phuongngoc
27-11-2016, 11:22
Con kính chào Thầy và chào các cô chú, anh chị trên diễn đàn!
Cách đây hơn 2 tháng, con được Thầy chữa bệnh, giải độc. Thầy có bảo con bị “trúng độc ở phổi phải”. Khi bị trúng độc này, con khổ sở vô cùng, gần như không có sức lực, tinh thần để làm bất kỳ việc gì, rất đau, khó chịu và sợ hãi.
Thầy chữa xong, con cảm nhận như được thả từ lồng kín ra ngoài, thật thoải mái. Sau lần chữa bệnh đó, việc luyện tập của con có phần tiến bộ hơn, đặc biệt cảm nhận khí khi tập tốt hơn, rõ hơn. (trước đây con tập cũng cảm nhận khá rõ, nhưng các cảm nhận không đa dạng, chỉ là khí nặng bao quanh cơ thể, khí ra vào ở lòng bàn tay, bàn chân, đỉnh đầu, khí chạy ra các ngón tay, ngón chân…). Con xin chia sẻ những cảm giác khi tập mà lần đầu tiên con cảm nhận được.
Con tập bất kỳ bài gì cũng thấy tay phải của mình gồng lên, đau và rung lắc, co giật rất mạnh. Nhiều lúc còn có cảm giác mình chỉ có một nửa cơ thể bên phải là đang hoạt động vậy. Cánh tay phải của con trở nên cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là ngón cái tay phải cũng dễ cảm nhận được đường khí chạy ra ngoài. Con đã xả được rất nhiều khí độc, đến mức khi tập xong mà cảm giác cái khí mình vừa xả ra nó vẫn chưa tan hết mà cứ bao quanh mình vì dày đặc quá. Sau gần 2 tuần, con thấy như được sống lại lần nữa, hơi thở k còn nặng nhọc.
Ngày 27/9, cách đây đúng 2 tháng, Thầy đã tặng cho chúng con bài Vạn pháp trận A Di Đà Phật, dài hơn 8 phút. Đối với hai chị em con đây là một món quà quá tuyệt vời. Con có nhiều cảm nhận khác biệt khi tập với trận khí này, còn em con rất thích vì bài luyện vừa ngắn lại vừa mạnh, rất phù hợp cho những ai nhác tập như cậu í. Khi tập bài Vạn Pháp trận A Di Đà Phật, một lần con đã cảm thấy cơ thể được chia làm hai. Một nửa bên phải màu xám đậm bị bốc hơi lên trên, từ lỗ chân lông ở nửa đầu phải đến bả vai phải đến cánh tay phải, khí bốc lên rất nhiều, rất mạnh, như kiểu đang xông hơi vậy. Còn nửa bên trái màu ghi nhạt, đang tan ra, tan ra thành bụi rơi xuống đất. Ở giữa có một cái trục ngăn cách hai phần phải và trái. Lúc này, Thầy mới chỉ đưa ra bài luyện dài 8 phút nên con chỉ cảm nhận được như thế rồi hết. Tiếc quá!!!
Lần khác nữa, cũng khi tập bài này, con cảm thấy ở giữa cơ thể có một ống hình trụ thông lên trên trời, lực ở trên cao kéo cái ống hình trụ ở giữa cơ thể con lên cao, lực ở dưới làm ống hình trụ xoáy rất mạnh, người con xoay chuyển và như dài ra, cao hơn. Khí ở lòng bàn tay cũng bốc lên trên, khí ở lòng bàn chân thì xả ra ngoài, dọc cột sống khí chạy nhanh, mạnh, rõ. Cảm giác này có được khi con tập bài luyện thứ nhất dài 8 phút, nhưng con tập liên tiếp hai lần nên cảm giác được kéo dài hơn. (lúc này vẫn chưa có bài luyện dài gần 50 phút)
Mới đây, con bị cảm nhẹ, choáng váng và buồn nôn, không đủ sức để ngồi tập cho nghiêm túc, con đã nằm và dùng tay trái để áp vòng tay của Thầy vào cơ hoành, bật Thơ thầy lên. Con tâm niệm xin Thầy chữa bệnh, một lúc sau, vòng tay của Thầy phát ra một vòng tròn năng lượng, xoay tròn trong tay trái của con. Đồng thời lúc đó, một dòng khí chạy từ thận trái ra ngón út chân trái xả ra ngoài rất mạnh và kéo dài một lúc khiến cho chân có cảm giác co giật nhẹ; một luồng khí chạy từ bên trái cơ thể lên thẳng đỉnh đầu bên trái, xả mạnh ra ngoài. Việc xả khí đó diễn ra mạnh rồi giảm dần, nhẹ dần cho đến khi dừng hẳn, cũng là lúc vòng tròn năng lượng ở vòng tay không phát ra nữa, nghe hết một lượt Thơ. Cảm giác khoẻ như chưa từng bị ốm, rất là kỳ diệu.
Cách đây 1 tuần con lại có cảm giác khó thở, con sợ nó lại như lần trước lắm. Nhưng may quá, nó chỉ bị khoảng 3 ngày là khỏi.
Con xin nói lên một chút cảm nhận khi luyện tập, hy vọng nhận được nhiều sự chỉ dẫn, chia sẻ của mọi người.
Con vô cùng biết ơn Thầy vì những bài luyện tuyệt vời mà Thầy dành cho chúng con. Mong Thầy luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui!!!
/
Cách đây hơn 2 tháng, con được Thầy chữa bệnh, giải độc. Thầy có bảo con bị “trúng độc ở phổi phải”. Khi bị trúng độc này, con khổ sở vô cùng, gần như không có sức lực, tinh thần để làm bất kỳ việc gì, rất đau, khó chịu và sợ hãi.
Thầy chữa xong, con cảm nhận như được thả từ lồng kín ra ngoài, thật thoải mái. Sau lần chữa bệnh đó, việc luyện tập của con có phần tiến bộ hơn, đặc biệt cảm nhận khí khi tập tốt hơn, rõ hơn. (trước đây con tập cũng cảm nhận khá rõ, nhưng các cảm nhận không đa dạng, chỉ là khí nặng bao quanh cơ thể, khí ra vào ở lòng bàn tay, bàn chân, đỉnh đầu, khí chạy ra các ngón tay, ngón chân…). Con xin chia sẻ những cảm giác khi tập mà lần đầu tiên con cảm nhận được.
Con tập bất kỳ bài gì cũng thấy tay phải của mình gồng lên, đau và rung lắc, co giật rất mạnh. Nhiều lúc còn có cảm giác mình chỉ có một nửa cơ thể bên phải là đang hoạt động vậy. Cánh tay phải của con trở nên cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là ngón cái tay phải cũng dễ cảm nhận được đường khí chạy ra ngoài. Con đã xả được rất nhiều khí độc, đến mức khi tập xong mà cảm giác cái khí mình vừa xả ra nó vẫn chưa tan hết mà cứ bao quanh mình vì dày đặc quá. Sau gần 2 tuần, con thấy như được sống lại lần nữa, hơi thở k còn nặng nhọc.
Ngày 27/9, cách đây đúng 2 tháng, Thầy đã tặng cho chúng con bài Vạn pháp trận A Di Đà Phật, dài hơn 8 phút. Đối với hai chị em con đây là một món quà quá tuyệt vời. Con có nhiều cảm nhận khác biệt khi tập với trận khí này, còn em con rất thích vì bài luyện vừa ngắn lại vừa mạnh, rất phù hợp cho những ai nhác tập như cậu í. Khi tập bài Vạn Pháp trận A Di Đà Phật, một lần con đã cảm thấy cơ thể được chia làm hai. Một nửa bên phải màu xám đậm bị bốc hơi lên trên, từ lỗ chân lông ở nửa đầu phải đến bả vai phải đến cánh tay phải, khí bốc lên rất nhiều, rất mạnh, như kiểu đang xông hơi vậy. Còn nửa bên trái màu ghi nhạt, đang tan ra, tan ra thành bụi rơi xuống đất. Ở giữa có một cái trục ngăn cách hai phần phải và trái. Lúc này, Thầy mới chỉ đưa ra bài luyện dài 8 phút nên con chỉ cảm nhận được như thế rồi hết. Tiếc quá!!!
Lần khác nữa, cũng khi tập bài này, con cảm thấy ở giữa cơ thể có một ống hình trụ thông lên trên trời, lực ở trên cao kéo cái ống hình trụ ở giữa cơ thể con lên cao, lực ở dưới làm ống hình trụ xoáy rất mạnh, người con xoay chuyển và như dài ra, cao hơn. Khí ở lòng bàn tay cũng bốc lên trên, khí ở lòng bàn chân thì xả ra ngoài, dọc cột sống khí chạy nhanh, mạnh, rõ. Cảm giác này có được khi con tập bài luyện thứ nhất dài 8 phút, nhưng con tập liên tiếp hai lần nên cảm giác được kéo dài hơn. (lúc này vẫn chưa có bài luyện dài gần 50 phút)
Mới đây, con bị cảm nhẹ, choáng váng và buồn nôn, không đủ sức để ngồi tập cho nghiêm túc, con đã nằm và dùng tay trái để áp vòng tay của Thầy vào cơ hoành, bật Thơ thầy lên. Con tâm niệm xin Thầy chữa bệnh, một lúc sau, vòng tay của Thầy phát ra một vòng tròn năng lượng, xoay tròn trong tay trái của con. Đồng thời lúc đó, một dòng khí chạy từ thận trái ra ngón út chân trái xả ra ngoài rất mạnh và kéo dài một lúc khiến cho chân có cảm giác co giật nhẹ; một luồng khí chạy từ bên trái cơ thể lên thẳng đỉnh đầu bên trái, xả mạnh ra ngoài. Việc xả khí đó diễn ra mạnh rồi giảm dần, nhẹ dần cho đến khi dừng hẳn, cũng là lúc vòng tròn năng lượng ở vòng tay không phát ra nữa, nghe hết một lượt Thơ. Cảm giác khoẻ như chưa từng bị ốm, rất là kỳ diệu.
Cách đây 1 tuần con lại có cảm giác khó thở, con sợ nó lại như lần trước lắm. Nhưng may quá, nó chỉ bị khoảng 3 ngày là khỏi.
Con xin nói lên một chút cảm nhận khi luyện tập, hy vọng nhận được nhiều sự chỉ dẫn, chia sẻ của mọi người.
Con vô cùng biết ơn Thầy vì những bài luyện tuyệt vời mà Thầy dành cho chúng con. Mong Thầy luôn mạnh khoẻ và nhiều niềm vui!!!
/