PDA

View Full Version : Có phần âm trong người ?



NguyetQuangTu
25-12-2016, 20:47
/
Con chào Thầy ạ, Đầu thư con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào ạ.
Thưa thầy, con là Đỗ H Th, sinh năm 19..., hiện đang sinh sống tại SN ..., Nam Kỳ , đường Trần Hưng Đạo, P. Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa. Hiện nay con đang gặp phải 1 vấn đề về tâm linh mà con chưa biết phải xử lý như thế nào cả, con xin viết về quá trình dẫn đến hiện trạng này kính mong Thầy chỉ đường khai sáng giúp con ạ. Thư của con sẽ dài kính mong Thầy dành chút thời gian đọc ạ.
Trước đây con là một người sống rất vô tư và không suy nghĩ đến tâm linh. Nhưng kể từ đầu năm 2015, em gái con bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tinh thần con rất suy sụp và con đã làm mọi thứ để có thể cứu được em gái con. Từ đó con quan tâm và dành nhiều cho tâm linh (có đi theo chị gái đi xem bói và nhờ thầy bói làm lễ giải hạn, trình căn, lễ giải nghiệp của dòng họ…. ) rồi đi chùa, đi đền bái tứ phương chỉ mong cứu được em. Nhưng cuối cùng em gái con vẫn ra đi. Từ đó trở đi, người con thiên về tâm linh nhiều, con thường đi chùa vào ngày rằm và ngày tuần, con đã quy y tam bảo và người con thường bị nhập (hiện tượng lắc người khi đến vùng điện thờ, đền chùa hay chỗ đám ma). Đến đầu năm 2016, trong người con cảm thấy không được thoải mái (trong lúc ngủ con cảm tưởng như đang bị thế lực nào đó bóp cổ) và con có đi xem thầy bảo rằng con phải đi trình căn, vì căn của con sát căn quá. Đến tháng 5/2016 con nhờ thầy đi làm lễ trình căn, trình xong người con vẫn rất nóng ruột và khó chịu. Con đi xem lại thì thầy bảo là con đã trình sai, đang bị phạt và con phải trình lại vào tuần sau đó. Sau khi trình căn lần thứ 2, người con cảm thấy rất thoải mái nhưng lại có phần âm trong người con xuất hiện. Khoảng 1 tháng sau, phần âm trong người con phát lên, hành con suốt gần 1 tuần. Mấy hôm đầu cứ đến tối là xuất hiện như kiểu âm kiểm soát, cả đêm con không ngủ được, cứ há hốc miệng, trợn ngược mắt, nói lảm nhảm cả đêm (ta là Hồ Chí Minh, ta là Quan thế âm bồ tát, ta là Ông Hoàng Mười, ta là ông Hoàng Bảy, ta là bà cô họ Đỗ, ta là Mẫu…….; rồi đứng chào cờ, rồi anh cảm ơn ti vi, anh cảm ơn quạt, anh chào chuồn chuồn………) rồi khi con đọc kinh Phật giọng không phải của con (đọc như hát rất hay mặc dù con chưa bao giờ đọc) kiểu rất đáng sợ ạ. Trong tai con lúc nào cũng nghe từ tâm phát ra những âm thanh tiếng nói. Khi con đến hỏi thầy, thầy cúng bảo con là do con căn cao quả nặng và là căn bác Hồ nên bị bề trên hành, thầy cúng bảo con là cái phần âm trong người con sẽ không bao giờ mất đi nhưng dần con sẽ kiểm soát được nó, vì con sau này số làm thầy để giúp dân. Con đã cố gắng và hiện tại con đã kiểm soát được. Sau 1 tuần, con không còn hiện tượng đó nữa, mà chỉ đến 12h trưa và từ 7h tối trở đi là con hay ngáp và người mệt, những lúc này con rất mệt và nổi nóng.
Vợ con là người tìm hiểu về khí công trên trang Tukhicongdentamlinh.net, đã biết về khí công tâm linh và Thầy. Vợ con nhiều lần giới thiệu cho con tập khí công nhưng con không tập. Lần đầu khi vợ con mở bài Thanh khí khai tâm và các bài thơ của Thầy, trong người con rất khó chịu và hay cáu cô ấy, không cho cô ấy mở.
Đầu tháng 12, một buổi chiều tối do con không kiểm soát được bản thân, con đã to tiếng với vợ con và không kiềm chế được con đã đánh vợ con, mặc dù phần lỗi này là do con. Con không biết lúc đó làm sao mà người con rất nóng, trong tai cứ nghe tiếng nói và xúi giục, con có những hành vi mà nó không phải là con người con, (Con là người hiền lành, tin người, chưa đánh và chửi ai bao giờ). Sau sự việc xảy ra, con rất hối hận, nghe lời vợ tập khí công và bật thơ Thầy nghe. Hôm đầu tiên ngồi tập, khi con tâm niệm ‘Con xin Thầy Nguyệt Quang Tử và các vị bề trên giúp con giải bùa giải vong’ thì con đã nghe ‘Thầy sẽ giúp con’ - con không biết đó là Thầy hay là phần âm trong người con giả danh nữa và cảm giác khi tập trong người con rất khó chịu. Tập luyện vài hôm, con thấy trong người rất thoải mái, đặc biệt là không còn hiện tượng ngáp lúc giờ trưa và tối nữa ạ, tiếng nói phát ra từ tâm con cũng kiểm soát tốt hơn, sức khỏe con cũng tốt hơn ạ.
Thưa thầy, con biết rằng kể từ khi con trình căn có những sự việc không nên xảy ra, nhưng con thừa nhận rằng có nhiều thứ tốt đẹp đến với con (công việc của con xuôn xẻ tốt hơn). Giờ con rất muốn biết phần âm ở trong người con là ai (là tà ma hay là bề trên đang độ trì và dạy dỗ con). Thầy bói bảo con phải làm lễ trình liên tiếp trong 3 năm, nghĩa là con còn làm 2 lần lễ nữa thì mọi chuyện của con sẽ thông hành, ước gì được đó kể cả công việc và gia đình.
Con hỏi them Thầy 1 vấn đề nữa ạ, người ta thường mách nhau muốn sinh con trai thì nên đi cầu tự. Vậy cầu tự có đúng không ạ?
Con xin Thầy giúp con xem xét vấn đề con đang gặp phải ạ. Con cảm ơn Thầy ạ. Cuối thư con kính chúc Thầy sức khỏe tốt ạ.

/

tìm thầy
28-12-2016, 21:54
Đọc bài của bạn tôi mới giật mình... Trong tôi cũng có âm, tôi giao tiếp với họ hàng ngày. Cũng nếm đủ trái đắng mà họ đem đến... Vậy mà tôi không nghĩ ra liệu có phải mình được gặp thầy hay...
Ôi!!!. Tôi muốn lắm nhưng nghe vào dịp cuối năm thầy phải bận nhiều nên chưa dám gửi thư cho thầy. Thôi thì giáng chờ thêm. chúc mừng bạn vì tình hình đã khá hơn và mong bạn gặp nhiều may mắn.
Thầy ơi.
Con kính chúc thầy cô sang năm mới nhiều sức khỏe ạ.