Đăng nhập

View Full Version : Nghe Thầy đọc thơ mà suy ngẫm…



tanrau
23-01-2017, 08:30
Chỉ còn ít ngày nữa thôi, năm Bính Thân sẽ qua đi, xuân Đinh Dậu sẽ tới. Ngày cùng tháng tận, gió lạnh mưa bay, dường như không cản được sự háo hức, rạo rực của lòng người đang chờ đón một năm mới, một mùa xuân mới với nhiều hi vọng tốt đẹp.

Sự dịch chuyển của thời gian của đất trời gợi cho ta nhớ lại những gì đã qua với những cố gắng vượt mọi khó khăn thử thách trở ngại, phấn đấu vươn lên trong suốt một năm. Trải nghiệm với những vui buồn được mất, rồi những chuyến đi gần đi xa cho ta sự thành công và kinh nghiệm. Không biết với mọi người thế nào, còn với tôi, năm qua quả là khoảng thời gian đầy ắp các sự kiện, các sự việc, khi mà “quỹ thời gian” của đời người thật sự không còn nhiều. Khởi đầu đó là sự tiếp cận với Khí Công Tâm Linh. Ở cái thủa ban đầu mới lạ mơ hồ đó, anh Thanh Vinh đã đến và để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm, đầy ấn tượng về một môn phái toát lên nét chủ đạo: tình thương – tình người là trên hết, là tất cả. Nhớ lại cái thủa ban đầu đó, do cố gắng dựng cái cây đổ trong vườn tôi đã bị đau sụt lưng. Sau đó lại bị đau khớp vai trở lại do bước hụt cầu thang, các chứng đó cộng hưởng kích thích cơn hen phát triển nặng nề. Trong bối cảnh đó anh Thanh Vinh xuất hiện đem đến cho tôi niềm hi vọng. Anh đã đưa tài liệu, hướng dẫn, động viên tôi ngồi thiền và đã trực tiếp chữa cho tôi nhiều lần. Tuy không thể giải quyết được bởi bệnh nặng lâu năm. Nhưng “vạn sự khởi đầu nan” anh là người đầu tiên khai mở giúp đỡ đưa tôi đến với Khí Công Tâm Linh. Nhờ cái buổi ban đầu đó mới có ngày hôm nay. Sự giúp đỡ nhiệt tình của anh thực sự đã tạo lập niềm tin trong tôi giúp tôi khắc phục khó khăn, đớn đau của bệnh tật để đi sâu đi xa hơn vào Khí Công Tâm Linh. Tuy không nói ra nhưng tôi và gia đình luôn ghi nhớ và biết ơn anh nhiều. Tiếp mạch thời gian là sự may mắn được gặp gỡ trao đổi với các anh Thanh Tịnh, Hùng Hiên, Tu Minh, Nghệ Linh… ở Nghệ An, những học trò vừa giỏi vừa tốt của Thầy. Được các anh tư vấn, chữa trị và đã giải quyết được khá nhiều các chứng cả về thực bệnh và hư bệnh. Đặc biệt tôi đã được gặp Thầy, được thầy chỉ bảo ân cần, được thầy trực tiếp chữa bệnh không chỉ một lần mà nhiều lần. Hơn thế nữa Thầy còn ưu ái vào tận nhà làm lại bàn thờ, trấn đất trừ tà. Có thể nói tất cả những gì Thầy và các anh em học trò của Thầy đã làm cho tôi và gia đình tôi đã thực sự là nguồn động lực truyền cảm hứng, tạo niềm tin, khơi dậy đam mê để tôi tiếp tục cố gắng vượt lên mọi khó khăn trở ngại, tin tưởng hơn vào Khí Công Tâm Linh, nỗ lực hơn trong tập luyện.
Hai tuần vừa rồi tôi không may bị cảm, đau đầu, rát cổ, ho nhiều, đã kích thích cơn hen khá nặng. Lâu nay tôi có thói quen vẫn thường xuyên nghe nhạc Khí Công Tâm Linh, và nghe Thầy đọc thơ. Lần này sau sự vật lộn với nỗi đau bệnh tật, tôi lại mở nghe thơ Thầy. Trong thanh tịnh bỗng như giật mình bởi mấy câu: “dễ thấy vết bẩn nhỏ/ trên tấm kính trong nhà/ thế mà nhiều khi khó/ thấy nó lớn và trong”. Ngẫm kĩ sao mà ý nghĩa quá, gần và đúng quá. Cuộc sống trần tục với bộn bề lo toan, mưu sinh, cơm áo gạo tiền, sức khỏe bệnh tật. Nhiều khi con người ta không làm chủ được cảm xúc, hỉ nộ ái ố với nhiều cung bậc phức tạp khác nhau. Còn nặng lòng với tham sân si. Từ đó không vượt qua được cái tôi của mình có khi có lúc còn cố chấp, thành kiến cũng từ đó thiếu đi cái nhìn khách quan toàn diện, bao dung độ lượng với những người xung quanh thậm chí cả với người thân. Vì thế mà chỉ nhìn thấy vết bẩn nhỏ mà không thấy được sự to lớn và trong sáng. Tiễn biệt năm cũ, mong rằng những gì không hay không vui đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Mong rằng tôi và chúng ta có gì sơ suất khiếm khuyết với nhau hãy rộng lòng từ bi, trí huệ mà buông bỏ xí xóa cho qua, bởi “nhân vô thập toàn” mà. Nhưng quan trọng hơn cả bởi cuối cùng “mọi cái đều qua đi, chỉ tình người ở lại”. Cầu chúc một năm mới, một mùa xuân mới vui vẻ hạnh phúc cùng đến với mọi chúng ta.

Tết Đinh Dậu đã tới, con xin gửi tới Thầy Nguyệt Quang Tử, Cô cùng gia quyến lòng BIẾT ƠN, lời KÍNH CHÚC sức khỏe- vui vẻ - bình an và hạnh phúc. Xin gửi tới các anh Thanh Vinh, Thanh Tịnh, Hùng Hiên, Tu Minh, Nghệ Linh và các anh chị em cùng gia quyến của môn phái lời chúc phúc lời cảm ơn chân thành. Mùa xuân đến chúc mọi người luôn mãi là một nhành xuân, một bông hoa xuân thắm đượm trong vườn xuân tươi sắc của Gia đình Khí Công Tâm Linh.
/