View Full Version : Lời Khuyên Chân Tình
haythacmac
20-05-2010, 08:47
Mấy hôm nay không thấy bác NQT viết bài nữa tôi cứ chờ mãi.Đã định không nói ra rồi cứ băn khoăn và đành phải góp ý với bác :
- Theo tôi thì những bài viết của bác có thể được đánh giá như sau:
1/ Nội dung bác viết ra nghe nó viển vông quá,giống như chuyện viễn tưởng vậy,nhưng bác lại nói đây là sự thật nên người ta không tin được.
2/ Nội dung bác viết ra nó cao quá khả năng hiểu biết của mọi người nên mọi người chỉ biết ghi nhận mà không tham gia được.
3/ Con đường tu luyện của bác không giống ai cả nên nó không phù hợp với các phương thức tu luyện của người tu luyện trong thời đại ngày nay vì thế họ không hòa đồng với bác được.
4/ Bác là người tiên phong để mở ra một con đường mới trong tu luyện thật sự nhưng hiện nay chưa được mọi người chấp nhận.
Không biết tôi nghĩ thế có đúng không ?
Bác NQT có thể vui lòng cho biết ý kiến của mình hay không ?
Mục đích viết bài của bác để làm gì ?
NguyetQuangTu
20-05-2010, 17:38
Cảm ơn Haythacmac đã nói thẳng xuy nghĩ của bạn về những bài viết của tôi,những điều bạn nêu ra tôi nghe thấy cũng có lý nhưng giữa có lý và sự thật có khi nó vẫn cách nhau rất xa.Bây giờ xin tâm sự với bạn như thế này:
1/ Những nội dung tôi viết ra tôi đều trích từ nhật ký của tôi đấy bạn ạ.Vừa làm việc tay vừa ngoáy lia lịa để ghi lại những việc xảy ra rồi sau đó đến lúc rảnh rỗi mới ngồi xem lại và ghi chép lại cho thật trung thực.Và đến bây tôi mới chỉ viết ra một phần nhỏ những việc tôi đã làm từ mấy năm trước thế mà không ngờ nó đã trở thành chuyện viễn tưởng mất rồi,thật đáng tiêc.
Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước khi nghe nói có ai đó có cái đài bán dẫn thì cả làng kéo nhau đến xem bởi vì đấy là một sự kiện lạ không thể tin được
Vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước khi nghe nói có nhà nào đó có cái truyền hình thì hàng xóm kéo nhau đến xem bởi vì đấy là một sự kiện lạ khó tin được
Không biết trong những năm đó có ai vô tình đem chuyện cái đài bán dẫn hay cái truyền hình lên MùCăngChải hoặc XiMacai để mà kể chuyện hay không?
Giả sử có một anh chàng dở hơi nào đó đã đem những chuyện này lên đấy mà kể thì không hiểu dân bản đã nghĩ gì về anh ta ?
Về bản thân tôi không hề băn khoăn ai sẽ nói gì.Sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật không hề phụ thuộc vào nó đã được chấp nhận hay chưa
2/ Nội dung tôi viết ra vượt ra ngoài những điều mà rất nhiều sách vở đã nói đến cũng đơn giản thôi bởi vì tôi là người kể chuyện.Tôi thấy như thế thì tôi kể như thế tôi không cần biết trước đó người ta đã nói gì, đã viết gì.Nói một cách khác tôi không hề bị quá khứ đạo diễn,nhận thức của tôi đến với tôi khi tôi ngồi thiền và nó đến với tôi khi tôi làm việc trong không gian chứ nó không đến từ kinh sách.
Không nên nói nội dung tôi viết ra cao quá khả năng hiểu biết của mọi người vì như thế nó không đúng,có thể nói rằng tôi viết ra những điều còn lạ quá !
Thí dụ:
Dưới con mắt của rất nhiều người thì Trời là cao nhất,hoặc Phật là cao nhất…Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy.
Thực tế không phải như vậy
Ngọc Hoàng Thượng đế của chúng ta chỉ là người đứng đầu Thiên Hà Xanh mà Thiên Hà Xanh chỉ là một trong 22 Thiên hà của T5.T5 lại chỉ là một trong 12 thế giới của Vũ trụ Muôn Màu………và không gian là vô cùng vô tận……………………………………… …………
3/ Con đường tu luyện của tôi không giống ai cả, đúng là như vậy
Tôi đâu có ý định tu luyện gì đâu !
Tôi ốm thì tôi đi chữa bệnh và hình như mọi việc đã được lập trình sẵn.Lúc đầu thấy lạ cũng muốn khám phá xem tại sao nó lại như vậy ?....Thế rồi nó cứ bị cuốn vào mãi….
Và đến bây giờ tôi biết rất rõ rằng “ Nhiệm vụ của tôi là như vậy”
Có rất nhiều con đường để đi tới đích,mỗi người hãy tự chọn con đường cho mình. Đường đi của tôi nó như vậy,tôi đã đi như vậy và đã đạt được kết quả như thế.Nếu nói đường tôi đi không phù hợp với các phương thức tu luyện hiện nay thì cũng đành phải chịu thôi.Tôi thấy cũng cần phải đặt ra câu hỏi:
* Thế nào là phù hợp ?
* Khi nào cần phải phù hợp ?
4/ Tôi không phải là người đi tiên phong, tôi biết chắc chắn rằng đã có nhiều người đi trên con đường mà tôi đang đi nhưng họ đã bị lạc cho nên họ chưa tới đích.Có thể nói như thế này tôi chỉ khác người khác ở chỗ : “ Trong quá trình tu luyện tôi chẳng tham lam cái gì cả” .
Một vị Phật đã nói với tôi :
- Chính vì con không cần cái gì cả cho nên con có tất cả.
5/ tôi viết bài có ba mục đích:
* Nói lên một sự thật, để góp phần đấu tranh chống lại những kẻ đang lợi dụng vào Thế giới Tâm linh để làm lũng đoạn trần tục.
* Chỉ ra một con đường để cho những ai thấy rằng việc tu luyện là cần thiết mà con đường tôi đã đi cũng phù hợp với những người đó thì họ có thêm một con đường để lựa chọn.
* Tìm bạn và tìm học trò.
nguyenthang
20-05-2010, 18:56
...Chính vì con không cần cái gì cả cho nên con có tất cả.
Tôi cần phải học nhiều hơn. Cảm ơn Thầy đã viết ra câu nói của Phật như trên!
tamlinhkhicong
20-05-2010, 20:51
Chào bac :NguyetQuangTu
cám ơn bác đã đưa lên diễn đàn những tư duy trong lúc thiền của bác, thật sự là quá hay và ẩn chứa sâu sắc nhiều triết lý,trong mỗi bài tư duy về thiền của bác, mong rằng bác đưa lên nhiều nữa để mọi người trong diễn đàn được học hỏi nhiều hơn,đa tạ bác,cầu chúc bác luôn luôn mạnh khỏe để hoàn thành trọng trách mà đấng bề trên đã giao phó cho bác
Một lần nữa cám ơn bác thật nhiều
TLKC
NguyetQuangTu
22-05-2010, 21:19
Chào tamlinhkhicong
Có lẽ chúng ta là anh em cũng nên bởi nó chỉ khác nhau ở sự sắp đặt thôi.Tôi đặt tên môn học là "KhícôngTâmlinh" là để kỷ niệm quá trình học tập tu luyện của tôi vì tôi đi vào và hiện đang làm việc trong thế giới Tâm linh là nhờ có môn học khí công.
Tôi biết rằng những điều tôi nói ra nó quá mới,thậm trí còn ngược lại so với tư duy của nhiều người trước đây vì thế rất khó được chấp nhận.Tôi viết để cho hàng nghìn( 1000 ) người đọc,có thể có hàng trăm (100) người phản đối,hy vọng có mười (10) người hiểu,để tìm ra một ( 1 ) người bạn.Những cái cũ nó đã tồn tại quá lâu,nó ăn sâu vào tâm trí của loài người rồi,dễ gì mà thay đổi được.Rất may là tôi đã trả lời được câu hỏi :
- Vì sao lại như vậy ?
Chính vì thế tôi tin chắc rằng thế kỷ này sẽ mở ra cho loài người một cánh cửa để dẫn tới một con đường và con đường đó sẽ đưa chúng ta tới một nơi mà ở đó những tư duy cũ sẽ được thay đổi và chúng ta sẽ tìm thấy cái vẫn được gọi là " CHÂN NHƯ " theo đúng nghĩa của nó.
Tôi hy vọng trên con đường đó tôi sẽ nhìn thấy bác.
Thưa thầy, thưa mọi người. ( Xin phép con gọi thầy là thầy).
Con nghĩ rằng, cũng do quan niệm và hiểu biết của mọi người mà ra thôi. Quan niệm tôi thế này mà anh không giống tôi thì anh là người đặc biệt.
Theo minh nghi moi nguoi co mot cach nhin nhan su viec khac nhau, voi nhung nguoi ho chua that su tin vao tam linh thi moi thu doi voi ho la vien tuong. Nhung minh nghi neu that su moi nguoi da nghi rang co 1 the gioi cung song song ton tai voi the gioi chung ta thi tai sao lai khong tin vao nhung chuyen than tien. Minh tin Thay va tin vao nhung bai hoc, nhung cau chuyen ke, nhat la nhung chuyen Thay da lam cho cuoc song nay them hanh phuc. Nho Thay minh moi thay cuoc song nay that vui. Hanh phuc la nhung gi gian don va that binh di. Moi nguoi co 1 chan ly, 1 le song, 1 con duong di khac nhau. Voi minh con duong tap luyen theo Thay la hanh phuc nhat. Tam minh thanh than, nguoi minh khoe manh, do la hanh phuc cua minh. Thay khong phai la nguoi di tien phong hay muon nguoi nguoi biet den Thay nhu 1 vai nguoi da va dang suy nghi ve Thay nhu vay. Moi nguoi co biet khong? Khi co vai nguoi hoi minh ve Thay, do minh rat quy Thay nen da ke cho moi nguoi nghe ve Thay 1 cach say sua. Thay da noi minh rang:" Con dung noi nhieu qua, de khi nguoi ta gap Thay thi nguoi ta lai cuoi cho". Chi 1 cau noi nhu vay ma minh da hoc o Thay 1 dieu la:" Dung noi qua nhieu hay de moi nguoi tu rut ra nhan xet khi da trai qua 1 dieu gi do!". Thay khong doi hoi bat cu 1 dieu gi cho ban than cua Thay. Minh tu hao ve Thay, ve qua trinh tu luyen cua Thay, ve tat ca...
VH
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.