Đăng nhập

View Full Version : Thầy NQT với các gia đình ở Thanh Hóa



manhtuongngo
10-08-2016, 09:34
.

Ngày 6 tháng 8,nhận lời mời của các gia đình Thanh Hóa Thầy đã về Thanh Hóa làm việc giúp đỡ các gia đình học trò. Trước chuyến đi làm việc lần này các gia đình đã nhờ sự giúp đỡ của các anh chị BCS lớp xin ý kiến và được Thầy phê duyệt đồng ý, lịch trình làm việc lần này là giúp đỡ các gia đình tại Nga Sơn (gia đình học trò Vidieu), gia đình tại Hậu Lộc (Gia đình manhtuongngo) và thăm gia đình bác Tuân, anh Thanh Quang tại TP Thanh Hóa.

Tháng 8 đón Thầy bằng những ngày nắng nóng, tuy vậy những bước chân của Thầy vẫn miệt mài, không quản đường xá xa xôi giúp đỡ cho các gia đình. Đúng 8h30 đoàn về tới Nga Sơn Thanh Hóa, khi tới nơi những lời chào, những cái ôm càng làm cho tình cảm thắm thiết và vơi đi nỗi chờ mong bao ngày được gặp Thầy.


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13938184_1113246275434542_6471327046329496388_o_zp scfarnwgb.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13938184_1113246275434542_6471327046329496388_o_zp scfarnwgb.jpg.html)



GIA ĐÌNH HỌC TRÒ VIDIEU BÁO CÁO LỊCH LÀM VIỆC VỚI THẦY


Đến nơi, chỉ nghỉ ngơi một lát Thầy đã bắt tay ngay vào việc, do khối lượng công việc nhiều nên Thầy đã kiểm tra lại lịch trình công việc đã hợp lý chưa và bắt đầu làm ngay. Đầu tiên là khu mộ của dòng họ ngoại học trò Vidieu, Thầy gọi ông bà về và hỏi các ông bà có cần Thầy giúp đỡ gì không Thầy sẽ giúp, sau đó Thầy đã kiểm tra và trấn giữ mộ phần, tạo hàng rào năng lượng bảo vệ khu mộ. Sau khi giúp khu mộ gia đình bên ngoại, các khu mộ bên dòng họ nội cũng được Thầy giúp đỡ. Khoảng cách các khu mộ không xa nhưng các khu mộ tại nghĩa trang được xây tường cao bao kín nên rất khó khăn trong việc đi lại, cái nắng noi ả của những ngày cuối hè làm mồ hôi Thầy nhễ nhại ướt đẫm áo nhưng với tình cảm và tấm lòng của các gia đình Thầy đã quên đi những khó khăn, vẫn kiên trì giúp đỡ.

Ảnh Thầy làm việc tại khu mộ dòng họ nội, ngoại của học trò Vidieu:


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13680200_1113246452101191_7233871677065328558_o_zp sqgcfnkab.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13680200_1113246452101191_7233871677065328558_o_zp sqgcfnkab.jpg.html)


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13923773_1113246498767853_8176055821382555027_o_zp skx1xprlx.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13923773_1113246498767853_8176055821382555027_o_zp skx1xprlx.jpg.html)


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13923401_1113246488767854_2151197013919941586_o_zp sluleblhf.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13923401_1113246488767854_2151197013919941586_o_zp sluleblhf.jpg.html)


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13963094_1113246505434519_9169713033574018870_o_zp skfjsy2hi.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13963094_1113246505434519_9169713033574018870_o_zp skfjsy2hi.jpg.html)



http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/cCC_zpsrvqbi7px.png (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/cCC_zpsrvqbi7px.png.html)


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13987572_1113246715434498_7389385849589887141_o_zp sdlml8kgm.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13987572_1113246715434498_7389385849589887141_o_zp sdlml8kgm.jpg.html)

HÌNH ẢNH THẦY LÀM VIỆC TẠI KHU MỘ DÒNG HỌ NỘI, NGOẠI CỦA HỌC TRÒ VIDIEU


Sau khi hoàn thành công việc kiểm tra, trấn giữ các khu mộ dòng họ nội, ngoại, Thầy và đoàn tiếp tục về nhà thờ Tổ của dòng họ Nguyễn (bác học trò Vidieu) để tôn cấp lập thờ bát hương để con cháu có nơi thờ cúng ông bà đúng nghĩa, trước khi tôn cấp lập thờ bát hương Thầy cũng xử lý khu đất của gia chủ để con cháu được sống trong một môi trường năng lượng tốt.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13958178_1113246765434493_7492552292836988569_o_zp s3nkoy1x7.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13958178_1113246765434493_7492552292836988569_o_zp s3nkoy1x7.jpg.html)


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13679942_1113246785434491_4171635187693724032_o_zp shh70p1tk.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13679942_1113246785434491_4171635187693724032_o_zp shh70p1tk.jpg.html)




THẦY TÔN CẤP LẬP THỜ BÁT HƯƠNG DÒNG HỌ NGUYỄN

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục về TP Thanh Hóa thăm gia đình bác Nguyễn Đình Tuân – Anh Thanh Quang, đoàn được gia đình đón tiếp chu đáo và thân tình. Đã hai năm kể từ ngày Thầy và đoàn về Thanh Hóa làm việc, mọi người ai cũng hồ hởi quyến luyến. Nhưng do đường xa, thời tiết nắng nóng và lịch trình làm việc dầy đặc sức khỏe của Thầy không thể dậy được, chúng tôi sang thăm Thầy mà càng thương Thầy hơn.

Ngày hôm sau Thầy và đoàn tiếp tục về Hậu Lộc Thanh Hóa làm việc, Lịch trình làm việc lần này là kiểm tra ngôi mộ của mẹ đẻ ông Bồi (bố học trò manhtuongngo), kiểm tra khu mộ tổ thứ chi dòng họ Ngô và kiểm tra khu mộ của ông bà dòng họ Ngô, sau đó về gia đình tôn cấp lập thờ bát hương tại gia đình và tôn cấp lập thờ bát hương thờ Thần tại cửa hàng kinh doanh. Lịch trình công việc dày đặc, Thầy và các học trò bắt tay ngay vào công việc, khi ra tới khu mộ Thầy kiểm tra khu mộ mẹ đẻ ông Bồi “là mộ kết và là kết tơ hồng trắng”. Bà mất năm 2013 trước khi hết việc của bà gia đình chúng tôi đã xin ý kiến Thầy, nhờ Thầy kiểm tra, Thầy kiểm tra và cho chúng tôi biết rằng khu mộ của bà là mộ kết nên lần này Thầy về kiểm tra cẩn thận để chúng tôi xin ý kiến Thầy và nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy đã trấn giữ mộ phần cho bà và hỗ trợ năng lượng để ngôi mộ phát năng lượng về phù hộ độ trì cho con cháu.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13913997_1113246905434479_8177906222629408950_o_zp sxoxjh4ic.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13913997_1113246905434479_8177906222629408950_o_zp sxoxjh4ic.jpg.html)


Xong khu mộ của bà, Thầy và đoàn tiếp tục trấn giữ mộ phần cho khu mộ tổ dòng họ Ngô và khu mộ của ông nội (chồng của bà) và ông cố của ông Bồi. Sau khi làm xong 3 khu mộ Thầy cho chúng tôi biết khu mộ của bà tôi tốt nhất sau đó đến khu mộ của ông nội và cuối cùng là khu mộ tổ.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13962923_1113246895434480_3002617348782643824_o_zp shpckzdpj.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13962923_1113246895434480_3002617348782643824_o_zp shpckzdpj.jpg.html)

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13920484_1113246998767803_5483450655307532862_o_zp sohucbr6w.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13920484_1113246998767803_5483450655307532862_o_zp sohucbr6w.jpg.html)


Sau khi giải quyết khu mộ xong Thầy trở về nhà ông Bồi để tôn cấp lập thờ bát hương tại gia đình. Về tới nhà gia đình đã làm công tác chuẩn bị từ trước nên Thầy bắt tay vào làm ngay, buổi lễ diễn ra trang nghiêm, trước khi Thầy tôn cấp lập thờ bát hương Thầy đã quét khí xấu ra khỏi khu đất và làm sạch khu đất nhằm tạo ra một môi trường năng lượng tốt cho gia chủ, sau đó Thầy tôn cấp bát hương cho gia đình, khi Thầy hô mời Thần Linh về ngự trị tại bát hương mẹ tôi đã thấy loáng thoáng đằng sau có 3 người mặc áo khăn xếp, đội mũ cánh chuồn chắp tay đứng sau Thầy, nhìn xa ra ngõ thấy có 2 người cưỡi ngựa đi theo sau là các ông bà tổ tiên dòng họ xếp thành hai hàng từ trên xuống dưới theo hai người cưỡi ngựa vừa đi vừa cười vui vẻ mãn nguyện.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13909008_1113247075434462_9202507949020714941_o_zp sgh4zgfg2.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13909008_1113247075434462_9202507949020714941_o_zp sgh4zgfg2.jpg.html)

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13913916_1113247138767789_5375821329943481215_o_zp shzfoy4l4.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13913916_1113247138767789_5375821329943481215_o_zp shzfoy4l4.jpg.html)


Sau khi Thầy làm thủ tục tại nhà riêng xong, Thầy tiếp tục giúp gia đình chúng tôi tôn cấp bàn thờ tại cửa hàng kinh doanh. Trong lần về Thanh Hóa năm 2014 Thầy đã kiểm tra dưới lòng đấy của cửa hành KD nhà chúng tôi là một ngã ba của các dòng khí, chính vì thế khí ở đây bị xáo trộn, rất nguy hiểm cho những người ở trên mảnh đất này. Lần này về Thầy đã giúp hoàn thiện lại các mạch khí, và di chuyển tới vị trí hợp lý để tránh làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của gia đình tôi. Sau khi quét khi xấu và hoàn thiện mạch khí cho mảnh đất, Thầy đã tôn cấp lập thờ bán hương thờ Thần cho gia đình chúng tôi. Bố tôi đã có nguyện vọng nhờ Thầy làm một đường ống nối hai mảnh đất với nhau để hai mảnh đất bổ xung năng lượng cho nhau và Thầy đã đồng ý giúp đỡ.


http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/13925446_1113247232101113_6711303341180452538_o_zp sgw3uuorg.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/13925446_1113247232101113_6711303341180452538_o_zp sgw3uuorg.jpg.html)


Xong việc cũng đã muộn, gia đình tôi mời Thầy và đoàn bữa cơm thân mật, cảm ơn Thầy và các anh chị học trò đã vất vả, dành hết tình thương cho gia đình chúng tôi.

Trong chuyến làm việc và công tác lần này, con manhtuongngo thay mặt cho 3 gia đình học trò KCTL tại Thanh Hóa, chúng con xin cảm ơn Thầy và các anh chị học trò đã giúp đỡ cho các gia đình tại Thanh Hóa nói chung và gia đình con nói riêng. Chứng kiến những việc làm của Thầy và các anh chị học trò chúng con vô cùng xúc động trước tình cảm và tình thương của Thầy dành cho chúng con. Dịp này Thầy ốm và mệt nhưng vì chúng con Thầy vẫn về Thanh Hóa để làm việc giúp đỡ các gia đình, Thầy mệt và ốm chúng con không giúp được Thầy chúng con càng thương Thầy hơn. Cũng trong chuyến đi lần này và nhiều lần khác các anh chị em học trò trong lớp KCTL, các anh chị đã tận tình giúp đỡ, lo toan sắp xếp từng việc lớn đến việc nhỏ cho các gia đình, không quản là việc riêng của gia đình nhà ai. Con thấy rằng chúng con đã vô cùng may mắn được biết tới Thầy và lớp KCTL để chúng con được sống trong một môi trường toàn những người tốt và có cơ hội được học trở thành những người tốt. Chúng con hứa sẽ cố gắng để không phụ công ơn của Thầy và các cụ bề trên.

Con manhtuongngo.