Đăng nhập

View Full Version : Nhanh MẮT!



NguyetQuangTu
19-06-2016, 09:42
/

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Gian%20han%202013/caudo1-JPG-8402-1466255274_zpstdz2ujoy.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Gian%20han%202013/caudo1-JPG-8402-1466255274_zpstdz2ujoy.jpg.html)


Đây là một tác phẩm của danh họa người Ý. Bạn thấy điều gì đặc biệt?

theoThầy
19-06-2016, 11:06
Thưa Thầy!
Con thấy đây là một câu chuyện về sự sinh tồn, về một lời cảnh báo từ thiên nhiên, từ loài vật. Con sói cõng trên lưng rất nhiều thứ, nhiều người. Con người dựa trên lưng sói, sói hú lời cảnh báo. Không chỉ có thế, trên cao xanh, có nhiều người nhìn xuống, bên phải, bên trái, đẳng sau... đều có người. Danh họa này, không biết có ý tưởng đó hay không, nhưng con cảm thấy lời cảnh báo quá rõ ràng. Con người cứ thế này, liệu sẽ ra sao khi thiên nhiên nổi giận?
Qua bức tranh này, con cũng mong rằng, mọi người, ít nhất là những người của KCTL, hãy bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống của mình từ những hành động nhỏ nhất. Đừng lo những điều quá to lớn rồi lại chẹp miệng, vì mình không thay đổi được nó. Hãy bảo vệ thiên nhiên từ những hành động bình thường, hàng ngày của mình. Thu gom rác, hạn chế dùng túi nilong, giữ sạch nhà mình, tiết kiệm nước...đó chính là bảo vệ môi trường sống và thiên nhiên. Làm sạch từ suy nghĩ của mình, để làm người tốt và có ích cho xã hội, từ việc nhỏ nhất.
Con cám ơn Thầy, bằng việc đăng hình ảnh này, Thầy giúp chúng con hiểu thêm việc mình cần làm, từ việc nhỏ nhất ạ!
Rất nhiều người trong không gian đang theo dõi việc người trần tục đang làm!
/

Tamhuongthien
19-06-2016, 11:09
Con thấy 4 nghệ nhân người sói. Họa sỹ cũng khéo khéo là.

tuluyenthantam
19-06-2016, 14:07
Con nhìn thấy người chứ ko phải chó ạ.

Duy Vật
19-06-2016, 16:12
Theo con trong bức tranh này có một con chó sói và ba người khỏa thân ạ.

hoatran
19-06-2016, 23:27
Con thấy đây là bức tranh người hóa sói ạ.

HoangSyHiep
20-06-2016, 07:45
Người hay sói, sói hay người
Người với người có như sói!...
Dù biến dạng ra sao, dưới ánh sáng cũng sẽ nhận ra

Con thấy họa sĩ này thật đáng khâm phục vì sức lao động và tài năng cho tác phẩm này!

Vidieu
20-06-2016, 09:47
Kính thưa Thầy!

Khi Thầy đưa lên diễn đàn tác phâm “con sói” của danh họa nổi tiếng Người ý với chủ đề nhanh mắt, con nhìn nhanh vào tranh thì thấy là hình ảnh con sói đang hú nhưng có gì đó lạ lạ và nghĩ thầm rằng “Khi Thầy đưa lên chắc chắn có lời dậy nào trong đó”. Con nhìn kỹ hơn một chút thì thấy ba người khỏa thân nhưng không phân biệt hết được các bộ phận của cơ thể người mẫu và cách tạo dáng. Con cũng chưa thực sự hiểu được lời dậy sâu xa của Thầy qua bức tranh.

Hôm nay khi đọc được bài của chị theoThầy con đã hiểu hơn về ngầm ý trong bức họa. Tuy nhiên, con vẫn muốn đi tìm tiếp lời giải đáp chính xác hơn cho bức tranh này. Con search tìm trên mạng thì được biết thông tin về bức tranh này như sau:

“Một họa sĩ người Ý tên là Johannes Stoetters, nhà vô địch Giải Body Painting thế giới năm 2012 đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ ba cô gái khỏa thân.
Thoạt nhìn, bức ảnh có vẻ giống như một bức tranh của một con sói nhìn lên mặt trăng, nhưng nếu quan sát kĩ hơn, người xem có thể thấy 3 cô gái khỏa thân đang tạo hình.
Nghệ sĩ người Ý 38 tuổi đã mất nhiều ngày phác thảo và thử nghiệm các tư thế chụp hình của người mẫu để tạo nên một hình dạng con sói “siêu thật”.
Tác phẩm là một trong những bức hình khó nhất và mất nhiều thời gian nhất mà anh đã từng làm, với tổng cộng 8 tiếng thực hiện.
Trong bức ảnh, một cô gái đang tạo hình để “đóng vai” cổ và đầu của con sói. Cô phải dùng khuỷu tay làm mõm và bàn tay làm hàm dưới của con sói.
Cô gái thứ hai làm đuôi và lưng của con sói. Cô gái thứ 3 “đóng giả” bụng và chân sau của con sói. Cả 3 người mẫu đều được tô vẽ chuyên nghiệp bằng hình thức Body Painting, một hình thức nghệ thuật vẽ lên cơ thể của người mẫu”


https://www.youtube.com/watch?v=FWtq_Ik4X-U

Tuy nhiên, con không tìm được điều mà họa sỹ muốn gửi gắm vào bức tranh này.
Con tiếp tục tìm kiếm để hiểu được lời Thầy dậy. Con tìm ý nghĩa của hình ảnh con sói và được biết:

“Trong nhiều nền văn hóa đặc biệt là ở Châu Âu, việc xác định các chiến binh với con sói (tôtem giáo) đã dẫn đến khái niệm Lycanthropy, nghi lễ thần thoại thể hiện sự kết hợp của người đàn ông và con chó sói. Trong thần thoại và truyền thuyết dân gian ở châu Âu, con sói có lẽ đã kết hợp với người đàn ông chiến binh để trở thành người sói hay ma sói (werewolf) mỗi khi trăng tròn. Nó có đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói hoặc là một con sói hình người và được gắn liền với sức mạnh, với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như là hàm mập mạp và bàn tay lông lá và đầy móng vuốt và bộ lông màu đen.
Người sói thường được nhắc đến là một người Châu Âu, họ giết người để sinh tồn vì tất cả mọi người đều căm ghét và muốn giết người sói. Có truyền thuyết cho rằng chỉ có người sói là khắc tinh của ma cà rồng và chúng rất sợ và có thể chết vì viên đạn bạc.
Trong văn hóa dân gian, hình ảnh phổ biến của chó sói bị ảnh hưởng đáng kể bởi các khuôn mẫu con sói già hung áce (Big Bad Wolf) từ những câu truyện ngụ ngôn Aesop, truyện cổ Grimm, truyện ngụ ngon của Jean de La Fontaine, những câu chuyện cổ tích của nước Nga và nhiều câu chuyện dân gian ở các nước khác chẵn hạn như ở Việt Nam. Điều này cũng tương đồng với Thiên Chúa giáo nơi các biểu tượng Kitô giáo nơi con sói đại diện cho ma quỷ, hay điềm xấu trong khi con cừu hay con chiên là biểu hiện của những tín hữu được tìm thấy thường xuyên trong văn học phương Tây. đôi khi kết hợp với các biểu tượng Kitô giáo như là con sói đại diện cho cái ác hay ma quỷ.
Trong những câu chuyện này có thể kể đến như Chó sói và bảy cậu bé, Chó sói và cáo, Chó sói và bảy chú dê con, Chó sói và người, Cáo làm cha đỡ đầu, Chú bé chăn cừu và chó sói, cô bé quàng khăn đỏ, Chó già lừa chó Sói, chó sói và gà trống,sói đội lốt cừu, ba chú heo con, chó sói và cừu non, chó nhà và chó sói, chó sói tự tử và những câu chuyện cổ tích của Việt Nam như Dê và sói, Nai và sói, mèo và sói, dê con nhanh trí, thỏ rừng và sói xám, truyện cổ tích sói con.
Trong những câu chuyện này, hình ảnh con sói được xây dựng khá tiêu cực và là nhân vật phản diện, chúng thường được mô tả là những con sói già, gầy ốm, lang lang, trong tình trạng đói bùng, đang rình mò kiếm ăn và đặc trưng chính là sự gian ác hay ức hiếp các con vật hiền lành khi chúng lâm vào tình thế hiểm nghèo. Nó là một tuyến trong trận đấu trí với các loài vật khác điển hình như các loài gia súc là cừu, dê, heo, chó nhà và các động vật khác như thỏ, nai, cáo, đặc biệt là các cặp đôi tiêu biểu là sói và cừu, sói và thỏ. Những câu chuyện kiểu này đề cao sự nhanh trí, thông minh và đoàn kết của những con vật chống lại sói và kết cục là luôn cho sói những bài học đáng đời và sói giống như những kẻ phàm ăn, tham lam và ngu dốt.
Trong văn hóa hiện đại có những câu chuyện mô tả Sói đồng cỏ xuất hiện như một nhân vật thần thoại trong và là những kẻ lường gạt người Mỹ bản địa, nó là nhân vật phản diện chính, người cố gắng phá hủy thế giới để thay đổi tình trạng của mình và tạo ra một vũ trụ tcủa riêng mình.

(Theo vi.wikipedia.org)


Con giật mình nhận ra những thảm họa của loài người trong những năm gần đây, chiến tranh, dịch bệnh…Con giật mình nhận ra những diễn biến về loài người hiện nay, văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, sức khỏe, nhân cách, đạo đức, lối sống….đang ngày càng biến thái nghiêm trọng…Con giật mình nhận ra những âm mưu và tội ác tầy trời của những kẻ không sợ trời, không sợ đất, lòng tham, cái ác đến man rợ…Con giật mình về những thảm họa và không chỉ Việt Nam mà trên toàn Thế giới về vùng biển, vùng trời và ngay cả đất liền…

Lịch sử từ thời khai thiên lập địa, từ khi hình thành quả địa cầu đã ghi nhận. Mỗi khi loài người gặp nạn diệt vong, con người bước vào đường cùng không lối thoát, bàn tay thượng đế, bàn tay của đấng cứu sinh sẽ xuất hiện để trừng phạt đích đáng những kẻ phá loại. Trong bức tranh, con nhìn thấy xung quanh, là trên cao những ánh mắt đang dõi theo của các vị bề trên. Trời xanh biết hết dù thủ đoạn có tinh vi tới cỡ nào.

Lịch sử cũng ghi nhận, mỗi khi loài người chuyển sang giai đoạn mới, sẽ có những phát minh, những công trình báo trước và thời gian gần đây nhiều báo chí đưa tin về bức tranh con sói của danh họa người Ý này được rất nhiều người quan tâm.

Con giật mình về lời tiên đoán của nhà tiên tri lừng danh Vanga…

Con cảm ơn Thầy đã đưa ra những thông điệp trong bức tranh để chúng con cảnh tỉnh. Con cảm ơn Thầy đã đưa ra những tiên đoán để loài người có cơ hội tỉnh ngộ và sửa đổi…Và chắc chắn những kẻ độc ác sẽ bị trừng trị đích đáng!
/

Minh Toàn
20-06-2016, 12:00
Ban đầu khi xem bức tranh này con thấy tác giả phác hoạ giống hình người ghép lại.Nhưng khi nhìn kỹ thì giật mình đúng là giống người thật!!!

Trái tim dũng cảm
21-06-2016, 09:08
Thưa Thầy,
Con nhìn ra 2 người và 1 người hóa sói ạ. Với những lời cảnh tỉnh như trong bài viết của chị TheoThay và của bạn Vidieu đã giúp con hình dung rõ hơn về những lời cảnh tỉnh từ thiên nhiên.
Nếu rồi đến 1 ngày như vậy thì sẽ ra sao....