Đăng nhập

View Full Version : Con đội ơn Thầy nhiều lắm ạ.



Hanhthong
26-02-2017, 22:27
Kính thưa Thầy,
Đây là bức thư của Hưng, là bộ bộ chuyên nghiệp PCCC của bên quân đội, người đã biết đến diễn đàn KCTL và đang luyện tập được gần 1 năm. Ban đầu, Hưng có gặp mẹ của cô Thư trong bệnh viện 354 trong lần đi điều trị bệnh gai đôi cột sống, được bà giới thiệu về diễn đàn. Sau đó, Hưng tìm được số điện thoại của con qua mục từ thiện và có nhờ con hướng dẫn cách thức tập, từng bước đã có tiến bộ. Do vẫn chưa biết cách lập nick trên diễn đàn và đăng bài nên Hưng viết bức thư này bằng thư tay rồi nhờ con đăng hộ lên diễn đàn. Dưới đây là nội dung của bức thư:

Sơn Tây, 22/02/2017

Con kính chào Thầy ạ,

Lời đầu tiên, con xin gửi tới Thầy và các bác, cô, chú anh chị những lời chúc sức khỏe và luôn luôn hoan hỉ đón nhận những gì tốt đẹp nhất trong quá trình tu tập với KCTL và trong cuộc sống ạ.
Thưa Thầy, con tập KCTL được một thời gian, con cảm nhận được những gì Thầy dành cho chúng con, riêng con, con luôn ghi lòng tạc dạ những điều đó, nhưng có một điều con chưa nói được từ lâu đó là con xin Thầy cho con được làm học trò của Thầy để con có cơ hội được gặp Thầy, được Thầy chỉ dạy cho con cách tu phần người nhiều hơn phần con trong con người thực của con, để con có tâm thực sự trong sáng, biết quý trọng tình người, biết yêu thương giúp dỡ mọi người nhiều hơn.
Thưa Thầy, con biết đến KCTL vào đúng dịp con bị bệnh gai đôi cột sống, thoát vị đĩa đệm phải vào viện để chữa trị, trong bệnh viện, con đã gặp một cụ bà 80 tuổi nhưng cụ rất khoẻ và cụ nói với con ( còn trẻ mà bị đau cột sống là vất vả ) rồi cụ chỉ con cách tập các bài luyện của Thầy. Xin Thầy đại xá cho con, lúc đầu con không tin và con nghĩ tập như thế thì rất khó vì bệnh của con đi lại đã khó nói gì đến ngồi lâu như vậy và con sợ bị “ tẩu hỏa nhập ma” nữa Thầy ạ. Sau hai ngày tìm hiểu thông qua diễn đàn, một phần vì tò mò con tập thử, trời ơi ngồi được mấy phút con thấy đau và khó chịu vô cùng và không thể ngồi hết bài được nhưng bà cụ ấy đã luôn động viên con và kể cho con nghe về Thầy, cách chữa bệnh từ các thầy thuốc trong không gian. Con cố gắng tập lại nhưng càng cố càng thấy khó khăn, con đã bỏ rồi cụ bà lại động viên. Đến ngày thứ 5 hay ngày thứ 6 gì đó, con đã ngồi được hết bài. Sau mấy ngày tiếp theo, con thấy người rung lắc mạnh, tay như bị kim châm, các ngón tay bị tê cứng (lưng thì như bị đau hơn) nhưng khi ngủ thì lưng đỡ đau hơn và mấy ngày sau, con ăn ngon ngủ ngon hẳn lên. Cũng từ đó con chịu khó tập hơn. Tuy nhiên, mọi người lại bảo nhìn mặt con trắng bệch như da người chết và bảo con không nên tập nữa vì sợ con làm sao? Con cười và nói với mọi người là trông như vậy thôi nhưng khi tập xong thấy người thoải mái dễ chịu và đỡ đau hơn. Mọi người còn nói với con là do con trẻ và khỏe nên nhanh khỏi và có lẽ cũng do hợp thuốc chứ tập như vậy mà khỏi thì cần gì đến bác sĩ, cần gì phải đi bệnh viện cho tốn tiền. Con có khuyên mọi người nên tập KCTL nhưng các bệnh nhân cùng phòng đã không ai tin, cuối cùng con được ra viện sớm hơn các bệnh nhân khác cùng phòng.

Thưa Thầy, từ ngày con bắt đầu tập luyện KCTL đến nay cũng gần 1 năm, con chưa thấy nhiều cảm nhận đặc biệt như mọi người đã diễn tả trên diễn đàn, con thấy bản thân con tính tình điềm đạm hơn, sức khỏe tốt hơn và không phải dùng một viên thuốc nào, hơn nữa bệnh đau lưng của con hiện nay đã khỏi (bệnh gai đôi cột sống). Trong năm, trong đơn vị con đang công tác có dịch đau mắt đỏ, bênh Zona thần kinh, sốt vi rút, phòng con có 20 người thì đều bị, chỉ duy nhất mình con là không bị nhiễm bệnh gì cả Thầy ạ.
Thưa Thầy, con càng tập con càng nhận thấy sự kỳ diệu của KCTL mà Thầy đã khổ công nghiên cứu để dành cho mọi người và những người bị bệnh như con. Con xin hứa với Thầy sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để có kết quả tốt nhất đền đáp công ơn trời biển của Thầy, con xin Thầy mở lòng từ bi nhận con làm học trò để con được tu tập và có cơ hội luyện tập những bài luyện mới của Thầy, để con được về ngôi nhà chung của đại gia đình KCTL Thầy ạ.
Con viết bức thư này, có gì không phải, không đúng, con xin Thầy và các bác, cô chú, các anh chị bỏ qua ạ. Con đội ơn Thầy nhiều lắm ạ.

Con của Thầy.
Hưng bộ đội.