PDA

View Full Version : KCTL chữa 1 “chùm” bệnh



bần tăng
24-02-2017, 14:23
Tần tảo suốt 22 năm kể từ khi chồng mất, để nuôi con gái cưng khôn lớn, cô CG-vợ của cậu bạn đồng nghiệp với tôi, giờ đã sang tuổi trên ngũ tuần. Gặp lại cô sau Tết (01/02/17), thấy cô xuống mã hơn 5 năm trước. Da mặt xanh tái, khoé mắt đã hằn dấu chân chim, thái dương nổi vân xanh to như cái tăm, duy chỉ có đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cương nghị và từ bi. Cô kể: Tôi bị thoái hoá đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, đau khớp gối, đau khớp cổ chân, đau dạ dày, tê tay, đau thần kinh toạ…” Vậy là bị 1 chùm bệnh rồi”-tôi nghĩ. Thương quá, tôi quyết định chữa theo kiểu gỡ dần từng bệnh.
Chắp tay xin phép Thầy cho con dùng HVLB và BTAS, xin Thầy khai thông HT huyệt đạo, HT kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch, HT đường ống dẫn dịch cho bệnh nhân(BN). Xin Thầy giúp con truyền năng lượng của tự nhiên vào người BN. Nhờ OTTQ & HLHĐ hút hết hư khí, trọc khí, kết khí ra khỏi người BN. Tôi bấm Ngũ bội tam tinh, bơm máu lên não; day khía từng đốt sống cổ, để làm mềm và phục hồi dần đĩa đệm bị xơ cứng. Day đốt sống lưng 7, bấm điểm đầu & cuối đường kinh phế/đại trường chữa tức ngực, khó thở. Bơm máu thông động/tĩnh mạch chân chữa khớp gối, khớp cổ chân. Bơm máu động/tĩnh mạch tay chữa tê tay. Bấm đưa khí vào điểm đầu & cuối đường kinh tỳ/vị, để chữa đau dạ dày. Bấm/giữ cặp Nhị môn 1, xoay/ép cẳng chân, ép gối sát ngực/thở xả mạnh, đứng lên/ngồi xuống, để thông máu vùng thắt lưng/đùi/chân chữa thần kinh toạ.
Cũng gần 1 tiếng đồng hồ miệt mài với con bệnh, mồ hôi tôi vã ra ướt áo lót(20h05- 20h55), ngẩng nhìn lên, thấy sắc mặt của cô hồng hào, bước đi thử/xoay người nhẹ nhàng, dáng nhanh nhẹn hẳn, người thấy dễ thở, không đau nhức.
Cô hớn hở:”thế thì hàng ngày em sẽ tới nhà bác để chữa”, rồi cám ơn tôi. Với tôi, một niềm vui man mác, lan toả trong tiếng thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp tôi làm 1 việc tốt nho nhỏ.
/