PDA

View Full Version : Khí công - Tâm linh CHỮA BỆNH NAN Y!



Tamhuongthien
28-02-2017, 09:24
Dịp giải hạn năm nay, đồng môn nào gặp anh Tuminh cũng tay bắt mặt mừng vì thấy anh đã mạnh khỏe trở lại, khó có thể tưởng tượng được rằng anh vừa trải qua kiếp nạn bệnh tật thập tử nhất sinh. Trong lúc mọi người còn ngây ngất với kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì người anh vô cùng thương mến của chúng tôi lại tất tưởi từ Vinh ra Hà Nội cấp cứu với triệu chứng nôn ra máu. Thật may, trước khi lên xe, anh đã được Thầy và các vị thần y tiến hành các biện pháp cấp cứu từ xa.
Sáng mồng 4/1, chúng tôi theo Thầy vào khoa lao phổi bệnh viện Quân y 103 thăm và chữa bệnh cho anh. Nhìn thấy Thầy, khuôn mặt tiều tuỵ của anh dãn hẳn ra, những lo lắng về bệnh tật đã vơi bớt nhiều phần. Thầy mời hội đồng thần y về hội chẩn, kết quả cho thấy trong phổi anh Tuminh có một đoạn mạch máu bị rách khá dài. Đoạn mạch vỡ đã được khâu và dán lại trước khi ra Hà Nội, giờ đã ổn định nên không còn nguy hiểm đến tính mạng. Không có nguy cơ tắc mạch vì cục máu đông đã được người bệnh tự khạc ra. Tuy nhiên, trong thời gian này năng lượng nghiệp kiếp lại tràn về khiến năng lượng thực thể giảm đột ngột, làm người bệnh mệt mỏi, khó bình phục. Do đó, phác đồ trước mắt là cân bằng ngũ tạng, cho thêm thuốc bổ để cơ thể tự chữa bệnh, đồng thời tìm cách xử lý vấn đề nghiệp kiếp.
Thầy phát năng lượng hiệu chỉnh, cân bằng lại ngũ tạng. Huệ Tâm dược sư về kiểm tra, bằng mọi biện pháp y học hợp lý giải toả hết năng lượng xấu, khí độc, khí tụ, máu độc, máu tụ ra khỏi vùng bệnh một cách từ từ. Thầy phủ lên toàn thân Tuminh một lớp thuốc bổ dạng kem, chỉ một lát là thuốc tan và ngấm ngay vào người. Về phần nghiệp kiếp, do năng lượng bệnh nhân còn yếu không thể giải nghiệp kiếp ngay được, Thầy quyết định đã làm một cái lồng chụp kín cơ thể Tuminh để ngăn chặn năng lượng nghiệp kiếp tác động vào bệnh nhân.
Đến tối, người anh nhẹ hẳn, sức khoẻ và thần sắc ổn hơn buổi sáng rất nhiều, ngoại trừ cơn sốt nhẹ vào buổi chiều. Thầy kiểm tra thấy bệnh tình (phần linh) đang tiến triển tốt, song cần thêm thời gian chuyển hóa từ phần linh sang phần thực, chưa cần mời hội đồng thần y khám lại. Nguyên nhân gây sốt là do còn sót một cục máu đông trong phổi.
Để giải quyết cục máu đông này Thầy gọi Thỏ Ngọc về. Thầy nhớ trước đây Thỏ Ngọc đã từng xử lý vụ tai biến mạch máu não cho bà Lượt ở Thái Bình bằng cách lăn qua lăn lại vũng máu, dùng bộ lông thấm hết máu rồi mang ra ngoài. Thỏ trắng về nhưng nói ngay:
- Thầy ơi, đây là máu đông, sợ dùng lông con thấm không hiệu quả. Thầy bảo:
- Vậy con ngậm cục máu đông vào mồm rồi đem ra ngoài nhổ đi là được.
Nghe vậy, Thỏ vẫn tỏ ra e ngại và rùng mình liên tục vì nó chưa từng làm thế bao giờ.
Thầy gọi Sóc Vĩnh Phúc (con sóc này Thầy được các Cụ cho trong lần đến thăm nhà cô Tranh ở Vĩnh Phúc nên đặt luôn tên là vậy) và yêu cầu nó tìm cách nào xử lý cục máu đông. Sóc cũng gãi đầu. Thầy gợi ý:
- Con lấy 2 mảnh vỏ hạt dẻ hay hồ đào mà mình vẫn hay ăn ấy, gói cục máu đông vào giữa, ngậm vào mồm rồi mang ra ngoài nhả ra, làm nhiều lần sẽ hết. Sóc bắt tay vào làm ngay, hai chân cào cào từng chút máu đông vào mảnh hạt dẻ, nhưng tiến độ công việc có vẻ chậm chạp.
Thầy chợt nhớ tới Bạch Viên, một linh thú rất giỏi về thuốc và có biệt tài hái thuốc ở những nơi núi cao hiểm trở, chỉ chim và vượn tới được. Bạch Viên về và mang theo lá thuốc. Nó nhai nát lá thuốc đắp vào cục máu đông. Máu tan đến đâu Thỏ Ngọc lấy lông thấm đến đấy. Máu bầm, máu độc từ các mao mạch xung quanh lại chảy về chiếm chỗ máu đông đã được chuyển đi. Cứ như vậy, hai con linh thú phối hợp đưa toàn bộ máu đông, máu độc ở phổi của anh Tuminh ra ngoài.
Thầy yêu cầu Bạch Viên tìm cách gia cố tăng độ bền và sự ổn định cho phần mạch máu đã khâu. Bạch viên đã lấy một lá thuốc đắp trùm lên thành mạch bị vỡ và khâu hai mép lại một lần nữa. Điều kỳ diệu là lá thuốc này đặc biệt tương hợp và về sau sẽ trở thành thành phần của mạch máu. Chứng kiến Bạch Viên xử lý công việc, Thầy không ngớt lời khen Bạch Viên giỏi và thông minh.
Xong công đoạn khâu mạch máu, các vị thần y trong không gian bắt tay vào hiệu chỉnh cân bằng âm dương các tạng theo chu kỳ thời gian các tạng vượng khí nhất. Thầy lại tâm đắc, làm vậy mới khoa học, chứ lúc sáng ta cân bằng tất cả ngũ tạng vào cùng một thời điểm sẽ khiên cưỡng, hiệu quả không cao và không bền vững. Thầy yêu cầu chị HL, thư ký của Thầy ghi chép lại cẩn thận kinh nghiệm xử lý ca bệnh, khả năng điều kiện của các linh thú để lúc cần có thể huy động tối đa nguồn lực một cách hiệu quả nhất.
Chữa bệnh bằng Khí công - Tâm linh thật khoa học và diệu kỳ như vậy đấy. Mỗi một ca bệnh là một bài học, một kinh nghiệm quý cho tất cả chúng tôi. Tiếc là bản thân không được tham gia quá trình chữa bệnh nghiệp kiếp và bắt đám “bọ chó” trong phổi cho anh Tuminh trong những ngày sau. Đồng môn nào chứng kiến thì tiếp tục chia sẻ nhé.
/