Đăng nhập

View Full Version : niềm vui dần trở lại.



tìm thầy
13-05-2017, 15:04
Con kính chào Thầy.
Kính chào gia đình KCTL.
Hôm nay có chút niềm vui nho nhỏ con muốn khoe với thầy và gia đình, niềm vui tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm con nhẹ nhõm và thêm nhiều hy vọng.
Con cũng không biết sao mà lúc trước Thiên Ân nhà con dù quấy đến đâu thì đến lúc con mở thiền ra tập là bé lại nằm im hoặc tự chơi cho mẹ tập.
Mấy tháng gần đây bé không ngoan như thế nữa mà cứ đòi mẹ tắt nhạc chữa bệnh đi, con không thích chữa bệnh, con chỉ thích kể chuyện thôi! Đã có ít ngày con phải ngủ một mình để bé ngủ với ba, có thế con mới tập được vì bé rất khó ngủ. Lăn lộn, khó chịu, bực bội có khi 12h thậm chí 1,2h sáng bé mới ngủ. Mấy ngày nay bé bị ốm nhẹ, con chờ bé ngủ rồi mở bài tập trên giừơng
Con cũng xin thầy và các Cụ chữa bệnh cho bé, bé có đỡ bệnh và tối hôm qua bé vẫn rất khó ngủ và bực bội
Vì không ngủ được, con dụ bé ngoan để mẹ mở chữa bệnh, con nghe cho dễ ngủ nào. Bé không thích lắm nhưng không nói gì thế là con mở cho bé. Rất tiếc là bé chỉ nghe chưa được nửa bài là không chịu nghe nữa vùng dậy quậy phá. Một lúc sau bé nói ba ơi mẹ ơi. Hồi nãy con chữa bệnh con thấy dễ chịu quá, con hết khó chịu rồi. sáng hôm nay bé lại nói Mẹ ơi hôm qua con nghe chữa bệnh xong con khỏi bệnh rồi. Con thấy dễ chịu lắm. Thật sự bé mới hơn 4 tuổi nên không biết bé cảm nhận đến mức nào nhưng con thấy vui thật nhiều và hy vọng bé lại chịu nghe "nhạc chữa bệnh" và con mong bé sớm ý thức được việc tu tập là có ích. Hôm nay bệnh của bé đã mười phần đỡ được tám phần rồi Thầy ạ.
Con xin cám ơnn Thầy đã dày công nghiên cứu ra nhiều phương thuốc thật hiệu quả mà chúng con lại không mất đồng nào.
Chúng con thật là may mắn.
Kính chúc Thầy cô nhiều sức khỏe.
Chúc gia đình ta luôn bình an.
/