Đăng nhập

View Full Version : Xin phép Thầy dùng KCTL chữa bệnh qua màn hình cho con dâu



bần tăng
11-08-2016, 11:20
Gần như cùng lúc, 21h05, ngày 22/07/16, trong lúc bà mẹ chồng tập bò bằng 2 tay, 2 chân, thì 21h15(tức 0h15 bên đó), cô con dâu bên Úc nhắn tin: “Con ở nhà 1 mình, mà tự nhiên đau chỗ bụng dưới, bên phải. Phải làm thế nào hả bố?”
Tôi xem ảnh qua Messenger & Facetime, theo ngón tay cháu chỉ, là vị trí khúc đại trường gần ruột thừa, không phải vị trí vùng gan. Vậy mà cháu cứ ôm bụng quằn quại, muốn đi bác sỹ ngay. Nhưng chồng thì đi làm chưa về, mà trời thì đã quá nửa đêm, lạnh ngắt.
Bà xã tôi lúng túng, vửa ráng bò bằng tứ chi, vừa ngẩng đầu chỉ con lấy ngón tay ấn thử vùng bụng dưới xem có dấu hiệu đau ruột thừa không.
Thương quá, và cấp bách quá. Nhưng, vẫn tự tin “bám lấy Thầy”. Tôi chắp tay khấn:”Thầy ơi, xin Thầy nhập vào con, và cho phép con chữa bệnh qua màn hình cho con dâu con, Thầy nhé”. Xin Thầy “BL nhập thể”. Xin Thầy khai thông HT kinh mạch, huyết mạch, lạc mạch, HT dẫn dịch…
Loại trừ nhanh nguyên nhân bệnh do ăn uống, do bản thể. Tôi nhắm ngay tới nguyên nhân do thời tiết đang lạnh âm 4 độ ở bên đó. Nhắm vào mối liên hệ giữa đường kinh phế và đại tràng. Lúc đầu, tôi tập trung phát năng lượng vào chỗ đau của cháu qua màn hình. Loay hoay, vừa chữa bệnh cho vợ, vừa chữa bệnh cho con dâu, mồ hôi tôi túa ra. Tôi bảo cháu tập trung cao độ vào vị trí đau, để bàn tay phải của mình vào chỗ đau, tay trái đặt trên tay phải, xoay theo chiều kim đồng hồ. Xoay 30 vòng, rồi uống muối Hàn quốc pha với nước nóng. Lúc sau, vừa tập trung ý chí phát năng lượng vào hình ảnh bàn tay của cháu đang di chuyển, tôi vừa xin Thầy cho thuốc bổ phục hồi chức năng tạng phủ. Xin Thầy cho cháu ly nước gừng ấm, nồi thuốc xông…Rồi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã chữa bệnh cho cháu.
Khoảng 15 phút sau, cháu đỡ, xin phép đi nằm nghỉ, rồi “cu cậu” ngủ quên luôn cho đến sáng, mà chẳng kịp báo cho bố mẹ biết.
10h sáng hôm sau, 23/07/16, cháu nhắn tin báo: “Con lại đi làm ca bình thường rồi ạ”.