đường đạo, mãi mãi bên chúng con đã có Thầy.

Khánh Ly
16-07-2013, 10:57
Con chúc mừng sinh nhật Thầy, chúc cho những mong ước của Thầy và của GĐKCTL sẽ trở thành hiện thực.

Giữa hè oi ả, một trận mưa
Tẩy sạch bụi trần từ sớm trưa
Không khí trong lành, thêm tươi mát
Mừng Thầy tuổi mới vừa bước sang
Chúc Thầy thêm tuổi sẽ thêm nhàn
Độc tà giảm phát, rồi tiêu tan
Học trò phấn đấu cùng tu luyện
Đưa khí công đến với mọi miền./.

Trái tim dũng cảm
16-07-2013, 12:41
Chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu của chúng con. Con xin chúc Thầy mãi khỏe, luôn vui, hay cười và chỉ bảo chúng con trên con đường Đời – Đạo. Cảm ơn Thầy đã luôn ở bên chúng con, dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải...Quả thật, ngày sinh nhật Thầy khiến con có cảm giác như “ngày hội non sông” J vì chắc chắn chúng con sẽ về tụ họp đông đủ và cố gắng tìm ra những món quà “độc” nhất để dành tặng Thầy…

truclam2211
16-07-2013, 13:12
Con chúc mừng sinh nhật Thầy ạ! Con kính chúc Thầy sức khoẻ! Chúc gia đình KCTL ngày càng vững mạnh ạ!

nhanhuy
16-07-2013, 13:25
Thầy kính yêu!

Chúc mừng sinh nhật Thầy!

Thưa thầy, đầu tiên xin cho chúng con gửi đến thầy sự biết ơn vô hạn vì những gì mà Thầy đã dành cho chúng con. Những công lao trời bể đó thật không gì có thể so sánh nổi, thầy luôn là ngọn đèn soi sáng cho chúng con đi trên con đường đang đi và sẽ đi.Chúng con xin cảm ơn thầy, chúng con nhận ra được nhiều điều. Chúng đã dần dần nhận ra được đâu là định hướng của cuộc đời, biết cách học tập, cách đối nhân xử thế, cách làm người...Hình ảnh của Thầy như ngọn lửa luôn đầy nhiệt huyết truyền cho chúng con sức mạnh, soi sáng con đường mà chúng con đi.

http://www.chuc.vn/wp-content/gallery/thiep-chuc-mung-sinh-nhat/birthday-wallpapers002-640.jpg

bocautrang
16-07-2013, 13:40
Học trò xa kính chúc Thày luôn vui, khỏe, mọi việc đều theo ý nguyện. Các học trò luyện tập tinh tấn, luôn vững tin theo Thày.

Mộc Lan
16-07-2013, 14:44
Nhân ngày sinh nhật thứ 60++, con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và luôn yêu quý chúng con ạ :o

hocdao
16-07-2013, 15:06
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/PhongLan_zps8be594d1.jpg

Con và toàn thể gia đình con KÍNH MỪNG Thầy nhân ngày Sinh Nhật. Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng con thật vui, thật hạnh phúc và vững tâm tu luyện, vì biết rằng: MÃI BÊN CHÚNG CON ĐÃ CÓ THẦY.

Thuanhoang
16-07-2013, 15:48
Con kính chúc thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và có trái tim với tình yêu thương to lớn chứa đủ tất cả học trò và mọi người, mọi vật. Chúc Thầy luôn là người đem lại lợi ích cho tất cả. :D

Tieutrucxinh
16-07-2013, 18:08
Mỗi năm thêm một tuổi,
Thầy tôi lại già hơn.
Mong Thầy khoẻ mạnh luôn!
Ước Thầy vui vẻ mãi!

Bước chân Người vững chãi,
Dìu dắt chúng tôi đi,
Trên con đường Từ bi,
Để tìm về Trí huệ...

Mỗi năm như thường lệ,
Tuổi mới đến với Thầy,
Cả lớp lại sum vầy,
Chúc mừng Thầy sinh nhật!

Những nụ cười thân mật,
Những ánh mắt vui tươi,
Đều muốn nói: "Thầy ơi,
Bên chúng con mãi mãi!"


Kính thầy,
Con Tieutrucxinh

Xuân Yến
16-07-2013, 18:14
Hôm nay là sinh nhật của Thầy, con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ để dạy con viết văn, làm thơ Thầy nhé!

sau_rungsau
16-07-2013, 20:49
Con xin tặng thầy nhân ngày sinh nhật(16-07-1952)-(16-07-2013)

Hôm nay sinh nhật thầy chúng con.
Lực bất theo tâm-nghĩa chưa tròn...
Gửi lời chúc phúc:thầy Quang Tử
Mong người mạnh khỏe-vạn duyên tồn .
*
* *
Đem ánh hào quang từ bi độ
Giải ách trừ tà dạ sắt son.

thànhtâm
16-07-2013, 20:51
Thầy kính mến!
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với gia đình KCTL. Ngày sinh nhật của Thầy.:D Chúng con xin kính chúc Thầy thêm tuổi mới thêm nhiều niềm vui, bớt đi nỗi buồn. Mong Thầy có thêm thật nhiều sức khoẻ chiến thắng mọi bệnh tật. Và đặc biệt hơn nữa là Thầy sẽ có thêm thật nhiều học trò giỏi để giúp Thầy và giúp đỡ vạn vật chúng sinh.

tranhung266
16-07-2013, 21:52
Thầy kính mến!
Thầy thêm một tuổi mới! Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe! Con mong một ngày gần nhất chất độc trên cơ thể Thầy sẽ được hóa giải! Thầy sẽ luôn ở bên chúng con!

theoThầy
16-07-2013, 23:39
Chúc Thầy luôn nhận được quà là tấm lòng chân thành của học trò và mọi người ạ!

tranquang1510
17-07-2013, 00:01
Chúc mừng sinh nhật Thầy:

Hôm nay sinh nhật Thầy, ở nơi xa thay mặt cho toàn thể gia đình con xin kính chúc Thầy luôn: Mạnh khỏe - Vui vẻ bên đàn con, cháu của gia đình KCTL. Chúng con như những đứa trẻ còn thơ dại luôn mong muốn có Thầy bên cạnh để dìu dắt, dạy bảo chúng con thành người giúp ích cho cuộc sống. Chúng con rất nhớ Thầy và mong được gặp Thầy ạ.

youme
17-07-2013, 10:37
Con cũng chúc mừng sinh nhật Thầy!
Cảm ơn Thầy đã ở đây với chúng con.
Con cảm ơn Thầy vì những việc Thầy đang thực hiện: giúp đỡ, hướng dẫn và dìu rắt chúng con.
Con mong Thầy luôn mạnh khỏe và gia đình KCTL ngày càng lớn mạnh ạ.

nangbanmai
17-07-2013, 15:12
Thật là có lỗi khi cháu gửi lời sinh nhật muộn. Nhưng từ đáy lòng cháu gửi tới Thầy lời chúc mừng sinh nhật với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Chúc Thầy thật khỏe mạnh để dìu dắt các thế hệ sau đi theo con đường chính đạo. Chúc cho cuộc sống của chúng ta mọi người đều có trái tim trong sáng, cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Lois Mai
17-07-2013, 16:02
Lên diễn đàn, nhiều người chúc mừng sinh nhật Thầy quá, những điều tốt đẹp thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Con không biết nói gì hơn, chỉ muốn nói CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY, CHÚC THẦY CÓ MỘT NGÀY SINH NHẬT THẬT ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC.

Dieu Minh
17-07-2013, 17:21
Thầy ơi! Từ hôm qua đến giờ con con cho Thầy không được. Con biết ngày này Thầy rất bận vì dành thời gian cho học trò đến chúc sinh nhật Thầy, học trò ở gần may mắn hơn là còn được trực tiếp đến nhà Thầy chúc mừng, vui cùng Thầy- còn những học trò ở xa như con, không có điều kiện về với Thầy chỉ biết gọi điện, nhắn tin hoặc gửi lời chúc đến Thầy qua diễn đàn thôi.

Hôm nay là sinh nhật Thầy tròn 61 tuổi, con và toàn thể gia đình kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an, luôn là niềm tin, nguồn an ủi, động viên, dẫn dắt chúng con đi hết con đường đời đầy cạm bẫy này.

vary
17-07-2013, 19:54
Con xin chúc Thầy sinh nhật vui vẻ, khỏe mạnh và con xin cầu mong ngàn điều an lành, tốt đẹp nhất đến với Thầy và gia đình.

manhcao277
17-07-2013, 20:32
Con xin chúc mừng thầy sang tuổi mới có thêm nhiều học trò mới cùng đại gia đình KCTL tu luyện tiến bộ để giúp thầy làm việc và chấn hưng môn phái, kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để có thể đi đến thật nhiều nơi giúp dân lành :)

FirePhoenix
17-07-2013, 23:55
365 ngày dưới trần bằng 1 ngày trên trời. Con chúc Cha trong 1 ngày đó, sáng thì ăn sáng cafe chém gió, trưa thì ăn chút cơm với rau luộc chấm muối vừng, chiều ngồi rung đùi duyệt bài, tối nằm thư giãn xem tivi...Là một ngày bình yên và thanh thản... Không phải ăn uống nhiều, cũng không phải làm việc quá nhiều, khỏe mạnh và vui tươi.

"Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha"... Cảm ơn Cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Nếu tôn giáo hay tín ngưỡng là những khái niệm trừu tượng nhưng vô cùng vững chãi, mãnh liệt và kì diệu, thì những gì vững chãi nhất, mãnh liệt nhất và kì diệu nhất của con đều mang hình ảnh của Cha.

Cám ơn các anh chị em trong gia đình KCTL, cho FirePhoenix có được một đại gia đình mà một nhân vật "con một" như FP không bao giờ mơ tới được. Cảm ơn vì mọi người chính là chỗ dựa tình thân cho FP.

...Một ngày trên thiên giới lại sắp đến...Hy vọng buổi tối của ngày đó, chúng ta lại xum họp bên nhau và không ai bị say cafe (bạc sửu) cả ^^

hoasen
18-07-2013, 16:38
Nhớ thầy và các anh chị em đồng môn quá đi. Hình như càng ở gần mọi người thì càng thấy nhớ. Mỗi lần đến nhà Thầy là con không muốn về. Một đại gia đình thân thương, hòa thuận, yêu quý nhau. Con yêu, rất yêu gia đình mình!

Ngoạn Hiền
23-07-2013, 23:48
Thế là Thầy đã bước sang tuổi 63,con xin thành kính gửi tới Thầy lời chúc mừng chân thành nhất cho một tuổi mới của Thầy: Cơ thể luôn khỏe mạnh, tinh thần luôn an lạc, cuộc sống luôn hạnh phúc ạ.

nhuhainguyen
16-07-2014, 09:59
Hôm nay là ngày sinh nhật Thầy, con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, ít bộn bề công việc, bớt ưu phiền, nhiều niềm vui.

Kính mong Thầy luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con, những học trò vẫn còn non nớt.


http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/939_zpscdabf138.jpg (http://s306.photobucket.com/user/nhuhainguyen/media/939_zpscdabf138.jpg.html)

Đại Minh
16-07-2014, 12:25
Nhân dịp sinh nhật Thầy, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, mọi công việc đều được giải quyết nhanh chóng.
Kính dâng lên Thầy những lẵng hoa với sự biết ơn của con đến Thầy!

http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/1357178711119_1_zps08e68679.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/1357178711119_1_zps08e68679.jpg.html)

Thanh Bình
16-07-2014, 13:09
Thầy kính yêu!
Nhân ngày sinh nhật Thầy, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, đào tạo được thật nhiều học trò xuất sắc để chia sẻ và gánh vác cùng Thầy trên con đường đưa KCTL đến với trần tục. Con mong sao Thầy luôn là điểm tựa để dìu dắt chúng con trên bước đường học đạo và hành đạo.
290

VoHoan
16-07-2014, 15:31
Con chúc mừng sinh nhật thầy ạ.
Con chúc thầy thêm tuổi mới thêm khỏe thêm vui và thêm thật nhiều trò giỏi để thầy đỡ vất vả ạ.

bocautrang
16-07-2014, 17:35
Học trò không vào diễn đàn hàng ngày nhưng vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật Thày. Học trò kính chúc Thày luôn luôn khoẻ mạnh, vui vẻ, trẻ mãi.

Diệu Hồng
16-07-2014, 19:19
Hôm nay là ngày sinh nhật Thầy,chị em nhóm thiền KCTL ở Vinh rất nhớ Thầy ,rất muốn được ra Hà nội cùng vui với Thầy và lớp.Thế mà nhiều lí do không đâu vào đâu rồi không ra được.
Chị em chúng con xin chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe,an lành,bớt lo âu, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đào tạo thêm nhiều học trò giỏi.
Chúng con kính mong Thầy luôn nhớ đến nhóm thiền ở Vinh, những con người đang còn yếu kém, dại khờ,non nớt trên con đường tu luyện.Xin Thầy hãy cầm tay ,dẫn dắt chúng con đi đúng đường chính đạo.
Con thay mặt mọi người.
Diệu Hồng.

Tamhuongthien
16-07-2014, 21:18
Sinh nhật Thầy, vợ chồng Tâm hướng thiện con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống trần tục và tâm linh. Thầy mãi là người cha, là chỗ dựa tinh thần cho đàn con trong gia đình Khí công tâm linh, Thầy nhé!

Tâmminh
16-07-2014, 22:43
Mừng sinh nhật thầy hơn sáu ba
Mọi miền đất nước trò gửi hoa
Chúc thầy sức khỏe thêm tuổi mới
An vui, hạnh phúc niết bàn gia.

Mừng cha sinh nhật tuổi đã qua
Thành tâm con gửi muôn lời chúc
Chúc tới toàn gia thêm sức khỏe
Hạnh phúc bình an sống an hòa.

Mừng thầy sinh nhật tuổi đã qua
Thành tâm cầu nguyện thầy trường thọ
Chỉ lối đưa đường con tiến xa
Đem đến bình an cho mọi nhà.

Mừng sinh nhật thầy hơn sáu ba
Cùng nhau trò nguyện vượt phong ba
Phát triển gia đình(KCTL) sang trang mới
Góp công xây dựng nước non nhà.

thànhtâm
16-07-2014, 22:50
Con kính chúc Thầy sinh nhật vui vẻ, chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và ngày càng có nhiều học trò giỏi giúp Thầy san sẻ bớt công việc ở thế giới trần tục, cũng như trong không gian.
Chúng con mong Thầy luôn bên cạnh chỉ bảo và dẫn dắt chúng con trên bước đường "Tu đạo - Hành đạo".

Hạ Vi
16-07-2014, 23:10
Lần đầu được dự sinh nhật Thầy tối nay con cảm thấy rất hạnh phúc: Kính chúc Thầy mãi mãi khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, có nhiều bài thiền cho sức khỏe chúng con... cho chúng sinh và cho muôn loài ạ!

Đỗ Tương
16-07-2014, 23:43
Con xin chúc mừng sinh nhật thầy. Chúc thầy mạnh khoẻ vui vẻ nhiều niềm vui.
Xin chúc thầy dạy được nhiều học trò giỏi, để giúp đời mãi mãi xanh tươi.

hocdao
16-07-2014, 23:57
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/Hoa2_zps32c5c726.jpg


Gia đình Hocdao-Y Xuân chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được tâm nguyện lớn nhất.

Vidieu
16-07-2014, 23:57
Chúng con chúc mừng sinh nhật Ông Coca. Chúc ông lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc như thế này ạ...

http://i1148.photobucket.com/albums/o561/infolobby/305969_10151519279134614_550275337_n_zps387aee32.j pg (http://s1148.photobucket.com/user/infolobby/media/305969_10151519279134614_550275337_n_zps387aee32.j pg.html)

http://i1148.photobucket.com/albums/o561/infolobby/1526744_10202039408301196_1973561235_n_zpsf5f6e874 .jpg (http://s1148.photobucket.com/user/infolobby/media/1526744_10202039408301196_1973561235_n_zpsf5f6e874 .jpg.html)

TruongKhoat
17-07-2014, 00:23
Ở phương xa, Con kính dâng lên Thầy lẵng hoa thơm, kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, bớt đi các ưu phiền và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.


http://hoatuoiphumy.com/upload/images/emarket/products/Lang-hoa-Gio-hoa/hoatuoiphumy-hoa%20sai%20gon-lang%20hoa-gio%20hoa%20(52)-8B2KS09GMS.jpg

TranThuy
17-07-2014, 01:16
Con chào Thầy!
Con là thành viên mới. Con xin kính chúc Thầy luôn Vui - Khỏe!
Con cảm ơn Thầy!

manhtuongngo
17-07-2014, 01:41
Cũng ngày này năm trước khi con mới chân ướt chân ráo bước vào KCTL, được tới dự mừng sinh nhật Thầy con vô cùng vui và xúc động. Năm nay cũng vậy, tất cả những người con của KCTL đã tề tựu đầy đủ và cùng chúc mừng sinh nhật Thầy. Nhìn những gương mặt các anh chị ai cũng vui, hân hoan và rạng ngời, ai ai cũng dành những món quà đẹp nhất những bông hoa đẹp nhất để mừng sinh nhật Thầy. Nhìn thấy lớp KCTL và trong không khí mừng sinh nhật Thầy, con thấy vui và xúc động lắm.
Hơn một năm qua đi được sự dạy dỗ chỉ bảo của Thầy con thấy con học thêm được nhiều điều, có những khi con làm Thầy chưa vừa lòng, Thầy đã nghiêm khắc dạy bảo chúng con nhờ những bài học đó con thấy mình được trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Chính vì lo lắng cho chúng con, mong chúng con nên người mà trên trán Thầy lại nhiều nếp nhăn hơn, tóc Thầy đã bạc nhiều hơn. Tuy chúng con còn non nớt, còn nhiều điều phải học nhưng chúng con vẫn mong được Thầy mãi mãi cho chúng con theo học để thành người.
Nhân ngày sinh nhật Thầy: Con Mạnh Tường chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Con chúc Thầy sẽ có thêm nhiều học trò giỏi để làm được nhiều việc tốt giúp đỡ mọi người. Thầy mãi là chỗ dựa vững chắc cho chúng con trên đường đời - đường Đạo.
Con Mạnh Tường.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/10462584_736459216400306_5970961314485691335_n_zps 02fdf487.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10462584_736459216400306_5970961314485691335_n_zps 02fdf487.jpg.html)
CHỊ THEO THẦY THAY MẶT CÁC HỌC TRÒ TẶNG HOA MỪNG SINH NHẬT THẦY

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/10500336_736459253066969_4684210790664747748_n_zps 5f0cc22b.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10500336_736459253066969_4684210790664747748_n_zps 5f0cc22b.jpg.html)

CÁC HỌC TRÒ MỪNG SINH NHẬT THẦY


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/10488217_736459393066955_4048291257198698835_n_zps adc7b2e2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10488217_736459393066955_4048291257198698835_n_zps adc7b2e2.jpg.html)

CÁC HỌC TRÒ MỪNG SINH NHẬT THẦY

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/10405296_736459466400281_4101272384390368063_n_zps 95bde685.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10405296_736459466400281_4101272384390368063_n_zps 95bde685.jpg.html)

HIỆP QF3 MỪNG SINH NHẬT THẦY.

(http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10500336_736459253066969_4684210790664747748_n_zps 1e9d0e70.jpg.html)

theoThầy
17-07-2014, 08:02
Chúng con xin chúc Thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc, khoẻ mạnh, ! Xin Thầy luôn là ngọn đèn soi đường, chỉ lối cho chúng con bước tiếp trên con đường Chính đạo (không phải ngọn đuốc, Thầy nhé!)

youme
17-07-2014, 09:14
Chúng con xin chúc mừng sinh nhật Thầy ạ!
Kính chúc Thầy luôn tràn đầy năng lượng, luôn tươi vui khỏe mạnh,... Thầy luôn là nguồn vui, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng con... Những khi được ở bên Thầy, chúng con ai cũng là những đứa trẻ nhỏ, được cười vui hạnh phúc ạ :o

"...Cười cho xanh mãi đất trời;Cười cho hoa nở, phượng bay, mây vờn.
Cười như ánh sáng tuôn tràn,
Niềm vui nối tiếp muôn ngàn niềm vui...."

(trích trong bài thơ "Cháu Ông" của Thầy NQT)



https://lh3.googleusercontent.com/-HrEjkSsf5ec/Uzg2ZauIe9I/AAAAAAAACbA/Ah1oom74Ag4/w644-h372-no/1.jpg

xuangiang14
17-07-2014, 10:00
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con vững bước trên con đường mà Thầy và các vị bề trên đã lựa chọn!
Kính chúc Thầy có thật nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật, con thực sự mong muốn Thầy có thêm nhiều những học trò giỏi giang để san sẻ những nhiệm vụ lớn lao mà Thầy đang phải một mình gánh vác!

kiencuong304
17-07-2014, 10:09
Sinh nhật Thầy năm 2014

Sinh nhật Thầy là một trong những ngày lễ lớn trong năm mà các học trò trong gia đình khí công tâm linh luôn mong chờ như là một dịp để chúng tôi được cùng chung vui và chia sẻ tình cảm, lòng biết ơn chân thành đến người Thầy đã chỉ ra con đường đạo chân chính cho chúng tôi trong cuộc sống trần tục này.
Những hình ảnh Thầy vui cười bên học trò là những khoảnh khắc đáng nhớ lưu lại ký ức chúng tôi, bởi thời gian ở trần tục thì rất ít mà những việc trong thế giới muôn màu thì vô số, khiến Thầy luôn phải làm việc căng thẳng. Mong rằng cứ thêm một tuổi Thầy lại có thêm những học trò xuất sắc để Thầy có được giây phút thảnh thơi.

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10462584_736459216400306_5970961314485691335_n.jpg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10462584_736459216400306_5970961314485691335_n.jpg .html)
Thay mặt lớp chị Theo Thầy tặng hoa Thầy!

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10406391_10152566398364614_6377207645176243197_n.j pg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10406391_10152566398364614_6377207645176243197_n.j pg.html)

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10552509_10152566401769614_4773837293222018040_n.j pg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10552509_10152566401769614_4773837293222018040_n.j pg.html)

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10386320_10152566401999614_8691131849081146346_n.j pg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10386320_10152566401999614_8691131849081146346_n.j pg.html)
Các học trò quây quần bên Thầy!

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/IMG_1347.jpg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/IMG_1347.jpg.html)
Học trò nhỏ tuổi nhất chúc mừng sinh nhật Thầy

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/IMG_1337.jpg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/IMG_1337.jpg.html)
KM Thiền sư từ Vỉnh ra thăm Thầy

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10437403_10152566401474614_4302406709708701492_n.j pg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10437403_10152566401474614_4302406709708701492_n.j pg.html)
Gia đình anh chị Binh Tình chụp ảnh kỷ niệm với Thầy

http://i480.photobucket.com/albums/rr168/kiencuong304/10492243_10152566401304614_2070251499740520832_n.j pg (http://s480.photobucket.com/user/kiencuong304/media/10492243_10152566401304614_2070251499740520832_n.j pg.html)
Hiepqf3 tặng Thầy bức ảnh đẹp!

Con xin chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn!

hiepqf3
17-07-2014, 10:10
Kính mừng sinh nhật Thầy 2014

http://i1158.photobucket.com/albums/p609/hiepqf3/Mungsinhnhat_zps6f873308.jpg (http://s1158.photobucket.com/user/hiepqf3/media/Mungsinhnhat_zps6f873308.jpg.html)

Gia đình hiepqf3 chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin tạ ơn Thầy vì những điều Thầy đã mang đến cho chúng con.

BONGMAYHOA
17-07-2014, 10:18
Kính Mừng Thầy sinh nhật 2014, Con và toàn thể gia đình xin được Kính chúc Thầy Thân - Tâm tươi sáng, gia đình Hạnh Phúc, và luôn dỉu dắt gia đình KCTL trở thành đại gia đình chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng con Lạc cháu Hồng.

Cũng nhân dịp này, chúng con xin phép được có vài lời chia sẻ về Duyên may khi gặp được Thầy như Ông Bụt của cuộc đời

Nhớ lại duyên may đến với gia đình KCTL và được gặp Ông Bụt của thời nay, con thấy trái tim mình ngập tràn niềm xúc động, hạnh phúc và luôn muốn nói: Chúng Con cảm ơn Thầy thật nhiều; Chúng con thật may mắn vì kiếp này được gặp Thầy, được có Thầy dạy bảo, dìu dắt và nâng đỡ để trở nên hoàn thiện hơn.

Nhớ lại những chặng đường học đạo, những e ngại buổi đầu, và những xúc cảm khi chạm
đến được với huyền vi khi tập những bài tập của Thầy, khi được gặp Thầy, khi được đến với Gia đình KCTL, con thực sự nhận thấy:

Chúng con đã được tham gia một trường học đặc biệt, được Thầy đưa đến một nơi chưa từng đến:

Chúng con được học Tâm linh, học về Lịch sử, nhưng không phải chỉ được học về những khái niệm mơ hồ, lý thuyết, học theo sách vở, mà được học qua thực tiễn, học qua hành, học với những bậc Thầy, học với những người Cha, người Mẹ rõ ràng mà cụ thể trong không gian (…). Rất nhiều Pháp bảo của các bậc Thầy, của các vị Phật, của các vị Bồ Tát đã được Thầy cho sử dụng, có những buổi học, Bà Chúa Sao Sa đã trực tiếp điều hành trận Pháp…

Chúng con đã được thay đổi nhận thức, vượt qua những giới hạn của con người trần tục để chạm đến với huyền vi:

-Về nhận thức, đối với những người học, chúng con đã nhận thấy những giới hạn cụ thể của khoa học vật chất, khoa học duy vật từ trước đến nay đối với con người đã không còn nữa. Thực sự, con người đang sống trong kỷ nguyên tâm linh, được tiếp cận với nền khoa học tâm linh vừa hệ thống, vừa khoa học, vừa cụ thể, vừa chi tiết, vừa siêu khoa học. Nếu như nền y khoa hiện đại phải tốn kém rất nhiều công sức để nghiên cứu chế tạo, tốn nhiều tiền bạc và cơ sở vật chất để mua sắm trang thiết bị, chứa ở trong kho, dùng xe vận chuyển khi cần; bệnh nhân cần đến bệnh viện làm đủ thứ xét nghiệm và mất rất nhiều thời gian để được định bệnh và chữa trị, thì Thầy và các anh chị trong KCTL có thể chữa từ xa, Bảo hiểm NQT có thể định bệnh chữa một cách thật nhanh chóng đến bất ngờ.

-Về thực hành, nhiều anh chị là học trò của Thầy đã có thể hợp tác với nhau từ các địa phương khác nhau để cùng chẩn trị và can thiệp trị liệu với một bệnh nhân ở một nơi khác…

Chúng con cảm thấy bản thân mình được thay đổi số phận, vị thế và và thân phận con người:
- Nhiều anh chị, đặc biệt là cá nhân con cảm nhận mình được cải tử hoàn sinh, đã được các Đức Phật, được Địa Vương Mẫu Phật, được Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm hỗ trợ nên đã vượt qua nhiều cam go….tưởng chừng rất khó vượt qua nổi (...)

- Với những hiểu biết, năng lực, đời sống, sức khỏe, niềm tin được tăng tiến, thân phận, tiếng nói, địa vị của mỗi người trong gia đình, xã hội đã được thay đổi.

Chúng con cảm thấy được sống trong một không gian Bình Yên, Quốc gia xã tắc ổn định

- Thầy, với tư cách là Người con Lạc Hồng cùng với lực lượng Chính pháp đã giúp mọi người lấy lại lương tri, xóa bớt ma quỷ, đem lại bình yên cho chỉ riêng cho xã tắc Việt Nam. Còn đối với đất Việt, ranh giới vĩnh viễn được xác lập, lời tuyên ngôn xưa của cụ Lý Thường Kiệt nay chắc chắn lại được vang lên trên hoàn cầu… để chống lại sự tranh chấp, xâm lược của láng giềng.

Có lẽ, đó là những duyên may cho chúng con. Và chúng con biết, còn nhiều, nhiều điều nữa trong đời sống vi diệu này, Thầy và các bậc Thầy, những người Cha, những Người Mẹ trong không gian tiếp tục âm thầm mang đến cho chúng sinh, với tình thương Vô lượng.

sau_rungsau
17-07-2014, 12:31
Toàn thể gia đình con:sau_rungsau kính chúc thầy bước sang tuổi mới mạnh khỏe an bình hạnh phúc và sớm hoàn thành đại nghiệp (Cư trần lạc đạo ạ)!...

Hua Toan
17-07-2014, 12:51
Nhân dịp sinh nhật Thầy , con không biết nói gì hơn ngoài lời kính chúc Thầy sống thật lâu, thật khỏe, thật vui, thật hạnh phúc ;chúc tâm nguyện vì dân nước, vì chúng sinh của Người sớm trở thành hiện thực

hoatran
17-07-2014, 13:28
Con kính chúc Thầy mãi khỏe, mãi trẻ, mãi vui ạ!

Ngọc Trúc
17-07-2014, 16:19
Chúc mừng sinh nhật Thầy, con xin kính chúc Thầy luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc :)

Nguyễn Thành Công
17-07-2014, 17:08
Gia đình chúng con kính mừng sinh nhật Thầy! kính dâng lên thầy lẵng hoa thơm!
Chúng con kính chúc Thầy mạnh khỏe, hạnh phúc!
Kính chúc gia đình KCTL ngày càng tinh tấn trên con đường tu đạo.

tranquang1510
17-07-2014, 21:54
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẦY
Hôm nay ngày Sinh Nhật Thầy, ở nơi xa thay mặt toàn thể gia đình con xin kính chúc Thầy Sức khỏe. Chúng con luôn mong muốn được Thầy dìu dắt đi suốt con đường ĐỜI - ĐẠO.

tuluyenthantam
17-07-2014, 23:41
Hôm nay, sinh nhật Thầy
Con chúc thầy, sức khỏe
Con chúc thầy, niềm vui


Con chúc thầy, nhiều trò
Con chúc thầy, nhiều thơ
Con mong thầy, bớt việc
[BDạy chúng con, học bài.[/B]

theoThầy
16-07-2015, 16:27
.
Chúng con xin chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và luôn có nàng Tiên Huyền ở cạnh để giúp Thầy nhanh chóng hoàn thiện Ngôi nhà chung cho thật đẹp và vững vàng.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/nhung-bo-hoa-hong-tang-sinh-nhat-dep-nhat-7-1024x576_zpsllzkmfxf.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/nhung-bo-hoa-hong-tang-sinh-nhat-dep-nhat-7-1024x576_zpsllzkmfxf.jpg.html)

Thầy và Ngôi nhà chung sẽ luôn là biểu tượng của KCTL, là người - là nơi thể hiện đầy đủ về sự


Đoàn kết - Tình thương - Sức mạnh - Hợp lí!

nhuhainguyen
16-07-2015, 17:50
Hôm nay là ngày sinh nhật Thầy,

Con xin kính chúc Thầy có thêm nhiều sức khỏe, có thêm nhiều niềm vui, và có thêm nhiều học trò giỏi.

Con Nhuhainguyen.

http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/anh-dep-hoa-moc-lan-beautiful-magnolia-1_zpsd9v2ufv8.jpg (http://s306.photobucket.com/user/nhuhainguyen/media/anh-dep-hoa-moc-lan-beautiful-magnolia-1_zpsd9v2ufv8.jpg.html)

haixuyentb
16-07-2015, 20:17
Nhân ngày sinh nhật của Thầy học trò haixuyentb thay mặt các bạn của mình kính chúc Thầy Nguyệt quang Tử mạnh khỏe , chúc Thầy mọi tâm nguyện được như ý !
Học trò cũ !

Diệu Hồng
16-07-2015, 21:27
Con cùng các chị em ỏ Bến thủy- Vinh, chúc mừng sinh nhật Thầy vui vẻ, sớm hoàn thiện ngôi nhà Chung.Tối nay các bạn ở HN đến SN Thầy chắc vui lắm , chị em chúng con ở nhà mà cứ nghĩ về Thầy, và lớp Thầy ạ. Cho chúng con gửi vía ra vui với Thầy nhé .

thànhtâm
16-07-2015, 21:47
Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy!

Con xin chúc Thầy có buổi tối sinh nhật vui vẻ bên gia đình KCTL và các anh chị học trò.
Chúng con luôn mong Thầy có thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc.
Chúc Thầy có thêm nhiều học trò giỏi cả "Tài và Đức" để có thể giúp đỡ Thầy trong công việc.

youme
17-07-2015, 00:59
Hôm nay là sinh nhật Thầy, con xin chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, có thật nhiều học trò giỏi, có thật nhiều học trò "đời - đạo vẹn toàn": để gánh nặng trên vai Thầy được nhẹ bớt, để Ngôi nhà chung sớm hoàn thiện ạ....

http://i1057.photobucket.com/albums/t394/hongyen309/DSC03290_zpsp1fbo7aj.jpg

Ước mơ về một ngôi nhà, một gia đình chỉ có HỢP LÝ - YÊU THƯƠNG - ĐOÀN KẾT - SỨC MẠNH: đã thành hiện thực, đã được Thầy dựng xây tại Côn Sơn. Những thế hệ học trò KCTL sẽ tiếp tục giữ gìn và chở những ước mơ này đi xa...

hoanlinh
17-07-2015, 01:03
Chúc mừng sinh nhật Thầy !
, Chúng con xin thay mặt toàn thể Anh, em tại Ngôi nhà chung KCTL tại Côn Sơn.Kính chúc Thầy Nguyệt Quang Tử, Ngày sinh nhật ;
SỨC KHỎE- NIỀM VUI- HẠNH PHÚC.
Và cầu mong cho Thầy: Đừng khổ ít
Tránh khổ nhiều
Và không bao giờ khổ quá.

nguyendinhtuan
17-07-2015, 06:28
Nhân ngày sinh nhật Thầy, gia đình chúng con xin gửi đến Thầy lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc. Chúng con xin kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện chân chính!

Trái tim dũng cảm
17-07-2015, 08:24
Con và gia đình xin chúc mừng sinh nhật Thầy. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và luôn dẫn dắt chúng con để chúng con luôn được cùng Thầy đi trên con đường "Khí công Tâm linh" !

Thanh Bình
17-07-2015, 08:38
Chúng con xin chúc Thầy Kính yêu luôn mạnh khoẻ, vui vẻ . Chúc cho tâm nguyện của Thầy về Ngôi Nhà Chung nhanh chóng được hoàn thành để có thể giúp đõ được thật nhiều người hơn nữa.

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/hoa-van-anh_zps722ca995.jpg

july
17-07-2015, 08:43
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy, chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ.

HoangThang
17-07-2015, 09:19
Ngày sinh nhật Thầy, con xin chúc Thầy và gia đình Mạnh khỏe - Vui vẻ - Hạnh Phúc.

Nhất Tâm
17-07-2015, 09:19
Con xin chúc mừng Sinh nhật Thầy!
Chúc thầy luôn mạnh khỏe!

Phù Vân
17-07-2015, 09:31
Mỗi năm thêm một tuổi
Tóc Thầy bạc đi nhiều
Vầng trán hằn trăn trở
Đôi mắt nhìn đăm chiêu

Có những khi gặp Thầy
Vai chầy xước đỏ au
Cá mát xa vô ý
Mải nghĩ chẳng biết đau

Chuyện Đời nhiều rắc rối
Chuyện Trời nhiều nguy nan
Làm sao Thầy có được
Những tháng ngày an nhàn

Muốn những điều tốt đẹp
Đến với thật nhiều người
Mang linh khí đất trời
Cho vạn vật xanh tươi

Nhớ ngày xưa Thầy khổ
Sáng chỉ một gói mỳ
Giờ thời gian chẳng có
Uống nước lọc, bánh quy


Xây nhà cao cửa rộng
Cho con cháu người ta
Nhưng Thầy lại bảo là
Con cháu Thầy cả đấy!

Thầy kính yêu là thế
Nên học trò dam mê
Ở bên Thầy luôn có
Tình yêu thương tràn trề!

Con Bảo Châu.17-07-2015.

PhongThuyGia
17-07-2015, 10:16
Gia đình chúng con xin kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe, luôn nhiều niềm vui; kính xin Thầy tiếp tục dẫn dắt, phổ độ chúng sinh vững bước đi trên con đường chính đạo.

Ngoạn Hiền
17-07-2015, 11:01
Mừng ngày sinh nhật của Thầy con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh,hạnh phúc và nàng Tiên Huyền về thật nhanh, thật đủ để Ngôi nhà chung Thầy đang xây dựng sớm được hoàn thiện.

kienvang00012003
17-07-2015, 11:18
Chúc mừng sinh nhật Thầy

Con chúc Thầy luôn thật nhiều niềm vui và sức khỏe để Thầy có thể cứu giúp được thật thật nhiều những hoàn cảnh cần sự trợ giúp!


362

sau_rungsau
17-07-2015, 11:56
Hôm nay sinh nhật Thầy, con cùng gia đinh kính chúc Thầy bước sang tuổi mới vui khỏe và hạnh phúc ạ!

tuluyenthantam
17-07-2015, 14:38
Sinh nhật Thầy chúng con lại được quây quần bên Thầy, quây quần bên các anh chị em đồng môn. Chúng con thấy thật hạnh phúc.
Chúng con xin gửi tất cả niềm kính trọng, tình yêu thương tới thầy của chúng con, Thầy Nguyệt Quang Tử.

http://www.realflowers.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/a/valentinesredroseherbs_55_2.jpg

tam_thuc
17-07-2015, 21:12
con và gia đình xin kính chúc sinh nhật Thầy , con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe , nhiều niềm vui , chúc ngôi nhà Chung nhanh chóng hoàn thành .

Đại Minh
17-07-2015, 22:15
Nhân dịp sinh nhật Thầy, chúng con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe và gánh nặng Ngôi Nhà Chung trên vai Thầy sẽ có nhiều nàng Tiên Huyền về san sẻ giúp đỡ!

http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/Mobile%20Uploads/y-nghia-hoa-cuc-dong-tien-500x500_zpsos8pwdug.jpg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/Mobile%20Uploads/y-nghia-hoa-cuc-dong-tien-500x500_zpsos8pwdug.jpg.html)

An Tâm
17-07-2015, 23:50
Con xin chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, và có nhiều học trò giỏi.
chúc cho đại gia đình KCTL luôn đoàn kết, gắn bó, tạo nên sức mạnh đoàn kết để giúp đỡ mọi người.

trungphong
20-07-2015, 14:23
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy, chúc Thầy luôn mạnh khỏe - an lạc.
Cảm ơn Thầy đã-đang-và sẽ luôn là chỗ dựa về sức khỏe, tâm linh cho chúng con!

Đỗ Tương
21-07-2015, 15:42
Con xin chúc mừng sinh nhật thầy, chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui, chúc thầy luôn dạy được những học trò giỏi để giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.

TranThuy
21-07-2015, 23:32
Con xin Chúc Mừng sinh nhật Thầy!
Kính Chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe!
Con cảm ơn thầy nhiều lắm!

turaunt
11-07-2016, 17:56
.
Chúc mừng 65 năm ngày sinh nhật của Thầy.
Kính dâng 65 bông sen thơm ngát mừng Thầy.
Kính chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu.
Chúc gia đình An Khang Thinh Vượng

Tư Râu NT.

huongvdl
15-07-2016, 09:48
nhân ngày sinh của thầy 17 tháng 7, con xin kính chúc thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

hoanlinh
15-07-2016, 19:06
Hôm nay là ngày sinh nhật Thầy .
Chúng con thành kính dâng lên các Cụ bề trên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất .
Chúng con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe - Vui vẻ - Bình an và Hạnh phúc .

tanrau
16-07-2016, 16:04
Chúc mừng sinh nhật Thầy!

Nhân ngày sinh nhật Thầy, con xin gửi đến Thầy lời CHÚC MỪNG, lời CẢM ƠN, và cả lời HỨA, luôn cố gắng thật nhiều. Kính chúc Thầy không chỉ một ngày mà cả 365 ngày mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.
Cảm ơn Thầy đã luôn dành cho con một tình thương bao la, một sự giúp đỡ to lớn vô tư, thiết thực, luôn truyền cảm hứng giúp con có được sự tự tin để vượt qua mọi khó khăn thử thách, nghiệt ngã của cuộc đời.
Sinh nhật Thầy con xin hứa luôn cô gắng tích cực tu luyện, sống tốt, hướng thiện để không phụ những gì mà Thầy đã dành cho con.

Nhài Ta
16-07-2016, 17:28
Mừng sinh nhật Thầy tuổi 65
Con kính dâng Thầy ngàn đóa sen
Chúc Thầy kính yêu luôn mạnh khỏe
Bình an, hạnh phúc ở cùng Thầy

Năng lượng yêu thương luôn tràn đầy
Thầy ban phát hết thảy chúng sinh
Chiến đấu quên mình vì nghiệp lớn
Diệt tà ác bảo vệ giang sơn

http://i1146.photobucket.com/albums/o529/Jasminenguyen/hoa-sen_zps5xjco4jj.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/Jasminenguyen/media/hoa-sen_zps5xjco4jj.jpg.html)

Thương Trời vì nước quên thân
Thương Trăng vất vả muôn phần xót xa
Ngày ngày chinh chiến bôn ba
Giờ giờ cứu nạn ấy là HV

Chúng con khắc dạ ghi ơn
Công Thầy dạy dỗ, sớm hôm luyện rèn
Ngày này dù chẳng ở gần,
Tâm này nguyện gửi tới vườn Nguyệt Quang

Mong Thầy tuổi mới an khang,
Tràn đầy sức khỏe giang tay cứu đời.
Chúng con ở khắp muôn nơi
Dâng ngàn hoa thắm thay lời tạ ơn.

tranquang1510
16-07-2016, 23:57
460
Chúc mừng sinh nhật Thầy:
Nhân dịp Sinh nhật Thầy, thay mặt toàn thể gia đình ở nơi xa chúng con xin kính chúc Thầy sang tuổi mới luôn: Mạnh khỏe – Vui vẻ bên gia đình và gia đình Khí Công Tâm Linh. Chúng con và đàn con cháu mai sau lúc nào cũng mong muốn được Thầy dạy bảo trên trường Đời, trường Đạo.

theoThầy
17-07-2016, 00:05
Con xin kính chúc Thầy sinh nhật lần thứ...thật vui vẻ. Con mong Thầy luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và kiên nhẫn với mọi thử thách của trần tục cũng như với lũ học trò không còn bé nhưng còn dại như chúng con.

bần tăng
17-07-2016, 09:54
Gia đình chúng con xin chúc mừng sinh nhật Thầy.
chúng con nghĩ, món quà chúng con dâng lên Thầy, đó là biết vâng lời Thầy dạy, làm những việc tốt, làm những điều thiện, giúp đời, giúp chúng sinh.

sau_rungsau
17-07-2016, 18:02
Hôm nay ngày sinh nhật thầy! được tin thầy đau vì độc tà lại phát mà chúng con không giúp gì được. Không cận kề bên thầy con thật buồn chỉ mong thầy chóng khỏe vui cùng con cháu thôi a!

phuongdet
17-07-2016, 18:51
Chúc mừng sinh nhật Thầy Nguyệt Quang Tử!
Con và gia đình con xin kính chúc Thầy NQT luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi!

Minh Toàn
17-07-2016, 19:33
Con kính chúc Thầy sinh nhật vui vẻ, kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc,mong sao Thầy bớt đau đớn vì độc ạ

Nganpham
17-07-2016, 20:25
Nhân dịp sinh nhật Thầy kính yêu, con Nganpham kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe vui vẻ có nhiều phút giây an nhiên tự tại hơn trong cuộc sống. Con kính dâng Thầy đóa hoa sen:

461

hongvulien
17-07-2016, 21:25
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy.
Con chúc Thầy thật mạnh khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc, và bớt đi những bộn bề lo lắng của những việc trần gian.

youme
17-07-2016, 22:06
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!


https://lh3.googleusercontent.com/MTc9RIQJLi_MSVwTVuitAApbTRcpFwibMSHMWpLFLBOMJQ6fDW SB5BE978HS86LIRjcJ5W-qH9iVOCTzMmvfGaJ2edvLCjE6amE_knA4hidwjVeVHowlzpMWC i-7itxT1DSx94RUKzaJ5yS-NWiTu6mi-2DtewMFDetSWlTN5al85zUsmWngd_q2xb7DjD39jGGfAgw10vH bnQg1kNpYV_Ewxy918XzdxHKjmnr7fXbqFXVn_v9xJdU0gUzkn hlInPjTvtn-Xhg9NPoF9__myII1yxahQpEZHkIvj9ijb6MJu6e7un6iyGVtAY hOQ_Kr7YGQ8RA9X7VbP5gJx418mjNwMtWasuDpf1EZ_8yRrkqn JFhKl_ONrAW_OF1UFwDJ1xyw-O0gTsgwhk7T8MizgAHDNXTW0Hu6eyO_8rV6tQlSURFOa5WTGHs nyE2umqh_PMumDBeA2pnJ_UdQ5VeIVvK3Z5Zsmw8_c1-ekS7ocWfl18SRgaCxlR_utmVeL6isL6beIWz61z0fhIm1U3YUI kZwuw76ZIWFCn4Qct1fwkxhwQJXwJsWxuBZHg468kpPorLc6NL u_U_C6ZCKI6BCVpq2mNHjwuo=w714-h634-no

Con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu.
Con mong Thầy sẽ có thêm thật nhiều môn sinh giỏi, học trò ngoan để Thầy vơi bớt đi những lo lắng, ưu tư.
Con cầu mong độc trong người Thầy sẽ không hoành hành nữa.
Và... con mong sinh nhật Thầy năm nào chúng con cũng được về Nhà, được chúc mừng Thầy, được quây quần bên nhau thật vui như năm nay ạ.

Trái tim dũng cảm
17-07-2016, 22:28
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy ạ. Chúc Thầy tuổi mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, viên mãn và luôn chiến thắng tụi độc tàn ác kia. 2 ngày nay hình như vía con vẫn ở Nhật nguyệt Linh đường Thầy ạ. Người không lúc nào không nhớ đến Thầy và nhớ đến nơi đó...Mong được sớm về bên Thầy ạ.

tam_thuc
17-07-2016, 23:04
Chúc mừng sinh nhật Thầy Nguyệt Quang Tử
Con và gia đình luôn chúc Thầy mạnh khỏe,
Con luôn mong chất độc trong người Thầy ngày càng ít đi, Thầy đỡ độc tấn công .
Thầy luôn hạnh phúc bên con cháu ,và học trò

Ngô Minh Thành
17-07-2016, 23:38
Nhân ngày sinh nhật Thầy, con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Chúc Thầy sẽ có nhiều học trò giỏi, trưởng thành để giúp dân, giúp nước .

lê chí công
18-07-2016, 10:00
Nhân dịp sinh nhật Thầy!http://img.f29.vnecdn.net/2016/06/08/dot-bien-1465388040_660x0.jpg
Con Lê Chí Công và toàn thể đại gia đình xin kính chúc Thầy luôn vui vẻ ,mạnh khỏe và Hạnh Phúc.
Năng lượng yêu thương chúng con kết thành đóa hoa kính tặng lên Thầy!

hoanlinh
15-07-2017, 08:08
Chúng con kính chúc Thầy và gia đình; MẠNH KHỎE + HẠNH PHÚC + THÀNH ĐẠT.
Con kính tặng Thầy Nguyệt Quang Tử bài Thơ chúc mừng sinh nhật - 2017:

Sống mãi với thời gian, mặc cho ngoài mấy chục …
Vất vả gian nan...Nay tâm nguyện đã thành,
Đúng bậc Hiền Vương trong Vũ trụ sinh lành
Sống giản dị bằng: Chính Tâm nhân hậu.
Dạy bảo chúng con: "ĐỜI ĐẠO SONG HÀNH"
Cùng chúng sinh, Vạn vật tu hành
Luôn Hạnh phúc, bình an nơi Trần thế.

tuluyenthantam
15-07-2017, 16:24
Con kính chúc Thầy MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC - và CÓ NHIỀU TRÒ GIỎI để giúp đỡ việc cho thầy.
Năm nay chúng con thật HẠNH PHÚC khi biết độc không còn trong người thầy ạ.
Con xin kính mừng sinh nhật Thầy.

Xuân Yến
15-07-2017, 22:54
Sinh nhật của Thầy năm nay, con và em Quỳnh Anh kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào năng lượng tốt, vui vẻ luôn cười và hạnh phúc bên gia đình, người thân.

Chúng con cảm ơn Thầy Trưởng môn đầu tiên của Môn phái KCTL luôn luôn dạy bảo chúng con, tin tưởng vào chúng con, trao cơ hội cho chúng con học tập để trưởng thành.

hocdao
16-07-2017, 00:29
Gia đình chúng con, hocdao & Y Xuan kính chúc Thầy nhân ngày sinh nhật. Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Thầy thành công rực rỡ trên con đường Hoằng dương Phật pháp và xây dựng, phát triển Môn phái Khí công Tâm linh ngày càng vững mạnh.
Chúng con cảm ơn Thầy đã chỉ dẫn cho chúng con một con đường tu luyện, học tập để trở thành những người tốt.

tam_thuc
16-07-2017, 00:40
Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe ,ngày càng nhiều niềm vui vì học trò ngày một tiến bộ.
Con mong ước sinh nhật Thầy lần kế tiếp. Con mang lẵng hoa tươi thật đẹp kính dâng tặng Thầy .

Diệu Hồng
16-07-2017, 08:07
Con chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!

Tháng 7 năm nay_ snh nhật Thầy
Con không tới được...nhớ Thầy ơi
Ở Vinh con nguyện chăm tu luyện
Mong vía của con tới...sum vầy

Thầy thêm tuổi mới...tóc thêm trắng
Nặng trĩu lo âu việc giang san
Lo đàn con dại...chưa đủ lớn
Để dẫn cháu đi...khỏi lạc đường.

Lúc thiền, con luôn nghĩ tới Người
Bước đường Thầy chon thật chông gai
Người xả thân_ tâm mong vun đắp
Để Nguyệt Quang Viên rộn tiếng cười.

Cầu mong lớp mình...nhiều trò giỏi
Mong Thầy thêm tuổi...nhiều niềm vui
Không gian của Thầy rộng xanh mãi
Bao trọn chúng sinh và muôn loài
/

nguyendinhtuan
16-07-2017, 17:27
https://farm5.staticflickr.com/4299/35782951792_4db103c672_z.jpg (https://flic.kr/p/Ww1YUG).

Mừng ngày sinh nhật Thầy, gia đình chúng con kính dâng lên Thầy đóa hoa thơm với lòng thành kính nhất. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin tạ ơn Thầy - người đã khai sáng và dẫn dắt chúng con trên con đường học đạo!


Học trò: Nguyễn Đình Tuân


Nguyễn Tiến Hạnh.

Hạnh An
16-07-2017, 18:12
Con kính chúc T
hầy một tuổi mới thật mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công

https://farm5.staticflickr.com/4302/35146297293_4c
48c42d00.jpg (https://flic.kr/p/VxKXGZ)

Mộc Lan
16-07-2017, 21:40
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và không còn gánh nặng trần tục nữa ạ!

Phương Nam
17-07-2017, 08:13
Con xin Chúc mừng sinh nhật Thầy!
Con xin chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ạ.

HoangSyHiep
17-07-2017, 08:20
http://toananhdep.com/wp-content/uploads/2015/10/anh-hoa-sen-33.jpg


Con và gia đình kính mừng sinh nhật Thầy, chúng con kính chúc Thầy hạnh phúc, bình an!

youme
17-07-2017, 08:49
Chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu ạ!
Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn bình an và ngày càng trẻ hơn ạ!
Con cũng mong mọi việc trong trần tục sẽ ngày càng thuận lợi, để Thầy có nhiều thời gian hơn được nghỉ ngơi, được dành tâm sức cho những điều lớn lao khác ạ.

Thanh Bình
17-07-2017, 10:00
Con xin kính chúc Thầy thêm tuổi mới luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc mỗi ngày ạ.

https://farm5.staticflickr.com/4319/35972842695_30a7439a10_o.jpg (https://flic.kr/p/WNNdRM)

Con xin kính tặng Thầy nhân ngày sinh nhật

manhcao277
17-07-2017, 10:06
https://farm5.staticflickr.com/4309/35840246301_90862c4026_b.jpg

Hôm nay sinh nhật Thầy, gia đình con xin kính chúc Thầy Nguyệt Quang Tử luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên đàn con, cháu của đại gia đình KCTL. Chúng con luôn mong muốn có Thầy bên cạnh để dìu dắt, dạy bảo chúng con thành người tốt, có ích cho xã hội và giúp đỡ được thật nhiều chúng sinh.

tamminh
17-07-2017, 10:40
Chúc mừng ngày sinh nhật Thầy 17-7!
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc! Con chúc Thầy có nhiều trò giỏi và mọi mong muốn của Thầy đều trở thành hiện thực ạ!

nhatchimai_2405
17-07-2017, 13:34
Gia đình con xin chúc mừng sinh nhật Thầy!
Chúng con chúc Thầy tuổi mới thật nhiều sức khỏe, mọi đau nhức đều tiêu tan hết. Chúc Thầy luôn vui vẻ bên những người thân yêu.
Con cảm ơn tấm lòng độ lượng của Thầy luôn dành cho chúng con.

hoatuyet
17-07-2017, 14:09
Gia đình Trung Thành- Hoa Tuyết chúng con xin kính mừng sinh nhật Thầy!
Chúng con xin kính chúc Thầy luôn MẠNH KHỎE và HẠNH PHÚC!

Minh Toàn
17-07-2017, 14:23
Con và gia đình xin kính chúc sinh nhật Thầy ạ. Chúc Thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều trò giỏi ạ

Thutrang
17-07-2017, 15:09
Học, học nữa, học mãi! Cả cuộc đời này con lúc nào cũng cần phải học hỏi và may mắn cho con vì đã tìm được Thầy – người đã khai sáng trí tuệ và tâm hồn cho con. Con cảm ơn cuộc đời vì đã cho con gặp Thầy, con cảm ơn những đấng sinh thành đã mang Thầy đến, con cảm ơn Thầy vì đã luôn dìu dắt chúng con, bao dung chúng con, quan tâm và lo lắng cho chúng con.
Niềm hạnh phúc của chúng con là được thấy nụ cười của Thầy. Mãi mãi như vậy!
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy

Đại Minh
17-07-2017, 16:25
Gia đình nhỏ của con xin kính chúc Thầy sinh nhật nhiều niềm vui, mạnh khoẻ, hạnh phúc. Mọi chuyện tốt đẹp mà Thầy đang gây dựng sẽ nhanh lan rộng để thật nhiều người xứng đáng sẽ được hưởng những điều tốt đẹp ấy.

PhongThuyGia
17-07-2017, 17:00
Mừng ngày sinh của Thầy, con chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, để dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường Thầy đã chọn-con đường Lương Tri.

hiepqf3
17-07-2017, 17:31
.
Chúc Mừng SInh Nhật Thầy Kính Yêu - 2017


https://www.youtube.com/watch?v=JR73iHT3aio

Nhân ngày sinh nhật! Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
Chúng con tạ ơn Thầy đã chỉ dẫn cho chúng con một con đường tu luyện, học tập để trở thành những người tốt.

hongvulien
17-07-2017, 17:50
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy ạ,
Con chúc Thầy luôn thật mạnh khoẻ, bình an và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống

theoThầy
17-07-2017, 18:12
Con chúc Thầy luôn khoẻ mạnh để có thể thực hiện được nhiều hơn tâm nguyện của mình, để "Đôi giày" của Mẹ tặng được cùng Thầy đi khắp muôn nơi, hành đạo giúp cho muôn dân ạ!

Khánh Ly
17-07-2017, 18:19
Gia đình chúng con Đại Minh - Khánh Ly kính mừng sinh nhật Thầy!
https://farm5.staticflickr.com/4294/35979241235_e276f3aba9_z.jpg (https://flic.kr/p/WPn1Vr)
Năm nay là một năm đại hỷ khi có nhiều thành công rực rỡ và nhiều niềm vui lớn đến với Thầy và gia đình KCTL, những thành công ngoài sức tưởng tượng. Chúng con không biết nói gì hơn ngoài niềm vui sướng vì sinh nhật này Thầy đã không còn phải chịu đựng độc tà, mà hơn nữa năng lượng của Thầy còn tăng với cấp số nhân. Thật may mắn và phúc đức cho cả vạn vật muôn loài.
Chúng con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khoẻ, có thêm nhiều niềm vui và nhiều thành công mới ạ!

hoatran
17-07-2017, 19:50
Năm qua là năm có nhiều biến động lớn về bệnh tật, sức khỏe cũng như mức năng lượng của Thầy và cũng thật vui vì đó đều là những tin rất tuyệt vời không chỉ riêng với Thầy! Những gì Thầy đã đạt được là những gì xứng đáng thuộc về Thầy! Con chúc trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đến với Thầy ạ!

manhtuongngo
17-07-2017, 20:23
https://farm5.staticflickr.com/4322/35171208433_6848b35a62_z.jpg (https://flic.kr/p/VzXCVp)


Gia đình con xin chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!
Sang tuổi mới chúng con xin chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thầy ngày càng có thêm nhiều học trò giỏi chữa được nhiều bệnh cho nhiều bệnh nhân, theo Thầy hành Đạo giúp đỡ chúng sinh và chung tay xây dựng môn phái.

Hanhthong
17-07-2017, 20:30
Mừng sinh nhật Thầy, gia đình con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều trò giỏi bên cạnh phụ giúp Thầy trong việc chữa bệnh, trong tâm linh và cả việc xây dựng cho môn phái KHÍ CÔNG TÂM LINH thêm vững mạnh.
Gia đình hanhthong - hoasentrang.

http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/20134849_1004401712996536_792153197_n_zpslrmzlvla. jpg

Lê Minh
17-07-2017, 20:48
Chúc mừng sinh nhật Thầy,con kính chúc Thầy thêm tuổi mới mạnh khỏe,hạnh phúc ,an lạc

Ngô Minh Thành
17-07-2017, 20:58
https://farm5.staticflickr.com/4305/35811278492_3ea683b627_o.jpg (https://flic.kr/p/Wywas5)

Nhân ngày sinh nhật Thầy, gia đình chúng con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Thầy và gia đình. Con kính chúc Thầy tuổi mới mạnh khỏe, vui vẻ và càng ngày có nhiều trò giỏi để giúp dân, giúp nước. Chúng con xin tạ ơn Thầy công ơn dậy dỗ, dìu dắt chúng con trên con đường tu luyện.

Hoasentrang
17-07-2017, 21:13
Con chúc Thầy mạnh khỏe
Luôn có nụ cười vui
Học trò thì tiến bộ
Giúp đỡ được nhiều người

Mong Thầy được an nhiên
Nhẹ nỗi lo trần tục
Chỉ chữa bệnh giúp người
Dạy trò nhiều lẽ sống

Nhân ngày sinh nhật Thầy, chúng con xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới Thầy kính yêu của chúng con, chúc Thầy mãi luôn mạnh khỏe, có được nhiều trò giỏi và các học trò có thể phụ giúp được Thầy nhiều việc hơn nữa ạ

trannam792003
17-07-2017, 23:29
Gia đình chúng con xin kính chúc Thầy sinh nhật vui vẻ. Chúng con mong Thầy luôn khoẻ,hạnh phúc và tràn ngập niềm vui.

Trần Nam - Phương Dung

Tieutrucxinh
17-07-2017, 23:45
.
"Ước muốn Thầy khỏe, Thầy vui, Thầy sẽ luôn ở bên mãi mãi!"


Đó luôn là ước muốn của con và đại gia đình KCTL Thầy ạ! Con kính chúc mừng Thầy thêm tuổi nhưng thêm khỏe, thêm trẻ, thêm vui và thêm nhiều những học trò giỏi để nối tiếp sự nghiệp mà Thầy đã mất nhiều công gây dựng ạ!


Con Tiểu Trúc.

longtadinh
18-07-2017, 09:34
Chúc Mừng SN Thầy!

Nhận dịp SN Thầy con và gia đình con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để dìu dắt gia đình KCTL và những học trò của KCTL phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa.

tìm thầy
19-07-2017, 06:24
Thầy ơi. Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và an lành. Xon chúc mừng Thầy đã lành bệnh và chúc Thầy thêm tuổi mới thêm niềm vui.

Xuân Yến
17-07-2018, 00:01
.
Kính gửi Thầy!
Hôm nay là sinh nhật Thầy và nhân dịp này con chúc Thầy mạnh khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, có những học trò tốt và có một sinh nhật vui vẻ ạ!
Chúng con cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy đã làm cho chúng con!
Con:
Xuân Yến và Quỳnh Anh.


https://farm1.staticflickr.com/927/42542315225_cb752a692e_o.jpg

HoangSyHiep
17-07-2018, 10:14
.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc ạ!

https://images.caradisiac.com/logos/1/7/8/5/161785/S8-Lotus-pourra-t-il-s-epanouir-sans-Proton-Le-taulier-hesiterait-75622.jpg

Tieutrucxinh
17-07-2018, 20:17
Kính Thầy!


Sinh nhật năm nay không được ở bên Thầy
Cảm giác nao lòng hướng về nơi ấy
Hóng từng chiếc ảnh, từng dòng tin để thấy
Không khí mừng vui, háo hức của học trò!


Và niềm vui đã đến thật bất ngờ
Trong giấc mơ đêm qua con thấy mình ở đó
Con đã chạy đến ôm Thầy thật lâu, rất rõ!
Thấy các chị, các em ca múa tưng bừng!


Chỉ là giấc mơ sao con hạnh phúc quá chừng!
Chắc là con vẫn được ở bên Thầy trong ngày sinh nhật!
Con muốn nói những điều rất thật:
Mong Thầy mãi khoẻ, mãi vui để dìu dắt học trò!


Tieutrucxinh
Malaysia, 17/7/2018

youme
17-07-2018, 20:49
Hôm nay là ngày 17/7/2018 - là ngày sinh nhật Thầy kính yêu!
Con xin kính gửi muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất tới Thầy ạ. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ và an vui bên cạnh con cháu và các thế hệ học trò ạ.


https://lh3.googleusercontent.com/lrr1oNtKD5kLqoP0kSIUJZzOrpF4fNG2v88YyNhQy_-fi99vfoyhNuOgEa79YPuvZIQLHx2NzK6BCIHhCPllK4CrjnRDF ad3vuDRNUnKJZlkkoV_1y85ZaPEQgNqzSqOmeB8IiOHMoBJC7v oAl2JuY-kj9J7HDWu8y0XPJ7UltmXqdKU3XkfFOZy8Kfedg1EUO-pLx5brKtt_HEz5R1FH-JU8wYWrTDFD8pZdJ5xw--OwHrzsJuHE3XtfdQPXhWfxv2DfsnR8tnOmEGxhLrV1uydGB5gA gEqizg0ql5j4Feu0jmQd8mK5Ry9OdqUeK0pfNLH5_nmywYlTRC HL30R9kkR11IOgGw_ynYzVloy-jd5afPdzWqY4dcrUkMS0Ianh3U1IS2Bpe16Zu6jlXbxTQuER3O YyfpC1H-RD5zr_vNMxbY5FELuD-YC6-6DrYCwunpeyjtzyucYMCRDjqf_dpII02BgcN_bnU8-EUR6SwQPbYIKh-re5Yms6rG3lI3CwiAN5B9mH4pPqzqQcnheooDJROAN11KeP8Dp Us56JK50G-4pRdTWEA5DeB_i5W54aqtVGAE3CqjH7thBOu7oZ3gbncHC9ks3-cFA0hPC69LRdGlJJaBt5XuelN6Rs0IvRwwiflcGO9f00-9sO-3-RTmGyjm72r4Q=w720-h960-no


Lúc nào con cũng muốn cảm ơn Thầy, nhưng dịp sinh nhật là ngày thật sự ý nghĩa đối với con, nên con xin được trân trọng viết lời cảm ơn để gửi tới Thầy ạ.
Con xin cảm ơn Thầy đã ở đây, đã dành thật nhiều tình yêu và tâm huyết để dạy bảo chúng con bằng muôn vàn cách khác nhau để mỗi người chúng con tiến bộ và trưởng thành hơn trên cả đường Đời lẫn đường Đạo ạ.
Chúng con mãi kính yêu Thầy ạ.

PhongThuyGia
17-07-2018, 22:15
Nhân dịp sinh nhật Thầy năm nay gia đình chúng con Phúc, Hà, Bảo Ngọc kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe để độ trì chúng sinh trên con đường giác ngộ.

manhtuongngo
17-07-2018, 22:39
Chúc mừng sinh nhật Thầy Huệ Tâm 2018

https://farm2.staticflickr.com/1803/41662130480_141338750f_z.jpg (https://flic.kr/p/26txiUu)

Nhân ngày sinh nhật Thầy, con và gia đình xin kính chúc Thầy sang một tuổi mới tràn đầy sức khỏe, kính chúc Thầy nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.

Con Mạnh Tường.

Y Xuan
17-07-2018, 23:37
Con chúc mừng sinh nhật Thầy, kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe. Sinh nhật Thầy, chúng con người ở xa hay ở gần đều nhớ Thầy, nghĩ về người Thầy kính yêu của mình.

Cho con được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Người đã mang về trần tục cho chúng con một kho kiến thức tâm linh quý báo, một không gian năng lượng tình thương giữa các anh chị em đồng môn, một đức tin vào tương lai tươi sáng, một phương pháp rèn luyện thân tâm để trở thành người tốt….

Con cảm ơn Thầy vì tất cả.

theoThầy
18-07-2018, 10:41
Con và toàn thể gia đình xin kính chúc Thầy sinh nhật thật vui, đầm ấm và ngày càng khoẻ mạnh để dẫn dắt chúng con vững bước đi con đường Thầy đang đi ạ!

trungthanh
18-07-2018, 19:24
Nhân dịp sinh nhật Thầy kính yêu 17/7/2018, gia đình chúng con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.


https://farm2.staticflickr.com/1808/42770268314_41d6fb7d7e.jpg (https://flic.kr/p/28asNFd)


Gia đình con Trung Thành- Hoa Tuyết

Trung Nghĩa
18-07-2018, 22:35
THƠ TẶNG THẦY!


Mừng Thầy 67 tuổi


Sinh được nhiều trò ngoan


Nhật, Nguyệt đều chứng minh


Thầy của con vĩ đại


Con mong Thầy sống mãi


Chúc mừng Thiên Hà Xanh


Thầy mãi luôn ở bên


Đại nạn đã qua đi


Xuân xanh thay áo mới


Bất dung với đạo tà


Lão niên không thay đổi

youme
16-07-2019, 12:02
Con xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thầy kính yêu ạ!



https://live.staticflickr.com/65535/48295975121_4e3916ae29_z.jpg


Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm thật nhiều học trò giỏi ạ.


https://www.youtube.com/watch?v=UEtDK4akN44

Sinh nhật Thầy, con có làm 1 video để những lúc nhớ Thầy, nhớ Nhà con xem... Nhưng thật kỳ lạ là mỗi lần xem video này con lại cảm thấy mình thật đầy năng lượng như đang được ngồi thiền...
Con cảm ơn Thầy luôn ở bên cạnh chúng con!!!

Thanh Quang
16-07-2019, 22:55
Nhân dịp sinh nhật Thầy kính yêu, gia đình chúng con Nguyễn Đình Tuân – Nguyễn Tiến Hạnh kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và an nhiên trong cuộc sống!

https://live.staticflickr.com/329/19402219122_e3ec044ee8_c.jpg (https://flic.kr/p/vyvrMm)

huongtamlinh
17-07-2019, 08:21
Con Thanh Hà kính tặng Thầy nhân ngày sinh nhật 17/7/2019!

Chúc Thầy sinh nhật Huệ Tâm
Hai không mười chín tuy gần mà xa
Khổ đau , giông bão, can qua…
Năm, sao tính được bôn ba tuổi Thầy

Thầy tôi không giống ông già
An vui nhàn nhã ,thưởng trà, ngắm hoa
Thương Thầy vất vả! Dù xa
Trò mong Thầy bớt ưu tư buồn phiền
Cuộc đời nhiều nỗi truân chuyên
Lo cho hết thảy, mọi miền chúng sinh!

Giáng Sinh, Phật Đản vui mừng
Bao người ngưỡng vọng chúc mừng, kính yêu
Ít ai biết được một điều
Có Người lặng lẽ sớm chiều lo toan.

/

hoatuyet
17-07-2019, 09:11
Nhân ngày sinh nhật Thầy Huệ Tâm 17/7/2019, gia đình chúng con xin kinh dâng lên Thầy lẵng hoa thơm ngát.
Kính chúc Thầy kính yêu tuổi mới dồi dào sức khỏe, an vui và hạnh phúc!

Gia đình con Trung Thành- Hoa Tuyết

HoangSyHiep
17-07-2019, 16:29
Nhân dịp sinh nhật Thầy, gia đình chúng con kính chúc Thầy mạnh khoẻ, hạnh phúc ạ! Mỗi khi con nghĩ tới khó khăn đã vượt qua hay tiến bộ của bản thân và gia đình, con thầm nhớ tới công ơn của Thầy. Con và cả gia đình xin đội ơn độ trì dạy bảo của Người!

Minh Toàn
17-07-2019, 22:23
Con và gia đình xin kính chúc Thầy Huệ Tâm tuổi mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình . Kính mong Thầy luôn luôn mạnh khỏe để độ trì, dạy bảo và dẫn dắt chúng con trên con đường chính Đạo ạ

huongvdl
17-07-2021, 00:21
Kính mừng sinh nhật thầy huệ tâm!
Con xin chúc thầy luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và được nghỉ ngơi nhiều hơn ạ.
Con mong thầy sẽ mãi dìu dắt con trong cuộc sống.
Thầy đã mở ra một trang mới cho cuộc đời con.
Con mãi ghi ơn thầy!

hocdao
17-07-2021, 05:34
.

https://live.staticflickr.com/65535/51315319033_4271007729_z.jpg

Gia đình con Hocdao và Y Xuân kính mừng sinh nhật Thầy. Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Phương Nam
17-07-2021, 08:15
Con xin chúc mừng sinh nhật Thầy, con chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc ạ! Đối với học trò chúng con, Thầy luôn mạnh khỏe và vui vẻ là niềm hạnh phúc của chúng con ạ!

Thanh Quang
17-07-2021, 08:47
https://live.staticflickr.com/4299/35782951792_4db103c672_z.jpg (https://flic.kr/p/Ww1YUG)


Nhân ngày sinh nhật của Thầy, gia đình chúng con xin được bày tỏ lòng thành kính tới Thầy. Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, an vui, hạnh phúc!

Diệu Hồng
17-07-2021, 09:16
Kính chúc sinh nhật Thầy Huệ Tâm

"Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Ơn Thầy biển rộng bao la
Cả 3 ơn ấy con đã khắc ghi
Con kính chúc Thầy sinh nhật có thật nhiều niềm vui, an lạc ở cõi trần, gia đình hạnh phúc.Con mong Thầy có nhiều trò ngoan, giỏi để san sẻ thêm việc cho Thầy ạ.

PhongThuyGia
17-07-2021, 11:07
Kính gửi Thầy Huệ Tâm!
Nhân ngày sinh nhật Thầy, gia đình học trò nhỏ chúng con Phương Phúc, Thanh Hà, Bảo Ngọc kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, kính chúc Thầy xây dựng Hệ Thống ngày càng hoàn thiện. Chúng con luôn tự hào được là học trò của Thầy!

youme
17-07-2021, 12:59
Chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu ạ!
Con kính chúc Thầy tuổi mới thật nhiều sức khỏe, bình an và viên mãn ạ. Chúc thật nhiều điều mới mẻ, tươi sáng, thành công và hạnh phúc sẽ tới với Vũ Trụ Muôn Màu để Thầy được thảnh thơi và vạn vật muôn loài được sống an vui trong tình yêu thương che chở của Thầy ạ.

tamminh
17-07-2021, 13:37
Kính mừng sinh nhật Thầy! Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an ạ!

Thanh Bình
17-07-2021, 13:49
Nhân ngày sinh nhật Thầy Huệ Tâm. Con thay mặt gia đình con gửi đến Thầy lời chúc tốt đẹp nhất. Con kính chúc Thầy tuổi mới sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ !

https://i.postimg.cc/Yq2Jf0kT/new.jpg

bần tăng
17-07-2021, 15:01
Chúng con xin chúc mừng Đản sinh VTV!



bần tăng

Ngô Minh Thành
17-07-2021, 16:16
Nhân dịp sinh nhật Thầy Huệ Tâm, chúng con xin kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều niềm vui ạ.


https://live.staticflickr.com/7913/47177777052_dbd8b27065_o.jpg (https://flic.kr/p/2eSWrtb)

hiepqf3
17-07-2021, 16:23
https://live.staticflickr.com/65535/51316880968_486686be7e_z.jpg

Nhân ngày sinh nhật Thầy, gia đình con Hiepqf3 kính mừng sinh nhật Thầy. Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!

theoThầy
17-07-2021, 17:20
Nhân dịp sinh nhật Thầy, gia đình chúng con xin kính chúc
Thầy luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và luôn là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng con mạnh mẽ tiếp bước theo chân Thầy!

Hoa Cát Tường
17-07-2021, 17:46
17/7/2020 - 17/7/2021
MỘT NĂM TRÒN
MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA THẦY, VÀ RẤT ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CON (kỷ niệm 1 năm con được trở thành học trò của Thầy).
HCT XIN ĐƯỢC BÀY TỎ LÒNG THÀNH KÍNH ĐẾN THẦY.
CON KÍNH CHÚC THẦY MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC !



THÁNG BẢY VÀ THẦY TÔI !
Tháng bảy về, nhẹ nhàng, bất chợt, lặng thinh an nhiên, chậm rãi trên từng con phố, ta trốn đi lang thang với những bộn bề xếp vội trong lòng, khẽ khép áo đi tìm dịu dàng đầu gió… Nắng gắt, trời trong. Mưa buồn bất chợt… Tháng bảy gần, mà xa, tháng bảy lạ kỳ - đặc biệt lắm! Tháng bảy đưa tay ra hái được mùa thu, lùi một bước đắm vào trời hạ. Tháng Bảy như một vị thần tháng nhiều ngẫu hứng buồn vui nắng mưa không chiều bất cứ ai, tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy gợi sầu, tháng bảy khiến tâm hồn người ta sáo rỗng, nhạt nhòa, người ta không khát khao chút nắng như tháng mười hai, cũng chẳng thèm một đợt mưa như những ngày tháng sáu.
Tháng bảy chẳng khác gì một bức tranh đen trắng của đời, người cười, người khóc. Ta biết làm gì khi mang mớ hỗn độn, bùi nhùi của trái tim bước vào tháng bảy? Bản tình ca vẫn vọng vang âm trầm sâu lắng, Biết tìm đâu một thời đã xa, biết tìm đâu một người đã qua, tháng bảy ấm nồng trở mình hoang lạnh. Phía xa xăm chỉ có bóng dáng mây trời, hoàng hôn ngủ với giấc vô ưu nhưng đầy mộng mị. Nhiều thứ xa tầm tay với, vai mang gánh nặng đầu đời, những nụ cười hằn in tiếng nấc, dòng thời gian phiêu ru, lòng người quên đi những gì thuộc về quá khứ, những thứ đã lỡ giã từ, những điều vội vã. Gợn đáy tâm hồn để băng qua lối, dồn nén tâm tư và hơi thở mệt nhoài trong không gian ảm đạm, tôi tìm về nguồn cội, tìm về sâu thẳm tìm về nơi chính đạo...
Khuya rồi, ta ước gì có nắng rơi đây… (Vậy mà có thật, có nắng rơi giữa trời đêm).
Riêng tôi, tôi bâng khuâng mỗi khi chạm vào tháng bảy, luôn luôn và mãi mãi như thế, bởi tháng đó có ngày sinh thành của Thầy tôi (và cả tôi nữa), người Thầy đã vớt tôi lên từ đáy địa ngục của trần gian, khi tôi sống không bằng chết, khi một mình tôi hoang mang, vô định, khi tôi không biết mình phải đi đâu về đâu nữa, thì Thầy đã xuất hiện (Khuya rồi, ta ước gì có nắng rơi đây… có nắng rơi giữa trời đêm). Thầy đã dạy tôi: “Con người ngay lúc lâm vào tuyệt vọng thì cũng đừng vội buông tay, chỉ cần bước thêm một bước nữa đã là cánh đồng hoa tươi sáng, nhẫn chịu thêm một chút nữa đã là cảnh vật hoan ca vui vẻ, Thầy cho tôi biết:
Nước đến tận cùng là Thác đổ
Người đến đường cùng Người Hồi Sinh”.
Thầy đã thức tỉnh tôi, thầy hồi sinh ra tôi lần thứ 2 và dạy tôi biết đi thật vững trên đôi chân của mình. Để ngày hôm nay, mỗi khi bước chân ra khỏi con đường nhỏ, nơi cõi riêng thơm ngát ấy, tôi tự hứa phải luôn cố gắng, sao cho hôm nay biết sống xứng đáng hơn hôm qua, ngày mai sống tốt hơn hôm nay, để khỏi phụ lòng Thầy. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 70 của Thầy con xin được gửi đến Thầy lời chúc Trân - Quý và lời Tri Ân Chân Thành nhất !
Hà Nội ngày 16 tháng 7 năm 2020.

tuluyenthantam
17-07-2021, 17:55
Nhân ngày Sinh nhật Thầy 17/7/2021
Con xin kính chúc Thầy Sức khỏe, Niềm vui và con mong Thầy bớt khổ ạ!


https://live.staticflickr.com/65535/51316060392_4c1571678e_z.jpg

TuMinh
17-07-2021, 19:21
Nhân dịp Sinh nhật Thầy, gia đình chúng con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui ạ!

ThanhTrung90
17-07-2021, 19:23
Nhân dịp sinh nhật Thầy Huệ Tâm, con xin gửi tới Thầy sự kính ngưỡng và lòng biết ơn sâu sắc ạ. Bao năm qua Thầy đã trải biết bao gian khổ, vất vả vì chúng sinh, cho chúng con và vạn vật muôn loài có được ngày hôm nay. Gia đình con xin kính chúc Thầy luôn an vui, mạnh khỏe, cầu chúc Vũ Trụ Muôn Màu của chúng ta ngày càng đẹp tươi, hoàn thiện để Thầy vơi bớt đi những vất vả ạ.

Đào Hương 95
17-07-2021, 19:42
./
Con kính mừng sinh nhật Thầy ạ, con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, bình an và tiếp tục dẫn dắt chúng con ạ.

Xuân Yến
17-07-2021, 19:57
.
https://live.staticflickr.com/65535/51317164443_3b18bc9ed8_z.jpg


Nhân ngày sinh nhật Thầy, các con Quỳnh Anh và Xuân Yến chúc Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc ạ.

manhcao277
17-07-2021, 20:43
https://img.thuthuatphanmem.vn/uploads/2018/09/26/anh-lang-hoa-sinh-nhat-dep_051730363.jpg

Chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu. Con kính chúc Thầy Huệ Tâm luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên đàn con, cháu của đại gia đình KCTL.

phuongngoc
17-07-2021, 21:56
Nhân dịp sinh nhật, con kính chúc Thầy tuổi mới nhiều sức khỏe, luôn thắng trong mọi cuộc chiến chống lại cái ác, hoàn thành được các kế hoạch như dự định của Thầy ạ!

HoangSyHiep
17-07-2021, 22:13
Con xin thay mặt gia đình kính mừng sinh nhật Thầy! Chúng con xin đội ơn độ trì, dạy bảo của Thầy. Con kính chúc Thầy sức khỏe và thành công trên con đường chính đạo! Với bản thân con, được theo học Thầy là phúc đức lớn lao nhất của con. Con nguyện sửa mình, chuyên tâm học tập tu luyện để xứng đáng là học trò của Thầy!

Hoasentrang
17-07-2021, 22:59
Buổi sinh nhật đáng nhớ!

Con vừa được tham dự 1 lễ sinh nhật đặc biệt nhất, và đại gia đình chúng con cũng vừa được tặng những món quà quý nhất trong lúc này. Đó chỉ có thể là Thầy, người cha, người ông, người Thầy, người đã hy sinh rất rất nhiều, đã làm những việc vĩ đại trong bình lặng để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho mọi người. Vâng, đấy chỉ có thể là Thầy của chúng con.

Buổi lễ sinh nhật qua Zoom, nhận được bao năng lượng kính yêu và biết ơn của các cô bác, anh chị gửi đến Thầy, được nghe về con đường tu luyện, thành quả sửa mình, và lòng biết ơn vô hạn đến Thầy, đến con đường mà chúng con đang được Thầy dìu dắt, con lại thấy lòng mình trào nên nỗi xúc động. Chúng con chưa đi đâu, ở đâu thấy được những lời chúc được chắt lọc, lắng đọng từ tim đến vậy.

Học trò Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Gialai, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Hà Nội…tất cả từ khắp mọi miền đất nước đều gửi đến Thầy những lời chúc trân trọng nhất, mong Thầy luôn Mạnh khỏe, Vui vẻ, năng lượng dồi dào để giúp vạn vật muôn loài, đưa vũ trụ muôn màu ngày càng tươi đẹp hơn.

Tham dự sinh nhật Thầy, toàn thể học trò lại được Thầy tặng quà, mỗi người 1 chiếc vòng lửa để bảo vệ khỏi Covid, con viruts đang là nỗi lo sợ của toàn nhân loại hiện nay. Không những chỉ học trò, Thầy còn tặng cho tất cả người nhà của học trò vòng bảo vệ như vậy, chỉ với 1 điều kiện duy nhất là người ấy cần có trái tim trong sáng và biết giúp đỡ người khác. Thầy là thế, luôn chu đáo, rộng lượng và có tình thương yêu vô hạn với học trò.

Buổi sinh nhật không chỉ dừng lại ở những lời chúc chan chứa yêu thương, niềm vui nhận quà, Thầy còn cho cả lớp được làm 1 việc vô cùng ý nghĩa đó là cả lớp ngồi thiền phát năng lượng đến nhà anh Tuấn (1 học trò của Thầy đang lâm bệnh nặng) đã được Thầy cho hồi sinh từ cửa tử. Chúng con được cùng nhau ngồi thiền, cùng kết nối năng lượng và phát về nhà anh Tuấn để hỗ trợ tiếp sức cho anh chóng khỏe. Con ngồi thiền mà người rung lên từng đợt, nước mắt cứ chực úa ra.

Buổi sinh nhật đặc biệt diễn ra thật đầm ấm, con thấy vô cùng hạnh phúc, lòng con thấy vô cùng bình an và ấm áp. Con sẽ cố gắng thực hiện thật tốt lời Thầy dặn sao cho "Hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay". Sinh nhật tuổi 70 của Thầy, con xin chúc Thầy luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui và luôn có mức năng lượng tốt nhất để giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, cho chúng con giữ vững niềm tin trên con đường mà chúng con đã lựa chọn, quyết tâm đến cùng.

Chúc mừng sinh nhật Thầy kính yêu!
Xin cảm ơn CBL đã tổ chức buổi sinh nhật thật sự ý nghĩa này



https://i.postimg.cc/X7yTNSsX/93a01c7e8130766e2f21.jpg

lê chí công
17-07-2021, 23:29
Nhân dịp sinh nhật Thầy con xin thay mặt người thân trong gia đình gửi lời cảm ơn đến Thầy Huệ Tâm .Kính chúc Thầy và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe- hạnh phúc ! Cảm ơn những điều tốt đẹp mà Thầy đã dành không chỉ cho học trò mà cả những người thân trong gia đình chúng con. Từ trong tâm con xin gửi lời cảm ơn, niềm biết ơn đến những bậc sinh thành ra Thầy vì nếu không có những bậc sinh thành đó thì sẽ không có Thầy Huệ Tâm như ngày hôm nay ạ!

http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/attachment.php?attachmentid=670&stc=1

phuongpham
18-07-2021, 02:08
Viết cho một ngày đặc biệt.

Một ngày mà cỏ ở dưới chân cũng có thể khiến mình bị đau !
Một ngày mà bản thân thấy mình thật là yếu đuối, mỏng manh !

Phuongpham không phủ nhận rằng mình là một người mạnh mẽ, lỳ đòn. Sự mạnh mẽ được tôi luyện trong những ngày một thân một mình bươn chải ở đất Hà Nội phồn hoa. Mình không ngại những cuộc đấu trí với đối thủ trong các dự án, không ngại đối đầu với những cuộc “minh tranh ám đấu” ở cơ quan để đứng về phía những người thuộc nhóm “dễ bị tổn thương” trong tổ chức. Dĩ nhiên mình cũng bị vùi dập tả tơi nhưng vẫn không biết sợ, bởi lẽ mình không tham, không hại người thì sao phải sợ. Sự mạnh mẽ đôi lúc trở thành gai góc, đến ánh mắt cũng không còn thuần như xưa.

Vậy mà hôm nay Phương thấy mình thật dễ tổn thương, có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt.
Nhiều lúc mình vẫn ngân nga những câu thơ của Thầy, trong đó có câu:

“Vào buổi sáng mùa hè năm đó
Con chào đời với tiếng khóc u ơ …”

Từ đầu tháng năm, mình đã tự lẩm bẩm “Sắp đến sinh nhật Thầy, sắp đến sinh nhật Thầy”. Khi tháng bảy về mình lại lẩm bẩm “Tháng này là sinh nhật Thầy”. Đầu tuần này mình lại tự nhắc nhở “Cuối tuần sinh nhật Thầy”. Nhiều hôm phóng xe đi làm mình cứ nghĩ: Mình sẽ gọi cho Thầy trước một ngày vì ngày đó sẽ có nhiều người gọi lắm. Vậy mà đến ngày sinh nhật Thầy thì bao nhiêu khí thế tự nhiên tan biến hết vì nỗi sợ. Ph sợ nói lắp, sợ sẽ khóc tu tu khi nghe tiếng Thầy, sợ mình không biết nói gì. Thầy giúp mình nhiều thế mà ngày này lại không dám nói với Thầy được 1 câu đã ấp ủ tận 2 tháng thì …mình hèn quá. Vậy là Phương uống cốc café thật đặc để lấy kéo tinh thần lên bấm máy gọi cho Thầy, gọi mấy lần vẫn thuê bao.
Yêu thương nhưng không thể ở bên, không dám lại gần, đến nói một lời với Thầy cũng không dám, mình thấy mình thật là kém cỏi.
Mở máy tính lên, viết lời chúc mừng sinh nhật gửi Thầy, viết xong đăng nhập vô diễn đàn để gửi thì … laptop bị hỏng. Mở điện thoại lên để đăng nhập thì giao diện trên điện thoại tìm không ra chỗ đăng nhập, đành đi kiếm laptop khác để đăng nhập dù lời gửi đi đã bị quá ngày.

Thầy ơi !
Con cảm ơn số phận đã cho con được gặp Thầy ở kiếp này, để cho con biết sợ mà không dám làm điều gì sai trái, để cho con biết cố gắng để mình không gục ngã, để cho con biết mình có một NGƯỜI vĩ đại chống lưng. Con chúc mừng sinh nhật Thầy !

Trái tim dũng cảm
18-07-2021, 17:43
Năm nào ngày sinh nhật của Thầy cũng chính là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ con . Dù rất muốn được tham dự vào buổi tiệc "online" cùng Thầy và cả lớp nhưng thời điểm đó cũng là thời điểm con đang tham dự 1 "buổi tiệc online" của đại gia đình con - khi mỗi gia đình đang ở 1 nơi. Thời điểm dịch bệnh này đã làm cho tất cả chúng ta phải "thích ứng nhanh" để có được sự hợp lý trong từng thời điểm. Buổi tiệc gia đình con kết thức gần 9h tối, thế là lại nhắn tin hỏi đồng môn về buổi tiệc diễn ra như thế nào và được biết Thầy tặng quà cho cả lớp. Và hôm nay đọc bài của chị hoasentrang con còn thấy món quà Thầy tặng còn nhiều hơn thế nữa, xúc động hơn thế nữa !
Con xin cảm ơn Thầy đã luôn ban tặng cho chúng con những món quà vô cùng giá trị ạ !
Xin kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, an vui và soi đường, dẫn lối cho các học trò trong không gian và trần tục đi đúng đường, tu đúng cách và đạt được hiệu quả tu tập cao ạ.
Với hiện tại con đang thấy có 2 bài viết chủ đề Chúc mừng sinh nhật Thầy ở 2 thư mục: 1 thư mục mở (Cảm nhận về Thầy - tất cả mọi người đều xem, đọc được), và 1 thư mục đóng (Dành cho học trò KCTL - chỉ những học trò mới xem được). Nên con xin trình bày mong muốn của con là liệu Thầy có cho phép gộp chung vào 1 chủ đề và chủ đề đó mọi người đều có thể xem đọc được để đến những ngày sinh nhật Thầy tiếp theo thì mọi người cũng đều có thể đọc được những lời chúc chân thành, những câu chuyện chia sẻ của học trò dành cho Thầy được không ạ?
Con xin cảm ơn Thầy ạ !

/

Vidieu
19-07-2021, 18:15
KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY!

Năm nào ngày sinh nhật Thầy cũng là ngày thật đặc biệt đối với con. Năm nào con cũng mong muốn phải tặng Thầy món quà gì đó thật đặc biệt hay những câu chúc thật ý nghĩa nhưng năm nào cũng không hoàn thành. Có năm con muốn tặng Thầy một chiếc áo ấm thật đẹp, thật ấm vì con thấy con của Thầy, mẹ của Thầy trong không gian đều tặng Thầy chiếc áo ấm, phải chăng chiếc áo ấm rất đặc biệt với Thầy, Thầy ở trần tục lại hay bị lạnh nhưng con lại không dám tặng. Sau này khi có lần chứng kiến tủ quần áo của Thầy rất giản dị chỉ có vài bộ đơn sơ, khi con tự nhiên thích cách sống tối giản, chỉ cần vài bộ quần áo là đủ, con đã đem cho tất cả quần áo mà hơn 1 năm qua con chưa từng dùng tới; con mới hiểu ra tại sao tủ quần áo của Thầy lại ít như vậy. Con cũng đã từng muốn tặng Thầy những món ăn ngon do chính tay con nấu, chỉ khi con nấu dâng lên Thầy thì thức ăn đó mới là ngon nhất trong tất cả món ăn con nấu nhưng khi con nhận ra khổ như thế nào khi bản thân chỉ cần một lượng rất ít thức ăn nhưng lại buộc phải ăn quá nhiều thì con thấy việc này lại không còn cần thiết nữa.

Năm 2020 với ý tưởng tập hợp sức mạnh năng lượng của tất cả các anh chị em đồng môn thông qua bài hát “Đường Tu” để kính dâng lên Thầy vừa là báo cáo kết quả Tu luyện với Thầy, vừa là một cách tốt giúp cho nhiều người tìm được một con đường chính đạo để đi nhưng cuối cùng đến ngày sinh nhật Thầy cũng đã không thể đưa lên để chúc mừng. Chính vì vậy mà năm 2021 con đã rất lo, không biết sẽ chúc mừng Thầy như thế nào để Thầy vui, để Thầy biết rằng chúng con sẽ luôn ở bên Thầy, để Thầy vui vì chúng con học hành có tiến bộ nhưng cách sinh nhật Thầy khoảng 2 tháng thì đầu óc con lại trống rỗng không thể suy nghĩ ra ý tưởng gì, con đã hỏi một số anh chị em đồng môn để cùng nhau lên ý tưởng chúc mừng sinh nhật Thầy và cuối cùng có ý tưởng nhưng cũng thực hiện không thành công, con thấy rất xấu hổ khi năm nào lớp Linh tâm Hội tụ cũng tổ chức mừng sinh nhật Thầy rất tuyệt bằng chính năng lượng và khả năng của các con lớp LTHT.

Con đã nghĩ rằng năng lượng của con không ổn định sẽ không có trong danh sách được tham gia chúc mừng sinh nhật Thầy trực tiếp nên con đã quyết định hoàn thành nhiệm vụ gia đình, nhân tiện sẽ cùng đại gia đình Nga Sơn – Thanh Hóa chúc mừng sinh nhật Thầy qua Zoom cũng là giúp gia đình được tham gia chúc mừng sinh nhật Thầy đúng như mong ước của các thành viên trong gia đình.

Dù có được chúc mừng sinh nhật Thầy qua Zoom thì con vẫn quyết tâm phải chúc mừng bằng được trên diễn đàn; sáng sớm ngày 17/7/2021 con không tập thiền sau khi ngủ dậy như bình thường mà gửi lời chúc mừng sinh nhật Thầy trước để khi Thầy ngủ dậy nhìn thấy lời con chúc Thầy sẽ rất vui. Nhưng…Ôi thôi…lại không thực hiện được, mạng internet của cả làng đều mất. Trong đầu con lúc đó không nghĩ được gì chỉ muốn gửi một lời chúc tới Thầy “KÍNH CHÚC THẦY VẠN THỌ VÔ CƯƠNG”.

Nỗi lo ập đến, nếu tối nay không có internet thì phải giúp gia đình chúc mừng sinh nhật Thầy như thế nào? Sau khi nói chuyện với các em trong gia đình thì con nghĩ ra sẽ dùng điện thoại để truy cập Zoom, thật may mắn buổi trưa Trung Nghĩa và anh Lobby đều về nên con tin tưởng là kế hoạch vẫn được thực hiện theo dự định. Ở quê điện rất tối, trời thì rất nóng, cả gia đình trải chiếu ra sân, bố con mắc thêm bóng điện, cậu Anh bỏ luôn ăn tối để bàn kế hoạch cùng những người quan trọng giúp cậu ở đám cưới con trai vào 6 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ mặc áo dài, tất cả mọi người trong nhà cũng đã thay trang phục để sẵn sàng, con vào zoom trước gần 1 tiếng có sự giúp đỡ của anh Lobby và em Trung Nghĩa để đảm bảo chắc chắc không có lỗi kỹ thật nào diễn ra và không hề nghĩ nếu không có điện thì cũng không thể chúc mừng Thầy được. Đến khoảng 21 giờ thì… mất điện, cả gia đình trên màn hình tối đen, chỉ còn nghe được tiếng Thầy. Con lại nhận được một bài học về việc tổ chức, dù quy mô có thế nào thì cũng phải nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra. Gia đình con lúc này là những học trò của Thầy, là những người chăm chỉ tập luyện hàng ngày hay có niềm tin vô cùng lớn đối với Thầy gồm có: Bà Hiệu em ông ngoại của con đã tập KCTL từ năm 2013, Cậu Anh đã theo Thầy rất nhiều năm và có niềm tin lớn với Thầy, bố mẹ của con, Trung Nghĩa, Anh Lobby, Vĩnh Khang, Vĩnh Thịnh và con đã cử đại diện là Cậu Anh thay mặt gia đình gửi lời chúc tới Thầy nên đã giơ tay phát biểu, dù chưa tới lượt nhưng con nghĩ Thầy cũng đã nhận được những lời chúc và tình cảm chân thành của gia đình con.

Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn độ trì dạy bảo, dìu dắt chúng con, cho chúng con có được cuộc sống bình an như hiện tại, cho chúng con niềm tin & một con đường đúng đắn để bước đi. Dịp sinh nhật Thầy, chúng con chưa tặng Thầy được gì xứng đáng, chưa có lời chúc gì ý nghĩa nhưng con đã cảm nhận mọi người đã lần lượt nhận được rất nhiều quà từ Thầy, từ công việc, phương tiện, niềm vui cuộc sống đến những nỗi lo trần tục đều được tháo gỡ. Thầy còn tặng cho mỗi học trò, tứ thân phụ mẫu và anh em ruột của mỗi học trò một vòng lửa có thể chống lại mọi biến thể của Virut Corona đang là nỗi sợ hãi của toàn nhân loại. Đặc biệt Thầy còn tặng cho chúng con tình thương vô hạn và hướng dẫn chúng con dùng tình thương đó để phát năng lượng chữa bệnh cho anh Tuấn.

CHÚNG CON XIN KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY, KÍNH CHÚC THẦY VẠN THỌ VÔ CƯƠNG!

P/S: Con luôn mong mỗi lần con viết bài gửi lên diễn đàn là những lúc cơ thể con sạch nhất, ít độc nhất, trong sáng nhất. Tuần vừa qua do con bị ảnh hưởng bởi nhiều độc nên con phải thiền thải độc liên tục 2 lần trong ngày hôm nay mới có thể viết bài gửi lời chúc mừng Thầy. Dù lời chúc trên diễn đàn có muộn nhưng con vẫn muốn gửi chỉ mong Thầy vui hơn khi đọc được bài viết này của con ạ.

/

tuluyenthantam
20-07-2021, 18:34
.

Sinh nhật Thầy năm nay thật đặc biệt, đặc biệt từ cách tổ chức đến những điều đặc biệt mà Thầy dành cho học trò chúng con. Con xin được chia sẻ tóm tắt buổi sinh nhật Thầy năm nay ạ.

Năm nay buổi lễ chúc mừng sinh nhật Thầy được tổ chức qua internet bằng phần mềm Zoom, đại diện học trò các tỉnh chúc mừng sinh nhật Thầy bao gồm Tuyên Quang, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Miền Nam… Từ các học trò lớn tuổi cho đến các cháu trong lớp LTHT, các con của học trò. Riêng học trò HN cử đại diện trực tiếp lên chúc mừng và tặng hoa Thầy. Các lời chúc thể hiện tấm lòng thành kính, tình yêu thương, lòng biết ơn đối với Thầy Huệ Tâm.

Sau đó tất cả mọi người tâm niệm phát năng lượng để chữa bệnh cho anh Tuấn thông qua sự giúp đỡ của Thầy, cụ Nghiêm Tân và các thầy thuốc trong không gian, anh Tuấn một người đồng môn trong lớp, một người bệnh đặc biệt nhất từ trước tới nay.

Tiếp theo là món quà Thầy tặng cho học trò nhân ngày sinh nhật của Thầy là “Vòng lửa Huệ Tâm vạn năng hành pháp” cho tất cả các học trò, vòng lửa có khả năng ngăn cản tất cả các biến thể của virus Corona. Không những thế, Thầy còn dành món quà đặc biệt này cho cả người thân của học trò, Thầy sẽ cấp cho tất cả những người thân của học trò bao gồm tứ thân phụ mẫu, chồng, vợ, con và anh chị em ruột. Những người này phải là người có trái tim trong sáng và có lòng tin vào Khí công tâm linh. Đây là món quà vô cùng đặc biệt mà Thầy dành cho học trò, gia đình học trò trong giai đoạn dịch bệnh trên toàn thế giới và ở VN đang rất căng thẳng.

Sau đó tất cả mọi người ngồi thiền và được tham gia vào buổi tiệc trong không gian
Buổi tiệc bắt đầu bằng việc các cháu lớp LTHT chúc mừng Thầy bằng cách dùng đũa phép chỉ lên trời và từ đũa phép bắn ra những dải ánh sáng giống như bắn pháo hoa, đồng thời xuất hiện dòng chữ chúc mừng viết lên không gian. Trong đó có các dòng chữ như "Chúng con yêu Ông!" " Chúng con yêu Thầy!" " Chúng con chúc mừng sinh nhật Thầy!"…
Các chữ đó chạy trên không gian và kết thành các bông hoa, thành các dải lụa và các tia sáng đó rơi từ không gian rơi xuống vườn, toàn bộ khu vườn sáng rực rỡ. Khi các dải sáng đó rơi gần xuống mặt đất thì chúng tự kết thành những cái đèn và treo lơ lửng trong toàn bộ khu vườn làm cho toàn bộ khu vườn sáng rực rỡ.

Sau đó các cụ tặng quà cho Thầy…
- Mẹ Thầy tay cầm một cái kim và Cụ bẻ đôi cái kim này ra. Đây chính là cái kim mà ngay trong thời gian gần đây kẻ xấu đã dùng để tấn công Thầy và cộng sự!

- Cha Thầy tặng Thầy một quyển vở còn ba trang trắng. Cụ dặn: "Con sẽ viết tiếp vào đây.

- Bà Chúa Sao Sa - Mẹ Thầy, tặng Thầy trầu cau do chính tay Cụ têm...
...
Sau đó Ba người con ruột của Thầy - ba người con được sinh ra từ năng lượng Nhật Nguyệt trùng quang ... đã cầm tay nhau ngồi quanh cây Lương tri. Anh sáng từ cây LT phát sáng rực rỡ và đi đến từng người trong buổi tiệc rồi kết nối mọi người lại với nhau. Nguồn năng lượng này tác động đến cây lương tri trong tâm của mỗi người đối với những người nào đang có cây lương tri ở trong tâm. Cây lương tri trong tâm của mỗi người cũng bắt đầu phát sáng lên, thể hiện khí sắc của một cây đang phát triển.
Sau đó mọi người trong không gian bắt đầu vào tiệc.
Mọi người ở trần tục bắt đầu dừng lại và mở mắt ra.
Sau đó buổi lễ kết thúc, mọi người tạ ơn Thầy và Thầy cảm ơn mọi người.
Mọi người trong buổi lễ ai cũng vui tươi, phấn khởi.

Thầy luôn yêu thương che chở cho chúng con, cho chúng con những điều tốt đẹp. Ngay cả việc thể hiện tình yêu thương, mang lại những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân như thế nào Thầy cũng nghĩ cho chúng con, làm cho chúng con.
Món quà lớn nhất mà con cảm nhận được trong buổi sinh nhật Thầy năm nay chính là tình yêu thương của Thầy đối với chúng con. Đối với học trò chúng con, được là học trò của Thầy là một may mắn và hạnh phúc nhất.
Con xin tạ ơn Thầy! Con xin thay mặt gia đình con xin tạ ơn Thầy!




/