PDA

View Full Version : Cháu Phúc Thành thoát hiểm!



turaunt
12-03-2017, 06:11
.
Vợ cháu Quý con trai tôi, sáng 28/2 dương lịch tức ngày 3/2 âm lịch nắm 2017 (Đinh dậu) trở dạ.
10h sáng xuống nằm viện.
17h Bác sĩ kểm tra mở 2 phân.
19h bác sĩ kiểm tra tim thai nhi đập không đều. Tôi xin LB và cầu xin Thầy N_Q_T giúp đỡ.
20h30p điều dưỡng thông báo đã sinh cháu trai nặng 3kg8 "sinh thường cắt may phần sinh môn". Nhau bị cuộn thắt nút giống chiếc nơ kẹp tóc. Bác sĩ M người đỡ đẻ cho biết " hơn 30 năm làm nghề này, đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải 1 trường hợp như thế này, 1000 cháu thì có 1, lẽ ra phải mổ nhưng đây lại sinh tự nhiên".
10h sáng 4/2 âm lịch khoa sản báo " phải đưa xuống phòng Hồi sức sơ sinh điều trị, lý do: Cháu khó thở, nhiễm trùng sơ sinh, tim còn ống thông động mạch và 1 lỗ nhỏ 2-3mm chưa đóng lại. Do lỗ nhỏ không đóng lại và cháu bị nhiễm trùng sơ sinh tạo ra tăng áp phổi nên cháu khó thở..."

Trưa 4/2 tôi điện báo xin Thầy N_Q_T xin giúp đỡ.
16h tại khoa sản phòng hồi sức sơ sinh tôi điện thầy báo cáo: "phòng cháu nằm nôi số 07..." Trong điện thoại nghe tiếng Thầy " cháu ở nôi số 7 tiếp tục...."
Sáng 5/2 cháu ăn được 20cc sữa mẹ.
Chiều 5/2 cháu tiêu hóa không được.
Trưa 6/2 cháu tiếp tục ăn được ngày 03 lần, mỗi lần 30cc sữa.
Chiều 6/2 cháu không phải thở ô xy nữa.
16h ngày 6/2 tôi vào thăm cháu thấy khỏe. Bác sĩ nói cháu bình thường. Tôi còn nói nhỏ với cháu "con yên tâm Thầy N_Q_T cùng các cộng sự của Người vẫn đang tiếp tục chữa bệnh tim cho con đấy". Cháu cọ quậy như biết đươc việc đó. Thầy đặt tên cho cháu là Phúc Thành mà.
Sức khỏe cháu tiến triển tốt.
Sáng 7/2 không truyền kháng sinh nữa, cháu ăn ngủ tốt. Bác sĩ tư vấn: "Khi sinh do cháu bị nhau thai cuốn lại nên khi sinh ra bị nhiễm trùng sau sinh. Tim giữa tâm thất và tâm nhĩ nối thông với nhau qua 1 lỗ nhỏ. Khi sinh ra có cháu lỗ này tự đóng lại ngay, có cháu đóng từ từ, có cháu phải 1-2 tháng mới đóng lại và có cháu không đóng lại, phải can thiệp mổ để vá lại. Do lỗ nhỏ đóng chậm nên dẫn đến tăng áp phổi. Qua điều trị cháu ăn uống bình thường, tiêu hóa bình thường nên mọi việc đều tốt đẹp. Sau 01 tháng chúng tôi sẽ kiểm tra lại.

9h sáng 10/2 âm lịch cháu ra phòng trẻ sơ sinh, ăn tốt - sức khỏe bình thường.
10h sáng 12/2 âm (9/3 dương lịch) cháu được xuất viện về nhà.
Tối 12/2 đến 14/2 về nhà mỗi lần ăn tới 70-100cc sữa, cứ 2 giờ ăn một lần. Sức khỏe tốt. Riêng lỗ hở van tim sau 01 tháng có đóng kín lại hoàn toàn hay không còn phải chờ bác sĩ kiểm tra.

Khí công - Tâm linh thật huyền diệu và hiệu quả. Nếu không có Thầy và các cộng sự của Thầy giúp đỡ, bệnh tình của cháu Phúc Thành liệu có hiệu quả nhanh chóng?
Mọi thành viên trong gia đình ở Nha Trang xin cảm ơn Thầy và các cộng sự của Thầy.
Đã rất nhiều lần Thầy đã chữa bệnh và cứu sống tôi bằng Khí công - Tâm linh. Bây giờ lại đã và đang chữa trị bệnh tim cho cháu nội tôi từ xa. Nếu không có lòng tin tuyệt đối và Thầy, bệnh tật sẽ không khỏi nhanh chóng vậy được.
Nếu không có lòng tin và sự thật hiệu quả sẽ không đạt được gì cả.


11/3 dương lịch (14/2 âm lịch Đ.D)

/

Trái tim dũng cảm
23-03-2017, 18:15
Chúc mừng gia đình bác đã có thành viên mới và đã trải qua những ngày căng thẳng lo cho sức khỏe của bé.
Đúng là khi chưa sinh bé ra thì lo kiểu lúc bầu bí, lúc nằm trên bàn đẻ lại lo kiểu đẻ, và khi sinh bé ra rồi lại lo đủ thứ khác....cứ qua từng bước, từng giai đoạn mà “không vấn đề gì” thì lại thở phào 1 cái. Nên khi đọc những thông tin như bài viết của bác cháu rất mừng vì bé đã khỏe hơn với sự hỗ trợ của Thầy NQT.
Từ lúc cháu có bầu đến giờ con đã được 3 tuổi, 4 năm với nhiều lần bé ốm đau, thời tiết thì ngày càng khắc nghiệt, thay đổi không kiểm soát nổi. Thời tiết mà khiến người lớn cũng ốm nên trẻ em ốm cũng là điều dễ hiểu.
Mỗi lần con ốm là cháu cũng cố gắng tìm các biện pháp để chữa. Bệnh mà nhẹ nhẹ có thể tự chữa được hoặc nhiều khi chữa xong cho con thì hút hết độc sang mẹ thế là con vừa khỏi thì mẹ cũng ốm luôn 😊 . Số lượng lần ốm của bé cũng khá nhiều, nhưng cháu không dám lần nào cũng nhờ Thầy tuy nhiên những ca nặng thì bắt buộc phải nhờ Thầy hỗ trợ thì mới khỏi và an tâm. Chắc cũng nhiều gia đình gặp hoàn cảnh bé hay ốm như nhà cháu.
Thầy rất hiểu những cảm giác này nên nhiều khi cháu mới chỉ tâm sự rằng bé đang ốm, tình trạng sốt, nổi nốt...chưa dám nhờ Thầy là Thầy đã ngay và luôn “ĐỂ THẦY CHỮA”. Thầy viết mọi câu từ đều rất ngắn gọn nhưng là một liều thuốc tuyệt vời cho mẹ và con cháu. Và rồi bé lại khỏi bệnh...”Bảo hiểm NQT” thật vi diệu 😊.
“ĐỂ THẦY CHỮA” – Cái cảm giác khi nhìn thấy dòng chữ đó....thực sự thật khó diễn tả hết được cảm giác của cháu khi đọc 3 từ đó: thở 1 hơi dài nhẹ nhõm, 1 hy vọng được thắp lên, 1 niềm vui lại khởi lên rất mạnh...1 lòng biết ơn chẳng thể diễn tả hết được....vì trong cuộc sống này, để nhờ người khác hỗ trợ, mọi thứ không dễ dàng cho lắm, nhưng mỗi khi nhờ Thầy...ngay lập tức những gì Thầy có thể hỗ trợ học trò, Thầy sẽ NGAY LẬP TỨC trả lời và thực hiện. Thầy không quên chữa bệnh cho mọi người, nhưng cũng không ít người quên thông báo lại kết quả, sự tiến triển tốt lên trong quá trình chữa bệnh của người bệnh. Nên cháu cũng rất vui vì nhận được bài viết của bác để kể lại quá trình tiến triển tốt lên của bé để Thầy biết tin.
Cảm ơn Thầy đã luôn hỗ trợ chúng con để các trò nhỏ của Thầy được mạnh khỏe !
Chúc cháu Phúc Thành hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe ngày qua ngày và sẽ được đến Ngôi nhà chung KCTL vào 1 ngày không xa ạ 😊
/