PDA

View Full Version : Lời nhắn từ Thầy!



Tieutrucxinh
21-05-2017, 02:47
.
Những ngày này, Hà Nội thật lạ, một ngày như đủ cả 4 mùa, khi mưa, khi nắng, khi thì se se lạnh như gió mùa Đông Bắc… Cái không khí ngột ngạt dịu đi, lắng lại, những cơn gió nhẹ mơn man khiến người ta dễ có cái cảm giác nao lòng… Khung cảnh ấy thật khiến người ta trở nên hoài niệm, hoặc không thì cũng thấy bâng khuâng?!

Nhận thông báo Thầy tổ chức 1/6 cho các cháu mà không thể sắp xếp được lịch để tham gia cùng đại gia đình KCTL, mới đây tôi cũng đã bỏ lỡ dịp 30/4-1/5… tâm trạng tôi bâng khuâng thực sự. Lâu rồi tôi không có dịp về thăm NNLĐ – Côn Sơn để được đắm mình trong môi trường năng lượng tuyệt vời độc nhất vô nhị, hòa mình vào không gian linh thiêng mà gần gũi của NQĐ và NQV.

Bâng khuâng là thế nhưng bộn bề cuộc sống vẫn cứ muốn cuốn mình trôi đi. Chỉ khi mình thực sự lắng lại và bình tâm mới nghe được nhịp đập của chính trái tim mình.

Và thật sự xúc động, Thầy gửi cho tôi những bức ảnh rất đẹp từ Côn Sơn, có phải Thầy thấu hiểu lòng tôi, Thầy muốn nhắn gửi và động viên tôi để tôi vững tâm vượt qua những khó khăn, thử thách trên đường đời?! Dù là vô tình hay hữu ý, tôi đã nhận được nguồn năng lượng vô giá từ tình yêu thương và sự quan tâm, chia sẻ ấy của Thầy.



http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/18600475_10155117655000609_1086956917_n_zpsldnyk3p r.jpg


http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/2666e3a4-39e2-4d17-9a37-9f162c95a4ed_zpsseqgz1dk.jpg

Những bông hoa tươi thắm, nồng nàn đã đưa tôi về với NQV, đã cho tôi thỏa nỗi bâng khuâng nhung nhớ…



Cuối cùng, câu nhắn gửi của Thầy khiến cho tôi thêm vững tin vào những điều mình đang làm, đang nỗ lực cố gắng và tin vào con đường mình đang bước đi.


http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/6ddb2928-5270-4786-9ac1-93592077a3fa_zps9shrk9h9.jpg

“Yêu thương thật nhiều, thành công thật lớn!”


Con sẽ luôn nỗ lực làm theo lời Thầy dạy.
Con xin tạ ơn Thầy!
/

haixuyentb
22-05-2017, 07:20
Hãy vững lòng tin VÀO CON ĐƯỜNG CHÁU ĐANG ĐI để vượt qua thử thách của đường đời Tiẻu Trúc nhé ( ông "trông xe "qua đêm vẫn luôn nhắc cháu đó ),chũc cháu khỏe !

tìm thầy
22-05-2017, 11:09
/
Đọc bài của người khác mà sống mũi mình lại cay cay. Nhìn những hình ảnh sao mà nhớ thế, những nỗi niềm trong chỉ một lần được về Côn Sơn thôi nó cứ dâng lên. Rồi tủi thân... Một người mới như tôi, luyện tập cũng chưa tốt. Nhưng sao tôi cứ cả ngày trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến KCTL. Nghĩ về Thầy, về tương lai tôi cố gắng được đến đâu, làm sao để tốt đẹp đạo mình, đạo thầy...
Thầy ơi! Con cũng muốn nhận được lời khuyên của Thầy.


Lời khuyên của NQT

- Con cứ nghĩ đến điều tốt, mong muốn làm điều tốt thì rồi điều tốt sẽ đến với con.

tìm thầy
12-06-2017, 15:47
Thầy ợi
Hôm đó, khi con đọc được lời khuyên của thầy lúc gần 0h. Con đã khóc rất nhiều, khóc ướt cả gối. Khóc vì xúc động khi nhận được lời khuyên từ thầy. Và khóc vì tức tưởi. Con nghĩ rằng suốt bao lâu nay trong cuộc đời con, con chẳng làm hại ai mà con luôn chân thành, và sống hết mình thậm chí con hy sinh rất nhiều cho người khác. Con luôn muốn làm điều tốt cơ mà. Tại sao cuộc đời con lại đau và khổ đến thế này? Ở cái thời đại này rồi mà đối với con, không quản ngại thức khuya dậy sớm, không quản ngại vất vả chỉ mong kiếm bữa cơm rau mà sao khó khăn quá.con không kiếm nổi 50 ngàn đồng cho một ngày buôn bán vất vả... Tình duyên của con nhiều trắc trở thương đau. Đường tu của con. Ngày con 15 tuổi, con xin bố mẹ con cho con đi vào đường tu.mọi người mỉa mai con là con tu hú thì có. Khi trưởng thành, con lại tìm đến đường tu khi cuộc đời đã quá đau thương và khổ ải.nhưng mà dường như mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn, con luôn lâm vào tình trạng dù cố gắng đến đâu thì một cái gì đó vô hình luôn ngăn cản tất cả mọi việc con muốn làm và đã làm.
Hôm nay con nghĩ rằng con cần xin Thầy giúp con.xin thầy dạy bảo cho con. Con đã trăn trở rất nhiều trong vấn đề đạo con, đạo thầy.nhưng con đã làm theo mong muốn của trái tim con, của tình yêu con dành cho KCTL. Thầy hãy giúp con thầy nhé.
Con kính chúc Thầy Cô luôn sức khỏe.

/

LinhTâm
30-06-2017, 23:46
Mỗi học trò chúng tôi khi nhận được sự quan tâm hỏi han của Thầy đều thấy rất vinh dự và hạnh phúc. Thầy không nói nhiều nhưng chúng tôi hiểu tình yêu thương bao la của Thầy ẩn chứa trong từng câu chữ.

Một ngày cuối tuần tôi cũng nhận được những bức ảnh từ Côn Sơn từ Thầy, cũng cùng cảm giác như Tiểu Trúc, tôi thấy rất vui và bất ngờ, một sự bất ngờ thú vị bởi những bức hình đó được gửi đến đúng lúc tôi đang nghĩ đến Thầy, hẳn là Thầy đọc được hết suy nghĩ của chúng tôi. Tôi bật cười thích thú vì lời nói hóm hỉnh, hài hước của Thầy khi tôi nhầm là em H gửi hình cho tôi.


http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/IMG_7209_zps6zcq9tnt.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/IMG_7209_zps6zcq9tnt.jpg.html)

Những bông hoa chan chứa tình thương của Thầy


Tinh thần tôi tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Tôi tranh thủ hỏi han rồi tâm sự với Thầy một vài chuyện tôi lo lắng, đặc biệt là chuyện visa của mình. Vì đã bị từ chối một lần và vợ chồng tôi đang làm khiếu nại, cũng chưa biết tình hình ra sao nhưng thời gian thì quá lâu rồi, chúng tôi rất sốt ruột để được đoàn tụ với nhau. Thật nhẹ lòng vì Thầy rất hiểu và thông cảm cho tôi, nói những lời động viên để tôi thấy tự tin hơn.


Thầy chắc chắn với tôi: "Sẽ có người hỗ trợ" chúng tôi trong lần ra tòa này làm tôi mừng rơi nước mắt.Thầy chúng tôi lúc nào cũng tâm lý, luôn hiểu những đứa con của mình cần gì muốn gì? Tôi vui quá chỉ biết cảm ơn Thầy. Câu nói của Thầy mang lại niềm tin mạnh mẽ cho tôi.

Bẵng đi vài tuần sau tự nhiên ban công nhà tôi mọc lên những bông hoa ưu đàm xinh xắn - loài hoa mà Thầy trò chúng tôi cũng như nhiều người được biết nó mang đến sự may mắn, niềm hi vọng tốt đẹp cho gia chủ. Tôi chụp lại ngay để khoe Thầy và mọi người trong lớp. Tôi chợt nghĩ, phải chăng là... Tôi không dám quả quyết hay khẳng định một điều gì chưa xảy ra nhưng tôi tin lành sẽ đến sớm thôi.


http://i1137.photobucket.com/albums/n507/nhatlinh8x/IMG_7207_zps9xbeuhmf.jpg (http://s1137.photobucket.com/user/nhatlinh8x/media/IMG_7207_zps9xbeuhmf.jpg.html)


Hoa ưu đàm bên ban công nhà tôi


Tôi hiểu kết quả visa của chúng tôi không chỉ phụ thuộc vào riêng yếu tố may mắn, cũng không dám ỷ lại vào sự hỗ trợ từ phía Thầy mà vấn đề chính yếu vẫn là ở hai vợ chồng chúng tôi nhưng từ đáy lòng tôi luôn biết ơn Thầy, biết ơn những người bạn luôn bên cạnh quan tâm, chia sẻ và cầu chúc những điều tốt đẹp cho chúng tôi. Trước mắt tòa cứu xét đã gửi thư cho luật sư của chúng tôi báo rằng sẽ sớm mời chúng tôi phỏng vấn lại. 1 tuần, 2 tuần hay 1 vài tuần nữa thôi chúng tôi sẽ ra tòa, lo lắng rất nhiều vì kết quả của cuộc phỏng vấn sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời 2 chúng tôi. Chúng tôi bảo nhau phải quyết tâm và cố gắng để được báo tin tốt đến cho tất cả mọi người trong một ngày không xa.
/