trungthanh
04-05-2017, 00:44
Ngày 8/4 âm lịch năm nay, chúng con thật vui vì được theo Thầy về cõi Ta bà của Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật để kính dâng hoa thơm lên Đức Phật nhân ngày Lễ Đản sinh của Đức Phật.
Một cảm xúc dâng trào trong con. Một buổi Lễ Phật đản trang nghiêm và thành kính, vô cùng sâu sắc và ý nghĩa.
Trong tiếng nhạc niệm “Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật”, chúng con ngồi tâm niệm để đi ra vườn. Nơi đó có hai dòng thác đang đổ xuống thành suối.
Chúng con chia thành hai phía, một bên nam, một bên nữ. Dòng nước mát giúp chúng con rũ bỏ hết bụi trần để cơ thể được thanh sạch trước khi về Đất Phật.
Chúng con được mặc đồng phục thật đẹp rồi cùng nhau ra vườn Nguyệt Quang để hái những bông hoa tươi thắm nhất, đẹp nhất, lựa chọn những cành trúc xanh non thật đẹp để kết thành đài hoa thơm đem theo. Thầy còn bảo chị HL chuẩn bị băng rôn chúc mừng.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/anhdong_zpsn6l49yvu.gif (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/anhdong_zpsn6l49yvu.gif.html)
Những đóa hoa tươi thắm “cây nhà lá vườn” được hái từ vườn Nguyệt Quang được kết tinh từ tình cảm của tất cả chúng con dâng lên Đức Phật. Tạ ơn Người đã độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con đi đúng con đường chính đạo. Thầy trò chúng con đã khôn lớn trong tình yêu thương, dạy bảo của Người.
Mọi việc đã được chuẩn bị xong. Đài sen vàng của Thầy NQT xuất hiện. Vía của mỗi người chúng con được ngồi trên một cánh sen rồi đài sen của Thầy bay vút vào trong không gian, đưa vía của tất cả mọi người về cõi Ta bà để kính mừng ngày lễ Phật Đản của Thích ca Mâu ni Phật.
Thầy đã đọc lời kính mừng Đức Phật. Tạ ơn các Đức Phật, Chư vị Bồ Tát đã độ trì, dạy bảo để chúng con hoàn thành được nhiệm vụ. Thầy đã thay mặt học trò xin hứa với các vị bề trên sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ Hoằng Dương Phật Pháp.
Cụ Phật Tổ Thích ca đã dạy rằng:
Hoằng Dương Phật Pháp cũng chỉ là giáo lý. Những việc Thầy trò các con đang làm mới là Phật Pháp.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/anhdong2_zpsmcaq3rmw.gif (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/anhdong2_zpsmcaq3rmw.gif.html)
Thầy NQT đã giảng giải cho chúng tôi về điều Phật Tổ đã dạy. Thầy trò chúng tôi đã đang đi rất đúng con đường. Cần phải cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Không phải ai cũng có thể tốt ngay được. Để làm được việc tốt, con người cần trải qua cả một quá trình để rèn luyện, tu dưỡng để đạt được kết quả.
Chúng tôi lặng nghe Thầy giảng giải những điều nhân nghĩa mà thấy thật thấm.
Đã ba lần được về nơi Đất Phật nhân ngày Phật Đản, tôi thật sự cảm động. Tôi thấy mình thật may mắn vì được là học trò của Thầy. Tôi biết, mỗi lần được đi như vậy, vía của chúng tôi được thanh lọc và năng lượng mạnh lên rất nhiều.
Chúng con sẽ cố gắng rèn luyện thân tâm để trở thành người tốt, được theo Thầy làm những việc tốt, mang lại an lành cho tất cả chúng sinh.
Một lần nữa, con xin cảm tạ Thầy đã dành cho chúng con ân huệ lớn lao trong Lễ Phật đản 8/4 âm lịch năm nay.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguồn ảnh: Internet
/
Một cảm xúc dâng trào trong con. Một buổi Lễ Phật đản trang nghiêm và thành kính, vô cùng sâu sắc và ý nghĩa.
Trong tiếng nhạc niệm “Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật”, chúng con ngồi tâm niệm để đi ra vườn. Nơi đó có hai dòng thác đang đổ xuống thành suối.
Chúng con chia thành hai phía, một bên nam, một bên nữ. Dòng nước mát giúp chúng con rũ bỏ hết bụi trần để cơ thể được thanh sạch trước khi về Đất Phật.
Chúng con được mặc đồng phục thật đẹp rồi cùng nhau ra vườn Nguyệt Quang để hái những bông hoa tươi thắm nhất, đẹp nhất, lựa chọn những cành trúc xanh non thật đẹp để kết thành đài hoa thơm đem theo. Thầy còn bảo chị HL chuẩn bị băng rôn chúc mừng.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/anhdong_zpsn6l49yvu.gif (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/anhdong_zpsn6l49yvu.gif.html)
Những đóa hoa tươi thắm “cây nhà lá vườn” được hái từ vườn Nguyệt Quang được kết tinh từ tình cảm của tất cả chúng con dâng lên Đức Phật. Tạ ơn Người đã độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con đi đúng con đường chính đạo. Thầy trò chúng con đã khôn lớn trong tình yêu thương, dạy bảo của Người.
Mọi việc đã được chuẩn bị xong. Đài sen vàng của Thầy NQT xuất hiện. Vía của mỗi người chúng con được ngồi trên một cánh sen rồi đài sen của Thầy bay vút vào trong không gian, đưa vía của tất cả mọi người về cõi Ta bà để kính mừng ngày lễ Phật Đản của Thích ca Mâu ni Phật.
Thầy đã đọc lời kính mừng Đức Phật. Tạ ơn các Đức Phật, Chư vị Bồ Tát đã độ trì, dạy bảo để chúng con hoàn thành được nhiệm vụ. Thầy đã thay mặt học trò xin hứa với các vị bề trên sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ Hoằng Dương Phật Pháp.
Cụ Phật Tổ Thích ca đã dạy rằng:
Hoằng Dương Phật Pháp cũng chỉ là giáo lý. Những việc Thầy trò các con đang làm mới là Phật Pháp.
http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/anhdong2_zpsmcaq3rmw.gif (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/anhdong2_zpsmcaq3rmw.gif.html)
Thầy NQT đã giảng giải cho chúng tôi về điều Phật Tổ đã dạy. Thầy trò chúng tôi đã đang đi rất đúng con đường. Cần phải cố gắng làm nhiều việc tốt hơn nữa. Ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Không phải ai cũng có thể tốt ngay được. Để làm được việc tốt, con người cần trải qua cả một quá trình để rèn luyện, tu dưỡng để đạt được kết quả.
Chúng tôi lặng nghe Thầy giảng giải những điều nhân nghĩa mà thấy thật thấm.
Đã ba lần được về nơi Đất Phật nhân ngày Phật Đản, tôi thật sự cảm động. Tôi thấy mình thật may mắn vì được là học trò của Thầy. Tôi biết, mỗi lần được đi như vậy, vía của chúng tôi được thanh lọc và năng lượng mạnh lên rất nhiều.
Chúng con sẽ cố gắng rèn luyện thân tâm để trở thành người tốt, được theo Thầy làm những việc tốt, mang lại an lành cho tất cả chúng sinh.
Một lần nữa, con xin cảm tạ Thầy đã dành cho chúng con ân huệ lớn lao trong Lễ Phật đản 8/4 âm lịch năm nay.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguồn ảnh: Internet
/