bần tăng
03-07-2016, 22:06
Sáng Chủ nhật 17/04/16, hai ngày sau khi được Thầy ban pháp bảo, tôi ra bãi Trước- biển VT, để tập như thường lệ. Tình cờ, tôi gặp 1 ông, cao khoảng 1,75m, chừng 63 tuổi, bước kéo lê 1 chân bên phải trên cát. Thì ra, ông bị đau thần kinh toạ đã 3 năm, tay phải thì xụi đơ thõng xuống, đi thì “chân cao, chân thấp”dò từng bước cẩn thận. Thấy thương, tôi quyết định giúp ông.
Thầm kín chắp tay xin Thầy HVLB, xin cho con sử dụng Pháp bảo, xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho bệnh nhân… Nhớ lại bài TKKT, thấy tác dụng phá vỡ kết cấu vùng bệnh của hào quang trục SL, tôi xin Thầy cặp kiếm khí để khai thông TSL của bệnh nhân và kéo bệnh nhân cùng tham gia chữa bệnh theo kiểu “nội công, ngoại kích”. Vừa dùng thực pháp đưa công lực vào huyệt đạo, chữa xương sống, thần kinh cổ-mông, thần kinh tay, vừa dùng linh pháp xin Thầy trợ giúp. Sau khoảng 30 phút, Ông thấy nhẹ người hơn, sảng khoái hơn, đi xuống biển tắm, bơi với bạn ngon hơn trước.
Thả từng bước hành thiền trên cát, tôi kín đáo chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên, đã cho con một niềm vui nho nhỏ.
Ý kiến NQT
Thầy cảm ơn anh đã dùng kiến thức của KCTL làm được nhiều việc tốt.
"Tình thương mới thực quyền năng lớn", khi anh có tình thương đó thì cũng có nghĩa là có Thầy luôn luôn ở bên cạnh. Chúc anh thành công.
/
Thầm kín chắp tay xin Thầy HVLB, xin cho con sử dụng Pháp bảo, xin Thầy nhập vào con để chữa bệnh cho bệnh nhân… Nhớ lại bài TKKT, thấy tác dụng phá vỡ kết cấu vùng bệnh của hào quang trục SL, tôi xin Thầy cặp kiếm khí để khai thông TSL của bệnh nhân và kéo bệnh nhân cùng tham gia chữa bệnh theo kiểu “nội công, ngoại kích”. Vừa dùng thực pháp đưa công lực vào huyệt đạo, chữa xương sống, thần kinh cổ-mông, thần kinh tay, vừa dùng linh pháp xin Thầy trợ giúp. Sau khoảng 30 phút, Ông thấy nhẹ người hơn, sảng khoái hơn, đi xuống biển tắm, bơi với bạn ngon hơn trước.
Thả từng bước hành thiền trên cát, tôi kín đáo chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên, đã cho con một niềm vui nho nhỏ.
Ý kiến NQT
Thầy cảm ơn anh đã dùng kiến thức của KCTL làm được nhiều việc tốt.
"Tình thương mới thực quyền năng lớn", khi anh có tình thương đó thì cũng có nghĩa là có Thầy luôn luôn ở bên cạnh. Chúc anh thành công.
/