PDA

View Full Version : Chất độc từ thức ăn



ĐINHQUANG HIỆP
30-06-2017, 00:05
Thời gian vừa qua do ĐQH có cái bụng hơi xấu, vì vậy ăn uống không cẩn thận là lại bị đau bụng ngay lập tức. Đối với những người bị bệnh Đại tràng thường phải kiêng kị ăn đồ tanh, đồ lạnh.. riêng ĐQH thì cứ ăn thoải mái. Lúc đầu ĐQH nghĩ do mình bị bệnh thì ăn uống cũng khó, mà kiêng thì lại thiếu chất. nên ĐQH cứ ăn bình thường, những món nào cảm thấy không ổn thì ăn ít. Tuy nhiên thì vừa qua ĐQH bị dính ngộ độc thức ăn hai lần tại nhà đã giúp ĐQH có sự cẩn trọng hơn trong việc ăn uống của chính mình.
Lần ngộ độc thứ nhất gần đây nhất là ĐQH đi làm về nhìn thấy đĩa đậu mẹ rán thật là ngon thế là ĐQH nhanh tay làm luôn hai miếng đậu vào bụng, trong lúc chờ ăn cơm thì cả hai mẹ con đều bị đau bụng. ĐQH có bảo với mẹ đẻ chắc là do đậu có độc rồi và theo phản xạ ĐQH đã đi ra đặt tay vào đĩa đậu thì nhận thấy quả là đĩa đậu có năng lượng xấu. Và rồi cả nhà đành bỏ đĩa đậu rán nhìn rất ngon nhưng rất tiếc ăn vào thì đau bụng. Tất nhiên khi đã ăn độc trực tiếp vào cơ thể thì mọi người biết rồi đấy, bụng thì ấm ách mất hai đến ba ngày mới khỏi, cơ thể thì mệt mỏi. Để cơ thể hồi phục nhanh thì ĐQH đành vừa phải uống thuốc tiêu chẩy để cầm tiêu chảy, vừa tập để cơ thể thải độc ra khỏi cơ thể. Hiện nay vì lợi nhuận mà người ta bất chấp hậu quả, để đậu cứng giữ được lâu thì người ta đã cho hàn the và cả thạch cao công nghiệp vào đậu. Với một hàm lượng lớn hàn the và thạch cao công nghiệp có thể gây ngộ độc cấp và mãn tính, gây trầm cảm, làm tổn thương thận...
Lần ngộ độc thứ hai gần đây chỉ sau lần thứ nhất một tuần ĐQH lại bị ngộ độc tiếp, hôm đó tối về nhà ăn cơm lúc đó cả bốn bà cháu ăn rau muống và uống nước rau muống có cảm giác ngon miệng, tuy nhiên đáng buồn sau đó là cả bốn bà cháu đều đau bụng. ĐQH thì bị từ lúc đang ăn do cứ nghĩ là bụng mình nó xấu sẵn rồi, đến khi ăn xong thì cả ba bà cháu cũng kêu đau bụng. Cũng theo phản xạ ĐQH lại ra đặt tay vào đĩa rau muống còn lại kiểm tra thì thấy trong rau muống có năng lượng xấu. Vụ này ĐQH lại bị ngộ độc giống như hôm trước, ĐQH suy nghĩ mình thì không nhìn được, chả nhẽ lúc nào cũng phải sờ tay vào thức ăn để kiểm tra thì hơi vô duyên. Chính vì vậy ĐQH đã nghĩ ra cách thử cầm đôi đũa ăn trên tay và đặt đầu đũa vào món ăn để kiểm tra thì cảm nhận được kết quả giống như khi ĐQH đặt tay vào. Do cái bụng xấu, đồng thời thức ăn bây giờ cũng không biết thế nào cả, vì vậy khi ăn ĐQH đành phải kiểm tra để loại trừ trước, món nào có năng lượng xấu là ĐQH đành chịu mặc dù nhìn thì rất ngon.