Đăng nhập

View Full Version : Về đất nước Chùa Tháp



trungthanh
13-04-2017, 23:05
Trong các cuộc kháng chiến, quân đội và nhân dân 2 nước Việt Nam-Cămpuchia luôn kề vai sát cánh cùng nhau đánh đuổi kẻ thù chung giải phóng dân tộc. Qua các cuộc kháng chiến ở chiến trường, trên đất nước Cămpuchia đã biết bao người con của 2 dân tộc đã anh dũng hy sinh, trong đó có hàng vạn liệt sỹ là người con dân tộc Việt Nam đã nằm lại trên đất nước Chùa Tháp.

Ghi nhớ tình hữu nghị, mật thiết, gắn bó giữa hai dân tộc trong các thời kỳ, đa số các tỉnh của nước bạn đều xây dựng đài hữu nghị Việt Nam- Cămpuchia.

Đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ là quân nhân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến trên đất nước bạn là đưa các hài cốt của các Anh hùng liệt sỹ đang nằm trên đất bạn về với đất mẹ, những năm qua, chúng ta đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hàng ngàn hài cốt liệt sỹ từ Cămpuchia về Việt Nam.

Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Cămpuchia có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tri ân của nhân dân hai nước đối với các Anh hùng liệt sỹ, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội, tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị, láng giềng truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Cămpuchia.

Trong chuyến đi công tác dài ngày tại Cămpuchia vừa qua, tôi đã được chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động.Tôi xin kể lại câu chuyện sau đây:

Câu chuyện thứ nhất: Tìm mộ tại xã Prét Ta Mạ, huyện Kh.Sách Kan dal, tỉnh Kan dal

Trong chuyến đi thực tế, chúng tôi đã tới xã Prét Ta Mạ, huyện Kh.Sách Kan dal, tỉnh Kan dal của nước bạn vào buổi sáng, nơi đơn vị bộ đội Việt Nam đang tìm kiếm mộ liệt sỹ tại đây.

Trên mảnh vườn của mình, một ông cụ năm nay 78 tuổi đã kể lại: Ông cụ thân sinh trước khi mất có dặn ông rằng, tại khu vườn này có ba ngôi mộ của bộ đội Việt Nam, nên khi con làm nhà thì đừng làm ở khu vườn đó.

Khi được thông tin bộ đội Việt Nam đi tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sỹ tại Cămpuchia, ông cụ đã báo cho đơn vị biết để đến tìm kiếm.

Mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm tại khu vườn này nhưng đến nay vẫn chưa tìm được vì cụ không rõ địa chỉ của từng ngôi mộ. Trước kia, khi mùa mưa đến, khu vườn này luôn bị ngập lụt.


http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/cam2_zpswq3capra.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/cam2_zpswq3capra.jpg.html)


Trước kia, khi mùa mưa đến, khu vườn này luôn bị ngập lụt


Năm nay, lại một lần nữa đơn vị tìm kiếm cùng với bộ đội của nước bạn lại đến đây để tiếp tục tìm. Khi đang thực hiện nhiệm vụ thì đoàn công tác của chúng tôi đến, mọi người đã dừng tay để đón đoàn.

Sau khi nghe Thủ trưởng đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và kế hoạch thực hiện tìm kiếm mộ liệt sỹ tại nơi này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí trưởng đoàn đã quán triệt và động viên các cán bộ, chiến sỹ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong khi đoàn công tác nghe báo cáo, tôi đã tâm niệm xin Thầy hỗ trợ, giúp đỡ để bộ đội ta sớm tìm được mộ của các Anh hùng liệt sỹ đang nằm trên khu đất này.

Nhận nhiệm vụ của đồng chí trưởng đoàn công tác xong, các chiến sỹ lại tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, và thật bất ngờ, họ đã tìm thấy một bộ hài cốt của một người chiến sỹ với những kỷ vật thời chiến là chiếc võng đã nhuốm màu thời gian. Tất cả mọi người đều lặng đi khi tìm thấy người chiến sỹ ấy.

Tôi cũng lặng người đi và thầm tạ ơn Thầy. Và chỉ sau giây lát tôi thấy niềm phấn khởi, vui vẻ thể hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người; những động tác đào, cuốc nhẹ nhàng, thận trọng từng tí, từng tí một, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tình cảm trân trọng đối với anh, người đồng đội đã hy sinh nay đã tìm được hài cốt; tỉ mỉ nhặt từng mẩu xương, cẩn thận tìm và kiểm tra di vật của anh.


http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/cam3_zpssf9bczxh.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/cam3_zpssf9bczxh.jpg.html)

Cẩn thận đưa anh lên

http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/cam4_zpsbtmp9zmr.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/cam4_zpsbtmp9zmr.jpg.html)


Cẩn thận tìm và kiểm tra di vật của anh


Tôi đã thắp hương khấn Thần linh, Thổ địa khu đất cho phép các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi đây được về với quê hương; cầu khấn vong linh của các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi này chỉ nơi mình nằm để cán bộ, chiến sỹ tìm được các anh và cất bốc đưa các anh về.

Tôi cũng xin Thầy chữa lành các vết thương, chữa bệnh cho các chiến sỹ và cầu khấn các anh có nguyện vọng gì thì xin Thầy và học trò của Thầy để được giúp đỡ.

Qua câu chuyện của cụ chủ đất, tôi được biết các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây là bộ đội tham gia thời kỳ chống Mỹ. Vậy, đến nay các anh đã hy sinh trên dưới 50 năm. Tình cảm với nơi này thật gắn bó và thân thiết và giờ các anh coi vùng đất nơi đây là quê hương của mình.

Tôi đã cầu khấn các anh phù hộ cho công dân hai nước Việt Nam-Cămpuchia luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

(Còn tiếp)

trungthanh
28-06-2017, 21:53
Câu chuyện thứ hai: Tìm mộ tại xã Chông Ôm Pư, huyện Kanh Chơ Rích, tỉnh Prey Veng

Theo kế hoạch đoàn công tác của chúng tôi đến thăm, kiểm tra tình hình thực tế việc tìm kiếm mộ liệt sỹ của cán bộ, chiến sỹ tại xã Chông Ôm Pư, huyện Kanh Chơ Rích, tỉnh Prey Veng.

Cuối năm 2016, đơn vị của chúng ta đã tổ chức thực hiện tìm kiếm tại nơi đây được hơn mười mộ của các Anh hùng liệt sỹ, nhưng có nguồn thông tin của người dân khu vực này báo tin rằng, ở đó vẫn còn mộ liệt sỹ của bộ đội Việt Nam nên lần này, đơn vị lại tổ chức quay lại nơi đây để tiếp tục kiếm tìm.

Khi đoàn chúng tôi đến nơi đơn vị bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cũng đã 9h30’ sáng. Thời tiết thật dễ chịu, trời nắng đẹp. Tôi thấy cán bộ, chiến sỹ của bộ đội ta và cán bộ, chiến sỹ quân đội Hoàng gia Căm- pu- chia cùng tham gia tìm kiếm mộ, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Nhưng ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại vì cuộc tìm kiếm.

http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/daomo_zps5pwf3voj.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/daomo_zps5pwf3voj.jpg.html)

Khi chúng tôi đến, bộ đội đang tiến hành tìm mộ

Được lệnh của người chỉ huy đơn vị, tất cả các cán bộ, chiến sỹ của ta và của nước bạn dừng tay cuốc, tay xẻng, tay mai đứng xếp thành hàng chờ nhận lệnh. Sau khi nghe Thủ trưởng đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và kế hoạch thực hiện tìm kiếm mộ liệt sỹ tại nơi này, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trưởng đoàn đã quán triệt và động viên các cán bộ, chiến sỹ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm đưa các anh về với đất mẹ trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ.

Trong khi đoàn công tác nghe báo cáo, Anh Đại tá quân báo đứng cạnh tôi nói thầm với tôi rằng: Em ra thắp hương và khấn các anh đi. Tôi đã thắp hương khấn Thần linh, Thổ địa khu đất cho phép các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi đây được về với quê hương; cầu khấn vong linh của các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi này chỉ nơi mình nằm để cán bộ, chiến sỹ tìm được các anh và cất bốc đưa các anh về.

Tôi cầu xin Thầy hỗ trợ, giúp đỡ để bộ đội ta sớm tìm được mộ của các Anh hùng liệt sỹ đang nằm trên khu đất. Tôi cũng xin Thầy chữa lành các vết thương, chữa bệnh cho các chiến sỹ và cầu khấn các anh có nguyện vọng gì thì xin Thầy và học trò của Thầy để được giúp đỡ.


http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/rungthotnot_zps9pmyyf3k.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/rungthotnot_zps9pmyyf3k.jpg.html)[
Nơi đây trước kia là có bệnh xá của một đơn vị bộ đội
giữa rừng cây thốt nốt


Sau khi nhận nhiệm vụ của đồng chí Trưởng đoàn công tác, các chiến sỹ lại tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, và thật bất ngờ, họ đã tìm thấy một bộ hài cốt của một người chiến sỹ nằm trong chùm rễ cây thốt nốt, với kỷ vật thời chiến còn lại chỉ là những mảnh vải áo đã bạc màu qua thời gian, những chiếc cúc áo. Thời gian như chùng xuống, tất cả mọi người đều lặng im. Giờ anh đã có thể trở về đất mẹ. Người chiến sỹ ấy là người đồng đội, là người thân trong gia đình của gia đình lớn Việt Nam. Mọi người ai cũng mừng khi tìm thấy người chiến sỹ ấy.

Nơi mà đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm là một khu vườn, xung quanh là những cánh đồng bằng phẳng, trù phú. Trên khu vườn đó là những hàng cây thốt nối tươi tốt, có nhiều trái sum xuê với môi trường mát mẻ, trong lành.

Qua tìm hiểu, tôi được biết trong diện tích khoảng một ki-lô-mét vuông, xưa kia là một gò đất cao. Trên khu đất ấy, trong thời kháng chiến chống Mỹ có một bệnh xá của một đơn vị bộ đội và một nghĩa trang của bệnh xá. Nghĩa trang là nơi chôn cất các cán bộ, chiến sỹ của ta trong cuộc kháng chiến ấy.

Thấy có xe của bộ đội đến, một ông già đã hơn 60 tuổi vào xem. Qua ông, chúng tôi được biết vùng đất này trước đây là vùng thấp nên cứ đến mùa mưa là ngập lụt và qua nhiều năm được bồi đắp nên nơi đây bây giờ không còn có đồi như ngày xưa nữa. Nếu những người trước đây đã sống ở đây mà giờ về tìm lại vị trí bệnh xá ngày xưa thì khó mà tìm được. Còn ngay ở vị trí này, những cây thốt nốt cao vút chọc trời kia, ngày xưa có cây mới trồng, có cây trồng được dăm, bảy năm cao được một vài mét và chính những cây thốt nốt này bao quanh nghĩa trang của bệnh xá.



http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/duathuoc_zpsygyetkq1.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/duathuoc_zpsygyetkq1.jpg.html)

Nhận được thuốc uống, ông phấn khởi lắm


Sau khi trò chuyện, chúng tôi hỏi Ông có cần giúp đỡ gì không ? Ông biết bộ đội đi làm nhiệm vụ bao giờ cũng có thuốc uống và chữa bệnh cho dân nơi đóng quân và làm nhiệm vụ nên ông đã ngỏ ý được thuốc uống. Người bác sỹ đang thực hiện nhiệm vụ đào đất đã dừng tay xẻng đi ra thực hiện khám bệnh, kê đơn và cho ông thuốc uống. Sau khi trao đổi, thăm hỏi về tình hình bệnh của ông trong thời gian qua, người bác sỹ cho biết bệnh của ông là đau dạ dày. Đưa đơn thuốc và thuốc cho ông, bác sỹ đã dặn dò cẩn thận về cách uống thuốc, thời gian uống, chế độ sinh hoạt hàng ngày để ông nhanh khỏi bệnh. Nhận được đơn thuốc, thuốc uống và sự dặn dò ân cần, tỉ mỉ của bác sỹ thông qua người phiên dịch, ông vui mừng phấn khởi và nở nụ cười rất vui.

Hai người dân tham dự cuộc trò chuyện với chúng tôi cũng đã được bác sỹ khám bệnh, kê đơn thuốc và cho thuốc uống và họ cũng không quên lời cảm ơn đến nhân dân Việt Nam nói chung và bác sỹ nói riêng đã khám và chữa bệnh cho họ.



http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/timmo_zpsvieaehav.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/timmo_zpsvieaehav.jpg.html)
Tìm thấy anh giữa rừng cây thốt nốt


Để thu được nhiều thông tin chính xác trong việc tìm kiếm mộ liệt sỹ của bộ đội Việt Nam trong các cuộc kháng chiến tại nơi đây, đoàn công tác đã khuyên ông và mọi người động viên nhân dân trong vùng, nếu ai có được thông tin gì về mộ liệt sỹ của bộ đội Việt Nam thì báo lại cho chúng tôi biết. Những thông tin đó là món quà vô cùng quý giá thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc của hai quốc gia.


http://i61.photobucket.com/albums/h65/hoatuyetnho/rungthotnot1_zpswi5ypjjv.jpg (http://s61.photobucket.com/user/hoatuyetnho/media/rungthotnot1_zpswi5ypjjv.jpg.html)


Rừng thốt nốt xanh tươi


Chứng kiến việc tìm kiếm mộ liệt sỹ của bộ đội Việt Nam tại khu đất trên và được trực tiếp nhìn thấy màu xanh của cây cối và sự phát triển của cây thốt nốt nơi đây, tôi được biết các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại đây đã hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ. Các anh đã coi vùng đất nơi đây là quê hương của mình.

Trước khi rời khu đất này, tôi đã cầu khấn các anh phù hộ cho công dân hai nước Việt Nam-Cămpuchia luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.



(Còn tiếp)

trungthanh
25-07-2017, 23:03
Câu chuyện thứ ba: Tìm mộ tại xã Somfronl, huyện Kraval, tỉnh Pua sat

Theo kế hoạch, đoàn công tác của chúng tôi không đến thăm, kiểm tra tình hình thực tế việc tìm kiếm mộ liệt sỹ của cán bộ, chiến sỹ tại xã Somfronl, huyện Kraval, tỉnh Pua sat. Tuy nhiên, tại buổi chiều ngày làm việc với Ban chuyên trách của tỉnh Pua sat, đoàn đã nhận được báo cáo của Đội trưởng đội tìm kiếm mộ liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ của đội anh đang tìm kiếm mộ liệt sỹ tại xã Somfronl, huyện Kraval, tỉnh Pua sat do tin báo phát hiện mộ liệt sỹ của huyện đội Kraval.

Nhận được thông tin này, đồng chí Trưởng đoàn công tác, đã quyết định rút ngắn thời gian làm việc với Ban chuyên trách của tỉnh để đi đến nơi bộ đội ta đang tìm kiếm mộ liệt sỹ.



Cuối năm 2016, trong khi lái máy xúc đào đất để hạ đường truyền cáp quang thì người lái máy đào xúc đất đã thấy hài cốt ở nơi đây, người lái máy xúc đã ngừng tay xúc và báo tin lên huyện đội của nước bạn. Sau khi nhận được tin báo của huyện đội nước bạn, đơn vị của chúng ta đã tổ chức thực hiện tìm kiếm tại nơi đây.

Qua quãng đường gần 50 km đường rừng, đoàn chúng tôi đến nơi đơn vị bộ đội Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cũng đã gần 5 giờ chiều. Mọi người đang thực hiện việc tìm kiếm, ai nấy đều tích cực làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao. Mồ hôi thấm ướt áo, chảy ròng ròng trên những khuôn mặt rám nắng, nhưng họ chỉ lấy tay gạt nhẹ đi và tiếp tục công việc của mình.


https://farm5.staticflickr.com/4317/36118125776_f1c259bf97.jpg (https://flic.kr/p/X2CQsu)



Khi chúng tôi đến, mọi người đang tích cực tìm kiếm

Để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí Trưởng đoàn yêu cầu Thủ trưởng đơn vị vẫn để cán bộ, chiến sỹ của ta và của nước bạn tiếp tục thực nhiệm vụ mà không phải dừng công việc để chào đoàn công tác.

Khi vừa tới hiện trường, anh Đại tá quân báo lại nói với tôi: “Em ra thắp hương và khấn đi các anh đi”. Vẫn như những lần trước đó, tôi thắp nén nhang khấn Thần linh, Thổ địa khu đất cho phép các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi đây được về với quê hương; cầu khấn vong linh của các Anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại nơi này chỉ nơi mình nằm để cán bộ, chiến sỹ tìm được các anh và cất bốc đưa các anh về. Xin Thầy hỗ trợ, giúp đỡ để bộ đội ta sớm tìm được mộ của các Anh hùng liệt sỹ đang nằm trên khu đất này. Tôi cũng xin Thầy chữa lành các vết thương, chữa bệnh cho các chiến sỹ và cầu khấn các anh có nguyện vọng gì thì xin Thầy và học trò của Thầy để được giúp đỡ.


https://farm5.staticflickr.com/4321/35319499814_fdf00e24fa.jpg (https://flic.kr/p/VP4EMm)





https://farm5.staticflickr.com/4309/35766754440_5db02e18a1.jpg (https://flic.kr/p/WuzY11)



Cất bốc hài cốt Liệt sỹ

Khoảng 10 phút sau thì bộ đội ta tìm thấy một bộ hài cốt của một người chiến sỹ nằm dưới lòng đất cằn cỗi, chỉ sâu khoảng 60-70 cm, thân thể được bó trong túi nilon. Mọi người ai cũng mừng vì đã tìm thấy người chiến sỹ đã hy sinh năm xưa và anh sẽ trở về Tổ quốc.

Nơi mà đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm mộ liệt sỹ là một khu đất trồng sắn (củ mỳ). Đất khô cằn cỗi nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Mùa khô năm 2016-2017, tại khu đất này đã tìm kiếm được 12 mộ Liệt sỹ, trong số đó có cả mộ của nữ quân nhân, với những món đồ còn lại như chiếc ví, chiếc lược và đồ phụ nữ.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác cho chúng tôi biết, khu vực này ngày xưa là nơi đồng chí hoạt động trong thời gian ở nước bạn, toàn bộ khu vực này ngày xưa là rừng với nhiều cây cối, chim, thú rừng, đến nay thì không còn rừng, và cũng chẳng thấy các loại thú đâu, mà giờ chỉ thấy trồng toàn sắn. Đó là thời kỳ giúp bạn giải phóng dân tộc cho nên đồng chí rất rõ khu vực này. Nhưng ông cũng không biết rằng nơi đây có chôn cất bộ đội Việt nam đã hy sinh.


https://farm5.staticflickr.com/4329/35319157704_1ae9a5e7ea.jpg (https://flic.kr/p/VP2V5U)

Nơi đây xưa kia là rừng


Trong thời gian thăm đơn vị tìm kiếm, chúng tôi đã tranh thủ gặp chủ vườn, gia đình ông ở cách nơi đó chỉ khoảng mấy chục mét. Ông chủ đất năm nay 62 tuổi cho chúng tôi biết, khu đất mà bộ đội ta đang tìm kiếm mộ liệt sỹ này chính quyền đã cấp cho ông từ năm 1995 và gia đình ông đã ở nơi đây từ đó đến nay.
Chúng tôi hỏi ông từ ngày đó đến nay, khi ở trên mảnh đất này, ông có thấy gì, mơ gì về bộ đội Việt Nam đang yên nghỉ ở đây không? Ông trả lời chúng tôi là không nhận thấy điều gì.

Thấy có đoàn xe của bộ đội đến, mọi người dân sống xung quanh nơi này vào xem, trong đó, có người trực tiếp lái máy xúc hôm xưa; có người là quân tình nguyện Việt Nam tham gia giúp bạn giải phóng dân tộc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông đã xin phép được ở lại nơi này. Trải qua gần 40 năm, giờ ông đã trở thành ông nội, ông ngoại của người con, cháu Căm- pu- chia.

Được gặp lại người thủ trưởng năm xưa (chính là đồng chí Trưởng đoàn của chúng tôi), người đồng chí đã một thời sống, chết cùng nhau, ông vui mừng, phấn khởi chia sẻ những mất mát, khó khăn vất vả trong thời gian qua. Hỏi ông có muốn trở về Việt Nam sinh sống không thì chỉ thấy ông lắc đầu. Người thủ trưởng năm xưa đã cùng người bạn già tham gia chiến đấu cách đây mấy chục năm hàn huyên tâm sự. Ngày xưa mỗi người ở một vị trí, hoàn cảnh khác đến nay mỗi người cũng ở một vị trí, môi trường sống, làm việc khác nhau và giờ cả hai đều đã ở tuổi 60 cả rồi.


https://farm5.staticflickr.com/4316/36118124086_44b6e0af86.jpg (https://flic.kr/p/X2CPXm)


Thủ trưởng và người lính năm xưa


Kết thúc ngày làm việc vất vả, đồng chí Trưởng đoàn đã quán triệt, động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ của ta và nước bạn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm mộ liệt sỹ tại nơi này và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ; tặng quà cho gia đình chủ vườn, người đã phát hiện và báo tin cho bộ đội. Trước khi về, tôi đã cầu khấn các anh phù hộ cho công dân hai nước Việt Nam-Cămpuchia luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Trong chuyến đi công tác dài ngày, được chứng kiến việc gặp gỡ, trao đổi với các cấp chính quyền và đơn vị quân đội của Hoàng gia Căm-pu-chia; chứng kiến việc tìm kiếm mộ liệt sỹ của bộ đội Việt Nam tại đất nước Chùa tháp, tôi thấy việc tìm kiếm, cất bốc và đưa các Anh hùng liệt sỹ về với đất mẹ là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Dù khó khăn, vất vả nhưng với tấm lòng tri ân các liệt sỹ, những người đồng đội sẽ vẫn tiếp tục những cuộc hành trình dài để tìm kiếm các Anh.

Trên đường về nước, kết thúc chuyến công tác, đồng chí Trưởng đoàn nói với tôi: “ Trong các chuyến đi công tác của Quân khu trước đây, chưa lần nào đoàn công tác đến nơi bộ đội đang tìm kiếm mà tìm thấy mộ liệt sỹ. Nhưng lần này đi với chú, tôi thấy thật may mắn vì lần nào cũng tìm thấy mộ”.

Lời nói của đồng chí Trưởng đoàn khiến tôi thật sự xúc động. Tôi như thấy Thầy đang ở đây, ngay bên cạnh mình. Tôi thầm tạ ơn Thầy.

Kết thúc đợt tìm kiếm mùa khô 2016-2017, Quân Khu 9 đã tìm kiếm được 267 mộ liệt sỹ và đã tổ chức đưa các Anh hùng Liệt sỹ về với Đất Mẹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2017 năm nay, chúng tôi xin thắp nén tâm hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh thân mình vì sự bình yên của Tổ Quốc. Xin gửi lời tri ân tới những người bà, người mẹ, người vợ của các Anh hùng Liệt sỹ.