PDA

View Full Version : Hoa Ưu đàm lại nở.



NhuMai
12-07-2016, 15:51
.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Gian%20han%202013/WP_20160707_001_zpsf5vpvgcy.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Gian%20han%202013/WP_20160707_001_zpsf5vpvgcy.jpg.html)

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Gian%20han%202013/WP_20160707_003_zpsnsfwvzpx.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Gian%20han%202013/WP_20160707_003_zpsnsfwvzpx.jpg.html)


HOA ƯU ĐÀM NỞ TRÊN LÁ ĐÀO Ở NGUYỆT QUANG VIÊN


Ảnh ngày 08/07/2016

VoHoan
12-07-2016, 18:10
Đẹp quá Thầy ơi,
Ưu đàm nở để chuẩn bị mừng Sinh Nhật Thầy đấy ạ.
Con hy vọng một ngày không xa con sẽ được nhìn thấy Hoa Ưu Đàm không phải qua ảnh ạ.

tuluyenthantam
12-07-2016, 21:45
Hình như cứ gần đến ngày sinh nhật Thầy NQT là hoa Ưu Đàm lại nở tại NNLĐ

Năm ngoái cũng vậy: "

HOA ƯU ĐÀM ĐÃ NỞ NGAY TRÊN KHUNG CỬA PHÒNG NGỦ (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5882-Nh-chung-ta-da-co-Hoa-Uu-Dm)

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2015-07-13-0367_Q1_zpsilexnmyt.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2015-07-13-0367_Q1_zpsilexnmyt.jpg.html)


Ưu đàm ơi! Ưu đàm ơi!
Chờ bấy nhiêu năm đã đến rồi.
Đã đến chơi nhà – Sao đứng cửa?
Mời vào. Rượu nhạt uống cùng tôi.


Côn Sơn 13/7/2015 - NQT "

TuMinh
13-07-2016, 08:58
Sinh nhật của Thầy tổ chức vào ngày 16/7 và lần này hoa ưu đàm cũng nở 16 bông. Có phải là ngẫu nhiên hay đã được "lập trình" nhỉ?

hoanlinh
13-07-2016, 10:07
Theo truyền thuyết thì Hoa Ưu đàm 3000 năm mới nở một lần...
Nay theo chuyện thật thì ở Nguyệt Quang Viên thì cứ 365 ngày Hoa Ưu Đàm nở một lần .

thanhphong
13-07-2016, 21:14
/
Năm nay chẳng thấy có rượu mời
Nhưng vẫn truyền tin, vẫn đến chơi
Đứng giữa vườn xanh, xem cá lội
Và cùng lẳng lặng ngắm mây trôi.
/

Thanh Ha
14-07-2016, 00:05
Lần đầu tiên con được nhìn thấy loại hoa với cái tên lạ lùng như thế. Nhưng thật lòng con phải thốt lên: Hoa đẹp quá Thầy ơi!

VoHoan
14-07-2016, 10:37
Nỗi niềm riêng


Sinh nhật Thầy năm nay con vắng mặt.
Buồn biết bao khi mắt hướng Côn Sơn.
Mà thực thể thì đang ở nơi khác.
Con dằn lòng đã được gặp Thầy trước.
Nói thì thầm “Con vắng mặt Thầy ơi”
Thầy nghe được, miệng nở một nụ cười.
Ánh mắt hiền từ nhìn con trìu mến.
Vỗ vai con Thầy ân cần nói nhỏ.
Nay chẳng tới thì đã có năm sau.
Sao con phải lắng lo nhiều như thế?
Thầy có buồn có trách cứ chi đâu.
Thầy thấy con để cân nặng trên đầu.
Chắc chắn đã dùng cân nhiều lắm.
Nghĩ lại mà nước mắt con tuôn rơi.
Con nhớ Côn Sơn, nhớ Thầy nhiều lắm.
Đặt lên bàn cân phần Côn Sơn nặng chịch.
Chẳng có nơi nào so sánh được đâu.
Thực lòng mình con chỉ muốn nói câu.
“Con về ạ, tuần sau con lại đến”