hoatran
29-06-2017, 22:09
Thầy nói rằng: "Kho sách - Đường Thiền là nơi có mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi".
Từ hôm Thầy bắt đầu mở Kho sách - Đường Thiền để cho phép mọi người ai muốn và có khả năng thì vào đọc, tôi vẫn chưa giám đọc vì nghĩ chắc mình không có đủ khả năng và trình độ để đọc sách ở đấy. Vì sách ở đây mang năng lượng lớn. Hơn nữa, sách còn có linh hồn, có suy nghĩ, có thể nói chuyện được, có thể phân biệt được người tốt, người xấu. Nếu người đến đó mà có ý đồ xấu thì có thể bị sách đánh lại. Sách cũng có thể phân biệt được trình độ của người đọc để đưa ra những quyển phù hợp với trình độ của người đó. Thậm trí khi mình đọc xong quyển 1 thì quyển 2 của cùng một chủ đề tự động hiện ra. Sách đã đạt tới trình độ uyên thâm như vậy nên để vào đọc được sách ở đây là điều không đơn giản nếu không được sự cho phép của Thầy NQT.
Có hôm, chị HV nói là chị ấy xin được vào Kho sách - Đường thiền để đọc rồi, chị ấy có vẻ cảm nhận rất tốt nhưng lúc ấy tôi thực sự không tin được. Vì tôi nghĩ, trước đây lâu rồi mình cũng đã từng xin vào đó đọc nhưng có cảm nhận gì đâu. Giờ thì đoán có lẽ lúc ấy chắc Thầy chưa cho phép mở cửa.
Mãi đến sáng nay, khi đang ngồi thiền bài TT thì tôi mới mạnh dạn xin phépThầy cho tôi được đến KS-ĐT để đọc sách. Sau một hồi tâm niệm tôi thấy rùng mình một cái, thế rồi đầu tôi chúi xuống, Ấn đường thì căng lên, buồn buồn, cơ thể và vùng đầu như đang cố gồng lên. Có lẽ lượng kiến thức đồ sộ và năng lượng từ sách là quá lớn nên tôi phải gồng mình để đón nhận chúng. Có lúc tôi cảm thấy các trang sách đang được mở ra ... Thầy đã nói: "đọc sách như vậy thì những kiến thức từ sách sẽ bay thẳng vào não bộ của mình". Sau đó tròn suốt buổi thiền tôi đã xin đọc hết loại sách này đến loại sách kia, đúng là mình vẫn còn tham hy vọng tham tìm hiểu kiến thức thì không có tội! Từ giờ con đã biết mình nên đọc sách ở đâu, khi nào thì đọc và đọc như thế nào rồi Thầy ạ.
Con xin cảm ơn Thầy đã mở KS-ĐT để cho chúng con được lấp đầy kiến thức vào những cái đầu rỗng tuếch của chúng con ạ!
/
Từ hôm Thầy bắt đầu mở Kho sách - Đường Thiền để cho phép mọi người ai muốn và có khả năng thì vào đọc, tôi vẫn chưa giám đọc vì nghĩ chắc mình không có đủ khả năng và trình độ để đọc sách ở đấy. Vì sách ở đây mang năng lượng lớn. Hơn nữa, sách còn có linh hồn, có suy nghĩ, có thể nói chuyện được, có thể phân biệt được người tốt, người xấu. Nếu người đến đó mà có ý đồ xấu thì có thể bị sách đánh lại. Sách cũng có thể phân biệt được trình độ của người đọc để đưa ra những quyển phù hợp với trình độ của người đó. Thậm trí khi mình đọc xong quyển 1 thì quyển 2 của cùng một chủ đề tự động hiện ra. Sách đã đạt tới trình độ uyên thâm như vậy nên để vào đọc được sách ở đây là điều không đơn giản nếu không được sự cho phép của Thầy NQT.
Có hôm, chị HV nói là chị ấy xin được vào Kho sách - Đường thiền để đọc rồi, chị ấy có vẻ cảm nhận rất tốt nhưng lúc ấy tôi thực sự không tin được. Vì tôi nghĩ, trước đây lâu rồi mình cũng đã từng xin vào đó đọc nhưng có cảm nhận gì đâu. Giờ thì đoán có lẽ lúc ấy chắc Thầy chưa cho phép mở cửa.
Mãi đến sáng nay, khi đang ngồi thiền bài TT thì tôi mới mạnh dạn xin phépThầy cho tôi được đến KS-ĐT để đọc sách. Sau một hồi tâm niệm tôi thấy rùng mình một cái, thế rồi đầu tôi chúi xuống, Ấn đường thì căng lên, buồn buồn, cơ thể và vùng đầu như đang cố gồng lên. Có lẽ lượng kiến thức đồ sộ và năng lượng từ sách là quá lớn nên tôi phải gồng mình để đón nhận chúng. Có lúc tôi cảm thấy các trang sách đang được mở ra ... Thầy đã nói: "đọc sách như vậy thì những kiến thức từ sách sẽ bay thẳng vào não bộ của mình". Sau đó tròn suốt buổi thiền tôi đã xin đọc hết loại sách này đến loại sách kia, đúng là mình vẫn còn tham hy vọng tham tìm hiểu kiến thức thì không có tội! Từ giờ con đã biết mình nên đọc sách ở đâu, khi nào thì đọc và đọc như thế nào rồi Thầy ạ.
Con xin cảm ơn Thầy đã mở KS-ĐT để cho chúng con được lấp đầy kiến thức vào những cái đầu rỗng tuếch của chúng con ạ!
/