tiendung23680
31-10-2016, 22:40
Những ngày cuối thu chúng tôi lại có dịp trở về Nguyệt Quang Viên, tại linh địa Côn Sơn để lao động và học tập. Để chuẩn bị cho buổi lao động đó nhóm chúng tôi đã lên kế hoạch trước hàng tuần thật chi tiết những công việc mà nhóm sẽ làm. Vào hôm chúng tôi xuất phát không hiểu sao thời tiết ủng hộ rất đẹp, trời mát và thi thoảng có chút mưa nhỏ.
Đúng 8h45’ chúng tôi có mặt tại Nguyệt Quang Viên, mọi người khẩn trương bắt tay vào công việc ngay. Những công việc dọn dẹp lau chùi khu vực Nhật Quang Điện được chúng tôi làm trước tiên từ các công việc như lau vệ sinh cửa kính, sàn nhà, cửa gỗ, các khu vực cầu thang…Sau khi các công việc đã tạm ổn chúng tôi tiếp tục chuyển xuống Nguyệt Quang Viên để cắt tỉa làm cỏ và trồng lại các cây.
http://i.imgur.com/YUoogjJ.jpg
Trong tiết trời mát mẻ toàn bộ các thành viên trong nhóm ai cũng hăng say làm việc, các cháu nhỏ cũng tích cực tham gia.
http://i.imgur.com/UeTHWcV.jpg
Thời gian làm việc đã quá bữa trưa rồi mà toàn bộ các thành viên trong nhóm ai cũng không cảm thấy đói và quên ăn. Mọi người cảm thấy như có một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho từng thành viên.
Buổi chiều mọi người tiếp tục các công việc còn lại tại Nguyệt Quang Viên như dọn vệ sinh, nhổ cỏ, vận chuyển đất…
Chắc chắn để có cơ hội buổi lao động và học tập như ngày hôm nay thì mỗi nhóm phải chờ tới vài tháng mới đến lượt vì thế tất cả mọi người trong nhóm làm việc với tinh thần cao nhất có thể. Mặc dù có nhiều công việc nằm trong kế hoạch mà chúng tôi rất muốn làm tiếp nhưng với thời hạn ngắn không cho phép, chúng tôi đành nhường lại cho nhóm sau tiếp tục làm vậy. Sau buổi làm việc chúng tôi đã tổng kết lại những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho các nhóm sau làm tốt hơn. Khi các công việc đã hoàn thành nhóm chúng tôi tranh thủ ngồi thiền tại Nhật Quang Điện, sau khi thiền xong các thành viên trong nhóm cảm nhận rất tốt, trên gương mặt ai cũng rất vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Kết thúc buổi lao động và học tập tại Côn Sơn mọi người vẫn muốn ở lại thêm nhưng thời gian không cho phép. Chúng tôi thấy rất vui và ý nghĩa, đây không phải là một buổi lao động bình thường mà còn là một cơ hội cho chúng tôi học tập và rèn luyện trên con đường tu luyện của mình để trở thành người tốt và có ích.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị KCTL đã dìu dắt và chỉ bảo chúng con trên con đường tu luyện.
Đúng 8h45’ chúng tôi có mặt tại Nguyệt Quang Viên, mọi người khẩn trương bắt tay vào công việc ngay. Những công việc dọn dẹp lau chùi khu vực Nhật Quang Điện được chúng tôi làm trước tiên từ các công việc như lau vệ sinh cửa kính, sàn nhà, cửa gỗ, các khu vực cầu thang…Sau khi các công việc đã tạm ổn chúng tôi tiếp tục chuyển xuống Nguyệt Quang Viên để cắt tỉa làm cỏ và trồng lại các cây.
http://i.imgur.com/YUoogjJ.jpg
Trong tiết trời mát mẻ toàn bộ các thành viên trong nhóm ai cũng hăng say làm việc, các cháu nhỏ cũng tích cực tham gia.
http://i.imgur.com/UeTHWcV.jpg
Thời gian làm việc đã quá bữa trưa rồi mà toàn bộ các thành viên trong nhóm ai cũng không cảm thấy đói và quên ăn. Mọi người cảm thấy như có một nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho từng thành viên.
Buổi chiều mọi người tiếp tục các công việc còn lại tại Nguyệt Quang Viên như dọn vệ sinh, nhổ cỏ, vận chuyển đất…
Chắc chắn để có cơ hội buổi lao động và học tập như ngày hôm nay thì mỗi nhóm phải chờ tới vài tháng mới đến lượt vì thế tất cả mọi người trong nhóm làm việc với tinh thần cao nhất có thể. Mặc dù có nhiều công việc nằm trong kế hoạch mà chúng tôi rất muốn làm tiếp nhưng với thời hạn ngắn không cho phép, chúng tôi đành nhường lại cho nhóm sau tiếp tục làm vậy. Sau buổi làm việc chúng tôi đã tổng kết lại những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho các nhóm sau làm tốt hơn. Khi các công việc đã hoàn thành nhóm chúng tôi tranh thủ ngồi thiền tại Nhật Quang Điện, sau khi thiền xong các thành viên trong nhóm cảm nhận rất tốt, trên gương mặt ai cũng rất vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Kết thúc buổi lao động và học tập tại Côn Sơn mọi người vẫn muốn ở lại thêm nhưng thời gian không cho phép. Chúng tôi thấy rất vui và ý nghĩa, đây không phải là một buổi lao động bình thường mà còn là một cơ hội cho chúng tôi học tập và rèn luyện trên con đường tu luyện của mình để trở thành người tốt và có ích.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị KCTL đã dìu dắt và chỉ bảo chúng con trên con đường tu luyện.