Đăng nhập

View Full Version : Thầy cho “chiếc cần câu” và dạy tôi “câu cá”



bần tăng
14-07-2016, 22:33
Sáng sớm ngày 27/05/16, tôi được thưa chuyện với Thầy về bệnh thận của vợ tôi (Th) chưa dứt. Thầy dặn: “anh điện trước để Thầy sắp xếp thời gian, Thầy sẽ hướng dẫn chữa, anh ngồi sau chị...”.
19h, tôi gọi báo Thầy như lịch dự kiến. Thầy hẹn 21h gọi lại.
20h55, cả 2 vợ chồng ngồi thiền sẵn sàng đợi lệnh.
Đúng 21h, Thầy hướng dẫn:”Anh ngồi bên trái chị, đặt tay phải vào vùng thận trái của chị; chị tâm niệm “xin Thầy chữa bệnh thận cho con” và anh tâm niệm “xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho vợ con”. Thầy bảo tôi cứ giữ máy, Thầy hô:”Bạch lưỡng nhập thể, Bạch lưỡng nhập thể…”, rồi dặn: “ngồi khoảng 30 phút, khi xong thì báo cáo Thầy kết quả”.
Khoảng 2 phút sau BH của tôi lăn tăn, lâng lâng, “vậy là Thầy đã nhập rồi đấy”-Thầy nói.
Tôi hô vợ tôi tập trung cao độ vào vùng thận trái, miệng đều đều nhắc lại lời Thầy. Còn tôi thì, xin Thầy cho phép dùng các pháp bảo. Dùng linh quang từ trục SL của bệnh nhân để phá vỡ kết cấu vùng bệnh từ bên trong. Dùng công lực của bản thân kết hợp với năng lượng từ Thầy phá vỡ kết cấu vùng bệnh từ bên ngoài.
Càng ngồi, thì AĐ của tôi càng căng tức và thấy ánh sáng trước mặt, mặc dù nhắm mắt. Vợ tôi thì cảm thấy giật 4-5 lần, rùng mình, mặc dù thân người giữ hay thả lỏng. Rồi cô ấy thấy nhột nhột như có con vắt chó, bò từ từ, leo từ huyệt LĐ lên ngang sau tai trái, thì dừng lại. Vợ tôi sợ nó bò vào tai trái thì nguy cho màng nhĩ. Còn bên tai phải cũng có cảm giác con vắt chó bò, nhưng không rõ bằng bên trái.
Lạ kỳ là, sau khi tôi hô “điều hoà hô hấp trở lại…từ từ dừng lại”, thì 2 vợ chồng bật đèn tìm hoài mà không thấy 1 con vắt nào cả, chúng biến mất từ lúc nào ấy.
Tôi gọi điện báo cáo Thầy kết quả cảm nhận của 2 người. Thầy nói: “Vậy là được, từ mai có nuốn chữa nữa, thì cứ thế mà làm”. Cả 2 vợ chồng thành kính chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên sau mỗi buổi chữa bệnh. Tôi mừng thầm, vậy là Thầy đã cho tôi “chiếc cần câu” và dạy tôi “câu cá” rồi.
Ngày hôm sau (28/05/16), vợ tôi giật 13 lần , trong đó có 1 lần bị “giật mạnh như điện giật, đỉnh đầu tê tê, như có cái gì đó quay quay, đầu lắc tự do mà không thể cưỡng lại được”.
Tôi thì, BH tê, khí xoáy, người rung rung, tay rung nhẹ, lòng bàn tay ran ran như có những đợt sóng đánh qua.
Khoảng phút thứ 15, vợ tôi rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, miệng vẫn nhẩm “xin Thầy chữa bệnh thận cho con, tự nhiên thấy có cành cây màu đen quẹt qua mặt, liền phản xạ nghiêng đầu để né tránh”...
Đây chỉ là 2 trong 8 buổi tối (từ 27/05/16 đến 02/06/16), tôi cứ đều đặn xin Thầy “Bạch lưỡng nhập thể” để chữa bệnh cho vợ. Đã 1 tháng rưỡi nay theo dõi, tôi thấy kết quả ổn định.
/