Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh cho “con voi còi”



bần tăng
27-07-2016, 11:13
Cháu N to gần gấp rưỡi tôi, cao khoảng 1.73m, có nước da bánh mật. Làm với nhau đã 1 năm rưỡi, mà chưa thấy cháu nghỉ 1 ngày vì bệnh. Cháu là CB kỹ thuật bên B. Tôi hay trêu chọc, gọi thân mật là “con voi còi”. Khoẻ là vậy, mà đùng 1 cái cuối tháng 12/2015, cậu bị thời tiết vật lăn quay trong container.
Nhận được alô, tới nơi, thì chỉ thấy con voi còi nằm thẳng cẳng, rên ư ử, run cầm cập trong chiếc mền phủ kín.
Day bấm huyệt, cạo gió, hạ sốt, giải tỏa vùng cơ co cứng bị ức chế do khí không thông. Vừa làm, tôi vừa xin Thầy nhập vào con để chữa cho bệnh nhân. Xin khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, HT dẫn dịch, HT luân xa... Dùng ÔTTQ và HLHĐ hút độc. Rồi xin Thầy cho thuốc đưa thẳng vào vùng bệnh của người bệnh…Và xin Thầy cho ly trà gừng nóng nhập vào ly nước nóng, tôi vừa đưa cho cậu uống từng nhấp nhỏ, vừa thầm kín cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên.
Chỉ khoảng 20 phút từ khi chữa, cậu đã đứng dậy, miệng nhẻo cười, cám ơn rối rít, rủ tôi ra công trường làm tiếp. Tôi ghé tai cậu:”cháu hãy cảm ơn Ông Thầy ngồi ở màn hình máy tính của chú ấy”.