PDA

View Full Version : Bé 6 tuổi và 7 tuổi tập Khí công để chữa bệnh cảm cúm



Trình Gia
15-07-2016, 12:08
Con kính chào Thầy Ông, các Ông Bà, các Bác, các Cô Chú!

Con xin tự giới thiệu, nick của con là Trình Gia, con trai của mẹ Nhài Ta. Con năm nay 7 tuổi, sắp lên lớp 2.

Mẹ làm nick này cho con cũng lâu rồi, tuần đầu ngày nào con cũng hỏi mẹ là Thầy Ông đã duyệt tài khoản cho con chưa, mẹ bảo chưa thấy Thầy Ông duyệt, khi nào duyệt mẹ sẽ cho con gửi bài viết.

Do con còn nhỏ, chưa quen đánh máy tính nên thời gian đầu này con nhờ mẹ đánh máy giúp con, sửa bài cảm nhận cho con. Sau này đánh máy thành thạo con sẽ tự đánh máy bài ạ.

Dưới đây là cảm nhận của con từ đầu năm tới giờ:
1. Lần đầu tiên con tập cùng mẹ, mẹ bảo là khoảng đầu năm 2016 (mẹ con cũng quên tháng nào rồi). Khi đó mẹ cho con tập bài VPTKKT. Khi con ngồi thiền, lúc nhắm mắt, con bỗng thấy ở góc nệm có 1 ông mặc áo màu vàng da bò đang nằm, đầu bị phạt ngang, tay chân màu đen. Thời gian này con bị cảm nặng, sốt rất cao hơn 39o mấy ngày liền, các buổi tối mẹ để tay lên lưng và tâm niệm xin Thầy NQT chữa bệnh cho con. Thời gian này mẹ con vẫn chưa gặp Thầy, chưa viết thư cho Thầy bao giờ, mẹ mới chỉ tập được 1-2 tháng, cũng chưa được Thầy cho HVLB nên mẹ con chỉ tâm niệm nôm na vậy thôi. Nhưng mà con vẫn được Thầy chữa bệnh. Có hôm, trong lúc tập bài VPTKKT, mẹ xin Thầy chữa cảm cúm cho con, không biết mẹ xin gì mà con thấy khí nóng bốc lên từ dưới chỗ ngồi bao trùm cả người luôn. Tập xong, mẹ mới nói với con là mẹ xin Thầy gọi giúp nồi lá xông để giúp con thông mũi, giải cảm. Sau khi tập xong con thấy khỏe lắm. Lúc trước còn nằm mãi trên giường không chơi được. Tập xong là con chạy ngay ra ngoài lấy đồ chơi ra chơi.

2. Lúc nhìn mẹ tập, con thấy xung quanh đầu mẹ có ánh sáng và có nhiều vòng tròn đan vào nhau (con gửi hình vẽ minh họa kèm bài này, hình là do con tự nhớ và vẽ ra).

http://i1146.photobucket.com/albums/o529/Jasminenguyen/Hinh%20Ben%20ve2_zps9trymokp.jpg (http://s1146.photobucket.com/user/Jasminenguyen/media/Hinh%20Ben%20ve2_zps9trymokp.jpg.html)

3. Mẹ thắp nến trên bàn thờ, mẹ tắt đèn phòng rồi bảo con và em gái con nhắm mắt lại, hướng trán lên bàn thờ và tâm niệm về Chúa. Một lúc sau, mẹ bảo con mở mắt và kể mẹ nghe xem con có thấy gì không. Lần này con không thấy gì cả. Nhưng em gái 6 tuổi của con nói thấy em đứng cùng Chúa trên mây cao, em đang bước đi cùng Chúa thì bị té xuống, Chúa liền dang tay đỡ em, rồi ẵm em trong tay. Mẹ hỏi em thấy Chúa mặc áo gì, em nói thấy Chúa mặc áo màu trắng, dài tới gót chân. Chân của Chúa không mang giày dép gì cả, chỉ đi chân không thôi.

3. Một hôm, sau khi đi làm về mẹ bảo con tập cùng mẹ. Vì con mỏi lưng quá nên mẹ cho con ngồi dựa lưng vào tường. Trong lúc nhắm mắt, con nhìn thấy Thánh Mô-sê rẽ nước cho người dân Chúa đi dưới nước để không bị quân Ai Cập bắt.

4. Mẹ bảo con nhắm mắt, hướng trán về phía mặt dây chuyền hình Mẹ Maria bồng Chúa. Trong lúc nhắm mắt con nhìn thấy Mẹ Maria bồng chúa đưa lên phía trên đầu, trong khi mở mắt thì là Mẹ Maria bồng Chúa ở dưới thấp. Sáng hôm sau, mẹ lại bảo con làm như thế tiếp. Lúc này con không thấy Mẹ Maria nữa, chỉ thấy Chúa đứng dang tay, áo choàng của Chúa rất dài.

5. Mẹ bảo con và em gái con tập cùng mẹ. Lần này mẹ bảo Thầy Ông không cho ngồi dựa tường nữa, nhưng ngồi lâu nếu mỏi thì được phép nằm xuống, ngủ cũng được. Nhưng con mỏi lưng lắm, không muốn ngồi lâu đâu. Mẹ đành đồng ý cho con nằm, và dặn con phải thả lỏng, để chân tay muốn cử động thế nào cũng được, không được chống lại hay làm theo ý mình. Con nghe thấy nhạc và lời nói của Thầy, một lúc sau tự nhiên đang nằm thì con tự thấy mình ngồi dậy, bình thường mẹ sợ con mỏi nên không bắt con phải để bàn chân này lên ống chân kia. Nhưng lúc con tự ngồi dậy, con thấy một chân tự gác lên chân còn lại, mẹ bảo đấy là Thầy Ông dạy con cách ngồi thiền đấy. Con ngồi một lúc như thế thì người gập về phía trước, đầu con ép sát xuống giường. Một lúc sau người con lại ngả ra sau, thế rồi con nằm ngủ mất tiêu luôn.

Em gái con thì còn nhỏ nên vẫn cứ chọc quậy không cho con ngồi thiền, mẹ la thì em nằm xuống, xong cũng ngủ mất tiêu luôn.
6. Một lần con tập, con thấy Chúa đến xoa đầy con và nói: “Cố gắng lên con nhé”. Con nghe mẹ kể lại với Ba, rồi mẹ nói: “Đó là ý Chúa muốn con mình tập KC, sao anh lại cấm không cho con làm theo ý Chúa”. Ba bảo: “Nó nói xạo, em tin làm gì”.

7. Hôm nay thấy mẹ tập, con đòi vào phòng tập với mẹ. Mẹ bảo hôm nay không được tập, vì Ba không cho con tập. Con chán quá, đành ra bật tivi xem.

8. Hôm cả nhà con sang nhà Chú họ chơi. Vì con và em la hét đùa giỡn cả buổi tối, toát mồ hôi đầm đìa trong phòng máy lạnh nên khi lên xe về nhà con bị ho liên tục suốt đường về. Còn em thì chỉ ho một lúc đầu rồi sau không thấy ho nữa. Về đến nhà mẹ kể với con là: Mẹ bảo em xin Thầy chữa cho con hết ho, nói thế nhiều lần trong đầu. Sau đó thì em hết ho thật. Còn con, vì ngồi trên cùng Ba, mẹ không bảo con được sợ Ba nghe thấy sẽ la 2 mẹ con, nên tối đi ngủ con xin Thầy chữa ho cho con đi. Con nghe lời mẹ và đêm đó con không bị ho nữa.

9. Hôm kìa con lại bị cảm lạnh, bị ho, sưng họng và sốt. Mẹ năn nỉ Ba cho con tập, con nghe mẹ nói chỉ là dưỡng sinh cho khỏe thôi chứ có gì đâu mà sợ. Ba bảo vậy mẹ con muốn làm gì thì làm, ra chỗ khác tập. Thế là 3 mẹ con con sang phòng khác tập. Lần này con lười lắm không chịu ngồi, con nằm tập cùng mẹ và ngủ quên luôn nên không thấy gì. Hôm sau con nghe em con nói thấy có cái gì quay tròn từ trên đầu xuống dưới, thấy người phình to ra, to lắm ấy. Sau đó em con cũng nằm xuống và ngủ lúc nào không biết. Em con bảo tập xong thấy người khỏe ra.


Mẹ bảo con với em không được lười, không được nằm tập, phải ngồi tập càng lâu càng tốt, lúc nào mỏi mới nằm, như thế mới nhanh khỏi bệnh. Thế là con và em cùng ngồi. Mẹ bảo mẹ bật bài VP CLCB. Lần này, trong lúc tập mẹ không mở mắt nhìn con với em như mọi lần nữa. Tập xong, mẹ hỏi em có thấy gì không. Em con kể em con thấy Thầy Ông đi đến chữa bệnh cho em. Thầy mặc áo màu tím, quần màu xanh lá cây. Mẹ nghe xong cứ cười mãi, bảo “oh, có thật là Thầy Ông mặc quần áo 2 màu đấy không hả con?” Mẹ hỏi nhiều lần khác nhau em con vẫn trả lời y như vậy. Em tả: “Mới đầu, con thấy nước chảy từ trên đầu chảy hết xuống mặt, con thấy mát mát. Rồi con thấy Thầy Ông tóc màu đen, đặt hai tay lên lưng con chữa bệnh. Thầy còn đưa cho con 1 quả cầu nhỏ giống quả cầu gỗ hóa đá nhỏ của mẹ để con ôm vào giữa 2 bàn tay. Sau đó miệng con há ra rồi có cái gì bay vào họng, đập vào chỗ bị sưng rất mạnh. Rồi thấy có cái gì đó bay ra từ mũi, nhiều lắm. Sau đó thì mũi con hết nghẹt, con thở được” (Em con cũng bị nghẹt mũi từ lúc bị lây con).. Rồi mẹ hỏi con có thấy Thầy Ông chữa bệnh cho con như em thấy không. Con kể: “Con thấy có cái gì chạy từ đầu xuống chân, rồi lại chạy từ chân lên đầu. Con không thấy Thầy Ông, mà con thấy Chúa chữa bệnh cho con. Chúa mặc áo choàng màu trắng từ trên xuống dưới, có vạt áo màu nâu. Chúa cũng đặt tay lên lưng chữa bệnh cho con. Con thấy nước mũi chảy, con xin Chúa chữa và nước mũi ngừng chảy, con cũng hết nghẹt mũi nữa. Rồi con thấy có cái gì đó bay bay vào 2 lòng bàn tay con, nhiều và mạnh lắm mẹ ạ” Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại con hoài có đúng vậy không, rồi mẹ bảo: “Hồi nãy mẹ xin cả Chúa và Thầy Ông chữa bệnh cho các con, nhưng mẹ không nói ra từ đầu mà để con kể trước xem con được ai chữa.”

Lần nào con được Thầy Ông, được Chúa chữa bệnh cho con, mẹ cũng dặn con phải chắp tay cảm ơn Thầy Ông, cảm ơn Chúa, cảm ơn các Cụ Bề trên chữa bệnh cho con.

Con cảm ơn Thầy Ông rất nhiều vì Thầy Ông đã chữa bệnh cho con. Con kính chúc Thầy Ông cùng các Ông, Bà, Bác, Cô, Chú luôn mạnh khỏe ạ!

tuluyenthantam
19-07-2016, 17:16
Chào cháu, Trình Gia.
Bài viết của cháu rất hay, dí dỏm.
Qua bài viết của cháu chú cảm nhận cháu là một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời, và rất có ý thức tuy cháu mới đang chuẩn bị học lớp 2.
Chú tin rằng với sự dạy bảo của cha mẹ cháu, chắc chắn sau này cháu và em cháu sẽ trở thành những người tốt, và giúp đỡ được nhiều người khác.
Chú chúc hai anh em khỏe mạnh, ngoan, học tốt và sớm ngồi thiền được hết bài nhé. :)
(Tặng hai anh em bức ảnh vui)
http://i941.photobucket.com/albums/ad254/namnguyenba/Tang-TrinhGia_zpsz40vvg6i.jpeg

Trình Gia
23-07-2016, 21:29
Cháu chào Chú tuluyenthantam ạ!

Cháu cảm ơn Chú rất nhiều vì Chú đã động viên và vẽ tranh tặng anh em cháu. Cháu và em rất thích. Cháu cũng chúc Chú tập luyện mau tiến bộ và được Thầy Ông khen giỏi ạ!

Cháu cũng học Chú vẽ tranh dưới đây ạ:

http://i1146.photobucket.com/albums/o529/Jasminenguyen/Mobile%20Uploads/image_zpsepakmxqg.jpeg (http://s1146.photobucket.com/user/Jasminenguyen/media/Mobile%20Uploads/image_zpsepakmxqg.jpeg.html)

Cháu Trình Gia.

tuluyenthantam
25-07-2016, 22:40
Cảm ơn cháu, Trình Gia.
Cháu thật đáng yêu. :D