PDA

View Full Version : Tôi tập chữa bệnh



thanhvinh
04-07-2016, 15:50
Mới đó mà đã hơn hai năm Thanhvinh biết đến và tu tập KCTL. Trong tu luyện TV khá là chăm chỉ, lấy cần cù bù thông minh mà. Tuy bản thân có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt lên, nhưng vì tự ty bởi nghĩ mức năng lượng của mình chưa cao nên thực tế chưa dám thực hành chữa bệnh cho ai cả. Nhờ Thầy và đồng môn động viên TV đã mạnh dạn hướng dẫn luyện tập theo KCTL cho một số người; Trong đó bác Tân ( Nick trên diễn đàn: Tanrau) là một trường hợp khá đặc biệt.

Về hoàn cảnh và bệnh tật của Tanrau chắc mọi người đã đọc các bài viết của bác, TV xin không nói thêm ở đây.

Hồi đầu, thông qua người cháu cùng cơ quan với TV nhờ hướng dẫn luyện tập cho bác; khi gặp phải nói thật là TV hơi choáng bởi xung quanh chỗ ngồi của bác nào là bình ôxy, máy thở khí dung, và rất nhiều thuốc. Bệnh hen suyễn mãn tĩnh của bác đã 34 năm rồi, lâu nay gần như không nằm ngủ được do khó thở nên thường phải nửa nằm nửa ngồi trên ghế xoay, cũng để tiện cho việc sử dụng các thiết bị cấp cứu.

Với tình trạng của bác như vậy nên mới đầu tập KCTL khá là khó khăn do không ngồi lâu được; TV nghĩ mình phải giúp khai mở, cải thiện sức khỏe để bác tập tành được tốt hơn, và thế là dần dần TV thực hành chữa bệnh bằng KCTL cho bác.

Những buổi đầu TV chủ yếu khai mở, nâng cao sức khỏe của bác theo phác đồ: Mời HV lệnh bài, mời các pháp bảo có trong trận pháp TKKT: Cổ quang vòng, NNTT, chuỗi tràng hạt của BSTCMNP, ĐCRT, ĐTTT, BTLT, NLT, HTLXC, TĐLK thanh lọc cơ thể, nhất là khai mở hệ thống luân xa, khai thông trục sinh lực.
Những buổi tiếp theo TV nhận thấy độc khí, bệnh khí khá nhiều, nên đã xử lý: Mời HVLB, tâm niệm nhờ HVLB mượn các pháp bảo: HLHĐ, ÔTTQ; Hồ lô hút độc đi vào đan điền, ống thần thanh quang được nối với HLHĐ, chia làm hai nhánh đi ra hai cánh tay, hai giác hút áp vào bách hội và Linh đài; hút mọi loại độc khí, bệnh khí, hư trược khí, kết tụ năng lượng xấu dồn mạnh vào hồ lô. Sau đó HLHĐ bay lên, xả bỏ toàn bộ vào vùng không gian ánh sáng.

Khi thấy năng lượng truyền vào bác đã tương đối trơn tru, mượt mà và không bị đứt đoạn; TV bắt đầu thực tập chữa bệnh: tâm niệm mời NNTT nhập vào người con, hướng dẫn, giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân. Tâm niệm mời HVLB mượn từ kho pháp bảo của Thầy một số pháp bảo: Vòng gỗ hóa thạch, Ngũ hành linh địa hỏa, vạn pháp tiêu vạn bệnh trận pháp và nhất là sử dụng Huệ tâm đăng biến thành đèn khò, đốt cháy kết cấu của bệnh tật. Cũng phải nói rằng việc sử dụng các pháp bảo hay phác đồ cụ thể cho từng buổi chủ yếu do Thầy NNTT hướng dẫn, gợi ý mà mình cảm nhận thấy. Thường mỗi buổi chữa bệnh như vậy khoảng 20 - 30 phút. Khi cảm thấy năng lượng từ mình truyền sang bệnh nhân nhẹ đi thì dừng lại.

Sau mối buổi chữa bệnh cho tanrau, TV thường hỏi lại xem bệnh nhân cảm nhận thế nào? Có thay đổi gì trong cơ thể không. Rất may là theo thời gian sức khỏe Tanrau có khá lên nhiều, tuy bệnh mãn tính chưa thuyên giảm mấy nhưng việc phải thường xuyên vào bệnh viện đã giảm. Bằng chứng là chỉ sau hơn 5 tháng tanrau đã có đủ sức khỏe đi ra Côn Sơn thăm Thầy và chữa bệnh dịp 30/4 mà mọi người đã thấy.

Nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy mình hơi liều, lẽ ra phải tập chữa bệnh từ những ca dễ trước, ví dụ như đau đầu, cảm cúm chẳng hạn. Đằng này lại gặp phải ca khó luôn, thôi thì một liều ba, bảy cũng liều. Chữa được thì tốt rồi, còn bệnh nhân không đỡ là tại Thầy thôi. Trò dốt thì phải trách Thầy chứ sao nữa? Nhưng thật may là mọi việc cũng không đến nỗi tệ quá, phải không mọi người? Giờ thì cả hai vợ chồng Tanrau luyện tập rất đều đặn, âu cũng là cái duyên, cái phúc của bác.

Nhân đây con chân thành cám ơn Thầy đã dạy bảo, động viên con để con có thể mạnh dạn tập chữa bệnh giúp đỡ cho nhiều người. Cám ơn các đồng môn Thanhtinh, Hunghien đã động viên, giúp đỡ TV khi gặp khó khăn trong việc chữa bệnh cho bác Tanrau.
/