PDA

View Full Version : Ước muốn phổ nhạc bài thơ " Đường Tu" của Thầy.



PhongThuyGia
18-06-2016, 08:49
Khoảng cuối năm 2010, tôi theo thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm học đạo. Tôi thấy Thầy có nhiều bài thơ rất hay. Lúc đó tôi nghĩ nếu những bài thơ ấy được phổ nhạc ra thì tốt biết mấy, vừa là giới thiệu phương pháp của Thầy một cách sinh động, vừa là để lưu giữ cho thế hệ mai sau. Nhưng làm sao để phổ nhạc cho những bài thơ ấy, không phải bài thơ nào cũng có thể dễ dàng phổ nhạc được, rồi không phải nhạc sĩ nào cũng làm được, và nếu có làm được chưa chắc đã hay,… “biến một bài thơ thành một bài nhạc "thật hay" thì tương đối khó vì bài thơ cũng cần tuân thủ một số quy tắc để bài nhạc được cân đối về cấu trúc và âm vận,v.v”(1). Đó là chưa kể tới cảm xúc, khả năng của nhạc sĩ, đặc biệt là các thể loại thơ thiền…
Rồi những suy nghĩ ấy theo thời gian cứ dần trôi đi. Một hôm vào khoảng sang thu năm 2011, một anh (lúc đó cũng là học trò của Thầy) rủ tôi lên trung tâm IOGT Việt Nam- huyện Sóc Sơn, Hà Nội (một trung tâm rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên), nghe một nhạc sĩ nói chuyện, anh có giới thiệu đây là một nhạc sĩ rất giỏi, chuyên phổ nhạc các bài kinh Phật giáo. Tôi đồng ý ngay… Tại buổi nói chuyện của vị nhạc sĩ-lúc này tôi mới biết là nhạc sĩ Võ Tá Hân, chú đã chia sẻ với mọi người về những bước đi để đến với thành công trong cuộc đời trong vai trò của một chuyên gia cố vấn về kinh tế, cũng như vai trò là một nhạc sĩ, rồi những thành quả của chú đã mang sách, mang tri thức về cho giới trẻ nước nhà, về những mãnh lực thôi thúc, dẫn đường chú trong quá trình sáng tác, phổ nhạc Phật Giáo. Sau buổi nói chuyện tôi về tìm hiểu thêm, thì biết nhạc sĩ Võ Tá Hân chính là người phổ nhạc bài “Chú Đại Bi”- rất nổi tiếng trên mạng internet vào thời gian bấy giờ.


https://www.youtube.com/watch?v=11aNvmdY6dQ
Cơ duyên gặp mặt nhạc sĩ Võ Tá Hân với tôi chỉ mới tính bằng lần đó. Ngay lúc đó thực ra tôi cũng có ý muốn thoáng qua là nhờ nhạc sĩ phổ thơ giúp một bài thơ của Thầy thôi. Tuy nhiên trong lần đó, nhạc sĩ cũng chia sẻ, có nhiều người đưa thơ, nhờ phổ nhạc nhưng không phải bài thơ nào cũng hay, và không phải bài thơ nào cũng có thể phổ nhạc. Ý muốn vừa khởi lên thì cũng tắt ngay sau đó…
Bẵng đi chừng 2 năm, đến một ngày những mong muốn về tìm người phổ nhạc những bài thơ của Thầy lại trỗi dậy. Nó mạnh đến nỗi chính tôi, ngồi cầm đàn ghita tự hát và thu âm lại bài thơ “Đường tu” của Thầy, rồi chuyển file đó cho một người có hiểu biết về âm nhạc (cũng là học trò của Thầy) để xin ý kiến. Nhưng khả năng âm nhạc của tôi thì quả là không đáng để nhắc đến. Kết quả thì các bạn cũng biết rồi, mới chỉ dừng lại ở ý tưởng…Rồi thời gian cứ trôi, kéo theo suy tính cũng nhiều, nhưng quả thực trong lòng tôi vẫn ấp ủ mong muốn là nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân giúp. Bởi tôi còn biết ông không chỉ có biệt tài trong phổ thơ thiền, kinh Phật…mà ông còn là một Phật tử thực hành thiền định.
Nhưng liên lạc với nhạc sĩ bằng các nào-ông đang định cư ở nước ngoài. Tôi chợt lục lọi trong trí nhớ thì có một bám víu là, trong buổi giao lưu, nhạc sĩ có tặng mọi người 1 CD nhạc, trên túi đựng có ghi bằng tay địa chỉ email của nhạc sĩ. Tôi về nhà, tìm kiếm, chỉ thấy đĩa, không còn túi đựng kia nữa…

Thôi thì, lên mạng tìm xem, có một vài địa chỉ email có khả năng là của nhạc sĩ Võ Tá Hân, tôi đành vừa liều, vừa cầu may, viết một bức thư, gửi vào email khả dụng nhất. Nhưng không có hồi âm trở lại…
(Hết phần 1)

july
24-10-2016, 09:19
PTG ơi, chị mong phần 2 của em quá

PhongThuyGia
09-09-2017, 10:52
(Tiếp theo)
…Đầu tháng 5 năm 2016, mong muốn về việc nhờ nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc giúp tôi một bài thơ của Thầy lại nổi lên, khi tôi vào youtube, xem kênh của nhạc sĩ Võ Tá Hân, chợt hiện ra có địa chỉ email của nhạc sĩ, kênh vẫn thường xuyên cập nhật sáng tác mới, chứng tỏ email này nhạc sĩ vẫn dùng. Tôi tràn trề hy vọng là nhạc sĩ sẽ nhận được thư…
Ngay lập tức tôi gửi lại bức thư năm nào tới nhạc sĩ Võ Tá hân, không quên cập nhật những thông tin mới cho bức thư.
……
Bức thư nhanh chóng được gửi đi, kèm theo đó là những hy vọng những niềm tin tôi gửi vào. Và quả thực, kết quả là tôi rất bất ngờ, ngay tôi hôm đó, tôi nhận được hồi âm của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Với nội dung như sau :
Thân chào anh Phúc!
Vừa đọc thư của Phúc tối nay, tôi xin trả lời ngay để Phúc an tâm. Sau khi bố tôi qua đời ở San Diego cuối năm 2009 thì tôi quyết định rời Singapore và chỉ 3 tháng sau đó là gia đình tôi dọn về nam Cali, Hoa kỳ, sau 30 năm sống ở Singapore. Địa chỉ email ở singnet.com (http://singnet.com/) thì lâu quá tôi cũng chẳng dùng và không biết có còn hay không?
Cám ơn Phúc đã gửi bài thơ "Đường Tu" rất sâu sắc và đầy thiền vị của Thầy Nguyệt Quang Tử. Tôi đã in ra giấy và sẽ mang ra đọc khi ngồi vào piano. Đây là một bài thơ khó phổ nhạc vì không thuộc những thể loại thơ Việt thường thấy, tôi cũng sẽ thử xem sao.
Phổ nhạc một bài thơ thì rất dễ, nhưng biến một bài thơ thành một bài nhạc "thật hay" thì tương đối khó vì bài thơ cũng cần tuân thủ một số quy tắc để bài nhạc được cân đối về cấu trúc và âm vận,v.v...
Vắn tắt vài hàng thăm Phúc và gia quyến luôn vui mạnh.

Thực ra bức thư trên tôi không đọc được ngay vì là buổi cuối tuần nên tôi không có cơ hội kiểm tra email. Ngay ngày hôm sau, nhạc sĩ đã gửi tôi một bản thảo phổ nhạc bài thơ “Đường Tu”, kèm theo cả file âm thanh. Đây quả thực là điều làm tôi ngỡ ngàng trong niềm vui sướng. Một là mong ước bấy lâu nay của tôi đã thành hiện thực. Hai là sự thân thiện, nhiệt tình, và thực sự chuyên nghiệp của nhạc sĩ. Tôi mừng quá gọi điện ngay báo cho Thầy. Cũng không quên viết thư cảm ơn nhạc sĩ.
Rồi qua một vài lần thư từ trao đổi cùng nhạc sĩ để bản nhạc được đầy đủ và hoàn thiện hơn, cuối cùng bản nhạc “Đường Tu”, đã chính thức được hoàn thành.
https://farm5.staticflickr.com/4348/36925652096_2542040241_z.jpg
Qua đây, cháu cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn nhất tới nhạc sĩ Võ Tá Hân, đã không ngại bỏ công sức, giúp cháu hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay… Con cũng xin gửi tới Thầy, và toàn thể quý bà con cô bác, anh chị em trong gia đình KCTL bản nhạc này.

Và tôi cũng hy vọng rằng sẽ có rất nhiều bài thơ của Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm sẽ được phổ nhạc trong thời gian tới.

Đến giờ nhạc phẩm đã chính thức hoàn thành: Nhạc phẩm “ Đường Tu”, Nhạc: NS Võ Tá Hân, Thơ: Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm, Trình bày: CS Mỹ Phượng, Hòa âm phối khí: NS Cao Tâm.

Xin trân trọng giới thiệu.



https://www.youtube.com/watch?v=9N2lH0BFoAM&feature=youtu.be
(Hết)

/