Đăng nhập

View Full Version : Sài Gòn rất là thương



FirePhoenix
27-02-2017, 07:21
Sài Gòn rất là thương

Vừa rồi tôi có dịp trở lại Sài Gòn công tác. Trên chuyến xe từ sân bay về khách sạn, tôi đã gần như lặng im không nói câu nào, tôi ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn dòng người xe qua lại mặc dù lúc ấy đã gần 12h đêm, chợt tôi thấy nhớ Sài Gòn hơn cả những tháng ngày xa cách. Trở lại Sài Gòn, tôi như gặp lại người bạn cũ, rất hợp gu.

Thật buồn cười khi có người nói rằng, người Sài Gòn là gọi chung cho những người sống ở Sài Gòn, người Sài Gòn gốc thì bị Nguyễn Ánh chiếm đất đuổi đi, người Sài Gòn xưa thì đang sống ở Cali và Sài Gòn giờ toàn người Bắc. Điều này hình như không sai. Vào Sài Gòn, tôi cũng chơi toàn với những người gốc Bắc. Dù là Bắc hay Trung, nhưng đã vô Sài Gòn thì đều sống kiểu Sài Gòn, và kiểu sống đó rất là thương (thương có nghĩa là đáng yêu).

Người Sài Gòn sống thật, có nói có, không nói không. Hồi tôi mới vô Sài Gòn làm việc, đồng nghiệp tụ tập đi ăn mà không rủ tôi, tôi buồn lắm. Sau tôi mới phát hiện ra, họ chẳng ghét bỏ gì tôi cả, chỉ là chưa thân, chưa quen thì chưa rủ.

Người Sài Gòn đối xử tốt với nhau lắm. Ai cứ thử vô Sài Gòn rồi hỏi đường mà xem, sẽ bắt gặp ngay cảnh người chỉ đường đỗ xe lại, chỉ đường tận tình, hỏi đi hỏi lại xem mình đã rõ đường đi chưa, khi rõ rồi còn cố dặn thêm, nhớ nha, quẹo bên này rồi tới khúc cua kia nha...

Sài Gòn bình yên lắm. Là thành phố không ngủ, nằm trong top 10 thành phố năng động nhất thế giới, nhưng Sài Gòn trong mắt tôi rất yên bình, từ cách sống chẳng lo nghĩ, cách quan niệm về cuộc sống quan trọng nhất là giây phút hiện tại, bình yên từ quán cà phê vỉa hè mà anh đại gia đi xe Merc lẫn anh xe ôm đều ngồi vô tư chém gió, bình yên từ những bình nước người ta đun sẵn để ở cửa nhà cho người dân lao động đi đường...

Tôi hiếm khi thấy ở Sài Gòn người ta mắng chửi, xích mích với nhau. Buồn, chán, bực bội người ta đi nhậu, nhậu xong rồi quên. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Sài Gòn là nơi rất nhiều bạn bè tôi dừng chân để xây dựng cuộc sống, cũng như rất nhiều những Công ty nước ngoài chọn Sài Gòn là điểm đến khi vào Việt Nam, bởi không phải ở đâu người ta cũng sống phóng khoáng và hết mình như ở Sài Gòn.

Bài viết nhỏ này xin được gửi tặng cho những người đồng môn của tôi đang sống ở Sài Gòn và gửi tặng cho anh Mùa Xuân Đến, là tác giả của bài thơ:

Sài Gòn rất là thương

Sài Gòn rất là thương
Nói câu gì cũng “dạ”
Sài Gòn rất là phiêu
Uống cái gì cũng đá
Sài Gòn rất là thoáng
Chẳng có vạch sơn ngăn
“Cứ vô Sài Gòn nhé
Vỉa hè đón đợi anh”
Sài Gòn rất là rộng
Kiếm chi điều nhỏ nhoi
Say mềm vẫn dốc cạn
Em chẳng cản bao giờ
Sài Gòn rất là thơ
Luôn đợi chờ đúng hẹn
Trời chưa kịp vào đêm
Đã trao hôn mải miết
Sài Gòn giống đời anh
Gió mây trời phóng khoáng
Sài Gòn giống đời em
Giữ giùm anh nốt lặng
Mai anh về đất Bắc
Em ở lại phương Nam
Bàn chân sao cất bước
Dứt ra khỏi đô thành?

/