Đăng nhập

View Full Version : Tôi tập làm người tốt



manhtuongngo
28-02-2017, 18:39
Từ khi theo Thầy học, chúng tôi không chỉ đượcThầy dạy thiền để có một sức khỏe tốt mà còn được Thầy dạy rất nhiều điều từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất trong cuộc sống hằng ngày. Thầy luôn dạy chúng tôi rằng, mục tiêu đào tạo học trò của Thầy đó là để mỗi học trò phải trở thành những người “thật tốt – thật giỏi – và thật đẹp”. Đối với những người Thầy khác khi họ nhận học trò về dạy, thường họ chỉ dạy họ làm sao nắm được kiến thức chuyên môn và một phần thực hành, còn giỏi hay không còn phụ thuộc vào sự cố gắng của họ.

Nhưng đối với Thầy NQT thì lại khác, mục tiêu của Thầy đối với mỗi học trò đó đầu tiên “phải là người tốt” đã là người tốt rồi được Thầy dạy dỗ, được sống trong môi trường đồng môn tốt thì dần dần họ sẽ tốt hơn nữa. Thầy luôn lấy tiêu chí “người đó có tốt hay không?” mới đủ điều kiện nhận làm học trò. Có lần Thầy hỏi chúng tôi, tại sao lại phải trở thành người tốt? Thầy đã dạy chúng tôi rằng: vì là Đời Đạo song tu nên bản thân chúng ta vẫn phải có gia đình, vẫn phải làm việc vẫn phải sống trong một xã hội có lẫn lộn xấu tốt. Nếu là người tốt thì mỗi người sẽ biết cách sống hiếu thảo với bố mẹ, đối xử tốt với vợ con, sống tốt với anh chị em trong gia đình của mình, tiếp theo sẽ biết cách sống tốt với anh em làng xóm, đồng nghiệp, bạn bè. Một người sống tốt thì gia đình của họ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, được anh em làng xóm bạn bè quý mến. Một người tốt luôn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì ai chẳng muốn đúng không?

Sau tiêu chí “phải là người tốt” thì Thầy luôn mong muốn chúng tôi cố gắng phấn đấu để “thành người giỏi”. Vì những người tốt bao giờ họ cũng sẽ có tấm lòng rộng hơn, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, nghĩ cho xã hội cho đất nước nhiều hơn. Họ vừa tốt vừa giỏi sự ảnh hưởng của họ lớn họ sẽ giúp đỡ cho được cho nhiều người, làm được nhiều việc tốt cho đất nước, dân tộc hơn.

Một tiêu chí nữa Thầy đưa ra cho chúng tôi đó là : “phải đẹp”, đẹp ở đây chính là đẹp về cả về hình thể và tâm hồn, đẹp về văn hóa ứng xử, lễ nghĩa trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc và trong đồng môn với nhau.
Mỗi học trò chúng tôi đến với Thầy mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách khách nhau. Nhưng được theo Thầy học mỗi người đều được Thầy và các Thầy trong không gian dạy dỗ để trở thành những người toàn diện. Đối với chúng tôi rất khó để có một người Thầy có thể dạy dỗ chúng tôi nhiều như vậy.

Đối với tôi khi bắt đầu lên Hà Nội học đại học, bắt đầu một cuộc sống độc lập suy nghĩ trở thành một người tốt nó đang vẫn còn hết sức mông lung và chưa rõ rệt. Tôi vẫn nghĩ đơn giản là lên Hà Nội học làm sao chăm chỉ chịu khó, không chơi bời không xa ngã để bố mẹ yên tâm, rồi ra trường tìm một công việc tốt để tự lo cho cuộc sống. Nhưng từ khi đến với KCTL tình cờ tôi tham gia vào các hoạt động từ thiện của lớp, được gặp gỡ nói chuyện với các anh chị, với Thầy tư tưởng đinh hướng trở thành người tốt được rõ ràng hơn.

Từ khi biết tới KCTL, được theo Thầy học, được sống trong môi trường của lớp tôi nghĩ rằng mình có thể làm được việc gì đó cho quê hương. Sinh ra và lớn lên ở quê tôi thấy quê mình còn nhiều gia đình nghèo quá, tôi nhen nhóm xây dựng một đội từ thiện giúp đỡ cho các gia đình nghèo và trẻ em nghèo, lúc đó tôi không nghĩ rằng xây dựng một đội từ thiện sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn cứ làm. Từ một “ý tưởng” tôi đã phác thảo nên một tổ chức với bộ máy đầy đủ, rõ ràng cho những hoạt động lâu dài, chương trình TẾT cho người nghèo, là chương trình đầu tiên của nhóm với số tiền thu được gần 20 triệu đồng. Một số tiền tuy không lớn nhưng đó là kết quả vô cùng ý nghĩa cho nỗ lực của gần 40 con người tràn đầy nhiệt huyết. Rồi cứ thế bộ máy được hoàn thiện, các với đầy đủ các ban và vị trí, cùng với đó là những chương trình từ thiện thường niên, các hoạt động nội bộ lành mạnh giúp các bạn thanh niên Hậu Lộc có một môi trường tốt để sinh hoạt, giúp đỡ nhau. Trong suốt 3 năm qua các chương trình vẫn đều đặn tổ chức, mang lại những phần quà về vật chất và tình thần cho những gia đình khó khăn, các em thiếu nhi nghèo. Tổng số tiền mà chúng tôi đã kêu gọi và giúp đỡ các gia đình trong hơn 3 năm qua đã vượt qua con số 500 triệu.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/14468368_1772319803056553_1040246342178592334_o_zp sek0kuab6.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/14468368_1772319803056553_1040246342178592334_o_zp sek0kuab6.jpg.html)


HÌNH ẢNH TRAO QUÀ CHO TRẺ EM NGHÈO TẠI HẬU LỘC 2016


Những gì chúng tôi làm được chưa phải là lớn nhưng nó là kết quả nỗ lực của rất nhiều người trong đó có nhiều anh chị em đồng môn đã bên cạnh giúp đỡ. Để trở thành một người tốt, tôi nghĩ rằng nó là một quá trình dài, mỗi người có mỗi cách làm khác nhau bằng những phương tiện khác nhau. Tôi sẽ phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, cân bằng được thời gian để tôi có thể làm được nhiều việc giúp đỡ mọi người hơn nữa.
/