bần tăng
16-09-2016, 15:28
12h30, ngày 14/08/16, thấy cháu K cứ có ý “bám theo”sau lưng, khi cả đoàn gần 250 người chuẩn bị nhập tiệc chia tay tại hội trường lớn. Linh cảm có chuyện gì cần nói riêng. Hai bác cháu ra dấu cho nhau di chuyển về chiếc bàn cuối hội trường.
Thì ra, dạo này cậu hay bị nhức đầu, chóng mặt. Có lúc đang làm việc, nhức quá, phải tạm ngưng. Nét mặt nhăn nhăn, trông già trước tuổi ngoài 30. Khám nhanh 2 động mạch(ĐM) cảnh, có nhịp bơm máu lên não khác nhau, bên phải mạnh, bên trái yếu. Tôi nhận ra ngay lý do làm cậu chóng mặt, nhức nửa đầu bên trái. Mặc dù cháu đã tập môn khí công NHĐ, nhưng có lẽ tập không đến ngọn ngành, nên bệnh vẫn không đỡ.
Tôi tranh thủ chữa luôn. Tay làm, miệng lẩm nhẩm xin Thầy cho dùng HVLB, các pháp bảo, xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch, HT thần kinh, tuần hoàn, HT huyệt đạo…bấm xong NBTT, 1 tay chặn BH, 1 tay bơm máu từ vai theo ĐM cảnh lên não và hồi máu theo tĩnh mạch(TM) về tim. Làm nhiều hơn cho bên trái đầu. Tôi xin Thầy 1 ống lồng đặt trong ĐM cảnh bên trái để giữ ổn định lưu lượng máu đi qua. Xin Thầy cho 1 Robot nhỏ định kỳ hàng tháng đi kiểm tra và xử lý để đảm bảo sự hoạt động ổn định của ĐM-TM cảnh. Cũng chỉ khoảng chừng 7 phút sau khi chữa. Sắc mặt cháu hồng trở lại. Nét mặt không còn khó đăm đăm nữa. Miệng nhẻo cười, “cám ơn bác”.
Cháu nhanh chóng hoà mình vào dòng người qua lại. Còn tôi, âm thầm chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp cháu.
/
Thì ra, dạo này cậu hay bị nhức đầu, chóng mặt. Có lúc đang làm việc, nhức quá, phải tạm ngưng. Nét mặt nhăn nhăn, trông già trước tuổi ngoài 30. Khám nhanh 2 động mạch(ĐM) cảnh, có nhịp bơm máu lên não khác nhau, bên phải mạnh, bên trái yếu. Tôi nhận ra ngay lý do làm cậu chóng mặt, nhức nửa đầu bên trái. Mặc dù cháu đã tập môn khí công NHĐ, nhưng có lẽ tập không đến ngọn ngành, nên bệnh vẫn không đỡ.
Tôi tranh thủ chữa luôn. Tay làm, miệng lẩm nhẩm xin Thầy cho dùng HVLB, các pháp bảo, xin Thầy khai thông HT kinh mạch, lạc mạch, HT thần kinh, tuần hoàn, HT huyệt đạo…bấm xong NBTT, 1 tay chặn BH, 1 tay bơm máu từ vai theo ĐM cảnh lên não và hồi máu theo tĩnh mạch(TM) về tim. Làm nhiều hơn cho bên trái đầu. Tôi xin Thầy 1 ống lồng đặt trong ĐM cảnh bên trái để giữ ổn định lưu lượng máu đi qua. Xin Thầy cho 1 Robot nhỏ định kỳ hàng tháng đi kiểm tra và xử lý để đảm bảo sự hoạt động ổn định của ĐM-TM cảnh. Cũng chỉ khoảng chừng 7 phút sau khi chữa. Sắc mặt cháu hồng trở lại. Nét mặt không còn khó đăm đăm nữa. Miệng nhẻo cười, “cám ơn bác”.
Cháu nhanh chóng hoà mình vào dòng người qua lại. Còn tôi, âm thầm chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp cháu.
/