Đăng nhập

View Full Version : Chuyến hành hương về Yên Tử năm 2016



youme
07-11-2016, 16:12
Mỗi năm cứ vào dịp cuối thu đầu đông, Gia đình KCTL lại tổ chức chuyến hành hương về Yên Tử - nơi cội nguồn thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, cũng là cái nôi để Môn phái KCTL được hình thành. Mặc dù mỗi người có thể cảm nhận được linh khí của núi rừng Yên Tử ngay tại đồi trúc ở Nguyệt Quang Viên, nhưng được trở về Yên Tử vẫn mang lại một cảm giác phấn khởi hồi hộp trong mỗi người chúng tôi. Có lẽ bởi cảm giác mình được đặt những bước chân đi trên đường núi nhỏ quanh co - con đường mà xưa kia các Sư Tổ đã từng bước đi - luôn để lại sự xúc động đầy hạnh phúc. Rồi lại được thấy mình ở giữa chốn phù vân với mây trắng và gió ngàn, được ngắm rừng cây bạt ngàn màu xanh; được ngắm nắng, ngắm sương trên các tán lá,... thật là quá tuyệt vời! Bên cạnh đó còn được nghe những câu chuyện thật hay và thú vị của Thầy. Rồi được cười đùa với mọi người trong GĐ KCTL... Quả thật, chuyến đi Yên Tử nào cũng để lại trong tôi niềm hạnh phúc vô cùng.

Chuyến đi lần này, tôi đã biết được rằng niềm hạnh phúc đó là món quà tình thương mà Tam Tổ, Thầy, các vị bề trên dành tặng cho mỗi chúng tôi. Món quà tình thương quá lớn đó, không chỉ khiến cho mỗi chúng tôi được đắm mình trong niềm vui, mà nó còn đi theo mỗi chúng tôi trong từng lời nói, từng việc làm. Bởi vậy, ở bất kể nơi đâu trong suốt cả chuyến đi, tôi luôn thấy những tình cảm chân thành và vui vẻ mà mọi người dành cho nhau.

Từ những bông hoa được lựa chọn thật tươi, thật đẹp để kính dâng lên Tam Tổ và các vị bề trên.



https://lh3.googleusercontent.com/vdwwQEVddRpDwOAgeowr5WAMJHDl2z0ECDsn8acCXPMbZ5SPyD mgQ8DFpuGpgR23vMKUucApnzgdnzXO_9jCeuHjZ9cFkEvA34Cp qfjaLter8NeLqPDfyuItGTb0w_-m3MMQ5PCOHleEaLghi3uTqaZbPApI1AjC6wN_vdulA84Lz0O_8 utjI_rPyzI0dAPfYVkG7ylukmo5P2PG-KDtmlZMXl7bqocU-Nzk18jPDz_ox5_VbiCAGWhW5kpmcxhGjnc-8yN8SAaySgByF-OWWkq5djHCrmxYmj15mMA74r0G7_9Pu16tPyR9ZNOWNfZFOeJi r3jsU1MxBLDkjZB-94nEDkNzNQ8ojR_AuG4OIZuK1Ug0RLXAf0GltqM2qWTAbQaN9r vWQEn1OYDqDqDOGMt1yFEASaZsI-RNxhANj7jlN0ALyv2WcbFoxNIsXWNx1vRbvGq2OZ34a1Th1CHB k3VcgNSZH_16gg20MiaB7lbons0oAIU13LIsem6RQGaiV2QM8n kGDsbHXin8EyhMcHf7VNdNOfPteCuSFNEzvxl3lm1-Z7cSVMgLAJ378OYboLdSsSWHCt7nxbEJ56cMKvXELC1Lku8Cud P0X9vNGlb3z8rp=w1080-h634-no
Những lẵng hoa thật thơm, thật đẹp được chuẩn bị cẩn thận


Tới những món ăn được lên kế hoạch thật chu đáo, rồi lựa chọn các nguồn cung cấp thật ngon, thật sạch mà cũng phải rẻ nữa.

Rồi tới những sự quan tâm nhau, giúp đỡ nhau trong suốt chuyến đi; những câu chuyện hỏi thăm nhau, những câu nói cười đùa để giúp nhau đỡ mệt khi leo núi.



https://lh3.googleusercontent.com/dckMKBO7cvqjrQVflFEsAKW8ne0o2QodNb5YUCpwHOOmfuSEI5 HK9UNXkI87Lryct6wTf1iU2zZwLDYa_JKBXPQp5gpO1dWEJabH n38mMN2TGRgiv6WR6-JJJICZ5ZkWjV9NNLHvPmv-APlvGyzzmPu10k8p1w6T4ILo50PvD-sROTwC0YtIY67SDA_nV9iyEl7rU4Vk6rjrsb-jv_ZFrC2lM7_v0_9WIdEQdlBKExjnpqinmSBBS1qXKXyX409vz Ektuqof9CGche_GkigdgqfKKgpyks6XZ9GA4YH0-zOsoXFyimag97zA4M1350RmW2XVf36rgb0Bubf7wV6OfGpPKPp-fQznDr1wmg36J6U2L_X2Q0pw32XYKRaraHsqKR4QKEkGokGgxs MGHFpenHMOl-lXUkmMnQpmwS4WgWm4YL6Z86dKcM-O57iTJ9oE_moGFB7YwoKaeFxaMJkX3x5HtC8jJF6ZbDL9mpbbC nSMbhtJhcfzfRmJ0kNWTJ8n__A8e_NcG-D6V0E2NNaZPp4g4ollAyp7wche2p41-WEOGdquTdLs983xnI5t8UDyV9iOJtPXmOMfEaeuQOH4nUPS5q8 Hav6MlvuGD6Xiwt58Q61C=w1000-h666-no
Cùng nhau theo Thầy về Yên Tử


Còn rất rất nhiều điều tuyệt vời khác nữa...

Và tuyệt vời nhất vẫn chính là được luyện tập ở đỉnh thiêng Yên Tử. Để sau khi luyện tập xong, tôi thấy mình được gột rửa dần dần để trở lại thở bé thơ đầy hồn nhiên và trong trẻo. Tôi thấy mình trở nên bé nhỏ, được bao bọc trong tình thương yêu vô vàn của các Sư Tổ, của Thầy và các vị bề trên.
Nhưng tôi cũng lại thấy mình trở nên lớn hơn, trưởng thành hơn, dám bước ra khỏi vỏ ốc tự ti của mình để hành động, để thực hiện ước mơ...



https://lh3.googleusercontent.com/hDJJCpsuocL40Lpcj_QdqaN6K8e-MtXySLzQLjD37nd7C9Y1Zmsm6rJNzXC2i367uqI93b0Qf5Ub_T W3FDa8G708ew8HYV9-1JADElBuOKqYcScCaBI7kspA3KCeTGeOc8hGUsr-4Cpg-TpaCVNJ1sJcrFg4S5yTMsPntdfCjwWArIFoQDc5dqQU6WyGAAK KPB42G9t0cFwItz0o7OINOzQjCxTYsrPDQxBbb_dXb-onkV2R2hKNV3VsqcArNvfF92EQbKP7BH-vZF1i0DxK2PkBpItn1NRyMpsDH3ZCLQH-YSe3N3uXi1v6Fu7oPh0y6uqZ2nKRvN1vY9Kzs2yyHIoE1tyzLm MgO4WjVazUDbc7OJdYmz3Tec7MH0Mr6qe18fFNkNxsDkxHmgNt RxwW6lXAUnllg174twwL-sc0mGy81NIney30KGIAND_spPnHEJcKlprRnNCcmTRPfwM_jsk gP-RGb41ApIzNqtck-P2p1Ojuz71ljNZHbmIoBj_AG5ya3IzPZ6jrG7ha93gxU9Jc0FK OXeGOzp-ebX_BlETctyyLpLy9C8Eg1YI0Io5IHuohz6bvap1cD5PzaGQiL ZdKwKl7DL94_Sr6lYDn-N67JNn7=w1000-h666-no
Ngồi thiền tại Đỉnh Thiêng Yên Tử


Thật là có quá nhiều cảm xúc khác nhau trong một chuyến hành hương về Yên Tử đầy ý nghĩa như vậy - mà bất kể một ai đã từng tham gia chuyến đi Yên Tử của GĐ KCTL đều cảm thấy có mình trong đó.



https://lh3.googleusercontent.com/IJKdZxzvYzg3y0n33BdRU6NmSMB6iRhRF7yl2k5bPgLR7WO2MD 1v7YmUYn_sTfFJe30aXJvxiEV1Bm8gSaPk7_gucE0clFKbVN-3_lx5xJfVChhlkmbrjAyQideYa258eneje-UsenDeqJPON05tEWqeFjcghoeo47eOoZR9hM32rLhe10Kk4ttV _onsPoro6J__1jKIfq_CUCDLWuYZyfadlyYUvD4d7bYM1G2cEV 5-vsf-1KjUCeEtZruNgqWmyED-XowEo2ZOeM--72ozX8AH-OSDvz5a9MEGXgaxVN7vNekON2RO41bLL-FteFsmxZ0QXz_TMxW45bGqUDeeCApcC8G9YTF34DMeQe_CjTth AXNprqct9MmbjkKuM8q1rZaLm2g2bKa8ANk007pXCv6fkRh3xt 5h1g0vSf6Ek1Zm3up4H1t-a9kw0IZN57_4Yl7p0BDhYqcA__2Fw-mynWarXaBHVgpUbsQrKxjq48B2OuJX7_jcm6A8a7e30M35Cif0 psY3jtteAz7UTFVoQX3gzEbyX-xuxsVWveXPr1QRgtgwtmIkP0U4ZJ5dahM_4nyA42ezVzcCZ0cx GTMAnyOGxpa9lKifLmEKOGjC5CbjF48P=w1892-h958-no
Chụp ảnh kỷ niệm Yên Tử 2016


Con không biết nói gì để cảm ơn các Sư Tổ, cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã cho chúng con được sống trọn vẹn một ngày với đầy niềm tin, đầy niềm vui, và đầy hạnh phúc như vậy. Con thầm mong các Sư Tổ, Thầy và các vị bề trên luôn luôn mạnh khỏe và mãi ở đây với chúng con ạ.

Nguồn ảnh: TVA, NganUoc

Hoasentrang
07-11-2016, 22:40
Người xưa nói, 3 năm đi Yên Tử liên tục cũng là 1 cách tu luyện. Tôi thì không biết đã lên Yên Tử bao lần, từ trước và cả sau khi gặp Thầy, nhưng năm nào tôi cũng muốn về nơi ấy.
Yên Tử tôi thấy luôn có hàng trúc xanh dào dạt, có những bậc thang đá sạch bong và an yên, nơi tôi có thể tha thẩn cả ngày với núi mây hoa lá mà không chán. Bởi mỗi lần đi Yên Tử là 1 lần hành trình tìm hiểu về bản thân, một lần lắng nghe tiềm thức của chính mình.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_5079_zps6usg9eq1.jpg

Lần này về Yên Tử, lòng tôi nhiều xáo trộn, cuộc sống trần tục với đủ nỗi lo lắng cơm áo đã khiến tâm tôi không an, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ cần bước chân lên những bậc đá tại Yên Tử là tôi đã thấy nhẹ nhõm, cảm giác trong đầu không có gì cả và cứ tha thẩn đi như thế. Với tôi, mỗi khúc quanh, tảng đá, mỗi bụi trúc-khóm hoa ở Yên Tử đều mang cho tôi cảm giác thân thuộc và đầy yêu thương.
Lên đến đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy cho chúng tôi tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận trong tiếng gió vi vu và nắng dịu nhẹ, trong tiếng chuông ngân dài và cả trong sự tĩnh lặng của cỏ lau.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_0796_zps3plytksx.jpg

Lần này tôi nhập thiền khá nhanh, nhưng cũng được khoảng 20-30’ sau đó cũng bị những tiếng động làm cho không tập trung được nữa, tôi cũng không có cảm nhận gì nhiều lắm, chỉ thấy người rất thoải mái, dễ chịu và ấm áp.

Buổi tối, chúng tôi ngồi trao đổi luyện tập bên Ngôi nhà chung, mẹ tôi may mắn được Thầy chữa bệnh đau lưng, bà có 1 vết “sẹo” ở cột sống và đau lưng từ hồi con gái. Sau thời gian tập KCTL thì bệnh đau lưng đã gần hết, Thầy cũng đã chữa cho 1 lần, nhưng chắc do tuổi cao nên dạo này mẹ tôi lại bị đau trở lại, cảm giác cái “sẹo” đốt sống vẫn có rỗ lỗ chỗ. Sau khi Thầy chữa, mẹ tôi thấy vết sẹo đó như được lấp đầy các vết rỗ, những chỗ thủng được vá lại và cảm giác vết sẹo không còn nữa. Đau lưng 10 phần, giờ chỉ còn lại 5 phần và nhẹ hơn rất nhiều.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/14958860_10154814313409614_1539548731_n_zpsy3c4w3e 0.jpg

Mẹ tôi cũng chia sẻ với Thầy cảm nhận khi ngồi thiền buổi chiều trên Đỉnh thiêng Yên Tử, mẹ tôi thấy rơi xuống 1 cái thung lũng, và đi đến 1 cái nhà rất to, đẹp, lộng lẫy, trong nhà có người nhưng mẹ tôi cứ đứng ngoài, không dám vào. Nhà thì đẹp lắm, to lắm, chưa bao giờ mẹ được thấy một ngôi nhà to thế. Thế là Thầy bèn giúp mẹ tôi quay về ngôi nhà đó, cho mở cổng để mẹ vào. Thế mà rồi, mẹ tôi vẫn không dám vào, vẫn đứng bên ngoài ngóng nhìn ngôi nhà rất to ấy. Bố tôi thì đoán, có thể đó là một ngôi chùa, nơi có vị sư tổ nuôi chim Hoàng Yến xa xưa. Khi ngồi thiền, năng lượng phù hợp nên mẹ tôi được nhìn lại những khung cảnh xa xưa ấy.…. Bao nhiêu phỏng đoán nhưng chưa có câu trả lời. Mẹ tôi nhớ lời Thầy: Khi nào cần biết sẽ biết, cái gì đến sẽ đến"

Yên Tử- Côn Sơn với tôi là luôn là những nơi thân thuộc, nơi chở che mỗi khi tôi yếu đuối, y như ngôi nhà của cha mẹ, luôn đón nhận tôi trở về. Yên Tử lần này đối với tôi là hành trình đi tìm an yên, điều thật khó kiếm trong thế giới xô bồ, đầy bon chen ngoài kia.

Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn CBL đã tổ chức một chuyến đi đầy cảm xúc và tràn ngập tình yêu thương.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_0740_zpsav8n6pzr.jpg

(nguồn ảnh : tva_kctl)

tamminh
08-11-2016, 23:41
Thời tiết của chuyến dã ngoại Yên Tử năm nay thật đẹp, tiết thu vẫn còn vương vấn trên những bậc đá và rừng trúc quen thuộc đưa chúng tôi về với Thiền Phái Trúc Lâm, để được dâng hương Tam Tổ. Với riêng tôi, Yên Tử còn là nơi tôi về thăm người mẹ yêu quý của mình. Tôi cũng không biết mẹ tôi đang tu luyện cùng Thiền Phái ở ngôi chùa nào trong không gian ấy, nhưng chỉ cần đặt chân tới nơi là lòng tôi lại thấy ấm áp.

Lần đầu tiên bố tôi đi Yên Tử và là lần đầu đi với gia đình KCTL, ông thì chưa tin, nếu nói cũng không hiểu, tôi cứ để bố đi rồi tự chiêm nghiệm. Trước ngày đi tôi có về thắp hương cho mẹ tôi, báo cáo với bà là ngày tới tôi lên Yên Tử, trong lúc tôi thắp hương, nhắm mắt thầm khấn thì lúc đó tôi cười tươi lắm, lòng vui vô cùng, tôi không nhìn được, nhưng có lẽ tôi đang giao tiếp được với mẹ, và cảm thấy mẹ tôi cũng rất vui mừng!

Nơi quen thuộc mà lần nào Thầy cũng cho đoàn dừng chân để thiền đó là cột mốc Đỉnh thiêng Yên Tử. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Thầy cho tất cả tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận Pháp.

http://i.imgur.com/xEXvEQU.jpg
(ảnh: Hanh thong)

Ngay từ khi bắt đầu ngồi thiền, tôi xin phép Thầy mời mẹ tôi về đây thiền cùng, vừa thầm mong thế xong, tôi thây mình cười tươi như lúc tôi thắp hương ở nhà, trong chốc lát tôi lại thấy mình trở lại trạng thái thiền định, tĩnh tâm và thật thư thái, tôi ngồi xuôi chiều nắng nhưng thỉnh thoảng tôi thấy như có ánh nắng chiếu vào mặt. Tôi không có cảm nhận nhiều, tập xong chỉ thấy mãn nguyện, lòng nhẹ tênh.

Năm nay cũng thật đặc biệt, có các bà lớn tuổi đã ngoài 80 cũng leo núi đi hành hương và lên được tới chùa Đồng.

http://i.imgur.com/kTnUj9k.jpg
(ảnh: Hanh thong)

http://imageshack.com/a/img923/6696/o50t7J.jpg
(ảnh: Đại Minh)

Chúc cho các bà khỏe mạnh để năm sau lại tiếp tục hành hương về Yên Tử với gia đình KCTL!

Con xin Tạ ơn Tam Tổ luôn độ trì, đã cho chúng con được nhận năng lượng tình thương từ Tam Tổ!
Con xin Tạ ơn Thầy đã cho con được trở về với cội nguồn, cho con được đi chuyến đi nhiều ý nghĩa! Mỗi chuyến đi khiến cho con cần nhìn nhận lại bản thân, cần phải cố gắng hơn trong quá trình tu luyện của mình.

Trở về Côn Sơn, được thanh thản dạo chơi trong vườn, ngắm những bông hoa chỉ có ở đây mới khoe sắc. Nơi thật bình yên, đi là nhớ, nơi mà tôi không bao giờ muốn rời xa.

http://i.imgur.com/HTbvOcK.jpg

/

Ngô Minh Thành
16-11-2016, 13:26
Chuyến hành hương về Yên Tử năm nay thời tiết thật đẹp. Đây là lần thứ hai tôi được về Yên Tử, về với cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm. Vậy là cũng đã tròn 1 năm, ngày tôi được Thầy cho vào Nhập môn sau chuyến dã ngoại Yên Tử 2015.
Cuộc sống bộn bề khiến chúng tôi mệt mỏi với mọi nỗi lo toan, nhưng cứ gặp Thầy mọi nỗi lo toan, bộn bề, mệt mỏi ấy lại bay đi đâu mất. Đoàn chúng tôi lên tới đỉnh thiêng Yên Tử, Thầy cho chúng tôi tập trận “ Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận” dưới nắng gió Yên Tử.


http://i1156.photobucket.com/albums/p564/minhthanh_bk/2_zps0lt1frd0.png (http://s1156.photobucket.com/user/minhthanh_bk/media/2_zps0lt1frd0.png.html)
Đường lên Yên Tử

Bắt đầu vào thiền, tôi đã thấy đỉnh đầu bách hội và ấn đường tê tê, nóng bừng lên; hai long bàn tay khí xoáy xuất hiện man mát. Tôi tâm niệm xin Thầy, các vị bề trên giúp tôi thanh lọc cơ thể, khai tâm mở huệ cho tôi cũng như tất cả mọi người. Chuyến đi năm ngoái, trong lúc thiền tại nơi đây tôi đã cảm nhận có một ngọn trúc sang xanh ở vùng ấn đường. Năm nay tôi không thấy được ngọn trúc ấy, nhưng tôi cảm nhận 1 dòng năng lượng cứ ra vào cơ thể tôi, hòa quyện với linh khí của núi rừng nơi đây. Tiếng chuông ngân vang kết thúc, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu lắm. Tôi chắp tay tạ ơn Thầy, các vị bề trên.


http://i1156.photobucket.com/albums/p564/minhthanh_bk/1_zpsm3pxrl3g.jpg (http://s1156.photobucket.com/user/minhthanh_bk/media/1_zpsm3pxrl3g.jpg.html)
Ngồi thiền tại đỉnh thiêng Yên Tử

Buổi tối, chúng tôi lại quay quần bên Thầy trò chuyện vui vẻ. Những đồng môn hỏi han nhau xem cảm nhận hôm nay thế nào, về quá trình luyện tập, công việc,… làm cho chúng tôi thấy gần gũi, thân thương.
Sáng hôm sau, Thầy phát công chữa bệnh cho mọi người. Tôi hỏi bố mẹ tôi thì mẹ tôi bảo: “ Mẹ vừa nhắm mắt thì cảm nhận có mùi thuốc bắc xông vào mũi, đi lên vùng đầu, dễ chịu lắm”. Tôi bảo với mẹ : Thế thì tốt quá. Đợt này mẹ tôi thi thoảng hay đau đầu, huyết áp cao nên vùng đầu hay căng tức, gây khó chịu. Nhưng khi có Thầy thì mọi chuyện đều được giải quyết rồi.
Chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp vườn, cùng nhau ngắm cảnh, chụp ảnh với Thầy trước khi lên xe trở về với cuộc sống thường ngày. Tôi lại nhớ đến bài thơ Thầy tặng:
“ Thầy không chỉ chúc riêng con
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, mẹ, hai con về nơi ấy.
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn”.
Con xin cảm ơn Thầy, các anh chị ban cán sự lớp đã tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa và tình yêu thương.

/

Thutrang
22-11-2016, 14:34
Yên Tử ngày trở lại thật khiến tôi cảm thấy mong chờ! Ở nhà, khi tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận và nghĩ đến việc cơ thể được nuôi dưỡng, thanh lọc bởi linh khí Yên Tử luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc và có chút tự hào. Với Khí công Tâm Linh đi Yên Tử không phải là để đi du lịch mà là để trở về nơi cội nguồn của Thiền phái để báo cáo trước các vị sư tổ và để nhận nhiệm vụ, để dắt tay chúng sinh cùng hành đạo. Với tôi, chuyển đi lần này tôi đã nhận được năng lượng tình thương của Tam Tổ, tôi đã bật khóc khi Thầy hô năng lượng tình thương của Tam tổ phát thẳng vào tâm mỗi người, năng lương tình thương khai tâm mở huệ, khai tâm mở huệ. Tôi không hiểu vì sao tôi khóc nhưng tôi hiểu rằng mình có duyên với nơi này, với thiền phái. Tôi khóc trong sự vui mừng, cảm thấy thật ấm áp, cảm thấy được yêu thương. Khi tập trên đỉnh Phù Vân bách hội của tôi đau nhói rồi nhẹ dần và mở ra, năng lượng của non thiêng như đang dồn vào bách hội, cảm thấy nóng rát ở các phía mặc dù là nắng buổi chiều. Bài tập trôi đi như thế và trong lòng tôi thấy thật nhẹ nhàng.
Mặc dù, tổ chức một chuyển đi cho rất đông người (khoảng 150 người) nhưng mọi điều diễn ra cực kỳ thuận lợi, quy củ, mọi người đều rất ý thức, nghiêm túc, giúp đỡ nhau và thành kính. Con xin cảm ơn Thầy, em xin cảm ơn các anh/chị cán bộ lớp đã tổ chức những chuyến đi thực sự ý nghĩa như vậy.
/