PDA

View Full Version : Kỷ niệm tuổi thơ dịp Noel 2016 tại Côn Sơn



Hạnh An
27-12-2016, 03:12
Chuyến đi Côn Sơn lần này của học trò KCTL ngoài việc tổ chức giỗ Thầy Chu Văn An và học tập theo lịch, Thầy còn tổ chức chương trình đón Giáng sinh cho các con.

Nguyệt Quang Viên mùa này nhiều hoa đua nhau khoe sắc màu tươi thắm như một bức tranh. Cây cối xanh tốt, những luống rau đủ loại tươi xanh mơn mởn trông thật thích mắt.

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/20161225_100958_zps9qwx94xa.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/20161225_100958_zps9qwx94xa.jpg.html)


http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/31841136526_72625ce123_z_zpslumbi3gk.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/31841136526_72625ce123_z_zpslumbi3gk.jpg.html)
Trăm hoa đua nở trong Nguyệt Quang Viên


Năm nay, Thầy cho phép các cháu là con của học trò được may đồng phục môn sinh và diện lần đầu tiên vào dịp này. Trông dàn học trò nhí xúng xinh trong bộ đồng phục thật đáng yêu và dường như có phần chững chạc hơn.

Các con được cùng bố mẹ tham dự làm lễ, chúng trật tự và ngoan ngoãn, chắp tay xịn được Thầy Chu Văn An và bề trên dạy bảo.

*

* *

Đón Giáng sinh năm nay tại Nguyệt Quang Viên thật ấm áp. Cây thông được trang trí rất đẹp. Ông già Noel thì không biết ngoại ngữ nhưng tiếng nước nào cũng nói được, thế mới tài chứ. Sao mà ông lại biết các cháu thích gì mà tặng quà đúng ý chúng thế không biết.

Thầy chúc các con và mọi người 1 Giáng sinh vui vẻ. Merry Christmas!

Giáng sinh này, Thầy có rất nhiều quà và quà nào cũng tuyệt.

Đầu tiên, quà Giáng sinh của Thầy là những quả trứng chocolate đặc biệt, do con gà của Thầy nuôi đẻ ra, trong đó có những món đồ chơi nho nhỏ mà các con đều mê mẩn. Chúng rất hào hứng, cả những em bé mới lẫm chẫm cũng hòa vào không khí chung, tự đi lên xin quà Thầy như các anh chị lớn.

Và món quà bất ngờ nhất chỉ được bật mí vào cuổi buổi tiệc. Các con ùa ra vườn và Wow! tuyệt vời quá, những bông hoa đăng lung linh đủ sắc màu. Chọn 1 bông hoa, nhắm mắt lại, gửi những điều ước thầm kín vào đó và thả xuống suối, xuống hồ. Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng hết sức phấn khích với những bông hoa đăng, như được trở lại thời thơ ấu xa xưa. Dòng suối nhỏ chở đầy ước mơ trong veo của những tâm hồn non nớt. Ko biết các con ước gì nhưng một điều chắc chắn rằng tuổi thơ con sẽ trọn vẹn, đủ đầy với những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào như thế, không bao giờ có thể quên được.

http://i1292.photobucket.com/albums/b571/ThachHau2011/31038099584_59924330b5_z_zpsypdolog7.jpg (http://s1292.photobucket.com/user/ThachHau2011/media/31038099584_59924330b5_z_zpsypdolog7.jpg.html)


Suối ơi, hãy đưa ước mơ của các con đi xa, ra sông dài, biển rộng..

Ảnh: tva_kctl

Kết thúc tiệc Noel bên vườn, các con về khách sạn chơi nhưng chúng vẫn rất nhớ lời hứa cho về nước Chúa lúc nửa đêm của Thầy.

Nhiều lần đi với nhau, bọn trẻ đã rất thân thiết, gắn bó. Mấy anh chị lớn thể hiện rất giỏi vai trò “soái ca”, quản cả đàn em đủ mọi lứa tuổi, bày trò chơi, rồi kể chuyện làm cho bọn trẻ cứ cười tít quên cả đến giờ phải đi ngủ như mọi khi. Và khi người lớn về đón chúng vẫn tỉnh như sáo sậu đi sang vườn.

Giây phút mong chờ đã đến. Đúng 12 giờ đêm, như đã hứa, Thầy bắt đầu cho mọi người ngồi thiền và bảo tất cả mọi người tâm niệm theo Thầy đi về nước Chúa.

Sau đó Thầy kể cho chúng tôi được biết: khi đoàn ta đi về nước Chúa, bọn trẻ được đi trước, chúng mặc quần áo của thiên thần. Khi đoàn đi đến nơi thấy có một lễ đài lớn, Chúa đứng trên cao. Bên dưới có rất đông người, khi đoàn đi tới gần thì họ tự động giạt ra thành 1 đường rộng cho đoàn đi thẳng vào gặp Đức Chúa.

Đức Chúa trao cho Thầy cây quyền trượng và nói với Thầy rằng: các học trò của Thầy đến đây hôm nay đều là con chiên của Đạo Thiên Chúa, và nói Thầy hãy dạy bảo để họ trở thành sứ giả của Chúa.


*
* *


Sáng hôm sau, sau giờ học bọn trẻ được Thầy cho phép ra vườn và lên đồi trúc chơi. Những thiên thần nhỏ trong đồng phục môn sinh lại tung tăng chơi đùa khắp vườn, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng trúc, rồi ra suối bắt cá nhỏ, chơi với cá bên hồ. Chúng còn được chụp những kiểu ảnh rất đẹp với Thầy.



Chiều Chủ nhật, phải ra về mà bọn trẻ vẫn lưu luyến mãi.

Một chuyến đi thật trọn vẹn, ý nghĩa, vui tươi và thật ấm áp, đặc biệt với các cháu nhỏ, thế hệ tương lai của gia đình KCTL.

Chúng con xin cảm ơn Thầy về tất cả những điều tuyệt vời trên.

/