Đăng nhập

View Full Version : Con xin lỗi Thầy!



huongvdl
28-09-2016, 17:25
Tâm sự nhỏ của tôi
Cơ quan tôi có một chú là tiến sĩ khoa học nhưng khi về hưu đã học chữa bệnh theo phương pháp tác động cột sống. Nhiều người trong cơ quan đến nhờ chú chữa, người nào kiên trì, chịu khó đi lại nhiều lần thì bệnh đều khỏi, không phải uống thuốc.
Một em trong phòng tôi đi chữa vài lần vì bệnh chóng mặt nhức đầu và đau cột sống có hiệu quả tốt. Trưởng phòng mới của tôi cũng được chú điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cho bà mẹ ngoài bảy mươi tuổi. Bà bị đau đến mức không đi lại được và gia đình đã cho nhập viện Việt Đức để chuẩn bị phẫu thuật. Chữa trị một tuần bà đi lại được và sau hơn một tháng bà trở về quê làm việc bình thường. Rất may là bà khỏi và không phải lên bàn mổ, chứ già như thế mà dao kéo thì thật là khổ.
Qua thực tế tôi thấy tác động cột sống là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc rất tốt và hiệu quả. Tuy nhiên cũng có vấn đề là phương pháp này không phải ai muốn làm là được vì người chữa cần có đôi tay khỏe để day ấn. Hơn nữa khi tác động như thế thường người bệnh đều bị đau đớn dù ít hay nhiều. Tôi thấy người bệnh kể là một vài ngày đầu thì đau lắm, sau đỡ dần. Mà với người trẻ tuổi thì có thể chịu đựng tốt, chứ người cao tuổi thì quả là một việc khó khăn. Tôi đã được học KCTL, một môn pháp của Thầy Nguyệt Quang Tử có thể làm được tất cả mọi việc giống như môn tác động cột sống nhưng không cần phải dùng lực lớn và không làm bệnh nhân đau đớn. Một điều chắc chắn hơn nữa là phương pháp tác động cột sống không thể chữa từ khoảng cách xa như KCTL.
Càng tìm hiểu càng thấy tính ưu việt lớn lao của phương pháp chữa bệnh KCTL thì tôi càng thấy xấu hổ vì mình chưa chữa được cho bệnh nhân nào ngoài những người trong gia đình.
Tự kiểm điểm, từ khi được hưởng ân huệ của Thầy, gia đình nhỏ của tôi đã có một sức khỏe tốt, hầu như không phải dùng đến thuốc chữa bệnh và đến bệnh viện chỉ là để thăm người thân chứ không phải gặp bác sĩ. Tuy nhiên bản thân tôi mới thực hành được một số lần để chữa những ca đau ốm bình thường, và không phải lúc nào cũng có kết quả. Vì học kém nên tôi thực sự thiếu tự tin trong việc chữa bệnh cho người khác.
Qua bài viết này con muốn chia sẻ cùng Thầy và các bạn sự yếu kém trong học tập và rèn luyện của con cùng lời xin lỗi với Thầy. Mặc dù Thầy và các bạn là chỗ dựa rất lớn và giúp đỡ con nhiều trong cuộc sống nhưng bản thân con lại chưa thực sự cố gắng vươn lên như các bạn. Con mới có được LÒNG TIN tuyệt đối vào Thầy và quyết tâm theo Thầy học hành đến cùng thôi ạ. Hiện tại, vì cuộc sống riêng của con còn nhiều vấn đề khiến con phân tâm và không dành được thời gian cho các hoạt động của lớp nên con cũng xin Thầy và các bạn thông cảm và đại xá cho con.
Lòng con luôn hướng về Thầy và Gia đình KCTL!
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng con trong cuộc sống.