Đăng nhập

View Full Version : KCTL chữa “chuột rút” cho cháu nhỏ trên bãi biển



bần tăng
19-08-2016, 22:30
10h13 ngày 13/08/16, tiếng reo hò vang dậy cả 1 góc trên bãi biển Hồ Tràm, át cả tiếng sóng vỗ. Cổ động viên của 2 đội đang cổ vũ cho 2 đấu thủ nhí, trong trò chơi “bóng đụng”. Cháu K, 13 tuổi, to con, cao 1m55, mặt hớn hở vì đang nắm chắc phần thắng trong tay so với đối thủ H 10 tuổi, nhỏ con, cao chừng 1m40.
Nhưng, không. Bất ngờ, chân trái cháu K khuỵ xuống và cháu lăn đùng trên cát, khóc ré lên. Hai tay cháu ôm lấy bắp chân trái đang bị chuột rút. Không chậm trễ, tôi đưa vai diù cháu vào giường xếp để chữa tốc hành.
Vừa bấm huyệt, xoa bóp đẩy máu tĩnh mạch đi, dồn máu động mạch về chân trái của cháu, tôi vừa thầm xin Thầy cho con dùng HVLB, dùng pháp bảo. xin Thầy cho khai thông HT kinh mạch, lạc mạch, hệ thần kinh, huyết mạch, hệ vận động... Rồi tôi bảo cháu duỗi thẳng 2 chân, xoay bẻ 2 mũi bàn chân ra 2 bên, rút ngược lại “chuột”. Xin Thầy cho cháu viên thuốc TTĐBLĐ tăng cường chức năng tạng can, phục hồi hệ vận động. Nhớ lại bài viết về “Chức năng tạng và triệu chứng khi tạng bệnh” của cháu Phương Nam, tôi dự đoán gan cháu K yếu.
Cũng chỉ khoảng 5-7 phút sau, cu cậu nhẻo miệng cười “cháu khỏi rồi”. Khi mấy cô chú khác tới xem ai bị đau cần trợ giúp, thì cháu đã len lỏi trong đám đông đang hò hét. Tôi âm thầm chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã giúp cháu.