PDA

View Full Version : Về Nhà



Phương Nam
28-02-2017, 23:16
http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/NNLD_zpsi41mn56h.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/NNLD_zpsi41mn56h.jpg.html)

Được về nhà là điều các học trò chúng tôi luôn mong muốn và hạnh phúc, do ở xa nên đối với tôi điều được về NNLĐ là điều mong muốn hiếm hoi. Cứ mỗi lần theo dõi bài viết của các bạn trên diễn đàn hoặc thấy hình ảnh mà các bạn đăng trên facebook về việc được về ‘nhà’ là tôi lại thấy xốn sang và có một chút ganh tỵ, NNLĐ ngoài việc là nơi hội tụ linh khí rất tốt cho việc tu luyện và chữa bệnh của chúng ta mà còn là nơi có những người không phải thân thích nhưng lại rất thân thiết đối với tôi, luôn xem tôi như một người con đi xa nhà…


http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/hinh%201_zps6owbrxzt.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/hinh%201_zps6owbrxzt.jpg.html)

Nhân dịp Thầy tổ chức lễ giải hạn, tôi tranh thủ được về thăm nhà. Mặc dù đi đường xa nhưng khi bước vào vườn giống như hai thế giới khác nhau mọi mệt mỏi khó chịu đều để bên ngoài cánh cổng, cảm giác tinh thần của tôi hoàn toàn sảng khoải và hào hứng. Gặp Thầy, Cô và mọi người đều vui mừng chào đón, tôi và Thầy hai thầy trò cứ bịn rịn nắm tay nhau vui mừng hỏi thăm tíu tít.
Vì được Thầy thường xuyên gởi hình của NNLĐ cho xem, nhưng sang hôm sau khi bước vào vườn cảm giác được trực tiếp ở vườn thật khác (hình thì vẫn đẹp nhưng vẫn không thể chuyển tải được cảm xúc và linh hồn của Nguyệt Quang Viên)


http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/hinh%202_zps4ayn0vqv.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/hinh%202_zps4ayn0vqv.jpg.html)

Hoa xuân mọc khắp nơi đủ các loại màu sắc, đồi trúc khoát một màu xanh non, từng đàn bướm trắng bay vờn trên các bông hoa, đàn bồ câu trắng thì đang nhặt thức ăn, cây đu đủ trái chi chit trái, từng đàn cá đủ màu sắc bơi lượn trong hồ trong suối, … ( lúc ấy lo ngắm mà quên mất không chụp hình lại)


http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/rau_zpshoxo6n0s.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/rau_zpshoxo6n0s.jpg.html)

http://i1167.photobucket.com/albums/q640/Nam_Le_Thi_Phuong/susu_zps6m0rcbig.jpg (http://s1167.photobucket.com/user/Nam_Le_Thi_Phuong/media/susu_zps6m0rcbig.jpg.html)


Xen kẽ với các cây hoa là những vườn rau nho nhỏ như bắp cải, su hào, rau ngót xanh mướt , hai bên hông lại có giàn su su và giàn bầu… mà sau đó tôi lại được đi hái các loại rau củ và được ăn các loại rau củ trong chính NQV (tuy chỉ luộc nhưng mà lại rất ngon)
Con cảm ơn Thầy đã cố gắng hết sức để xây dựng ngôi nhà đặc biệt cho chúng con!
Cảm ơn Cô đã làm cho khu vườn có thêm nhiều màu sắc!
Cảm ơn các cô chú anh chị đồng môn vẫn luôn chăm sóc NNLĐ, mong Thầy Cô và mọi người thông cảm cho em và các bạn ở xa không tham gia chăm sóc được.

Ảnh sưu tầm của các bạn đồng môn

/

Thanh Bình
13-06-2018, 11:49
.
Mỗi khi chúng tôi được về thăm nhà là trong lòng lại háo hức mong chờ. Lần này chúng tôi về Côn Sơn lao động, nói là về lao động nhưng thực tế như được về ăn dưỡng, nghỉ ngơi.
Xe vừa về đến nơi đã thấy những vườn vải chín mọng trông thật đẹp mắt. Tiếp đến chúng tôi bước vào khu vườn “thần tiên” nơi có ông Cụ tốt bụng đang sống. Vườn cây ao cá đều lung linh với những sắc màu thật đẹp.


IMG_5817 (https://flic.kr/p/25pczGy) by Nguyen Binh (https://www.flickr.com/photos/138133842@N04/), on Flickr
https://farm2.staticflickr.com/1733/40956658560_703239f265_b.jpg (https://flic.kr/p/25pczFw)IMG_5818 (https://flic.kr/p/25pczFw) by Nguyen Binh (https://www.flickr.com/photos/138133842@N04/), on Flickr[/video]


Sắc màu tại Nguyệt Quang Viên

Chị em chúng tôi mỗi người một việc vừa làm vừa chuyện trò rôm rả loáng 1 cái đã đến trưa rồi. Lúc giải lao Thầy trò chuyện trò thì chúng tôi được biết tin vui của vợ chồng nhà tamhuongthien, chuyện vợ chồng lấy nhau có con là chuyện bình thường, nhưng với vợ chồng nhà tamhuongthien thì là chuyện vui hơn bình thường nhiều, chúng tôi lại càng thấy vui hơn khi trong đại gia đình KCTL ai cũng đều có tin vui hết, con cháu ngày càng đông vui, như thế là mãn nguyện lắm rồi.


https://farm2.staticflickr.com/1736/41922346605_a9fba10d10_b.jpg (https://flic.kr/p/26SwZ6p)IMG_5820 (https://flic.kr/p/26SwZ6p) by Nguyen Binh (https://www.flickr.com/photos/138133842@N04/), on Flickr

Sau bữa trưa dọn dẹp xong chúng tại lại còn được ngồi 1 bài trong không gian tĩnh lặng, thư thái. Đúng là ngồi ở đây khác hẳn với ngồi ở nhà. Chúng tôi tập bài Tuệ pháp trận, bắt đầu vào trận cơ thể tôi được thanh lọc triệt để, người bay bổng, hai cánh tay lúc đầu buốt buốt, tôi tâm niệm xin được xả khí độc, khí bệnh hư trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể, lúc này hai cánh tay của tôi xả mạnh hơn, vùng ngực nhói đau, vùng đầu tê tê phía trước mặt. Tôi tâm niệm xin được thu năng lượng để chữa bệnh, vì người nhiều bệnh quá, chỗ nào cũng có bệnh. Dần dần tôi thấy người nhẹ dần, nhẹ dần. Kết thúc bài tập thấy thật sảng khoái, nhẹ nhàng.
Chúng tôi làm nốt phần việc còn lại của buổi chiều. Trước khi ra về còn được cô cho những gói rau sạch và lộc mang về nữa chứ. Đúng là đi lao động thế này thì ai cũng muốn đi Cụ ạ!!!
Chúng con cảm ơn Cụ đã luôn thấu hiểu và chỉ bảo chúng con. Con chúc Cụ thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu ạ.

/