Nghệ Linh
16-09-2016, 23:04
Con chào Thầy!
Chào anh, chị, em KCTL!
Nghệ Linh xin chia sẻ cảm nhận của mình khi tập bài VPTPT.
Mấy ngày gần đây, Nghệ Linh thấy trong đầu luôn luôn căng tức và thường xuyên nghĩ ra nhiều điều tiêu cực không đâu vào đâu. Có những lúc ngồi phân tích nguyên nhân thì không thể hiểu nổi. Các suy nghĩ đều tự mình vẽ nên, hình dung ra nhiều việc không hay, phi thực tế. Có lúc Nghệ Linh đoán do mình bị khí độc, năng lượng xấu ở đâu đó đã nhiễm vào não, nghĩ vậy Nghệ Linh ngồi tập bài Vạn pháp hộ não trận nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Đầu cứ thấy nằng nặng. Trong một lần chuẩn bị thiền theo lịch hàng ngày, với tâm thế uể oải, trong ý định chưa biết nên ngồi bài nào, NL lướt danh mục các bài luyện của Thầy đã có trong máy và không biết ai mách bảo NL nghĩ ta thử ngồi bài VPTPT xem thế nào. Bài này NL chưa ngồi bao giờ, và NL bắt đầu thiền trong trận khí VPTrận Thanh Lọc Não Bộ.
Ngồi được một lúc, NL cảm thấy cả đầu tê dại, như có một màng bọc xung quanh vỏ não cứ nặng dần, nặng dần. Tiếp tục ngồi một lúc đến đoạn Thầy dùng các pháp bảo để thanh lọc não bộ, NL thấy đầu nhẹ dần, nhẹ dần, diện tích màng bọc đó thu hẹp lại về phía đỉnh đầu BH, có cảm giác như các chất độc, khí xấu, năng lượng xấu được dồn về đỉnh đầu BH và thoát ra ngoài. Có lúc có cảm giác như từng khe não được bình nước VTCL tẩy rửa thật sạch, thật kỹ. Đến đoạn khai mở TN, TN thì NL không có cảm giác nhiều, chỉ thấy đầu nhẹ nhàng. Kết thúc bài, NL cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, sảng khoái hẳn và đặc biệt hơn là NL thấy là lạ nên cố gắng đưa suy nghĩ của mình về những điều tiêu cực mà chỉ vài chục phút trước đây còn đầy ắp trong trí tưởng tượng thì không thể nào nghĩ lại được như thế. Một cảm giác thật tuyệt! Và cũng từ đó hễ lúc nào cảm thấy trong người không được thoải mái, đầu óc hơi căng thẳng là NL lại về ngồi bài VPTPT để được thanh lọc não bộ trong trận khí VP trận TLNB.
Như thế qua ngồi thiền trong trận khí VP trận TLNB Nghệ Linh cảm nhận mình đã được tẩy sạch mọi năng lượng xấu trong não, não bộ được thanh lọc khá triệt để ( cả về cảm giác đau đầu và suy nghĩ tiêu cực đều tan biến). Không biết có anh chị nào có cùng cảm nhận như thế không. NL chưa tập hết các bài thiền của Thầy nhưng bài này NL cảm thấy có thể dùng để xả xì trét rất hiệu quả.
Nghệ Linh xin chia sẻ cảm nhận của mình, con mong có sự chỉ bảo của Thầy, mong có sự trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với các ACE KCTL.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, chúc các ACE KCTL tu luyện tấn tới để trở thành những học trò giỏi của Thầy!
/
Chào anh, chị, em KCTL!
Nghệ Linh xin chia sẻ cảm nhận của mình khi tập bài VPTPT.
Mấy ngày gần đây, Nghệ Linh thấy trong đầu luôn luôn căng tức và thường xuyên nghĩ ra nhiều điều tiêu cực không đâu vào đâu. Có những lúc ngồi phân tích nguyên nhân thì không thể hiểu nổi. Các suy nghĩ đều tự mình vẽ nên, hình dung ra nhiều việc không hay, phi thực tế. Có lúc Nghệ Linh đoán do mình bị khí độc, năng lượng xấu ở đâu đó đã nhiễm vào não, nghĩ vậy Nghệ Linh ngồi tập bài Vạn pháp hộ não trận nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Đầu cứ thấy nằng nặng. Trong một lần chuẩn bị thiền theo lịch hàng ngày, với tâm thế uể oải, trong ý định chưa biết nên ngồi bài nào, NL lướt danh mục các bài luyện của Thầy đã có trong máy và không biết ai mách bảo NL nghĩ ta thử ngồi bài VPTPT xem thế nào. Bài này NL chưa ngồi bao giờ, và NL bắt đầu thiền trong trận khí VPTrận Thanh Lọc Não Bộ.
Ngồi được một lúc, NL cảm thấy cả đầu tê dại, như có một màng bọc xung quanh vỏ não cứ nặng dần, nặng dần. Tiếp tục ngồi một lúc đến đoạn Thầy dùng các pháp bảo để thanh lọc não bộ, NL thấy đầu nhẹ dần, nhẹ dần, diện tích màng bọc đó thu hẹp lại về phía đỉnh đầu BH, có cảm giác như các chất độc, khí xấu, năng lượng xấu được dồn về đỉnh đầu BH và thoát ra ngoài. Có lúc có cảm giác như từng khe não được bình nước VTCL tẩy rửa thật sạch, thật kỹ. Đến đoạn khai mở TN, TN thì NL không có cảm giác nhiều, chỉ thấy đầu nhẹ nhàng. Kết thúc bài, NL cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, sảng khoái hẳn và đặc biệt hơn là NL thấy là lạ nên cố gắng đưa suy nghĩ của mình về những điều tiêu cực mà chỉ vài chục phút trước đây còn đầy ắp trong trí tưởng tượng thì không thể nào nghĩ lại được như thế. Một cảm giác thật tuyệt! Và cũng từ đó hễ lúc nào cảm thấy trong người không được thoải mái, đầu óc hơi căng thẳng là NL lại về ngồi bài VPTPT để được thanh lọc não bộ trong trận khí VP trận TLNB.
Như thế qua ngồi thiền trong trận khí VP trận TLNB Nghệ Linh cảm nhận mình đã được tẩy sạch mọi năng lượng xấu trong não, não bộ được thanh lọc khá triệt để ( cả về cảm giác đau đầu và suy nghĩ tiêu cực đều tan biến). Không biết có anh chị nào có cùng cảm nhận như thế không. NL chưa tập hết các bài thiền của Thầy nhưng bài này NL cảm thấy có thể dùng để xả xì trét rất hiệu quả.
Nghệ Linh xin chia sẻ cảm nhận của mình, con mong có sự chỉ bảo của Thầy, mong có sự trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn với các ACE KCTL.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, chúc các ACE KCTL tu luyện tấn tới để trở thành những học trò giỏi của Thầy!
/