tamminh
08-03-2017, 13:57
Hôm nay mồng 8/3, con xin kính chúc Cô và toàn thể phụ nữ của Khí Công Tâm Linh thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
Nhận được thông báo của tamhuongthien - Trưởng ban chăm lo đời sống cho chị em lớp KCTL, sẽ tổ chức ngày 8/3, tại địa chỉ quen thuôc N.V.N, chúng tôi rất vui vì được liên hoan lại có quà, mà những món quà của Thầy dành cho chúng tôi luôn đặc biệt!
Thầy ở Côn Sơn, không về dự liên hoan với lớp được, chỉ có các anh em nhiệt tình phục vụ. Giờ G đã đến,Trưởng ban lần đầu nhận trọng trách cao cả hơi run run gọi điện để báo cáo Thầy và mời Thầy về dự. Thầy gửi lời chúc mừng và gửi thiệp tặng tất cả học trò nữ.
http://imageshack.com/a/img923/5867/T2vVjU.jpg
Chúc mừng cả lớp ngày 8/3!
Thầy nói: Không phải mình Thầy về đâu nhé!
Khi chúng tôi còn mải tặng hoa, chup ảnh kỷ niệm, anh hocdao cho chúng tôi biết một sự kiện quan trọng đã diễn ra: Trong lúc đó Thầy đã về! Có cả các Vị Bề trên và các Chị (học trò của Thầy trong không gian) về nữa. Tất cả vía của học trò trần tục quỳ trước Thầy, Bề Trên và các Chị. Sau đó tất cả đều được rắc những cánh hoa lên mỗi người, những cánh hoa đó được đựng trong giỏ ở trên cao thả xuống.
Sau một lúc chuyện trò rôm rả, nhưng không được nhìn thấy Thầy cũng mất vui. Mấy chị em gọi face time cho Thầy, gọi 3 lần không được, Thầy không nghe máy! Muốn gặp Thầy, muốn nói lời cảm ơn tới Thầy mà không được biết làm thế nào đây. Ôi, hóa ra lúc đó là Thầy đang ăn cơm, có lẽ hôm nay ngày 8/3 Thầy nấu cơm thay Cô!
Khi thấy Thầy gọi điện lại, tất cả lại vỡ òa sung sướng, trò chuyện vui vẻ với Thầy một lúc, chúng tôi chờ đợi được Thầy tặng quà. Quà tặng đầu tiên là Thầy cho mỗi học trò nữ một bông hoa từ Nguyệt Quang Viên, những bông hoa có cành lá, nhiều màu sắc. Mỗi người có một bông hoa khác nhau, màu sắc cũng khác nhau cài trên ngực. Nhận quà xong, mọi người tự hỏi không biết mình được nhận hoa gì, Vi Dieu thì bảo ngửi thấy mùi hoa hồng, Hanh thong nói: nhìn thấy Hoasentrang có bông hoa màu tim tím (khiến cho những cô khác Gato!).
Chúng tôi vẫn nói chuyện với Thầy qua face time, gần gũi như Thầy đang ở đây. Bất ngờ, Thầy nói: Bây giờ mọi người tập đi! Thầy cho tất cả tập một trận mới VẠN PHÁP TRẬN HOA.
Trận pháp này sử dụng hương hoa, phấn hoa và nước hoa để chữa bệnh và để làm đẹp. Trận Pháp này do DT… chỉ huy, DT là một phân thân của Thầy…
Anh hocdao kể lại: Khi bắt đầu tập những phấn hoa nhiều như bột, phủ kín khắp cả phòng. Sau đó tất cả được đi đến một khu vườn, giống như ở Nguyệt Quang Viên, nhưng không phải là NQV. Người thì được vào trong đó ngâm trong hồ có nhiều cánh hoa, có người đi tắm suối. Sau khi tắm xong thì tất cả lại được tắm nắng, ánh nắng vàng rất là đẹp. Một điều thú vị nữa là chúng tôi không chỉ được đi chơi một lúc mà như chơi cả ngày bởi vì anh hocdao nói có ánh nắng, rồi có cả ánh trăng buổi tối nữa cơ. Khi mọi người đã ngồi tập trung Thầy đến nói chuyện, cuối cùng Thầy về... Chia tay Thầy một lát thì anh hocdao hô “…từ từ dừng lại…” Đúng lúc đó có chuông Thầy gọi điện từ CS về cho chúng tôi.
Tôi không có cảm nhận nhiều, nhưng lúc đầu thấy ngập tràn năng lượng, thấy mình vui lắm, cảm thấy như vía mình đi đâu đấy. Một lát tôi thấy ngộp trong luồng năng lượng rất mạnh, sau thì thấy khí xả ra nóng hai tay. Hình như vào cuối trận được nghe Thầy kể chuyện gì đó rất hay hay sao mà tôi thấy khi ngồi tập mình cứ gật gù.
Chúng con xin cảm ơn Thầy! Xin Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Bề Trên và các Chị đã ban tặng cho chúng con món quà ý nghĩa trong ngày 8/3!
Cảm ơn anh hocdao đã tường thuật cho chúng em biết những điều thú vị từ món quà đặc biệt như thế! Cảm ơn các anh em trong lớp đã nhiệt tình, hết lòng vì các chị em! Ước gì tháng nào cũng có 1 ngày 8/3.
http://imageshack.com/a/img921/8397/RgAk8d.jpg
Nhận được thông báo của tamhuongthien - Trưởng ban chăm lo đời sống cho chị em lớp KCTL, sẽ tổ chức ngày 8/3, tại địa chỉ quen thuôc N.V.N, chúng tôi rất vui vì được liên hoan lại có quà, mà những món quà của Thầy dành cho chúng tôi luôn đặc biệt!
Thầy ở Côn Sơn, không về dự liên hoan với lớp được, chỉ có các anh em nhiệt tình phục vụ. Giờ G đã đến,Trưởng ban lần đầu nhận trọng trách cao cả hơi run run gọi điện để báo cáo Thầy và mời Thầy về dự. Thầy gửi lời chúc mừng và gửi thiệp tặng tất cả học trò nữ.
http://imageshack.com/a/img923/5867/T2vVjU.jpg
Chúc mừng cả lớp ngày 8/3!
Thầy nói: Không phải mình Thầy về đâu nhé!
Khi chúng tôi còn mải tặng hoa, chup ảnh kỷ niệm, anh hocdao cho chúng tôi biết một sự kiện quan trọng đã diễn ra: Trong lúc đó Thầy đã về! Có cả các Vị Bề trên và các Chị (học trò của Thầy trong không gian) về nữa. Tất cả vía của học trò trần tục quỳ trước Thầy, Bề Trên và các Chị. Sau đó tất cả đều được rắc những cánh hoa lên mỗi người, những cánh hoa đó được đựng trong giỏ ở trên cao thả xuống.
Sau một lúc chuyện trò rôm rả, nhưng không được nhìn thấy Thầy cũng mất vui. Mấy chị em gọi face time cho Thầy, gọi 3 lần không được, Thầy không nghe máy! Muốn gặp Thầy, muốn nói lời cảm ơn tới Thầy mà không được biết làm thế nào đây. Ôi, hóa ra lúc đó là Thầy đang ăn cơm, có lẽ hôm nay ngày 8/3 Thầy nấu cơm thay Cô!
Khi thấy Thầy gọi điện lại, tất cả lại vỡ òa sung sướng, trò chuyện vui vẻ với Thầy một lúc, chúng tôi chờ đợi được Thầy tặng quà. Quà tặng đầu tiên là Thầy cho mỗi học trò nữ một bông hoa từ Nguyệt Quang Viên, những bông hoa có cành lá, nhiều màu sắc. Mỗi người có một bông hoa khác nhau, màu sắc cũng khác nhau cài trên ngực. Nhận quà xong, mọi người tự hỏi không biết mình được nhận hoa gì, Vi Dieu thì bảo ngửi thấy mùi hoa hồng, Hanh thong nói: nhìn thấy Hoasentrang có bông hoa màu tim tím (khiến cho những cô khác Gato!).
Chúng tôi vẫn nói chuyện với Thầy qua face time, gần gũi như Thầy đang ở đây. Bất ngờ, Thầy nói: Bây giờ mọi người tập đi! Thầy cho tất cả tập một trận mới VẠN PHÁP TRẬN HOA.
Trận pháp này sử dụng hương hoa, phấn hoa và nước hoa để chữa bệnh và để làm đẹp. Trận Pháp này do DT… chỉ huy, DT là một phân thân của Thầy…
Anh hocdao kể lại: Khi bắt đầu tập những phấn hoa nhiều như bột, phủ kín khắp cả phòng. Sau đó tất cả được đi đến một khu vườn, giống như ở Nguyệt Quang Viên, nhưng không phải là NQV. Người thì được vào trong đó ngâm trong hồ có nhiều cánh hoa, có người đi tắm suối. Sau khi tắm xong thì tất cả lại được tắm nắng, ánh nắng vàng rất là đẹp. Một điều thú vị nữa là chúng tôi không chỉ được đi chơi một lúc mà như chơi cả ngày bởi vì anh hocdao nói có ánh nắng, rồi có cả ánh trăng buổi tối nữa cơ. Khi mọi người đã ngồi tập trung Thầy đến nói chuyện, cuối cùng Thầy về... Chia tay Thầy một lát thì anh hocdao hô “…từ từ dừng lại…” Đúng lúc đó có chuông Thầy gọi điện từ CS về cho chúng tôi.
Tôi không có cảm nhận nhiều, nhưng lúc đầu thấy ngập tràn năng lượng, thấy mình vui lắm, cảm thấy như vía mình đi đâu đấy. Một lát tôi thấy ngộp trong luồng năng lượng rất mạnh, sau thì thấy khí xả ra nóng hai tay. Hình như vào cuối trận được nghe Thầy kể chuyện gì đó rất hay hay sao mà tôi thấy khi ngồi tập mình cứ gật gù.
Chúng con xin cảm ơn Thầy! Xin Tạ ơn Thầy, Tạ ơn Bề Trên và các Chị đã ban tặng cho chúng con món quà ý nghĩa trong ngày 8/3!
Cảm ơn anh hocdao đã tường thuật cho chúng em biết những điều thú vị từ món quà đặc biệt như thế! Cảm ơn các anh em trong lớp đã nhiệt tình, hết lòng vì các chị em! Ước gì tháng nào cũng có 1 ngày 8/3.
http://imageshack.com/a/img921/8397/RgAk8d.jpg